PDA

Xem đầy đủ chức năng : TrẢ lẠi anh........



hoadại
02-09-2008, 12:25 PM
trả lại anh lá thư tình vụn dại
thưở học trò ai lén để trong ngăn
mái trường kia vẫn in mãi vết hằn
bóng 2 đứa hẹn hò sau buổi học

trả lại anh nụ hôn đầu tàn khốc
khi đêm về trằn trọc ngủ ko yên
còn con tim bối rối đập triền miên
sáng thức giấc mà hồn còn liên tưởng

trả lại anh đoá hoa hồng tan thương
Anh mở lối lòng em vương với vấn
lời đường mật làm em thơ với thẩn
bất chợt nghĩ rằng anh rất yêu em

trà lại anh những kỉ niệm êm đềm
anh vời em đã cùng nhau vun đắp
tháng năm qua không thể nào vùi lấp
mối tình đầu sâu đậm lắm đắng cạy/. hoa dại

qminhnguyen
02-09-2008, 08:21 PM
Trả cho em, những đêm dài thao thức
Những trang thơ mang giấy trắng học trò
Những nụ cười, và ánh mắt em cho
Cùng kỷ niệm, khuôn trường xưa ngày ấy

Trả cho em,, con đường xưa Nguyễn Huệ
Ta quen nhau giây phút thật tình cờ
Dưới cổng trường, hò hẹn lén thư trao
Mang vết tích, một tình yêu lầm lỡ (?)

Trả lại anh những vòng hoa khói thuốc
Anh cho em trong những lúc vui buồn...
Dỗi hờn nào, anh cũng nhẹ môi hôn
Trả lại anh, mong anh thôi đừng hỏi

Trả lại anh, những gì anh đã nói
Phố Đá buồn, không có áng mây xanh
Làm chết dần, chiếc nụ hôn ngày nhỏ
Tiếc thương gì, một tình yêu tuổi ngọc

Gởi cho em, một lời yêu chân thật
Và chuỗi ngày dài thăm thẳm chờ mong
Vết tình yêu, muôn đời anh đã gởi
Làm hành trang... giây phút cuối...theo chồng

MQN

hoadại
05-09-2008, 12:17 PM
Trả lại anh hãy ôm hết về đi
Em vẫn biết đời em bàn tay trắng
Nên ko cần anh thương hại em đâu
Hãy lấy đi mọi kỉ niệm tình đầu
Cho tâm trí em ko sầu đau nữa./.