PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải ta chia tay



sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:37 PM
có phải ko ta chia tay từ đó
chim tung cánh mỏi mòn về phương nam
có phải ko hay là giấc mông về
giữa đêm tối ta lạc bước chơi vơi
có phải ko hay ta nghe nhầm thế
chia tay ư duyên ta sao thế này
có phải ko hay là cơn gió mát
ta nghe nhầm hay là gió thoảng qua
có phải ko duyên tình ta lầm lỡ
trót yêu nhau giờ tan tác thế này
hoàng hôn đỏ rức sáng lên màu mắt
ta đã mù hay đã lòa vì yêu
có phải ko anh đi tìm kẻ khác
vội vàng nhanh giữa con phố đông người
có phải ko hay là mưa làm mát
hay hoang tàn khơi dậy giữa tình yêu
có phải ko hay là giọt nước mắt
cứ vội rơi ta lại gạt đi ngay
ta ko hiểu trọn đời ko muốn hiểu
tại vì sao tình yêu ta thế này

Cục Kẹo Cô Nương
08-08-2005, 09:42 PM
có phải không hay là ko phải
có phải là ta đã mãi xa nhau
em ngày xưa lỡ bước sang cầu
quay lưng đi ko kịp lau dòng lệ

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 12:55 AM
nhiều lúc ngỡ như đã quên
mà giấc mơ xưa còn đó
yêu anh và yêu anh mãi
dẫu anh đã xa em rồi

Cục Kẹo Cô Nương
09-08-2005, 02:11 AM
nhiều lúc ngỡ như đã quên
sao lại chợt hiện về trong trí nhớ
bóng hình người mình thương nhớ
kỉ niệm ùa về một thưở yêu dại khờ

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 05:08 PM
gượng cười ko nói được điều chi
phút chia li ta ko ngừng nhỏ lệ
giọt ngắn dài se lòng quặn thắt
mực tím ướt nhoà ytraang sách thương

seshi
16-08-2005, 01:30 AM
Buổi sáng hôm ấy,
tình đã êm ái,
đến trong con tim ấm nồng
Kỷ niệm xưa cũ,
mộng lòng muôn thuở,
vẫn xanh như niềm ước mơ

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:38 AM
ước mơ tình cũ
đã xa mãi rồi
người ơi đừng nhắc
một thưở vu vơ

Narcisus
16-08-2005, 02:19 AM
Ánh mắt dịu dàng trao mắt đẹp
Làn môi quyến rủ gởi môi xinh

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 05:21 PM
thôi thôi ng` ơi xi đừng nhắc
1 thưở vu vơ câu chuyện tình

y@n
21-08-2005, 11:00 AM
Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:34 PM
ngày nào anh biết làm thơ
em vui em khóc đôi dòng lệ rơi
cỏ xưa giờ úa anh ơi
từ khi anh đã quên thề lúc yêu

y@n
23-08-2005, 05:31 PM
Em ơi
Đừng dại mà mê thơ
Thơ chỉ để khi sầu
Em sầu anh có vui đâu bao giờ <===ặc ặc thơ Chế................Lan Viên!

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 06:32 PM
làm thơ em trốn nỗi buồn
ghép sầu nhân thế cho tình thêm đau