Xem đầy đủ chức năng : Ướt Mi
hoadại
02-09-2008, 09:16 AM
Một chút buồn vẫn còn trong ký ức
Trên đôi mi đọng lại những giọt sầu
Người ra đi nên chẳng biết đằng sau
Tôi đứng khóc tay chùi nhem đôi má
Dòng sông kia vẫn còn đây hòn đá
Ánh trăng vàng hai đứa hẹn hò nhau
Chỉ một người giờ khuất ở chốn nao
Cho trăng tủi khuyết vơi đi 1 nữa./. (hoa dại)
hoadại
02-09-2008, 10:19 AM
Ai xem mả ko tỏ một lời
CHẳng lẻ trong cuộc đời bạn chưa từng được khóc?
Có tình yêu nào ko lần hờn dỗi
Có tình yêu nào thẳng lối cho ta đi/..
hoadại
02-09-2008, 11:44 AM
Thơ tự nghĩ đâu cần sao chép
bạn nói gì ko rõ tép, tôm
Chưa gì đã la om sòm
Bằng chứng nào nói tôi trôm thơ vậy?__?
hoa dại mong mod xử lí dùm câu nói của bạn trongthang_htt này giùm mình, bạn ấy nói như vậy ng ta đọc dễ hỉu nhầm mình lắm , thanks a lot
dungnhinanh_em
02-09-2008, 06:25 PM
khóc làm chi khi tình đã hết
lệ ướt mi nói gì đây em nhỉ
đường hai lối thì thôi em đi nhé
em về đi còn chi cho nhau nữa
giọt lệ sầu khóc cho mùa yêu cũ
ngoảnh mặt đi lệ trên mi vẫn còn
heo dễ thương
03-09-2008, 12:20 AM
Hè đến phượng buồn chia hai lối
Một ngã của em ngã của tôi
Đợi bao lâu nữa mới gặp lại em nhỉ
Một ngày hai ngày hay trọn cuộc đời tôi?
chaulong_551989
03-09-2008, 07:58 AM
Khóc làm chi khi tình rời xa
Buồn được gì khi tình vỡ đôi
Người quên ta thôi thì bỏ đi
Quên người từ đây chẳng nhỏ lệ
hoadại
03-09-2008, 11:47 AM
Thà em khóc rồi quên anh mãi mãi
Tiếc làm chi giot nước mắt đau thương
để sau này em ko phải vấn vương
ko ray rứt mối tình đầu chia ngã./.
heo dễ thương
04-09-2008, 09:48 AM
Quên làm gì chỉ thêm nhớ thôi
Càng cố gắng càng khắc vào cuộc đời
Thôi thì giữ lại nơi hồi ức
Một tấm chân tình đã không phôi.
hoadại
05-09-2008, 12:26 PM
Em muốn khóc nhưng giờ không thể khóc
Trước mắt anh em ko muôn yếu lòng
Nhìn người ta hạnh phúc mà em mong
Anh quay bước mà long em tan nát /.
heo dễ thương
05-09-2008, 09:41 PM
Mong làm gì anh không muốn em đau khổ
Cuộc đời này vốn đã rất xô bồ
Nay vì anh mà lòng em tan nát
Dẫu gì mình cũng đã từng của nhau.
HanMacTu_part2
08-09-2008, 05:37 AM
Em muốn khóc nhưng giờ không thể khóc
Trước mắt anh em ko muôn yếu lòng
Nhìn người ta hạnh phúc mà em mong
Anh quay bước mà long em tan nát
Em còn khóc... khóc để làm gì
Khi tình ta nay đã chia li
Chẳng còn gì ngoài từ đau xót
Tình gian dối anh phải bứoc đi
Hạt Gió
08-09-2008, 07:24 AM
Trái tình níu kéo làm chi
Khi tim gian dối còn gì nữa yêu
Trái tình bỗng héo đìu hiu
Khi em lẻ bạn dối điều sau lưng
HG
Gac0nx8
09-09-2008, 10:13 AM
yêu em chẳng nói lên lời
để em rơi lệ anh buồn lắm thay
biết rằng hạnh phúc trao tay
mà sao mình nỡ có ngày chia ly
GAcon lov3 Ami
yêu em ma chẳ tin em
nói lời cay dang để em dau lòng
tình em ngày nhớ đêm mong
1 ngày hạnh phúc trong vòng tay anh
Gacon tang Hát Gió
Gac0n lov3 Ami
HanMacTu_part2
11-09-2008, 11:15 PM
Thôi em tình đã tan tành
Còn gì để tiếc tình hồng đã trao
Bởi em gian dối ngày nào
Để anh đau khổ nói chào quay lưng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.