Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hãy đứng dậy để bước tiêp....:)



ngoctay
04-09-2008, 03:17 AM
có ai đã từng nói với tôi " nếu bạn vấp ngã hãy cố gắng đứng dậy và bước tiếp,dù biết rằng con đường phía trước còn lắm chông gai nhưng khi bạn đến đích bằng chính đôi chân của bạn thì khi ấy bạn mới thực sự chiến thắng!" tôi đã từng vấp ngã. đã từng bỏ cuôc. và tôi hiểu khi đó tôi đã thất bai.sau những lần vấp ngã ấy tôi dần dần hiểu ra những gì tôi cần làm. Hãy đứng dậy sau những cú ngã , có thể bạn không thể đủ sức để bước tiếp, vậy thì khi ấy bạn hãy bắt đầu lại tất cả. dù quay lai từ đầu đồng nghĩa với việc quay về con số 0 nhưng như thế bạn mới thực sự bước đi bằng chính sức lực và đôi chân của mình! BẮT ĐẦU LẠI TẤT CẢ ĐỂ THẤY VUI HƠN!:winking::)

Mikio
04-09-2008, 04:19 AM
Để quay lại từ đầu thực sự không đơn giản như vậy đâu, nhất là khi bạn đã vấp ngã khi đi bằng chính sức lực và đôi chân của mình :rain:

only_loveyou_4ever
04-09-2008, 08:34 AM
Vấp ngã,thì sẽ đau nhưng ko được khóc...Nếu có khóc thì chỉ 1 lát thôi nhé!Sau đó thì đứng dậy,lau khô nước mắt và...chạy tiếp!!!!!!!!!!!

ngoctay
05-09-2008, 12:51 AM
1 khi đã ngã sẽ rất đau và tôi cũng biết có những cú ngã khiến mình khó có thể đứng dậy được nhưng nếu như mình thực sự cố gắng thì mình sẽ vượt qua tất cả. tôi tin điều đó và tôi hi vọng tất cả mọi người đều có những niềm tin như vậy