PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối Cùng Tôi



TungLam_mk
31-08-2008, 04:11 PM
Họ hơn mình cái giầu sang.......
Mình phải hơn họ cái đàng hoang....
cơm ba bát.....
Áo ba manh.....
Đói không xanh.....
rét không chêt....

Mọi ngườ cho ý kiến nhé!!!!

heo dễ thương
02-09-2008, 03:18 AM
Thơ của bạn tùy tiện quá !
Nếu làm thơ tự do bạn nên để cảm xúc chi phối câu văn thì thơ sẽ xuôi hơn !
Thui thì vào rùi đáp lại thơ của bạn cho vui !!

Cuộc đời lắm kẻ giàu sang
Hỏi ai được mấy người đàng hoàng
Ta đây
Một phận buồn vô kể
Không bạn không tiền không nơi dung.

ndt_td
02-09-2008, 04:00 AM
Đáp kẻ giàu sang 1 chữ tình
Ta dù nghèo khó vẫn phong lưu
Vẫn ung dung kô lời chê trách
Vẫn đàng hoàng xứng chữ nghèo kia

Nghèo kô hèn
Nghèo kô nhục
Nghèo đâu phải tội
Tội chữ nghèo kia !

TungLam_mk
02-09-2008, 04:04 AM
Thơ Tự do ta thả theo hồn
Lòng nghĩ gì cứ viết đại , vậy thôi
nhưng đôi khi cũng phải tùy tiện
mới nói hết đc nhưng gì khó nghĩ

heo dễ thương
02-09-2008, 04:08 AM
Thơ tự do không phải luôn như thế
Luôn có luật phải đọc sao cho xuôi
Như đánh trận không tiến được thì lui
Sao phải dùng ngữ đó thì mới được.

TungLam_mk
02-09-2008, 07:18 PM
xưa thơ có luật có đường
Thơ gờ ko ngõ ko đường vẫn đi
tự do tự tại mấy khi
sao cho để có nhiều nghĩa,chút vần
cho người đọc hiểu ,thế thôi!!!!

NgocLan T Dinh
04-09-2008, 03:26 PM
Chào các bạn,

NL là thành viên mới, chúc các bạn vui vẻ trong tuần nhẹ

Giầu sang không phải quá nhiều
Nhưng tình với hận ta đều có qua
Không phải ai buồn ai xa
Chỉ nên hiểu biết cho ta hôm nào.

9/2008
NgọcLan

TungLam_mk
09-09-2008, 03:36 AM
phận nghèo chẳng dám chèo cao
yêu em nhưng sợ leo cao ko đành
yêu em yêu cả tấm lòng
mong em hiểu tấm chân tình của anh

smallsun
09-09-2008, 04:30 AM
Đã yêu còn sợ chi anh
Trèo cao ko được vin cành mà leo
Đi đâu em cũng đi theo
Chỉ cần biết được tình treo phương này...

p/s: Sun là mem mới , xin góp vui :)

NgocLan T Dinh
09-09-2008, 06:47 AM
Phương này quá là xa xôi
Trèo cao không nỡ lôi thôi từng giờ
Chỉ đợi chỉ nhớ đơn côi
Chỉ nhìn chỉ nhớ từng đôi cặp tình...

9/2008
NgọcLan

TungLam_mk
09-09-2008, 09:19 AM
vịn cành anh sợ gãy cành
trèo cao ngã lặng.gãy cành ngã đau
theo anh em chảng đc gì
tình anh thì rộng biển trời bao la

mà em lại quá là xa
trèo lên ko đc anh tìm cái thang
leo lên mới đc chừng ngang
nhìn em anh đã thỏa lòng , thế thôi

NgocLan T Dinh
09-09-2008, 11:55 AM
Cái thang sao lại bềnh bồng
Trèo cao chẳng có khi không xuống liền
Sợ cao hay thấp bên hiên
Sợ cao hay thấp buồn phiền quá đi....

9/2008
NgọcLan

KASURA_HIP
09-09-2008, 09:53 PM
Đời tôi vốn chẳng giàu sang
Sinh ra đã lấy cơ hàn - làm vui
Bên tôi luôn có nụ cười
Nụ cười của 1 người - nghèo thôi

0nline
09-09-2008, 10:34 PM
Họ hơn mình cái giầu sang.......
Mình phải hơn họ cái đàng hoang....
cơm ba bát.....
Áo ba manh.....
Đói không xanh.....
rét không chêt....
!

Minh hơn họ cái đàng hoàng
Họ hơn mình cái giàu sang
Nhân đạo là tự sát
Ỡ ác thì giàu sang
Đàng hoàng thì chết đói
(Coi bói thì ở tù) :haha:

smallsun
09-09-2008, 11:21 PM
Chỉ cần là có chút tình
Sá gì chút kho..ngại ngần chi anh?
Bắc thang lên hỏi trời xanh
Sao gieo giọt nước long lanh xuống trần

Hai ta khó nhọc đôi lần
Lẽ nào chẳng đủ thấm nhuần yêu thương
Mỉm cười hoa nắng còn vương
Nhìn nhau ta thấy du dương...khắp trời....

TungLam_mk
10-09-2008, 06:09 AM
Minh hơn họ cái đàng hoàng
Họ hơn mình cái giàu sang
Nhân đạo là tự sát
Ỡ ác thì giàu sang
Đàng hoàng thì chết đói
(Coi bói thì ở tù) :haha:

nhân đạo là đạo đức
ác giả thì ác báo
đàng hoàng là tử tế
ông sống vậy thì mõi người ức chế
keke


Cái thang sao lại bềnh bồng
Trèo cao chẳng có khi không xuống liền
Sợ cao hay thấp bên hiên
Sợ cao hay thấp buồn phiền quá đi....

9/2008
NgọcLan

có lời em nói nghe hay
nay anh chẳng sợ leo ngay lên lầu
tơ duyên ai đã bắc cầu
dù cao hay thấp ngẩng đầu anh đi

TungLam_mk
10-09-2008, 06:14 AM
Đời tôi vốn chẳng giàu sang
Sinh ra đã lấy cơ hàn - làm vui
Bên tôi luôn có nụ cười
Nụ cười của 1 người - nghèo thôi

giầu sang mà có đc gì
giầu sang mà chảng cò tình ai vui
nghèo mà có nụ cười thui
làm anh hạnh phúc anh vui lắm rồi

HanMacTu_part2
10-09-2008, 06:25 AM
Ừ nghèo mà có nụ cười
Quả là hạnh phúc ở đời chứ sao
Nhưng mà nghèo lại lao đao
Bôn ba kiếm sống chắc nào còn vui
Còn giàu vui chắc ít thui
Nhưng là được cái thảnh thơi an nhàn

TungLam_mk
10-09-2008, 06:34 AM
Ừ nghèo mà có nụ cười
Quả là hạnh phúc ở đời chứ sao
Nhưng mà nghèo lại lao đao
Bôn ba kiếm sống chắc nào còn vui
Còn giàu vui chắc ít thui
Nhưng là được cái thảnh thơi an nhàn

vẫn biết nghèo là khổ
vẫn biết nghèo khó lao đao
nhưng giầu sang chưa chắc thảnh thơi
giầu sang mà lại chẳng yêu thương ngươi
sống vậy chỉ để người cười
sống vậy thử hỏi thảnh thơi ko nào?

HanMacTu_part2
10-09-2008, 06:45 AM
Chữ nghèo sánh với chữ giàu
2 từ 2 ngã khác nhau hoàn toàn
Nghèo thì tính toán lo toan
Giàu thì phiền não trộm sang viếng nhà
Nghèo thì tình dễ chia xa
Giàu thì tình chỉ có là vì danh

NgocLan T Dinh
10-09-2008, 09:05 PM
TL:

Anh đi qua ngõ nhà nàng
Trèo cao không phải đàng hoàng hay sao
Cho dù leo mãi đòi cao
Mà đi không ngó thấy sao trên trời...

9/2008
NgọcLan

HMT:

Vì quyền thế đó cơ sao
Mạo danh nguy hiểm chỗ nào ai ơi
2 từ khác hảnh hai nơi
Người nghèo thì đói...còn tôi thì buồn
Người giầu chỉ biết tài buôn
Cho dù cách mấy cũng hơn mọi người...

9/2008
NgọcLan

smallsun
11-09-2008, 04:17 AM
Sầu vu vơ trên con đường hoa lệ
Chân chập chùng trên thảm cỏ xanh nhung
Xung quanh ta mây tồi vẫn bịt bùng
Dẫu khắp nơi...phủ đầy màu tuyết trắng.....

HanMacTu_part2
11-09-2008, 04:46 AM
Tuyết phủ đầy mùa đông sao buốt giá
Gió vu vơ thổi khẻ lạnh lòng ta
Con đường xưa vắng ai cùng chung bước
Còn mình ta hiu quạnh đón gió tà

smallsun
11-09-2008, 04:57 AM
Gọi tên anh ko biết đã bao lần
Vậy mà sao bóng anh vẫn xa khuất
Em cố níu những điều gì sắp mất
Chẳng thể nào níu nổi trái tim anh......

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:00 AM
Níu làm chi khi tình đã vỡ
Níu làm gì tôi cũng thờ ơ
Níu chi thêm 2 đứa 2 bến bờ
Níu chi nữa lời thơ càng chua xót

smallsun
11-09-2008, 05:17 AM
Ly biệt bây giờ đến ngày sau
Biết có hay ko phép nhiệm màu
Đưa tình ta về nơi xuất phát
Tiếng nói keo sơn phút ban đầu.....

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:22 AM
Phép màu nào có thật đâu
Mà người lại ước chi nào ưổng công
Tình ta này đã nhạt lòng
Người hoài thầm ước cũng không được gì

smallsun
11-09-2008, 05:25 AM
Đâu hay thời thế thế thời
Lòng người thế ấy ta thời thế nay
Một đời ta trả người vay
Vay vay...trả trả...say say cả đời ...

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:31 AM
Cho dù trả hết cưộc đời
Cũng không trả nổi một lời yêu em
Đã thế còn phải vay thêm
Một nụ hum thấm bên em khi nào

smallsun
11-09-2008, 05:34 AM
Lòng em 1 mớ bòng bong
Tặng anh làm vốn cho xong chuyện tình
Mặt trời soi sáng chúng mình
Nhưng anh bỗng khuất....vô hình trong em......

HanMacTu_part2
11-09-2008, 05:41 AM
Tặng anh chi mớ bòng bong
Để anh vấp phải tờ lòng vấn vương
Rôi nay anh phải đơn phương
Mà tim hoài thức nhớ thương em hoài

NgocLan T Dinh
11-09-2008, 08:09 AM
Hoài mộng thương nhớ nụ cười
Tặng anh nét chữ nét người yêu thương
Ngoài đây lá phủ kín đường
Nhìn bao cơn gió nhìn sương một mình...

9/2008
NgọcLan

HanMacTu_part2
11-09-2008, 11:00 PM
Minh anh thức với đêm dài
Lặn nhìn sương động bên ngoài mái hiên
Anh buồn anh thức trong đêm
Mà ôm nổi nhớ thoáng em khẻ cười

smallsun
12-09-2008, 12:34 AM
Say vì men hay vì tình phảng phất
Khắp đất trời chao đảo một màn sương
Tình đã dứt cớ sao còn lưu luyến
Để đêm về...có 1 kẻ...nhớ thương.....

HanMacTu_part2
12-09-2008, 04:52 AM
Thao thức đêm bởi vì tình tan vỡ
Bởi do người cất bước quá thờ ơ
Để tình ta nay ghi vào trang vỡ
Chữ tình say lưu bút thành bài thơ

NgocLan T Dinh
12-09-2008, 09:25 AM
Viết lên nét chữ thơ này
Viết lên nét chữ ta say nồng nàn
Viết lên nét chữ men cay
Viết lên nét chữ qua ngày nhớ nhung....

9/2008
NgọcLan

smallsun
12-09-2008, 07:38 PM
Diều vút cao mang điệu buồn của gió
Tỏ tâm tình ai có hiểu cho chăng?
Trên thiên đường chân ai bước tung tăng
Mà nụ cười còn vương mùi ...lá úa ....

TungLam_mk
14-09-2008, 03:12 AM
thiên đường một mình hồn anh bước
nhưng nào có nụ cười nào đâu
em ra đi để một mình anh lại
chết nửa người , hồn cũng lạc lên mây

caycodai
14-09-2008, 07:18 AM
Đã yêu mấy núi cũng leo
Huống chi cây nhỏ dễ chèo anh ơi
Anh giầu em cũng thích thôi
Nhưng nghèo chung thủy em thời cũng ưng.

NgocLan T Dinh
14-09-2008, 08:33 AM
Theo mây giữa nắng hồng nhung
Bay lên tận núi cũng chung một lòng
Đem về tiếng nói long đong
Đem về tiếng sáo trao hồng nhớ nhung...

9/2008
NgọcLan

smallsun
14-09-2008, 07:59 PM
Của ai đây hỡi trái tim hồng?
Trao cho anh ....anh đâu cần tới
Đem cất đi...núi băng vĩnh cửu
Để tháng ngày ....gió quất tả tơi.....

HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:46 PM
Là của anh đó hởi bóng hồng
Em trao anh nào nỡ nói không
Sao em ngại ngùng mà đem cất
Để nay gió cuốn anh hoài công

TungLam_mk
15-09-2008, 12:36 AM
Đã yêu mấy núi cũng leo
Huống chi cây nhỏ dễ chèo anh ơi
Anh giầu em cũng thích thôi
Nhưng nghèo chung thủy em thời cũng ưng.

tiền anh ko có tình anh nhiều
yêu em anh cũng chỉ liều thôi
nay em cũng nói đôi lời ,
thì anh chảng ngại nói lời yêu em.

smallsun
15-09-2008, 04:26 AM
Của anh? Thôi em trả cho anh!
Đừng nói là anh ko cần nữa
Tim vẫn đập từng hồi ngây ngất
Nép trong lòng...mật ngọt...say sưa..

HanMacTu_part2
15-09-2008, 06:41 AM
Tim còn đập, trong lòng ngây ngất
vậy sao em lại bỏ rơi tôi
Để tình ta đi vào dĩ vãng
Mà đêm về ai phải đơn côi

NgocLan T Dinh
15-09-2008, 09:30 AM
Đơn côi là cách nhờ người
Khoác áo lên rồi có lời hay chăng
Lời yêu hay dối không màng
Miễn sao thành thật em càng mến yêu...

9/2008
NgọcLan

smallsun
15-09-2008, 11:20 PM
Vì em vẫn chỉ là con gái
Thắm đượm sợ rằng sẽ phôi phai
Nên em chôn giấu tình sâu kín
Nếu đã có duyên....nợ vẫn dài....

TungLam_mk
21-09-2008, 08:55 AM
duyên là duyên ,nợ vẫn là nợ
chữ duyên chữ nợ vẫn thường sánh đôi
đôi mình ko duyên nợ kiếp này
thôi thì để lại kiếp sau yêu người

smallsun
23-09-2008, 12:35 AM
Tìm hiểu làm chi cái sự đời

Nhố nhăng giả dối đấy rồi thôi

Để mình hiểu mình còn chưa được

Sao lại phân vân bởi người ?

Tìm hiểu làm chi cái sự đời

Nhố nhăng giả dối đấy rồi thôi

Để mình hiểu mình còn chưa được

Sao lại phân vân tại bởi người ?