PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu...



comotvisao
08-08-2005, 11:31 PM
nếu như một ngày mai
bình minh buồn không nắng
hình bóng anh xa vắng
em nhớ không tình anh ?

nếu như kỷ niệm xanh
chẳng bao giờ lặp lại
trái tim ai khờ dại
tiếc nuối tình yêu xưa ?

nếu con đường anh đưa
giờ chỉ còn hoa tím
đàn ai buồn từng phím
khẽ vang khúc lệ sầu !

comotvisao
09-08-2005, 10:52 PM
nếu tình mình là mây
trôi đi cùng ngọn gió
nếu tình là mưa ngâu
thấm sâu vào lòng đất

tho non
10-08-2005, 04:23 AM
nếu mà em yêu anh
thì giờ đâu xa cách
tình yêu và thử thách
để mình phải xa nhau

_ Girl Buồn _
10-08-2005, 05:46 PM
nếu ta ko gặp nhau
giờ đâu phải khổ đau
để giờ em lạu bạu
tại sao mình lại gặp nhau.....

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 05:55 PM
nếu như ngày mai ấy
chúng mình phải xa nhau
em sẽ ko buồn đau
tìm vui cùng năm tháng

comotvisao
10-08-2005, 09:37 PM
nếu biết trước tương lai
mình không trong bể khổ

comotvisao
12-08-2005, 10:46 PM
nếu không có ngày xưa
tương lai ai quý trọng
nếu trời không có mưa
ai ngập ngừng yêu nắng

kiemkhach_datinh
13-08-2005, 02:22 AM
nếu có lúc trên trời xanh đầy nắng
bỗng nơi đâu giông bão kéo về
em hãy tới tìm tôi nơi xóm đợi
mai hiên tôi , ấm cúng mãi chờ em

phonglantim
13-08-2005, 02:49 AM
Nếu em chẳng yêu anh
Thì bây giờ đâu thế
Nếu không có mặt bể
Sóng sẽ đi về đâu
Nếu không có nỗi sầu
Niềm vui hỏi có đến?

hoang hon mau tim
13-08-2005, 03:45 AM
nếu em chẳng yêu anh
thì giờ đâu phải thế
em đâu có sầu khổ
đợi chờ mãi một ai

nếu em chẳng yêu anh
thì giờ đâu phải thế
trong ánh sao huyền
ta đã không bênh nhau
để bây giờ khổ đau
anh nơi nào có biết

phonglantim
14-08-2005, 06:07 AM
Nếu ta chẳng gặp nhau
vào cái giây phút ấy
Chắc em sẽ cảm thấy
Buồn buồn lắm anh ơi

comotvisao
14-08-2005, 06:50 AM
nếu ta không gặp em
1 đời đi tìm mãi
1 mảnh đời khờ dại
khổ đau vẫn bước tìm

nhoc_nhoc
14-08-2005, 08:12 AM
nếu ta chẳng gặp nhau
đời sẽ đâu phải khổ
khi mảnh tình chia ngã
hai đứa mỗi một nơi

comotvisao
14-08-2005, 08:25 PM
nếu chỉ 1 chữ thôi
làm ta suy tư mãi
phải chăng tim khờ dại
1 chữ " nếu" nghĩ hoài

comotvisao
15-08-2005, 08:08 PM
nếu ngay mai không có bình minh
đời ta mãi quẩn quanh bóng tối
hãy hôn anh dù là gian dối
bởi ngày mai chấm hết cuộc tình

nhoc_nhoc
15-08-2005, 09:15 PM
Sầu tê tái quyện cõi lòng tan nát
Mấy thu sang đợi chưa thấy tin chàng
Lời hẹn thề trở về...thu năm ấy
Mòn mỏi trông .....bao thu đến ..... héo tàn

Narcisus
15-08-2005, 09:22 PM
từ dạo bước chia đôi
tình em chưa rẻ lối
thương nhớ làm đơn côi
nhưng bóng anh xa rồi

seshi
15-08-2005, 10:37 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Và trái tim anh có thừa cho kẻ khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

phonglantim
17-08-2005, 06:12 AM
nếu mai em dạo phố
Bất chợt gặp bóng anh
Chắc anh sẽ bước nhanh
Chẳng còn gì để nhớ!

comotvisao
17-08-2005, 09:19 AM
bản tình ca nay đã phôi pha
tâm hồn anh chỉ con chữ nếu

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 02:24 AM
nếu ngày mai em là cánh hoa
xin 1 đời bên anh mãi mãi

nangchanhche
18-08-2005, 04:11 AM
Nếu có một ngày mưa
U buồn và ảm đạm
Anh ngồi bên khung cửa
Có nhớ về em không???

Nếu nhớ đến chuyện xưa
Anh có bưồn có khóc??
Hay anh cũng chỉ cười
Bởi tình mình đã hết ...

seshi
18-08-2005, 06:54 AM
Một mối tình em chôn vào dĩ vãng
Như mây ngàn ử rủ chốn trần gian
Tình lạc bước..người đi..em nhỏ lệ
Gặp lại người...miệng khẻ gọi Cố Nhân !

diemhuong
18-08-2005, 10:36 AM
nếu em ko yeu anh thi trái tim em se ko bi tan nát
Nế em chua hè gap anh, thi em se ko biet thế nào la mot cảm giác dươc yeu

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 05:56 PM
và cứ thế cho anh 1 từ nếu
dẫu cuộc đời ko biết sẽ về đâu
cánh phượng màu ép vở còn hồng mãi
hồng 1 thời ta cắp sách bên ai

comotvisao
18-08-2005, 08:04 PM
nếu như con đường xưa
giờ trở thành độc đạo
bước chân về phiền não
bởi đơn bước đơn côi

phonglantim
18-08-2005, 10:49 PM
nếu lối cũ chẳng còn
Em biét về đâu nhỉ
Cuộc đời là mộng mị
Chôn dấu những yêu thương

nangchanhche
18-08-2005, 11:18 PM
Nếu không có tình yêu
Cuộc đời đâu nghĩa gì
Cũng chẳng ai khóc chi
Cho lòng mãi đớn đau

phonglantim
18-08-2005, 11:24 PM
nếu không có tình yêu
Nhiều người sẽ không khổ
yêu là tấm vé số?
Có lúc được lúc thua

comotvisao
19-08-2005, 10:43 AM
cám ơn tất cả mọi người đã post bài vào đây
à cám ơn phonglantim nhé lần nào mình lên cũng thấy thơ của bạn cả

phonglantim
20-08-2005, 02:38 AM
:D mình cũng thích thơ của bạn lắm,bạn tên gì thế?

comotvisao
20-08-2005, 10:45 PM
tên mình bắt đầu bởi chữ yêu
đa tình say đắm bóng yêu kiều
đêm về xin gọi sao chờ đợi
nhớ nhung xa cách nào có vơi

phonglantim
21-08-2005, 04:31 AM
Tên bạn bắt đàu bằng chữ yêu?
Liệu có mang theo nỗi tiêu điều
Người ta nói yêu là khổ
CÒn bạn liệu có khổ như yêu?

comotvisao
21-08-2005, 04:59 AM
yêu là khổ người ta nói vậy
nhưng tôi yêu đâu khổ trái tim
khi tôi yêu sẽ mãi đi tìm
tìm hạnh phục vì yêu không khổ

phonglantim
21-08-2005, 05:08 AM
Nếu tìm kiếm có chắc gì sẽ gặp
Khi trên đường có lắm niềm đau
Cố tìm kiếm liệu có được không?
Một hạnh phúc,một tình yêu chân chính

comotvisao
21-08-2005, 05:11 AM
cuộc đời này bao kẻ mê say
bạc một nửa mái đầu tìm kiếm
tình yêu hay chỉ là phiến diện
vẫn đi tim tình cũ đã vay

phonglantim
21-08-2005, 05:19 AM
Tình đã vay có mong trả lại
Trả làm sao? trr như thế nào?
Trong tình yêu làm sao vay với trả?
Trả hết yêu thương hỏi ta sẽ còn gì?

comotvisao
21-08-2005, 05:23 AM
nợ tình ta muốn trả
nhưng biết trả sao đây
chỉ có trái tim này
vẫn chỉ là nguội lạnh

diemhuong
22-08-2005, 10:37 AM
Nếu yêu ma ko khỗ còn dâu gọi là tình yêu
Trong tình yêuco' luc vui, nhung mà cũng có lúc fai khóc 1 làn

nhoc_nhoc
22-08-2005, 06:21 PM
tình yêu là bể khổ
thôi xin đừng xót xa
mùa đông tàn rồi hạ
chuyện tình buồn sẽ qua.

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 06:43 PM
tình yêu là bể khổ
làm lòng ta xót xa
trót tin lời thề lạ
ôm giấc mộng thu ngàn

nhoc_nhoc
22-08-2005, 11:34 PM
em ngỡ em đã hiểu
mình chẳng thể có nhau
yêu nhau chỉ hư ảo
đành bạn bè thật sao?

chỉ bạn bè thôi sao?
khối sầu treo lơ lững
người vô tâm hờ hững
ta đành ôm niềm đau

người ví mình trăng tan
ta nguyện làm hồ nước
ngày đêm ta mộng ước
hồn ta thôi đi hoang

comotvisao
23-08-2005, 08:51 AM
bạn bè chẳng tốt sao
còn hơn là bể hận
cuộc tình kia lận đận
thành vết sẹo thời gian

diemhuong
23-08-2005, 10:32 AM
khi tình yêu dến ta thể nào biết dược
Nói em ko môun' yêu anh, nhung mà dueyn tình dã lõ
dã lõ cho em quen anh, và dã vi thế mà em fai mang nõi nhó nhung dến tân bây giọ

comotvisao
23-08-2005, 08:12 PM
tình đâu là của nợ
sao chẳng trút bỏ đi
xót xa nữa làm gì
tình vay ai , ai trả ?

hoang hon mau tim
23-08-2005, 11:30 PM
tình dến rồi chợt đi
thì hỏi làm chi cho vướng lòng
biết trước thì không thế
để giờ mãi khổ đau
tối về mình khóc sầu
trách đời mình đen bạc

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 11:45 PM
kiếp trước ta tội gì
vướng bận chi chốn khổ
địa ngục tình yêu máu
xót xa 1 câu thề

phonglantim
24-08-2005, 04:10 AM
Mấy hôm không ghé qua
Giờ vườn thơ khác lạ
CHẳng biết là các bạn
Nói về gì để theo:D
Cho tui theo dzới

nhoc_nhoc
24-08-2005, 08:23 PM
ngỡ người sớm nhận ra
con đường yêu không lối
nào hay người nông nỗi
yêu người ko yêu mình

giữa đêm tối lặng thinh
mơ yêu thương nắng khát
chàng trai xưa đã khác
trái tim hóa kim cương

mộng mị chi thiên đường
yêu chỉ là ảo tưởng
môi nồng cùng nhịp thở
ko hòa nhịp cùng người

seshi
24-08-2005, 10:52 PM
Cổng trường xưa khép lại
Chào đón mùa hè sang
Nghe hồn thoáng bâng khuâng
Nhớ người năm xưa ấy

Cây phượng giờ còn đấy
Trơ gốc với thời gian
Những chùm hoa ngỡ ngàng
Mở mắt nhìn nắng Hạ

Có tiếng cười rộn rã
Người em nhỏ thơ ngây
Cành phượng đỏ trên tay
Áo bay loài bướm trắng

Tiếng lòng đang thầm lặng
Nhìn giọt nắng vỡ đôi
Long lanh một góc trời
Gió gọi lời thân thiết

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 10:57 PM
ai hay trong nắng nhạt
của hạ sắp vào thu
có anh chàng lù khù
làm thơ tìm kí ức
bao nhiêu là buồn bực
người trút vào trong thơ
bao nhiêu là nhung nhớ
người mượn thơ mở lởi
tình học trò đầy vơi
biết bao giờ quên được

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 11:15 PM
ai hay trong nắng nhạt
đôi lời tâm sự buồn
mua bằng mưa nước mắt
của 1 thơi ngu ngơ
ai hay trong ý thơ
là muôn ngàn nỗi nhớ
là kí ức đêm buồn
của 1 thời xa xưa
ai hay trong giấc mơ
là bao cơn ác mộng
cho đời ta giông tố
tỉnh dậy thêm u sầu

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 11:40 PM
bao nhiêu sợi nhớ sợi thương
em xin gom hết tết thành chiếc khăn
khăn màu hoa tím bằng lăng
tím chung thủy tím đợi chờ nhớ mong

phonglantim
25-08-2005, 05:06 AM
Dệt khăn để mà làm chi
Khi con người ấy nhớ gì đến ta
Ngày mai sao thấy quá xa
Chờ người đến nỗi lệ nhòa khoé mi

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:10 AM
thì thôi người cứ đi đi
con vương chi nữa , được gì ? thêm đau
vì ai ? ta lỡ tình đầu
vì ai ? ta phải lụy sầu tang thương .

phonglantim
25-08-2005, 05:15 AM
Đi đâu?ta biết về đâu
Khi lòng em lắm nỗi sầu nỗi thương
Trách em sao quá vấn vương
QUá tin,quá nhớ,quá thương ai rồi

Đi đâu?ta biết về đâu
Khi lòng em lắm nỗi sầu nỗi thương
Trách em sao quá vấn vương
QUá tin,quá nhớ,quá thương ai rồi

mạng chậm huynh ơi

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:19 AM
tại em mơ ước xa vời
mà em đã vội quên lời hẹn xưa
đâu rồi ai đón ai đưa
chỉ còn giọt lệ mới vừa nhẹ rơi

phonglantim
25-08-2005, 05:23 AM
Em nào mơ ước xa vời
CHỉ mong tìm được tình yêu chân thành
NGờ đâu duyên phận chẳng thành
Mỗi người mỗi ngả ...anh ơi .....thấy buồn

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:27 AM
em buồn anh cũng chẳng hơn
lòng rơi hàng lệ của cơn mưa sầu
em ơi! nỗi tại vì đâu
mà ta tan vỡ tình đầu vậy em?

phonglantim
25-08-2005, 05:32 AM
Nói ra chẳng tiện anh ơi
Topic này của mọi người mà anh
Thôi thì huynh hãy chạy nhanh
Ra topic khác quanh đây thôi mà

comotvisao
25-08-2005, 10:56 AM
phong lan nay đối rất hay
nhưng thôi để hắn 2 tay giãi bầy

phonglantim
27-08-2005, 05:18 AM
Giãi bày chi nữa người ơi
vào đây cùng đối cùng chơi thôi mà

co don mot vi sao
27-08-2005, 07:54 AM
nếu một mai em di lấy chồng anh không biết lấy gì nói hơn
em yeu anh thật sao ma em ko hiểu cho anh

comotvisao
27-08-2005, 10:19 PM
nếu mai em lấy chồng
anh còn gì để nói
anh yêu em mòn mỏi
xin đợi mãi đóa hồng

seshi
30-08-2005, 11:02 PM
Rừng hạnh phúc tôi xưa chẳng dám sang
Người mơ ước nay gần kề chẳng dám
Một tâm hồn đang hóa thành vô cảm
Như thời gian.... xóa hết " giấc mơ tôi ".