langtungheo...
01-09-2008, 10:18 PM
Chờ Ngày Hạnh Phúc
Cha đi xa, chỉ mình mẹ ở nhà.
Nuôi đàn con thơ dại thiếu vắng cha.
Ngày hai bữa cho chúng con no đủ.
Nên người rồi mới hiểu mẹ gian lao.
Thương mẹ lắm những đêm nằm nhớ đến.
Thao thức nhiều ,trăn trở suốt canh thâu.
Có khi nào cha hướng về tổ ấm.
Nơi có những người tha thiết mong cha.
Ngày xuất ngũ cha là người may mắn.
Hết giặc rồi cha về với tổ ấm thân thương.
Nghề bộ đội khi hòa bình đất nước.
Vẫn bộn bề chăm ngả lại... rời xa.
Mẹ thay cha làm tròn bổn phận.
Nôi con khôn và chăm sóc mẹ già.
Hết ruộng đồng lại bôn ba khắp chốn.
Vẫn hiền từ giữ nét chân quê.
Con thương mẹ nhưng chẳng bao giờ nói.
Mẹ cũng hiểu rồi,cần phải nói chi đâu.
Chúng con lớn ,tự lập và hướng về phía trước
Nhưng tim luôn-khắc bóng mẹ hao gầy.
Ba mươi năm qua đi trong chờ đợi.
Nay cha về với tất cả tình yêu.
Và giờ đây mẹ là người hạnh phúc.
Nhưng hình ảnh xưa có thể nào phai được?
Bởi đó là kí ức tuổi thơ con !
Cha đi xa, chỉ mình mẹ ở nhà.
Nuôi đàn con thơ dại thiếu vắng cha.
Ngày hai bữa cho chúng con no đủ.
Nên người rồi mới hiểu mẹ gian lao.
Thương mẹ lắm những đêm nằm nhớ đến.
Thao thức nhiều ,trăn trở suốt canh thâu.
Có khi nào cha hướng về tổ ấm.
Nơi có những người tha thiết mong cha.
Ngày xuất ngũ cha là người may mắn.
Hết giặc rồi cha về với tổ ấm thân thương.
Nghề bộ đội khi hòa bình đất nước.
Vẫn bộn bề chăm ngả lại... rời xa.
Mẹ thay cha làm tròn bổn phận.
Nôi con khôn và chăm sóc mẹ già.
Hết ruộng đồng lại bôn ba khắp chốn.
Vẫn hiền từ giữ nét chân quê.
Con thương mẹ nhưng chẳng bao giờ nói.
Mẹ cũng hiểu rồi,cần phải nói chi đâu.
Chúng con lớn ,tự lập và hướng về phía trước
Nhưng tim luôn-khắc bóng mẹ hao gầy.
Ba mươi năm qua đi trong chờ đợi.
Nay cha về với tất cả tình yêu.
Và giờ đây mẹ là người hạnh phúc.
Nhưng hình ảnh xưa có thể nào phai được?
Bởi đó là kí ức tuổi thơ con !