Xem đầy đủ chức năng : Sầu tím thiệp hồng
Tháng Tư
02-09-2008, 03:59 AM
Thư đi tin lại mong thương nhớ
Sầu tím thiệp hồng nát con tim
Ngày vui bên ấy sao đau đớn
Lau lệ hoen mi tiển người đi
heo dễ thương
02-09-2008, 04:02 AM
Một tấm thiệp hồng chi đau đớn
Người ta vui bước lòng giản đơn
Thiệp hồng cũng vậy sao sầu khổ
Chỉ là việc làm một sớm hôm.
ndt_td
02-09-2008, 04:04 AM
Thư về lòng vẫn mong chờ
Chờ tin gì đó của người ta thương
Người thương còn nhớ hay chăng
Kỉ niệm còn đoá , lòng này còn ghi !
Tháng Tư
02-09-2008, 04:06 AM
Pháo hồng nhuộm tím lối đi chung
Mà sao riêng em nay rẽ lối
Ko dám nhìn anh sợ trông thấy
Cô dâu duyên dáng nào phải em
heo dễ thương
02-09-2008, 04:11 AM
Đừng buồn anh hỡi duyên se lối
Đã lỡ chọn rồi phải đành thôi
Anh buồn anh tủi em nào biết
Nay trước thiệp hồng chén rượu bôi.
Tháng Tư
02-09-2008, 04:19 AM
Đừng buồn anh hỡi duyên se lối
Đã lỡ chọn rồi phải đành thôi
Anh buồn anh tủi em nào biết
Nay trước thiệp hồng chén rượu bôi.
Tình này đâu phải anh mua bán
Thiệp này ai èp mà anh than
Tất cả đều do anh làm lấy
Trách j đây hởi anh ko tên
__HanTinh__
02-09-2008, 05:00 AM
Thiệp hồng trót lỡ có tên ai
Để kẻ Hận Tình khổ lụy dài
Nếu có nhớ thương xin giữ lại
Bởi giờ em biết... yêu là sai !!!
Tháng Tư
02-09-2008, 06:32 PM
Thiệp hồng trót lỡ có tên ai
Để kẻ Hận Tình khổ lụy dài
Nếu có nhớ thương xin giữ lại
Bởi giờ em biết... yêu là sai !!!
Thiệp hồng nay đã ghi tên khác
Nào phải Chảnh đây chớ phiền lòng
Dẫu mai có gặp chung 1 lối
Chớ có nhìn nhau kẻo mà đau
NgocLan T Dinh
04-09-2008, 03:35 PM
Thư tôi xin gửi một người
Bao là kỷ niệm tuyệt vời ngất ngây
Nhưng tim đã vỡ đã đầy
Nhưng tim khó gỡ khó quay lại về.
Chỉ là lạnh lẽo cơn mê
Chỉ là giọt nước bên lề thôi sao?
Hỏi ai có biết hôm nào
Hỏi ai có nhớ đưa vào con tim..
9/2008
NgọcLan
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.