PDA

Xem đầy đủ chức năng : MƯa mÀu ĐỎ



gaconghiep
29-08-2008, 10:40 AM
Dạo này ông trời làm sao mà mưa wài nhỉ
Ngày trước sao mà nó thik mưa, yêu mưa đến thế. Cứ mỗi lần thấy có vài hạt mưa rơi thôi là nó có thể bỏ cả công việc đg làm, tạm gác mọi suy nghĩ chỉ để...nhìn những hạt mưa bay nhảy tự do ngoài kia... đưa tay đón lấy chúng rồi xoa lên mặt, lên tóc...đó là cái thói wen từ nhỏ của nó rồi...dường như nó cảm nhận đc cái ji đó thanh thản, dịu dàng lan tỏa...nó như hòa quyện cùng những giọt mưa, rơi một cách tự do, ko vật cản, ko vướng víu ...nhẹ nhàng chạm mình xuống mặt đất...nó vẫn hay đi chân trần sau những trận mưa, thích lắm...lúc đấy nó đc nhìn thấy những sinh vật bé nhỏ chui ra từ trong hang, đc nghe thấy bản hợp âm nào là của dế này, ếch này,ễnh ương này..., đc ngửi thấy mùi đất thật êm dịu, mát lạnh chứ ko khô hanh, đối với nó như thế gọi là bình yên.
Còn bây giờ ưh! nó ghét mưa, nó sợ mưa, nó ko còn thích mưa, yêu mưa nữa. Mưa đã cướp đi hắn của nó, mưa ác lắm.
Tại sao hôm đó lại mưa? hôm khác ko đc sao? Tại sao hôm đó hắn lại đến? hôm khác ko đc sao? Phải chi...phải chi là hôm khác thì bây giờ hắn và nó vẫn có thể... hắn sẽ đứng đó nở 1 nụ cười làm lành với nó...rằng hắn đang đùa nó, rằng tất cả những ji vừa xảy ra chỉ là 1 trò chơi trốn tìm thôi. Lúc đó nó sẽ giả vờ như ko thèm để ý đến hắn, giả vờ liếc lung tung để hắn nói câu" thôi mà Tr, đừng giận V nữa mà".
ừh chỉ là giả vờ thôi đúng ko... nhưng sao hắn cứ giả vờ nhắm mắt mãi thế... mở ra đi...đừng giả vờ mà...Tr ko chơi nữa đâu. Mưa rồi kìa...sao V im lặng vậy , V đg cảm nhận mưa àh hay V hok muốn nhìn mặt Tr nữa...mở mắt ra đi...nó hét lên đủ lớn để át đi tiếng mưa, đủ to để những giọt mưa vô tình kia bay vào miệng hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát...khó chịu wá...nó chẳng thích cái hỗn hợp này tý nào.
Cứ thế nó ôm lấy cái con ng bất động kia ngồi giữa trời mưa...nó bất lực...nó ko biết làm ji ngoài việc lay lay kêu hắn dậy...sao hắn ko nghe lời nó nhỉ...nghỉ chơi hắn ra luôn.
Mưa hôm nay có màu lạ wá V nè..màu đỏ...ko còn những giọt long lanh, trắng tinh nữa mà nó đã bị nhuốm 1 màu ji đó...như máu...ơh ...ko...ko đâu...ko phải máu...chắc là do ô nhiễm wá nên mưa đổi màu thôi V nhỉ...nhưng sao ko còn cái mùi thơm dịu mà thay vào đó là 1 mùi tanh; ko còn cảm giác mát lạnh mà thay vào là cái ji đó giống như mảnh băng vỡ đg cứa đứt từng miếng da...mà sao chả thấy đau...chỉ thấy tê tái.
V cũng yêu mưa giống Tr mà...sao ko mở mắt ra mà xem hiện tượng lạ kìa...mưa màu đỏ...mở mắt ra đi...nghe ko...ghét....
Tạnh mưa rồi...nhưng sao ng ta ở đâu đông thế này...ng ta dành V ra từ tay Tr...ng ta đưa V đi đâu thế....tay V đâu rồi?
Ko trả V lại đây...trả đây...V ơi...mưa màu đỏ...đừng đi....ngắm mưa màu đỏ kìa...mắt nó nhòa đi trong mưa...nó ko còn thấy V đâu...ko còn thấy ai nữa.
có ai đó đỡ nó lên xe, có ai đó nói với nó cái câu ji ji đó...hình như là...thôi con ạh...số phận nó định thế thì cũng phải chịu...
số phận ji ở đây chứ...họ đang nói nhảm nhí ji thế...số phận ưh...mưa màu đỏ ưh?
khô ráo rồi, hết mưa rồi mà trong nó, mưa vẫn rơi...một cơn mưa màu đỏ