PDA

Xem đầy đủ chức năng : .::Biển nhớ người::.



-:- Albee -:-
29-08-2008, 06:25 AM
Một biển trời thương nhớ đong đầy
Ngồi lặng, chợt ngắm mây ngàn bay...
Tâm hồn thoáng hiện bóng hình ai
Nỗi nhớ cháy bỏng không nguôi lòng ...

Tình yêu ơi mi là thứ chi,
Là hạnh phúc hay là đau trăm bề...
Là hạnh phúc mãi đong đầy tim?
Hay đau khổ ... dằn vặt một đời ...

Người đi người đến hóa hư không
Người ở lại tình có vẹn nguyên ...?
Người bảo người yêu trăm năm tình,
Hay là thoáng chút câu đầu môi...

Hạnh phúc bất ngờ chợt tan biến???
Sóng vỗ lăn tăn chờ đợi thuyền ...
Một trời biển thương nhớ bóng người...
Tình tròn vẹn nguyện không thay lòng...

Yêu người mãi chỉ có người thôi
Tình này đã nguyện trao người rồi ...
Ước nguyện mai sau, trọn một đời
Được bên nhau mãi, muôn ngàn yêu thương


p/s: lâu lâu bùn bùn làm thơ con cóc...mong mọi người ko chê :so_funny: