Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nếu thật buồn



ruoigiamnhoc
31-08-2008, 07:22 AM
Nếu thật buồn…

Lưu Hoàng Vy.

Nếu thật buồn em sẽ về với biển
Đợi chờ anh cùng với nỗi đơn côi
Nghe sóng vỗ về bờ cát thầm lặng
Và, em… sẽ cười - vỡ tan đêm lạnh.

Nếu thật buồn em sẽ về với biển.
Nắm sợi gió thắt thành chiếc nơ xinh.
Thả buồm trôi những ước mơ chật chội
Ngắm lần cuối - biển yêu thương cuộc đời.

Nếu thật buồn em sẽ về với biển.
Để đặt mình lăn dài trên bờ cát
Nếm vị mặn - nước mắt biển trong xanh.
Và khóc òa khi tiếng sóng đưa xa.

Nếu thật buồn... em sẽ về với biển,
Về với nơi gắn chặt vết đau thương.

Nếu thật buồn... em sẽ về với biển,
Về.. lắng nghe, tiếng tuổi thơ nức nở…



Lưu Hoàng Vy.