PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ân cha Nợ mẹ...



__HanTinh__
02-09-2008, 05:10 AM
TÌM CHA

Con dẫm nát rồi bao cánh đồng tuổi thơ
Để mong lại gặp cha ngaỳ xưa đó
Nước biển mặn hay không ? Con không rõ
Cha đi rồi còn ai nhớ ai thương

Con xắn tay áo , xăn quần nhảy qua mương
Những tưởng sẽ đứng yên bờ bên ấy
Bờ bên này cát sụt bùn nhầy nhậy
Con chìm dần cha hỡi có hay chăng ?

Đêm nào con cũng tìm kiếm sao trăng
Mong thấy cha về trong dòng nước mắt
Nước mắt rơi chỉ tan vào hơi đất
Cha tan theo ngàn ảo giác mơ hồ

GẶP CHA TRONG MƠ

Hôm qua con lại gặp cha
Trong cơn mê , bóng nhạt nhòa ... cha đi
Cha ơi cha nói điều chi
Mà sao nước mắt ướt my con rồi
Cha chỉ đứng , sao không ngồi ?
Dù là một phút rồi thôi cách dời
Cha quay lưng cả một đời
Còn con lại chết một thời tuổi hoa
Con giờ con của người ta
Mộ cha không biết nói ra ngậm ngùi
Quay theo tám hướng hỏi trời
Sao ông lại bắt phận tôi thế này !?!

Lột Xác
27-09-2008, 03:49 AM
Tìm cha lạc bước nơi mô
Sông sâu sóng cả thuyền xô vẫy vùng
Tìm cha giẫm nát mông lung
Xanh xanh nấm cỏ lạnh lùng hư vô
Đèn không,nhang khói bên mồ
Tuổi thơ không chỗ bến bơ mà nương

__HanTinh__
30-11-2008, 09:24 PM
KHÓC CHA


Con đã quên khuôn mặt cha năm xưa
Vì khi đó con còn ngây thơ quá
Đâu có hiểu cha đi mất tất cả
Thể nên con mắt chẳng ướt tý nào

Thấy bạn bè hàng xóm cứ nháo nhào
Con thích thú con cười vui – con hát
Đâu biết rằng chỉ thoáng giây , chốc lát
Chẳng bao giờ con lại gặp được cha

Con giật mình hình bóng cha khuất xa
Con đã sống trong cô đơn lạc lõng
Thấy nhỏ bạn được cha thương yêu cõng
Khóe mắt con rơi rớt giọt lệ trào

Cha ơi cha hình dáng cha ra sao
Con cố nhớ nhưng không hình dung được
Mẹ nói cha một con người bạc nhược
Con không tin – con ghét mẹ quá chừng

Cha cha ơi con có đôi bàn chân
Cha ở đó nhưng con không bước tới
Sao thế cha , cách xa nhau vời vợi
Hết kiếp này , kiếp khác có gặp không

Con vẫn ước , con vẫn mãi hoài mong
Được một lần gọi cha như lũ bạn
Nước biển mặn có bao giờ vơi cạn
Con khóc cha hết năm tháng cuộc đời !

dungnhinanh_em
02-12-2008, 02:52 AM
Soi vào bàn tay cha
con thấy những con đường
bị cắt chia thành tương lai thành
quá khứ nhọc nhằn
con thấy bầu trời ấu thơ
con trôi theo những vầng trăng những vì sao
chở bao giấc mơ
Cha ơi
thời gian vèo trôi
con đã vỡ khỏi giấc mơ để trở thành
một cuộc đời
Con cầm mảnh vỡ của cha bằng bàn tay
yếu đuối này
Con mài sắc nó làm nó cùn mòn rồi lại
mài sắc thêm lần nữa
để sống để tin yêu để tự che chở mình
Nếu có lúc nào con trót đánh rơi
mảnh vỡ ấy tan tành
thì con biết cha nhặt lên từng vụn
từng vụn nhỏ
dẫu nó cứa vào tay cha dẫu nó
khiến cha đau




VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN BÀI VIẾT

Đoạn thơ trên của tác giả Nguyễn Bảo Chân (1969) đăng trên báo Lao Động số 189 Ngày 21.07.2002

Miss.Ka
02-12-2008, 03:42 AM
Con còn nhớ xa xưa - ngày còn bé
Cha dắt con qua bao cánh đồng làng
Cha bảo mẹ, dạy con yêu tất cả
Yêu ruộng đồng , yêu năm tháng đi qua

Yêu đến cả những câu ca nội hát
Yêu cỏ cây, yêu ong bướm dập dìu
Yêu tất cả những gì là thuần khiết
Để cha vui, cha nhẹ bước trên đời.

Con đâu biết? Lần ôm con lúc ấy
Là lần mà con mãi mãi mất cha
Con không hiểu? Vì sao lại phải thế ?
Chỉ biết rằng - cha không ở nơi đây

Tại sao thế - Đường đời trần trụi quá
Con lớn lên - thiếu vắng bóng cha hiền
Con lớn lên mà lòng hoài khắc khoải
Yêu thương này - con biết gởi về đâu ?

Cha - cha hỡi ! Trong con là biển lớn
Sóng trập trùng - sóng vỗ đến bên cha
Con muốn thét - muốn gào vang bốn bể
Để hỏi rằng :" Cha còn nhớ con không ?"

Cha còn nhớ - đứa con khờ con dại
Lúc vui đùa lúc lại khóc oe oe
Cha còn nhớ...? Hay cha không còn nhớ ?
Con yêu cha...mà cha mãi xa rồi !

[L][Q].[Angel]
30-12-2008, 02:59 AM
cha cho con hạnh phúc
cho con có tương lại
đường đời hãy còn dài
con muốn cha cùng bước

benemlabien_rong76
30-12-2008, 03:23 AM
tinh yêu thương cha dành cho con là vô hạn
biết đến khi nào con mới tả hết cho cha?
những tháng ngày gian nan,lầm lũi
vẫn nuôi con khôn lớn thành người

tinhthuquan
26-01-2009, 06:40 AM
cho con gửi 1 lời xin lỗi
vì trách con 1 chữ hiếu chưa tròn
nước mắt khô còn đâu vị mặn
của ngây thơ năm tháng dại khờ
lam mẹ sưng mắt lệ khóc bao đêm
ngồi ủ rũ heo hắt trước hiên nhà
con thương lăm mẹ ơi con hối hận
nỗi buồn con nhòe ướt cả dòng thơ......



các ban a .. mình rất vui khi có khá nhiều bạn thich tho danh cho cha mẹ.... nhung bài thơ nay rat la hay ... bai thơ trên mình đa lam sau khi mình doc 1cuo6n sách nói vê cong on cha mẹ .... vua doc minh vừa khóc hối han vì minh la con gan 20 nam roi mà thưc sư chưa một ngày thưc sư hiếu thảo... cac ban a that sư ma nói các ban trẻ bay giơ ít quan tâm tới van đề này lắm.... phan đong ho song theo so thich ... theo nhu cầu của bản thân,,,, mình cung da song nhu vay ,,, nhưng rồi trải qua nhiều sóng gió cua cuoc đời mình mới trợt nhan ra một điều la ,,,, muốn sông hanh phuc va thanh công thi mình phai biết tuân thủ theo đạo lý,,, ma cái căn bản trong đạo lý lam người đó la hiếu thảo,,,,thưc ra nghe co ve hoi mường tượng nhưng đó là sự thật đó,,,, bạn xem tất cả nhung vĩ nhân đều la nhung nguoi co dao duc rat tot : ở vn bạn xem từ thời bac hô , nguyễn trãi , nguyễn du . trần nhân tông,,,, rat nhieu họ đều la cac nha nho , hoac la phat tử( theo dao phat) .... con tren the gioi thi sao ,,, ban xem nhe từ niuton,menden, suto ,,, ho đều la những muc sư hoc theo thiên chúa giao ,,, that ra thi khong phai cư theo tôn giao mới la có dao dưc ... ma ho la nhung ngừoi tốt họ biết vâng theo lời day của chúa ,cua phật. của khổng tử,,,, va nhung bậc tiền nhân đại đức,,,,mình khong có ý lên mặt dạy dạo đưc các ban dau....chi vì 1 chút tam nguyện khuyên nhau cung song cho tot de khong phai hoi han vi minh uong kiep lam nguoi the thoi ... đừng để nứoc mắt muộn màng rơi nhé.... tang cac ban may cau thơ de lam dũng khí trên con dương đời mỗi khi gặp thử thách chông gai:Lấy nước mắt ta quyết nuôi chí lớn
mượn thương đau ta rửa mối hận sầu
ánh sáng ngày mai ôi! còn mãi
chỉ cần ta cất bước đi thôi....... ok cô gang cac ban nhe!

tinhthuquan
27-01-2009, 05:54 AM
tôi nhớ mă xưa tiếng gió chiều
thổi qua lan khói mái tranh xiêu
và trong mắt mẹ buồn tê dại
mẹ đứng nhìn quanh tủi phận nghèo


,,,,,,, cõi xa ấy mẹ đi ko trở lại
phương trời này con tìm bước mẹ đi
ôi hành trang cuối phút phải chia ly
mảnh khăn trắng phủ mái đầu con dại.........