PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Học Trò



qminhnguyen
28-08-2008, 08:37 PM
Nhắn ai có về thăm trường cũ
Cho ta gởi chút ít tâm tình
Bởi ngày xưa vì ngu ngơ quá
Vụng dại nên chẳng nói lặng thinh

Ngày ngày dõi mắt theo tà áo
Lòng ta rộn rã khúc hoan ca
Bởi trong muôn ngàn tà áo trắng
Chỉ áo nàng mới cuả riêng ta

Nhớ ngày mưa theo em qua phố
Sài Gòn buồn nước ngập đến chân
Mưa mãi rơi làm ta ngần ngại
Nói cùng em những mối bâng khuâng

Một ngày khác mời em vào quán
Hương cafe ngào ngạt hồn anh
Em lắc đầu bảo không uống được
Uống ô mai vàng với nước chanh

Ra về xe mình chợt không nổ
Đẩy mấy vòng xe vẫn trơ ra
Mình thẹn thùng với mồ hôi đổ
Nhủ thầm chiếc xế chọc quê ta!

Mình biết thương em từ dạo ấy
Tóc đen dài ôm ấp bờ vai
Ngày rất dài nếu mình không thấy
Dáng ai ở cuối hành lang dài

Mà sao lòng vẫn thương vẫn nhớ
Đêm nằm mãi thao thức lao đao
Muốn nói cùng em một lần cuối
Nhưng bên em mình bỗng nghẹn ngào

Dòng thời gian không còn gặp lại
Mối tơ lòng chẳng tỏ cùng ai
Bởi ngày xưa mình ngu dại quá
Lỡ một lần vỡ mộng tương lai.

MQN

P.chi
30-08-2008, 12:10 AM
Nhắn ai có về thăm trường cũ
Cho ta gởi chút ít tâm tình
Bởi ngày xưa vì ngu ngơ quá
Vụng dại nên chẳng nói lặng thinh

Ngày ngày dõi mắt theo tà áo
Lòng ta rộn rã khúc hoan ca
Bởi trong muôn ngàn tà áo trắng
Chỉ áo nàng mới cuả riêng ta

Nhớ ngày mưa theo em qua phố
Sài Gòn buồn nước ngập đến chân
Mưa mãi rơi làm ta ngần ngại
Nói cùng em những mối bâng khuâng

Một ngày khác mời em vào quán
Hương cafe ngào ngạt hồn anh
Em lắc đầu bảo không uống được
Uống ô mai vàng với nước chanh

Ra về xe mình chợt không nổ
Đẩy mấy vòng xe vẫn trơ ra
Mình thẹn thùng với mồ hôi đổ
Nhủ thầm chiếc xế chọc quê ta!

Mình biết thương em từ dạo ấy
Tóc đen dài ôm ấp bờ vai
Ngày rất dài nếu mình không thấy
Dáng ai ở cuối hành lang dài

Mà sao lòng vẫn thương vẫn nhớ
Đêm nằm mãi thao thức lao đao
Muốn nói cùng em một lần cuối
Nhưng bên em mình bỗng nghẹn ngào

Dòng thời gian không còn gặp lại
Mối tơ lòng chẳng tỏ cùng ai
Bởi ngày xưa mình ngu dại quá
Lỡ một lần vỡ mộng tương lai.

MQN


Có lần nào em về thăm quê cũ
Đứng lặng nhìn tường phủ rêu xanh
Ôi rạn nứt chạy suốt dài năm tháng
xình xịt buồn mỗi quảng gánh kèo co.

Bạn xưa ấy ngày nay không gặp nữa
Cánh thiệp buồn, lệ giọt khóc tương tư
Em đâu biết có lần nào đã hứa
trót quên đi tựa mãnh trăng tàn.

Ai đó hỏi, " có khi nào quay bước?"
Thăm tình xưa, cảnh cũ, luốn trăng cài
Mến cô bạn gái thời đi học
Gặp chú sinh viên sách đến trường.

Nếu em về với Sài gòn tiễn biệt
Lúc chia xa, tay vẫy tiếng gọi nào
Mắt trông dõi mịt mờ nơi nhân ảo
Bóng người dần xa khuất mãi tầm tay.

:Baby:

dungnhinanh_em
30-08-2008, 01:01 AM
"Mực mồng tơi ".....anh nhớ khúc hát xưa
Lá vàng rơi theo khúc giao mùa
Dòng lưu bút có phai màu mực tím
Hay úa màu vì những cơn mưa?

Một mình ta tìm lại chốn xưa
Nơi kỷ niệm lắp đầy trong ký ức
Áo trắng nào làm tim ta thổn thức
Giữ chiếc lá thuộc bài dành tặng mỗi riêng ai?

Tháng năm qua ...kỷ niệm dẫu có phai
Ta vẫn nhớ ánh mắt ai mười bảy....
Tại cơn mưa chiều làm ta hồn ta ngây dại
Hay mắt ai nhìn đã trói mãi tim ta?

Và thời gian...tất cả sẽ rời xa
Chỉ kỷ niệm cùng ta ở lại....
Áo trắng ngày xưa..ánh mắt nào thơ dại....
Đã xa rồi ....ta còn mãi tương tư....?

heo dễ thương
02-09-2008, 03:36 AM
Làm thơ thế này mới hay chứ !Heo xin đáp lại cùng mọi người !!^_^

Nhặt cánh hồng em ép vào trang vở
Thay lời em... nói bao điều mộng mơ
Anh lặng nhìn hỏi em làm chi thế
Em nhìn anh ánh mắt thật ngây thơ.

Anh sao quên ngày đầu mình quen biết
Cánh phượng hồng rơi đầy trên tóc em
Anh gỡ hộ làm em thẹn đỏ mặt
Quanh bốn bề bọn bạn hùa trêu em.

Anh còn nhớ ngày hai mình xa cách
Cánh phượng buồn hẹn dấu ấn trong tim
Em tạm biệt môi cười chúm chím
Động viên anh...rồi cũng gặp lại mà.

Hè xa rồi giờ hai mình chung bước
Không phượng hồng chỉ có cơn mưa qua
Hai chúng ta trước cầu vồng cùng ước
Hẹn mai sau mình mãi không xa.

qminhnguyen
02-09-2008, 08:33 PM
M gởi lời cảm ơn đến 3 bạn P.Chi, dungnhinanh_em và heo_de_thương đã đóng góp những bài thơ rất dễ thương và lãng mạn về tuổi học trò. Mong se đc đón nhận thêm những vần thơ hay từ các bạn.

Một hàng con gái trước hiên trường
Mắt biếc môi hồng ôi dễ thương
Nhìn hình ta nhớ ơi là nhớ
Áo trắng thơ ngây đẹp lạ thường

Ngày xưa áo trắng hay làm phách
Nhìn người nửa mắt dáng khinh khinh
Thướt tha bước vội vào lớp học
Tiếng guốc dồn tim ta đập nhanh

Tập vở học trò viết đầy tên
Tương tư từng sợi tóc em mềm
Buổi trưa trèo lên cây trứng cá
Chọn quả chín hồng hái tặng em

Kỷ niệm xưa em còn nhớ không
Có nghe xao xuyến tận đáy hồn
Một mai em về thăm trường cũ
Cho ta gởi một nụ hôn nồng.

MQN

qminhnguyen
04-09-2008, 07:31 PM
Ngày xưa áo trắng

Áo trắng ngày xưa tôi ngẫn ngơ
Bên hiên trường vắng bóng học trò
Tan trường em vẫn còn lưu luyến
Em đợi chờ ai hay đợi tôi (?)

Tên em tôi khẽ gọi cùng gió
Đưa lá vàng bay đến nẽo xa
Tóc mềm là những dây hoa dại
Quấn lấy hồn tôi rất thật thà

Áo trắng thươ't tha trong nắng mới
Nắng buổi bình minh nắng ban đầu
Thơ tình em viết sao mõng quá
Thả vèo trong gió biết về đâu

Thời con gái em thèm chua ngọt
Trái me xanh rớt trên môi mềm
Tình em cho tôi là thế đó
Tình ơ hờ vì tình chỉ là thơ

MQN

qminhnguyen
06-09-2008, 07:22 AM
Nhớ biết mấy ...
Nhớ nhiều chi lạ
Cuối mùa hè phượng nở rực màu thương
Sài Gòn hôm nay nhộn nhịp phố phường
Tia nắng sớm vỡ tan trôi theo gió
Đàn chim non tụ về trước cỗng
Tiếng ve sầu rộn rã bài tình ca
Mái trường tôi còn thơm mùi vôi trắng
Tôi ngẩn ngơ
Lòng cảm thấy bồi hồi
Năm Đệ Nhất bỗng nhiên mình lớn hẳn
Sáng hôm nay khai giãng năm học đầu
Tôi và trường màu áo trắng tinh khôi
Và tất cả quanh tôi đều đổi mới

Nhớ biết mấy ...
Tình đầu vui chi lạ
Mới 17 yêu cô bé cùng trường
Anh đệ nhất thương em đệ nhị
Sách vở nhạt nhoà
Tên cô bé viết đầy trang
Mỗi buổi chiều vừa tan giờ học
Anh theo em suốt quảng đường dài
Từ cổng trường qua bao con phố
Mưa nắng hai mùa lặng lẽ qua

Nhớ biết mấy ...
Dòng sông xưa tắm mát tuổi thơ ngây
Cũng từ đó đưa tôi về với biển
Mãi lênh đênh chưa hẹn được ngày về
Dòng sông cũ con đò xưa vẫn đợi
Sài Gòn mơ hồ
Con đường nghiêng nghiêng nắng
Hình bóng người em và mái trường
Vẫn trong hồn của kẽ tha phương

MQN

NgocLan T Dinh
07-09-2008, 07:02 PM
Sân trường cảnh lạ quá xa
Bao năm giã biệt tình ta hôm nào
Thầy cô giảng dậy em trao
Bài thơ em viết em chào hoen mi...

9/2008
NgọcLan

qminhnguyen
08-09-2008, 06:28 PM
Cám ơn bài thơ của NgocLan. NL hay thật! Bạn vừa làm thơ tiếng Việt và dịch sang Anh Ngữ vời lời thơ thật hay. Chúc bạn có thêm nhiều bài thơ hay để bạn đọc được thưởng thức.

Mùa thu nhạt nắng hoa tàn
Hàng cây lá đỗ lệ tràn mắt ai
Em đi rồi, quên, lối phai
Trường xưa vẫn đấy, thương hoài bóng em

MQN

NgocLan T Dinh
08-09-2008, 08:23 PM
Cám ơn MQN nhiều nhé, NL cũng có vài ba bài dịnh sang Anh Ngữ, mỗi khi dịch sang Anh Ngữ cũng hơi lâu để chọn lời có ý nghĩa. NL hy vọng sau này sẽ làm thêm nhiều bài thơ mới cho các bạn đọc.

Bóng em nay đã xa mờ
Xa đi mãi mãi em chờ với ai
Xa cả trường cũ miệt mài
Xa cả bạn hữu nay mai âm thầm...

9/2008
NgọcLan

ĐÀO HOA ANH
09-09-2008, 10:58 AM
NỖI BUỒN HÈ VỀ!

Tà áo trắng dừng xe
Nhẹ nhặt cánh hoa phượng
Man mác một nỗi buồn
Hè về cùng tiếng ve
Xa mái trường yêu thương!

ĐÀO HOA ANH
09-09-2008, 11:04 AM
TÌNH HỌC TRÒ

Xin giữ làm kỉ niệm
Mối tình đẹp hồn nhiên
Tuổi học trò mộng mơ

Xin cất vào trái tim
Khờ dại tuổi áo trắng
Một tình yêu ban mai...

Đừng nuối tiếc em ơi
Đường tình chia hai ngả
Để hai phải vào đời

Và xin mai sau gặp lại
Cho nhau lời hỏi thăm
Rồi yêu ai yêu trọn đời!

NgocLan T Dinh
09-09-2008, 12:02 PM
Trường xưa ta đã ra đi
Trường xưa ta đã quên gì người ơi
Mong sao nhớ lại cuộc đời
Mong sao nhớ lại đôi lời của ai...

9/2008
NgọcLan

qminhnguyen
11-09-2008, 06:57 PM
M cám ơn ĐHA và NL đã ghé thăm với những bài thơ mến tặng. Mong đc đọc thêm những bài thơ mới của 2 bạn.


Sân trường em cây cao bóng mát
Một hàng phượng vĩ lá rưng rưng
Dăm cây mít thuộc loài mít ướt
Mùi hương đưa ngào ngạt thơm lừng

Cuối dãy lớp hai cây trứng cá
Trái no tròn đôi mắt em xinh
Chín đỏ mọng đôi môi em ngọt
Ẩn trong cành giọt nắng lung linh

Còn còn nữa tàng cây cổ thụ
Làm cây dù che nắng che mưa
Tà áo trắng chụm ba chụm bảy
Kễ chuyện tình sớm nắng chiều mưa

Thêm duyên dáng chùm cây bông giấy
Leo quanh co trước cửa văn phòng
Bao mùa hè hoa vẫn đỏ thắm
Làm thước đo thời gian yêu thầm

Anh vụng dại yêu thầm nên khổ
Trường anh xa suốt con đường mơ
Ươm cây Si tình anh chớm nở
Mang về trồng trước cổng trường em

Cây mỗi ngày mỗi trơ trụi lá
Em mỗi ngày mỗi một cách xa
Tình mỗi ngày mỗi thơ mộng ảo
Cây Si giờ ... nỗi nhớ vu vơ

MQN

dungnhinanh_em
11-09-2008, 07:13 PM
Áo trắng thuở nào ta mến yêu
Có còn thơ thẩn nắng ban chiều
Phượng hồng mấy độ hè khoe sắc
Bằng lăng kỷ niệm tím hoang liêu.....

Áo trắng một thời chung lối quen
Hẹn nhau lối nhỏ quán ven đường
Thương thương áo trắng hồng đôi má
Đỏ mặt chàng khờ đứng làm thơ.....

Áo trắng một ngày theo gói bay
Mình ta chốn cũ luyến lưu đầy
Má hồng mắt biếc ..hồn ta nhớ
Lại ngẩn ngơ nhìn đứng làm thơ..........

NgocLan T Dinh
11-09-2008, 09:39 PM
MQN: Không có chị bạn à.

Sân trường giờ đã xa xôi
Sân trường này đã xa rồi bạn ơi
Áo bay xa mãi một thời
Áo bay xa mãi một thời mộng mơ...

9/2008
NgọcLan

qminhnguyen
12-09-2008, 02:32 PM
1 lần nữa cám ơn NL đã ghé thăm với những câu thơ lục bát trong topic của M. Chúc NL 1 weekend vui và hạnh phúc bên người thân.
Thanks anhdungnhin_em về bài thơ của thuở học trò rất dễ thương . Cuối tuần nhiều niềm vui nhé bạn !!!

Nhiều khi ước mộng bình thường
Mong về phố nhỏ con đường năm xưa
Thuở còn đi học nắng mưa
Thuở em mười sáu tình chưa biết sầu

Tôi ươm giấc mộng đã lâu
Về thăm trường cũ tường màu xanh rêu
Hạ về nghe tiếng ve kêu
Nhìn hoa phượng vĩ những chiều làm thơ

Lòng tôi ấp ủ giấc mơ
Cùng em thuở ấy sau giờ học tan
Nhìn ai má thắm bâng khuâng
Một lần trở lại trên vùng mắt nai..

Mênh mông một nỗi u hoài
Ôn màu kỹ niệm ngút dài nhớ thương
Dù tôi mộng rất bình thường
Gặp nhau cầm chắc chẵng còn như xưa

Bây giờ đi sớm về trưa
Cách xa đại hải, bốn mùa nối qua
Lòng tôi đôi lúc xót xa
Giọt buồn rơi xuống bao la biển sầu

Tâm tình này gởi về đâu
Dòng thơ tiếp nối bắc cầu miên miên
Thời gian con nước không tim
Lững lờ trôi mãi ưu phiền cỏi xưa

MQN

NgocLan T Dinh
12-09-2008, 08:49 PM
MQN: Cám ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn vui vẻ trong tuần

Khi tan buổi học em chờ
Chờ anh trước ngõ cùng giờ nghen anh
Nhìn tà áo trắng mong manh
Nhìn cặp mắt sáng long lành theo chiều
Theo chiều gió ấy cô liêu
Cùng anh khắp phố trao điều ước mơ....

9/2008
NgọcLan

qminhnguyen
16-09-2008, 04:54 PM
Thank you NL đã thường xuyên ghé qua "nhà lá" của M và ghi lại những vần thơ của thuở học trò. Mến chúc bạn 1 ngày vui.

Xưa em áo trắng trang đài
Giửa sân trường rụng một vài hồn thơ
Người đâu lại đẹp như mơ
Khiến cho bao gả ngẫn ngơ si tình

Áo dài trắng quá nên xinh
Tóc xuôi vai nhỏ lung linh nắng vàng
Cho lòng chợt thấy hoang mang
Ngở linh hồn đã dối gian quá nhiều

Sân trường sao đẹp mỷ miều
Có ai ta bỗng mến yêu học đường
Ngây ngô tập viết lời thương
Khắc trên bàn học , vách tường nét sâu

Mộng mơ của thuở ban đầu
Lớn theo ngày tháng mình đâu có ngờ
Để rồi một dịp tình cờ
Thốt lên câu nói đã chờ trong tim

Hửng hờ em lại im lìm
Để cho đây phải muộn phiền mấy đêm
Nhưng rồi sóng gió qua êm
Giòng thư nho nhỏ in mềm môi hôn

Giờ đây kỷ niệm ngồi ôn
Nhớ màu áo trắng , thương hồn thơ trinh
Áo em xưa trắng nụ tình
Giam anh ở giửa muôn nghìn ước mơ

MQN

NgocLan T Dinh
16-09-2008, 08:31 PM
MQN: Cám ơn bạn nhiều nhé. Bạn cũng vậy.

Ước mơ em nhớ hồi xưa
Sinh viên cấp xách vui đùa bên nhau
Nhìn tà áo trắng muôn màu
Nhìn tà áo trắng mắt nâu nhung huyền...

9/2008
NgọcLan

kimanhvang
21-09-2008, 04:01 AM
Cảm ơn anh đã cho kimanh hiểu cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui. Kimanh đã viết một bài thơ vui để tặng anh ! Chúc anh cuối tuần vui vẻ !


Chàng
(Hok được hỉu nhầm đâu nha )


Gió thu lùa ngọn cỏ may
Vườn thơ tươi rói trải đầy nắng hanh
Chỏng chơ cánh gió lạc đàn
Cong mình gió hỏi bạn tôi đâu rồi
Chúng tôi ở tận dưới này
Đừng buồn bạn hỡi trườn mình xuống đây
Vang vang một tiếng ru ời
À ơi đêm tĩnh cho trời ngủ say
Lòng đang ca một khúc tình
Bỗng đâu bắt gặp một chàng mộng thơ
Chàng ta khờ khạo quá cơ
Cớ sao lơ đễnh đánh rơi sợi tình
Đánh rơi một vế câu thơ
Để ai lượm được đem về làm tin
Lời thơ hay quá chàng ơi
Để lòng nhi nữ ngẩn ngơ mấy chiều
Nàng về xe nắng bện mây
Bắc cầu gặp gỡ một ngày không xa...

qminhnguyen
30-09-2008, 08:29 PM
M xin cảm ơn 2 bài thơ hay của NgocLan và KimAnh.

Hởi em nử sinh Lê Quý Đôn
Đôi mắt dễ thương sao hững hờ
Môi hồng chúm chím cười tinh nghịch
Như bảo thầm , anh là kẽ ngu ngơ

Hàng phượng trường em đã trổ bông
Vấn vương anh nhặt cánh phượng hồng
Mùa hạ đi qua rồi trở lại
Phượng hồng vẫn đỏ thắm trong anh

Lê Hồng Phong những chiều trốn học
Đứng dưới gốc me trước cổng trường
Lá me xao xuyến niềm tâm sự
Không phải trường anh ... anh vẫn thương

MQN

smallsun
30-09-2008, 10:41 PM
Có một cây bút bi
Luôn kề bên giấy trắng
Bút viết lời hoa nắng
Giấy xinh đẹo rạng ngời...

Bút mãi cứ vẽ vời
Toàn là hoa và lá
Giấy đắm chìm thư thái
Cứ vui vẻ say sưa...

Bút viết sai rồi sửa
Bút hết xóa lại chùi
Tờ giấy trằng tươi vui
Giờ chỉ là giấy nháp!!!

Bị những đường nguệch ngoạc
Bị tẩy xóa lung tung
Bút ơi có biết ko?
Giấy nơi này...tủi nhục....
__________________

kimanhvang
06-10-2008, 11:42 PM
Gửi anh M


Cuộc đời này như thế phải không anh ?
những gì anh nói
bây giờ em mới cho là thật
nhưng tình yêu vẫn luôn xen hư ảo
cũng như anh và em đều không được vẹn toàn
tám năm dòng tưởng chừng như chẳng thể chia ly
vậy mà chỉ phút giây đã lìa thành hai ngả
chắc ngày đó anh đau lòng biết mấy
phải cố dằn lòng gắng bước đi qua
Em cũng vậy
đã có lúc tưởng rằng mình hạnh phúc
nhưng cuối cũng tình yêu cũng bay đi
và hôm nay em lại thấy cảnh này
có lẽ vì lòng em luôn yếu đuối
thấy người ta buồn lòng em đau biết mấy
em đã cầu cho người đó đừng giống em
nhưng hôm nay lại cùng một vết xe .
như anh, em và nhiều người khác nữa
tình yêu là thứ gì anh nhỉ ?
không hình hài mà lại khiến phải đau ...
không hình hài mà lại sắc như dao
cứa trái tim người ta thành trăm mảnh ...
...Mong rằng tháng năm rồi sẽ mang theo tất cả
những vết thương lòng cùng lời nói yêu thương
gửi lại hết những gì mình đã từng không có
lại trở về với giây phút khởi đầu ...

( Em đang xúc động anh ạ ... )

qminhnguyen
07-10-2008, 08:06 PM
Cám ơn smallsun và kimanhvang đã ghé nhà tặng thơ nhé.

Rắc rối chuyện Ðời bởi : Có-Không
Có rồi mất đó cũng như Không !
Không tiền không chức nên Có tội ,
Có tình Có nghĩa lại Không sang ,

Thế Gian hư ảo Không rồi Có ,
Sớm Có ,chiều Không ấy lẻ thường ,
Có-Có - Không-Không ,Không lại Có !
Không rồi lại Có ,Có như Không ,

Có chẳng vội vui ,Không đừng oán ,
Trong Không hẳn Có chớ bi ai ,
Có -Không hai việc tuỳ Ta cả ,
Chẳng chấp thì Không hoá Có thôi !

MQN

qminhnguyen
07-10-2008, 09:42 PM
Hôm qua em ra cổng chờ
Hỏi xin địa chỉ...Đến nhờ được không ?
...........
" Nhà anh ở tận bên sông
Bao quanh đồng ruộng mênh mông lúa vàng
Trước nhà có chậu cúc vàng
Có giàn thiên lý hương thơm khắp vùng
Hai hàng hoa sữa song song
Có con đường gạch đi vòng mái hiên.
Trăng nằm sóng soải bên thềm
Tàu cau che nắng nỗi niềm nhớ thương.
Chiều về khói tỏa tơ vương
Quyện trong gió nhẹ thoảng hương hoa nhài "
Mến anh thì đến hỏi bài
Nhưng yêu....anh chắc chẳng ai tỏ tình

MQN

qminhnguyen
08-10-2008, 06:50 PM
Nhà em ngan ngát một vườn cau
Nhà anh xanh thắm khu vườn trầu
Ngày ngày tan trường cau ươm nắng
Trầu đón em về lá xôn xao

Ngàn hương nô nức một vườn cau
Hoa trắng rụng rơi kín lối vào
Bên này vườn trầu anh vẫn tưới
Xanh ngát một màu lá thắm mau

Ngày xưa hai đứa lớn cùng nhau
Trò chơi thuở bé mới hôm nào
Hoa cau em lấy làm cơm trắng
Trầu lá thay tiền để đổi trao

Ngày nay khôn lớn lá trầu xanh
Màu trắng hoa cau cũng trưởng thành
Mỗi ngày con đường ta chung lối
Trầu bỗng tương tư, lá thêm xanh !

Vầng trăng soi sáng cả vườn cau
Lấp lánh lung linh khắp vườn trầu
Trầu lỡ yêu rồi sao không nói
Để cau rụng trắng dưới trăng sao ?

Rồi sáng hôm này anh bước mau
Đến lớp hương cau vẫn ngạt ngào
Ô kìa trang vở em đang mở
Một lá trầu xanh thắm biết bao

Em kết trầu xanh với hoa cau
Như lời ước hẹn gửi trao nhau
Vườn trầu nay đã thêm xanh lá
Cau thắm tình yêu tỏa dạt dào

Hai đứa cùng mơ ước trầu cau
Yêu thương hoa lá thắm tươi màu
Mỗi ngày sách vở thầm thương nhớ
Mong mối duyên tròn ở mai sau ...

MQN

TuongVy
14-10-2008, 01:59 AM
Nỗi Nhớ !

Chiều cõng nắng đi vòng quanh thành phố
Chiếc xe con đèo nổi nhớ xa nhà
Cô trò nhỏ áo dài chiều tan lớp
Một thoáng nhìn... cứ ngỡ đó là Ta..!

Chiều leo dốc lên cầu thang học nhóm
Ký túc rơi đâu đó tiếng đàn
Chợt ngoảnh lại đằng sau vài nổi nhớ
Ánh mắt nào...nổi nhớ cũng miên man...

Chiều giặt áo nghe bài ca dao cũ
Phát lên từ chiếc máy nhỏ phòng bên
Bọt xà phòng dính bàn tay trắng muốt
Bàn tay lần đầu ôm nỗi nhớ chênh vênh

Chiều ký túc mưa buồn vương màu đất
Mưa thị thành khác những giọt mưa quê
Và cũng khác những giọt mưa nhỏ bé
Rơi nồng nàn giữa nếp vở ngô nghê !

Chiều ngồi giải bài toán vào đại học
Cố mang chia cho hết nổi nhớ nhà
Sao cứ cộng thêm dần hoài cô bé
Và ngập ngừng nhân nỗi nhớ...mẹ, cha !

Lâu rồi Vy mới trở lại vườn thơ HHT, anh M vẫn khoẻ ạ ! TV đọc những dòng thơ về học trò của anh M thấy thật thích. Em góp một bài anh M nhé.

kimanhvang
14-10-2008, 06:10 AM
Lâu mới thấy Tường vy quay lại !
Anh M : Kimanh góp một bài về tuổi học trò nha !





Tuổi mười tám
bước qua rồi làm hiu mòn lối nhỏ
trái tim sầu
chỉ mang dấu mộng mơ
có nắng có mưa nhuốm màu cổ tích
có dáng nhà ai đổ vách bìm leo

Tuổi mười tám
còn thơ ngây biết mấy
Ngày ngày vẫn thẩn thờ
kiếm tìm một câu chữ vu vơ
Chiều chiều dạo chơi cùng lũ bạn
Nhặt lá vàng
xếp vết dấu yêu thương

Tuổi mười tám
qua rồi cùng biết bao kỉ niệm
Hôm đó chiều mưa vừa tạnh hạt
Bất chợt gặp bên đường
Lá thư làm quen
Ai đó vô tình đánh rớt
Để cô nàng bắt được lòng bất chợt mộng mơ ...
Viết ba câu gửi trả cho người
Rồi ngóng chờ ai đó bên kia viết cho mình trở lại

Tuổi mười tám xa nhà với biết bao kỉ niệm
Trái tim mình khi đó có buồn đâu ... ?

qminhnguyen
16-10-2008, 03:12 PM
Lâu rồi mới gặp lại TV. Em vẫn bình thường hả? Anh cám ơn TuongVy và kimanhvang ghé tặng những bài thơ về tuổi học trò mà anh rất thích. Chúc 2 em luôn vui.

Như hương mật ngọt môi hồng
Như mây đỉnh núi bềnh bồng tóc em
Biển xanh hờn ánh mắt huyền
Áo bay dợn sóng như thuyền lênh đênh

Người xưa dưới mái trường xưa
Tuổi xanh như một giấc mơ chợt về
Phượng hồng lót bước chân đi
Ve sầu rộn rã mùa thi năm nào

Viết cho em viết thật nhiều
Tình anh biền biệt bay vào hư vô
Đêm nay mới thật tình cờ
Bên lò sưởi ấm lật trang thư tình

Hình em xinh thật là xinh
Tặng anh từ thuở chúng mình ngây thơ
Dang tay ôm mối tình khờ
Cổng trường khép kín bơ vơ nỗi buồn

Đêm nay thương thật là thương
Người em năm đó còn vương vấn hoài
Ngoài vườn soi nửa vầng trăng
Tuyết rơi lạnh giá đóng băng tình đầu.

MQN

qminhnguyen
20-10-2008, 10:24 PM
MÙA THU XƯA

Vẫn nhớ một chiều thu mênh mông
Gió nhẹ mơn mang má em hồng
Thẹn thùng áo trắng bên cửa lớp
Anh đã yêu rồi em biết không?

Sương xuống mà sao nắng vẫn còn
Từng cụm vàng rơi trên cỏ non
Bâng khuâng màu lá vàng tâm sự
Ngơ ngẩn lần đầu anh biết hôn

Im lặng mà ngàn lời đã nói
Phút giây này vĩnh viễn ngàn sau
Tay đan tay cùng nhau thầm hẹn
Mãi yêu nhau đến thuở bạc đầu

Em vẫn là em mùa thu trước
Lượt là tha thướt tóc mây che
Đất trời ghen với tình ta đó
Đổ lá thu rơi ngập lối về

Đôi cánh chim di bay về núi
Bao thu qua mênh mang tình tự
Thời gian trôi bạc màu viễn xứ
Như mới yêu thơ dại BUỔI BAN ĐẦU

MQN

kimanhvang
21-10-2008, 05:38 AM
TẶng anh một bài thơ về mùa thu nhé Anh M


Ừ một mùa thu nữa lại xa
Bướm vàng phai cánh ngả đường về
Lá thu tím sắc màu tri kỉ
Vùi sâu trong gió, cát Miền đông
Tà áo cô thôn
Mang nỗi buồn xa vắng
Ngóng chờ ai trong cơn gió cuối mùa ?
Hoa sữa rơi về miền nỗi nhớ
Man mác buồn gió cuốn trôi xa ...

À ơi ...
Thu ơi
Ai đang ca khúc hò vang hồn người lữ khách
Bước chân ai
dượt kéo thu về
Trăng rơi hun hút màn đêm
Bầu trời một màu lai láng ...
Vọng nghe khúc hò xoáy lòng người ... ai khóc
Gió đông về rồi còn lưu luyến hương thu ?

Hoa ly 20/10

qminhnguyen
22-10-2008, 04:04 PM
Bài thơ về mùa Thu của kimanhvang thật nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc. Cám ơn kav đã nhiều lần ghé qua topic của anh và để lại nhiều bài thơ hay. Chúc kav sẽ tiếp tục sáng tác thêm nhiều bài thơ mới nữa cho bạn đọc thưởng thức.

Đã xa quá rồi những ngày trốn học, ngồi lê quán cốc uống cafe làm thơ cho một người, vì một người. Những bài thơ làm xong rồi nhưng không bao giờ dám gởi, nằm hoài trong vở.

Buổi Tan Trường

Trưa tan học em về trong nắng mới
Hai bên đường bóng mát những hàng cây
Chim ríu rít hoà khúc nhạc hoan say
Ru đất trời sau mùa mưa tăm tối

Trưa tan học nắng vàng vương ngập lối
Anh theo em về suốt quảng đường xa
Thoáng mĩm cười em làm vẻ lạ xa
Như không biết theo sau anh nhẹ bước

Trưa tan học bao lần anh đếm bước
Mắt đắm nhìn tà áo trắng em bay
Lòng trách thầm sao em mãi không hay
Tình anh lớn dâng đầy trong huyết quản

Trưa tan học em về nơi phố vắng
Anh xin làm tia nắng ấm môi em
Và gió ơi thổi nhẹ tóc em mềm
Cho tình anh bay vào trong ánh mắt

MQN

kimanhvang
23-10-2008, 01:37 AM
Tuổi mười chín !


Tuổi mười chín
bên giảng đường bỡ ngỡ
Cô bé tay cẩm bụi phấn run run
Ghi tên mình vào khoảnh nhỏ
Làm quen với bạn bè
mà đôi mắt rưng rưng

Cô bé khóc cho vơi đi nỗi nhớ
Cho phai giấc mơ buồn giữa khoảng trống
mênh mông
Cho mái hiên nhà nghiêng mình muốn đổ
Cho lòng mình dịu bớt nỗi cô đơn

Tình cờ ...
cô bé gặp lại người quen
Dưới con đường bầu trời đang đổ nắng
Lần gặp gỡ đã trở thành nhân duyên
Cô bé biết
lòng mình không còn là ...nắng hạn ...

Hoanggiang_giangcodon
23-10-2008, 05:04 AM
Nếu thật sự tình yêu là biển khổ
Hãy để dành tất cả đó cho tôi
Tôi không muốn tuổi hồn nhiên thơ mọng ấy
Đưọm nét buồn và bao nỗi suy tư
Hãy giữ cho em nét trong trắng thuở nào
Tôi muốn đưọc nhìn em yêu cuộc sống
Yêu mội ngưòi yêu cả bản thân em
Và đưọc thấy em bên ngưòi ta hạnh phục
khóc rồi không viết nữa huhuhuhuhuhuhu

qminhnguyen
27-10-2008, 08:56 PM
Ngây thơ áo trắng đến trường
Vu vơ gửi lại lời thương một chiều
Áo trắng em giữ bao điều
Giữa trang sách nhỏ thật nhiều ước mơ

Ngẩn ngơ gửi một bài thơ
Cho ai đứng đợi bây giờ vấn vương
Áo trắng em những mộng hường
Vần thơ thi sĩ yêu thương đứng chờ

Áo trắng vào cả giấc mơ
Nhành hoa phượng đỏ dại khờ tuổi ai
Mỏng manh yêu vạt áo dài
Nhớ thương anh gửi ngày mai nhận về .

Bâng khuâng ai đứng bên lề
Vần thơ viết vội ước thề ngày sau
Tan trường em vội bước mau
Sao không ngoảnh lại ...đàng sau một lần ...!

MQN

TuongVy
30-10-2008, 10:22 PM
Nắng vừa lên mọi người vội vàng đến

“Một Dặm Vuông” tấp nập những thân quen

Gặp tụi bay là tao nhận ra liền

Cười vui vẻ, này “mày tao chi tớ…”

Này Thu Lan, mày vẫn như thuở nhỏ

Miệng vẫn cười khoe răng khểnh xinh xinh

Tuyết Hạnh đây, con bạn thưở ngày xanh

Nay tung tăng ngỡ như mình trẻ lại

Với Mỹ Dung kỷ niệm xưa còn mãi

Ở cạnh nhà lại cùng học ban C.

Kim Cúc đâu. (chắc nó chẳng quay về)

Mày với tao chỉ còn thương khóc bạn

Nói sao hết những chuyện thời dĩ vãng

Dầu gặp nhau trước đó một đôi lần

Nhưng tình tao đầy ắp cứ trào dâng.

Ðây Vĩnh Diệp, vẫn dịu dàng, duyên dáng

Mắt dáo dác tìm thầy cô, bè bạn

Tìm được rồi, đây bà Hiệu, cô Nga

Ðây cô Châu, cô Liễu, đó thầy Hà…

Ôi đẹp quá, cả một thời áo trắng.

Thầy và cô, bạn bè không thiếu vắng

Tao nâng niu cho đủ một đời sau ...


@kimanhvang :wave:
@anh Minh : rãnh nt lại TV nhé, TV có chuyện cần hỏi anh.

Gió Bụi
31-10-2008, 01:45 AM
Còn đâu má đỏ môi xinh
Thân ta chỉ biết đứng nhìn từ xa
Còn đâu những buỗi chiều ta
Thướt tha dáng lụa mượt mà phố xưa

Còn đâu tiếng guốc lua khua
Lóc ca lóc cóc... em chưa biết gì !!!
Đâu hay tôi trồng cây si
Vô tư chân bước mắt thì liếc ngang

Còn đây ghế đá cây bàng
Điệp vàng , phượng vĩ bóng nàng biệt xa
Nàng giờ là vợ người ta
Còn tôi vẫn chỉ..gả thư sinh nghèo

Trách ta thân phận bọt bèo
Cắn môi cam chịu nhìn theo bóng người
Mong rằng nơi ấy xa xôi
Em đang êm ấm bên người trâm năm

L.Q

kimanhvang
03-11-2008, 08:08 AM
Lắng nghe tiếng ếch đồng

( Ngẫu hướng trong phòng thí nghiệm Sinh_KTNN )


Thêm một lần
nhắm mắt đưa tay
Giết chết một sinh vật nhỏ nhoi vô tội
Tôi thấy lòng mình đang hối tiếc
Giống như một chút gì tiếc cho kiếp nhân sinh
Tôi đã thấy
khóe mắt lồi ngấn lệ
Lã chã... Lã chã rơi
như oán trách điều gì
Như giọt buồn trào rơi từ khóe mắt
Như cánh mối sầu tàn tạ dưới trời mưa
Tôi không hiểu
ngôn ngữ của muôn loài
Nhưng tôi biết ếch đồng đang sợ hãi
Tôi đã thấy ếch van xin tuy lụy
Khi tôi cầm kim hủy tủy
giết một kiếp vô lo
" Xin đừng giết tôi
Hãy thả tôi về thiên nhiên đồng ruộng
Với những mảnh lúa vàng chín rực trời xanh
Với dòng nước hương thu đang dịu dịu
Với vòng tay bạn bè cùng hát khúc đồng ca


Hãy thả tôi về với những cơn mưa ..."


Góp thêm một bài nữa nha anh M nhưng bài này đọc hơi sợ ^^ vì bị nhiễm nghề nghiệp đó anh ...

TuongVy
05-11-2008, 03:24 AM
Có những lúc thời gian chừng lắng đọng
Trong âm thầm nhung nhớ cổng trường xưa
Miền dĩ vãng đang đi về lững thững
Ray rứt buồn lấm tấm những hạt mưa

Dù năm tháng có phôi pha mòn mỏi
Mộng ngày thơ cứ ấp ủ miên man
Đời trầm luân qua từng con phố vắng
Ký ức vàng đâu dễ bước đi hoang

Trời mênh mang cho tình xanh kỷ niệm
Chợt hôm nao mây xõa tóc vai người
Hoài niệm cũ thơm ngon từng tấc cỏ
Trong hàng cây lấp lánh ánh dương ngời

Nhớ hay quên qua dòng đời thác lũ
Muốn quên đi nhưng cái nhớ giăng đầy
Cổng học trò cưu mang từng dấu tích
Đưa bước nhau tìm đến những vòng tay

Mong anh chóng khoẻ nhé !

Gió Bụi
05-11-2008, 04:30 AM
Ta trở về tìm lại chút dư âm
Sân trường củ cả một thời để nhớ
Hàng phượng vĩ ve sầu vang nức nở
Ghế đá buồn mòn mõi vết thời gian

Ta trở về tìm lại chút tuổi hoang
Khi quỷ quyệt cứ giả vờ không biết
Mãi trêu chọc chỉ để nhận được '' cái liếc ''
Xao xuyến ơi một trái tim học trò !!!

Ta trở về tìm lại những vần thơ
Thuỡ vụng dại viết rồi không dám gửi
Mà thơi gian thì mãi hoài đi tới
Để rối lòng mà đón đợi mùa thi

Ta tìm về tìm lại buỗi chia ly
Tìm cái nắm tay cùng nhau siết chặt
Nhoẻn miệng cười cố chê giọt buồn nơi khoé mắt
Tiển nhau đi theo định hướng tương lai

Ta tìm về...quạnh vắng chẳng còn ai
Trong hoang lạnh khẻ rơi một vài chiếc lá
Và thầy cô cùng rẽ sang trăm ngàn hướng lạ
Xin đặt lòng ghi đặm nét TRI ÂN.

L.Q

Hoanggiang_giangcodon
05-11-2008, 06:32 AM
Ta đi về tìm mãi dấu yêu xưa
Ta tìm mãi chỉ còn ta với nhớ
Tìm kiếm trong một bóng hình đã khuất
Trên con đường nhớ kỷ niệm đôi ta
Trên con đường làm nơi hò hẹn
Chuyện yêu đương cũng vun đắp từng ngày
Ngày ngậm ngùi em nói tiếng chia tay
Con đường nhỏ cũng buồn theo hai đứa
Bao tháng đường nhớ tên em
hay quay lại để còn nguyên sự sống
Đường nhớ em nên nét mạt tảo tầng
Và đường mãi khắc tên em trên đó.

Xin lỗi các bạn nha Mình ko còn học nữa Mình đã đi bộ đội nhưng mình rất thích trang này mông các bạn thông cảm nha

qminhnguyen
07-11-2008, 06:19 PM
LQ: thơ bạn hay lắm
HG: welcome bạn vào làm thơ để có chút hoài niệm về tuổi học trò
kav: thơ của em rất triết lỵ, sâu sắc và hay lắm cơ.
TV: Dạo này mọi việc tốt Vy nhỉ...??? Nhớ làm thêm nhiều thơ nữa nha TV
CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN.

Nếu em có về thăm trường cũ
Nhớ hái dùm anh chút nắng chiều
Một chút thơ ngây thời trẻ dại
Kỹ-niệm buồn, hóa đá rong rêu

Nếu em có về thăm trường cũ
Nhớ nhặt dùm anh chút muộn phiền
Rơi rớt đâu đây trong lớp học
Tháng ngày phủ bụi, giấc cô miên ...

Nếu em có về thăm trường cũ
Anh gởi theo em chút bẽ bàng
Một chút bâng khuâng ngày giã biệt
Muôn vàn thương nhớ, chỉ riêng mang

Nếu em có về thăm trường cũ
Ngồi ở hàng hiên, lớp học mình
Nơi đã đôi lần , anh lặng ngắm
Tóc thề buông xõa , dáng em xinh

Nếu em có về thăm trường cũ
Hãy uống dùm anh ly chanh đường
Quán nhỏ , góc sau nhà thầy Luận
Dịu mát lòng anh , vơi nhớ thương

Nếu em có về qua trường cũ
Hãy đến Đồng Khởi, dưới gốc sao
Nơi những buổi chiều, anh đứng đơị ....
Em về trong nắng nhạt , bước lao xao ...

Nếu em có về qua trường cũ
Thấp thoáng trong sân aó trắng bay
Hai hàng phượng vĩ reo trong nắng
Em biết tình anh khó nhạt phai ...

Nếu có ngày nào em quay bước
Trở về thăm lại mái trường xưa
Cho anh nhắn gởi lời tha thiết :
Petrus Ký ơi ! thương mấy cho vừa ...

MQN

qminhnguyen
08-11-2008, 12:54 PM
Nhớ ơi nhớ ! tuổi học trò thành phố
Thương những giờ trốn học đi lang thang
Chè ngã năm, năm ngàn một ly cối
Đậu đỏ nước dừa ngọt lịm quê hương

Nhịn quà sáng chểm chệ vào kéo ghế
Bạch Đằng quán kem hai màu xanh đỏ
Gió hạ về bay bay tà áo trắng
Ngẩn ngơ nhìn em gái thoáng xinh ghê

Rạp Quốc Tế chiếu film Người Tình Nhỏ
Châu Nhuận Phát thần tượng tuổi dậy thì
Ta yêu em tình yêu vừa mới chớm
Đã vội ngậm ngùi Buồn ơi chào mi !

Đường Tôn Đức Thắng bờ sông Đằng tuyệt dịu
Quả me chua quyến rũ đôi má đào
Ghế đá công viên học trò con gái
Mái tóc bồng bềnh sóng nước lao xao

Đường Thống Nhất* trang nghiêm nhà thờ lớn
Tượng Mẹ (Maria) buồn mưa nắng đến thăm luôn
Nhớ em anh quỳ bên cây Thánh Giá
Sách vở nhạt nhoà gió lạnh từng cơn

Bửu Long những ngày cuối tuần cắm trại
Cùng nhau dựng lều che nắng ban mai
Gió đồi cao vi vu cánh diều giấy
Con gái đùa hơn cả lủ con trai

Rong chơi hết chổ này đến chổ nọ
Lên yên xe Thủ Đức mình mộng mơ
Tôi chở tuổi học trò sau xe đạp
Hai bên xe phượng vĩ với ve sầu

Ừ phải đấy ngày xưa mình lẩn thẩn
Thầm yêu một lần ba bốn mỹ nhân
Từ Lê Hồng Phong qua Lê Quý Đôn
Về Bà Chiểu hò hẹn chốn ăn hàng

Nhớ ơi nhớ ! tuổi học trò thành phố
Kỹ niệm này là kỹ niệm trăm năm
Nếu kiếp sau trở lại thành con người
Vẫn làm cậu học trò Sài Thành xưa

MQN

* nay là đường Lê Duẩn

qminhnguyen
10-11-2008, 08:28 PM
Em có bao giờ em nhớ không ?
Ngày xưa áo trắng quyện mây hồng
Dệt trang thơ mới, lòng chưa ngỏ
Để nhớ nhung làm gió mênh mông

Đôi tám ngày em rạng tuổi mơ
Tuổi anh đôi chín bỗng ngu ngơ
Đó đây cánh bướm vờn trên tóc
Chiếc lá chen hoa giấu thẫn thờ

Em gửi tình yêu trong nắng mai
Hạt sương say giấc ngủ đâu hay
Bình minh tia nắng còn ngây ngất
Áo trắng em qua vẫn miệt mài

Anh giữ bên lòng trọn ước mơ
Ngày xưa trở lại chỉ một giờ
Hạt sương trong sáng còn nơi đó
Anh hứng đem về tưới nụ thơ ...

MQN

TuongVy
11-11-2008, 07:55 PM
Áo trắng xưa chừ cất trong rương
Phượng vỉ tháng năm đỏ cổng trường
Nhất quỷ nhì ma đôi lúc nhớ
Chợt thèm gặp lại thuở thân thương
___

Em tìm lại thuở học trò con gái
Tóc đuôi gà còn thơ dại nai tơ
Khi lần đầu đặt bút tập làm thơ
Màu mực tím lem mờ - tên người lạ

Em tìm lại bâng khuâng chiều mưa Hạ
Mối tình đầu anh ạ quá hồn nhiên
Cái nắm tay em ấp giữa mắt hiền
Nơi hò hẹn, học bàn biên thư - nhỏ

Tuổi mười bảy trắng trong như thế đó
Trắng như màu hoa cỏ buổi bình minh
Tan trường song đôi có hai kẻ lặng thinh
Không dám nói sợ rung rinh tim vỡ

Bận rộn cùng nhau đi qua mùa sách vở
Hành trang đầy chuyên chở kỷ niệm yêu
Biệt ly - hai tiếng nhớ thương nhiều
Đứa Sài Gòn, đứa xuôi chiều ra Huế

Chửa dám trao một câu hẹn lời thề
Đôi khoảng cách còn vụng về - ngần ngại
Để bây chừ năm năm em tìm lại
Cánh thiệp hồng nghe tím dại ngày xưa.

Đọc những bài thơ của anh và các bạn làm TV nhớ về cái thuở học trò ghê nơi.

qminhnguyen
13-11-2008, 08:30 PM
Bài thơ thiệt là dễ thương TV !!!

Áo trắng em bay dáng thiên thần
Một trời rực sáng cả vùng sân.
Hoa xuyên tuyết trắng vang vang vọng
Ngọc nữ du xuân hạ xuống trần .

Áo trắng em bay trong nắng vàng
Vườn hồng nở rộ giống xuân sang .
Thiên thai rừng trúc mong Từ Thức
Lạc chốn bồng lai khác cõi trần

Áo trắng em bay trong nắng xuân
Ngàn hoa đua nở đẹp vô ngần .
Anh đây hạ bút vầng thơ tuyệt
Ca ngợi áo bay dưới hồng trần .

Áo trắng em bay vướng gót chân
Anh xin nâng nhẹ khẽ chân trần .
Anh thù hạt bụi theo chân ngọc
Mãi mãi làm anh đau cả thân .

MQN

qminhnguyen
15-11-2008, 10:21 AM
Áo trắng em bay quá tuyệt vời
Ngõ về , anh như bóng ma trơi
Lính qua lính quýnh quên tên tuổi
Em chưa cười , anh đã chơi vơi

Áo trắng vờn ôm dáng yếu gầy
Tóc thề xây thêm vẻ hay hay
Thả buông theo bờ vai tròn nhỏ
Đẩy cả hồn anh vào mê say

Áo trắng mân mê bước chân mềm
Con đường chan nắng nóng dài thêm
Để anh mơ biến thành thảm cỏ
Dài suốt nẽo đường em bước êm

Áo trắng đùa theo cơn gió chiều
Để rồi anh sợ lúc cô liêu
Muốn theo áo trắng về bên ấy
Tỏ thật lòng này lở trót yêu

* * * * * *
Áo trắng em xưa ... Đã xa rồi
Bây giờ áo trắng hững hờ thôi
Không bước chung đôi , tình dang dở
Tiếc tiếc , thương thương cũng lở rồi

Áo trắng em xưa ... Đả đổi màu
Úa vàng theo cảnh biệt ly nhau
Để ai ngẫn ngơ về lối cũ
Riêng em bao kẻ đón người chào

Áo trắng em xưa ... Thay áo hồng
Lên đò , áo trắng đã sang sông
Đàn gẩy , anh vùi trong góc tối
Gom thư , xếp lại , nhớ chất chồng

Áo trắng em xưa ... Dẩu thế nào
Anh về chờ đợi trong chiêm bao
Ngở em trở bước về trong nắng
Vui đón tình xưa gió xôn xao

MQN

kimanhvang
16-11-2008, 01:04 AM
Áo ai vương... tà áo dài trinh trắng
Bay phất phơ giữa triền gió hong mình
Trong veo tiếng cười, bước chân về lẻo vắng
Gió đẩy mình theo câu hát miên man

Chiều thu tàn cánh chim trời gom nắng
Mùa Lá rơi tan vào ngõ hút trăng
Hạ ngày xưa nay đâu rồi hạ nhỉ
Để thu tìm về chốn cũ hạ sang

Mắt long lanh gửi hồn về nơi ấy
Ai vén trời bay lên tận cung trăng?

Trong màu nắng quấn theo về nét ngọc
Miền áo trắng xưa những buổi tan trường
Nhớ một tiếng cười vang trời nắng mới
Chơi vơi trong miên... kí ức xa xôi !

hoangngocle
16-11-2008, 06:06 AM
Mùa đông về băng giá
Ai biết chăng?
Cuối con đường đầy gió
Có một người vẫn ngóng đợi tin anh
Phương xa ấy anh còn nhớ
Có một người
Vẫn chờ anh bên cây cầu vắng lặng
Mỗi buổi chiều khi màn sương giăng toả
Đà Lạt buồn anh có nhớ về em
Anh đi mất một mình em đứng lặng
phố đông người sao em thấy lẽ loi
:wish:

Mùa đông về băng giá
Ai biết chăng?
Cuối con đường đầy gió
Có một người vẫn ngóng đợi tin anh
Phương xa ấy anh còn nhớ
Có một người
Vẫn chờ anh bên cây cầu vắng lặng
Mỗi buổi chiều khi màn sương giăng toả
Đà Lạt buồn anh có nhớ về em
Anh đi mất một mình em đứng lặng
phố đông người sao em thấy lẽ loi
tô ngoc
:wish:

TuongVy
17-11-2008, 10:27 PM
Có ai đó ngẩn ngơ màu mắt biếc
Long lanh buồn thơ thẩn một trời mơ
Xinh xắn quá khiến bao kẻ vẩn vơ
Áo dài trắng thướt tha trời đại học

Mùa hạ đến có ai buồn chợt khóc
Tiếng ve sầu rỉ rả mãi không ngưng
Chia tay ai, vướng víu đỗi quá chừng
Mùa khai giảng ai có còn ai đợi

Trang lưu bút nỗi niềm này xin gởi
Thuở học trò, màu mực tím tinh khôi
Áo trắng chiều về hoa nở trên môi
Lưu luyến quá một thời bên sách vở

TuongVy
20-11-2008, 01:26 AM
Có những lúc về qua sân vắng
Nghe mênh mang mùa hạ dâng đầy
Kia ngọn bút cứ hoài thầm lặng
Đổ mực vào nhuộm tím màu mây

Cơn gió ơi về bên ta nhé
Giúp hong khô nét mực đong đầy
Và cứ thế .. . dường như .. . có lẽ ?
Chợt thơm lừng kỉ niệm ngày mai .. .

Này chiếc lá, hàng cây, băng ghế
Áo trắng bay, tóc xõa buông dài
Rồi .. . ấp úng .. . vành mi nguyệt quế
Khi mái đầu tựa ấm bờ vai .. .

Có những lúc về qua sân vắng
Tưởng như đang sống lại một thời
Này hạt nắng về qua sân vắng !
Có sưởi giùm .. . nỗi nhớ vừa rơi .. .!

qminhnguyen
21-11-2008, 07:22 PM
M cảm ơn các bạn KimAnhVang, HoangNgocLe và TuongVy đã góp những vần thơ hay nơi này . Mến chúc các bạn 1 cuối tuần thật vui và hạnh phúc .

Bao nhiêu năm xa rời ngôi trường cũ

Trong Em còn chút quyến luyến nào không ?

Hỏi, để thấy lòng mình như tự nhủ

Kỷ niệm trong ta, một trời mênh mông !



Em yêu hỡi, gợi lại cho Em nhé

Cô học trò của hồi nào nhỏ bé

Nét trinh nguyên như tập vở khai trường

Ngày Thu xưa cho ta bao tơ vương



Biết không Em, nơi sân trường hôm ấy

Ta bàng hoàng rung động ở phút giây

Lần đầu gặp mà tưởng chừng quen lắm

Mình hẹn nhau chăng, tự thuở nào đây ?



Ôn lại một quảng đời êm ái cũ

Ðể tìm em trong nắng ấm mùa Thu

Xa vời vợi như đời chia đôi ngả

Sầu vương vương trong ký ức mịt mù.



Ngờ đâu,,

Gặp lại Em , đêm Hội ngộ, tình cờ

Như trong mơ

Em ơi,

Đã hai mươi năm, một thoáng mây bay !

MQN

tran_thuc972001
22-11-2008, 01:12 AM
Nhắn ai có về thăm trường cũ
Cho ta gởi chút ít tâm tình
Bởi ngày xưa vì ngu ngơ quá
Vụng dại nên chẳng nói lặng thinh

Ngày ngày dõi mắt theo tà áo
Lòng ta rộn rã khúc hoan ca
Bởi trong muôn ngàn tà áo trắng
Chỉ áo nàng mới cuả riêng ta

Nhớ ngày mưa theo em qua phố
Sài Gòn buồn nước ngập đến chân
Mưa mãi rơi làm ta ngần ngại
Nói cùng em những mối bâng khuâng

Một ngày khác mời em vào quán
Hương cafe ngào ngạt hồn anh
Em lắc đầu bảo không uống được
Uống ô mai vàng với nước chanh

Ra về xe mình chợt không nổ
Đẩy mấy vòng xe vẫn trơ ra
Mình thẹn thùng với mồ hôi đổ
Nhủ thầm chiếc xế chọc quê ta!

Mình biết thương em từ dạo ấy
Tóc đen dài ôm ấp bờ vai
Ngày rất dài nếu mình không thấy
Dáng ai ở cuối hành lang dài

Mà sao lòng vẫn thương vẫn nhớ
Đêm nằm mãi thao thức lao đao
Muốn nói cùng em một lần cuối
Nhưng bên em mình bỗng nghẹn ngào

Dòng thời gian không còn gặp lại
Mối tơ lòng chẳng tỏ cùng ai
Bởi ngày xưa mình ngu dại quá
Lỡ một lần vỡ mộng tương lai.

MQN



Mạn phép hoạ lại bài thơ của bạn nhé


Mấy ai có về thăm ngôi trường cũ
Nhắn cho ta chút ít nỗi tâm tình
Bởi ngày xưa vì sao ngu ngơ quá
Vụn dại rồi chẳng biết nói, lặng thinh

Ngày lại ngày dõi theo tà áo trắng
Dạ bồi hồi rộn khúc hát hoan ca
Đâu ai biết trong ngàn tà áo trắng
Chỉ áo nàng mới thật của riêng ta

Nhớ mưa chiều theo em qua cuối phố
Sài Gòn buồn nước ngập đến chân ai
Mưa mãi rơi làm ta thêm ngần ngại
Muốn thốt cùng những mối bâng khuâng...

Một ngày nào mời em ra quán nước
Hương cafe ngào ngạt cõi lòng anh
Em lắc đầu bảo rằng không uống được
Uống mai vàng với cốc nước chanh

Ra về mình xe đạp hoài không nổ
Đẩy mấy vòng xe vẫn cứ trơ ra
Mày thẹn thùng mồ hôi tuôn rơi đổ
Lòng nhủ thầm : chiếc xe chọc quê ta !

Em nào biết ta thương từ dạo ấy
Tóc đen dài e ấp một bờ vai
Ngày nối dài sao mình sao không miết mãi
Bóng ai buồn len cuối những chân mây

Mà sao lòng vẫn ôm hoài nỗi nhớ
Đêm dài nằm ta thức mãi lao đao
Muốn thốt cùng một lời anh chưa nói
Nhưng gặp rồi sao vẫn cứ nghẹn ngào...

Dòng thời gian qua rồi không quay lại
Mối tơ lòng cũng chẳng tỏ cùng ai
Bởi ngày xưa sao mình ngây dại quá
Lỡ một lần để vỡ mộng tương lai...

Trần Thức

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:29 AM
Ngày xưa đó ngay thơ ngu dạy quá
Yêu em nhiều chẳng dám nói một câu
Rồi năm tháng cứ buâng khuâng chờ đợi
Bên giảng trường giờ đã thiếu bóng em

Anh cất giữ tình em làm mật ngọt
Để nhớ hoài kỷ niệm tuổi hồn nhiên
Tuy xa em nhung anh luôn tự nhủ
Mong một ngày sẽ gặp lại người xưa.

phuongtim
23-11-2008, 03:44 AM
Ai gieo chi
những giòng thơ vụn dại
Rồi đun bồi
những hạt nhớ êm tai
Để tâm tư
xao động theo tháng ngày
Tình bay vút
như gió mùa đông chướng

Thơ cười, khóc
hay là ta tưởng tượng
Vần điệu nào
trào lộng, lúc chân phương
Vẫn say sưa
ru một giấc mộng thường
Trong dồn dập,
hồn đi vào hư ảo

Ý từ thơ
luân hoàn như giòng máu
Nuôi sống tình,
thăng nở những mộng mơ
Trao tặng nhau
vị đậm của tình hờ
Tuy ngắn ngủi
vẫn ươm đầy hạnh phúc!
pt mến tặng bạn nè

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:48 AM
Ta nguyện gèn tim thành sổi đá
Để muôn đời không nhấc từ "yêu"

phuongtim
23-11-2008, 03:52 AM
Tôi đi tìm kiếm dáng người thương,
Ẩn hiện đâu đây suốt quảng đường
Là mơ cùng mộng trong thương tưởng
Đôi bàn tay lạnh chạm áo sương!

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 04:27 AM
Anh nhớ em nhớ màu "phuongtim"
Đấy cũng là biệt hiệu của em
Anh sẽ nhớ một người rất ảo
Cùng chiều nay nói chuyện cùng anh.

phuongtim
23-11-2008, 08:55 PM
Có người bảo thơ em có màu buồn
Thơ em buồn bởi có vui bao giờ
Tuy là ảo nhưng tình chân thật
Tuy xa cách nhưng gần nhau qua ý thơ

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 11:07 PM
Ước gì ta mãi có đôi
Cùng chung mai ấm gia đình thân yêu
Ước gì em mở trái tim
Để em hiểu được trái tim anh nè
Ước gì anh gặp được em
Bao nhiêu mong nhớ vơi đi tháng ngày
Ước gì anh cưới được nàng
Đắp xây hạnh phúc lâu đài riêng ta

phuongtim
24-11-2008, 02:04 AM
DUYÊN THƠ


Những kỷ niệm qua
đã nhạt nhoà
Cho dù xấu đẹp
vẫn thăng hoa
Cất giữ trong tim
từng thứ ấy
Chợt lúc quay về
thôi xót xa

Làm sao ta nỡ
trách thi ca
Đã giúp ta vui
thuở ngọc ngà
Đã mang cho lắm
niềm oan trái
Và đã thăng trầm
bao thiết tha

Nhờ thơ gói ghém
những muộn phiền
Rót vần trầm bổng
quyện truân chuyên
Hoà chung lệ thắm
đài thương tưởng
Nhẹ gánh u sầu
tâm ngủ yên

Và ta trân quý
trong viễn miên
Dòng thơ lưu luyến
bến đợi thuyền
Thơ luôn chung thủy
đời nghiêng ngã
Thoát giòng hệ lụy
thơ vẫn duyên.

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 05:36 AM
Hãy giữ cho nhau phút giây này
Cho tình đôi lứa mãi đẹp đôi
Cho ngày hẹn ước không xa nữa
Chúng mình sẽ được gặp mặt nhau .

Phuongtim ơi cho mình nickname nhé thơ bạn hay thật nhưng lên cùng giờ với bạn nếu có thể được 8h tối lên nói chuyện với mình nhé

phuongtim
24-11-2008, 06:59 AM
Em như đôi cánh phượng hồng
Lung linh trước gió dịu lòng hè sang
Ép đôi cánh bướm dịu dàng
Mang theo nỗi nhớ đậu hàng rào thưa
Hè sang yêu mấy cho vừa
Thương đôi bướm nhỏ chịu mưa bên bờ
Tình em cánh bướm bơ vơ
Kết theo cánh phượng nên chờ hè sang...

yahoo pt laf phuongtimoline

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:26 AM
Trái tim nhở vướng nhiều tình cảm
Khổ thân tim khóc lệ đưa sầu
Khổ cho người giữ mãi trái tim đau
Sầu mãi mãi không bao giờ vứt được.

phuongtim
24-11-2008, 09:07 PM
Ta muốn gì đây...anh biết không?
Lệ lòng tuôn chảy , có gì mong
Cô đơn lòng lạnh , đêm buồn lắm
Trời cao có thấu...nỗi phòng không...

Ta muốn tình anh...mãi thật thà
Con tim màu tím , khỏi xót xa
Hai ta chung bước , đường hạnh phúc
Ngày đó gần không?....chắc thật xa...

Sợ rằng ngày đó chẳng còn em
Bởi con tim ấy quá yếu mềm
Con tim màu tím...không còn đập
Ôm mối tình anh , vào bóng đêm....

Ta viết lại đây , như một lời
Trối trăn để lại...để lòng ngơi
Ngày mai không biết , ra sao nhỉ
Con tim từ tạ...để nghỉ ngơi......

kimanhvang
02-12-2008, 07:23 AM
Tuy bây giờ em không còn "thơ thẩn" nữa nhưng em sẽ tặng anh một trong những vần thơ u uất nhất của em ... Bài này em cũng mới viết ...


Ngước nhìn trời
Xin người
Trả lời con câu hỏi
Bao giờ Trăng quên trôi ...
Gió quên thổi...
Mây quên bay ...
Lá cây quên xào xạc ...
Và bao giờ
con người ta quên hết những sầu ai ... ?

dungnhinanh_em
02-12-2008, 11:47 PM
thơ anh làm biết em còn có đọc
em đi rồi chỉ còn những chua cay
tình ta đó,có duyên mà không phận
trách làm gì,khi ta đã chia phôi
......
sẽ thôi không còn ai chờ anh nữa
không giận hờn,không trách móc vu vơ
và em sẽ, thôi không làm thơ nua
bởi vì ta không còn bước chung lối
.......
dẫu có biết trước,tình ta như thế
anh vẫn yêu,và yêu rất thật lòng
dù mai sao có gì đi chăng nữa
trái tim này,vẫn có hình bóng em

kimanhvang
06-12-2008, 03:16 AM
" Nói làm chi để gom thêm lừa dối
Những lọc lừa... đẩy giấc mộng tan nhanh
Sóng đã về , thu ấy đã sa cành
Chân ngừng bước ngắm dòng đời tan chảy "


Con sóng ấy rã từ con thuyền mang nó tới
Dạt về nơi bờ cát trắng... Hoang sơ
Những yêu thương Khơi dậy từ sâu thẳm tâm hồn
Ôm ấp tình non dần dần trẻ lại


Ngày mai đông có về... Xin đừng mang tê tái...
Thổi trái tim... của hai nửa trăng non.
Đừng mang về...thêm giá lạnh muối lòng
Để con sóng thêm một lần lầm lỡ...



Trích đoạn 12 _ khát vọng tuổi hai mươi
23/11/2008

kimanhvang
22-12-2008, 12:19 AM
Mùa noel ấm áp và ý nghĩa nhen anh... ^^



Em viết tặng anh vần thơ đầu vụng dại
Sanh bởi lòng em nên câu chữ yếu mềm
Chỉ ngọn gió ngang qua là vô tình bẻ gẫy
Cần anh về che chở những ý thơ...



Vô đề

Bài 16


ngày buồn em tạt ngang qua
thấy anh vẫn biệt tăm ...
không một lời nhắn gửi
phải không anh
quên em rồi ...anh hỡi !
mắt em buồn nặng trĩu màn đêm
em lạnh ...
trời đêm lạnh
phố vắng rãi mình
mái nhà co tròn
quặn thắt
giọt sáng yếu dần xít lại
gần nhau
còn em biết làm gì khi trống vắng con tim
khi trong em
lạnh ...
hơn cả
Trời khuya mang đến ... ?


Hoa ly

kimanhvang
09-03-2009, 12:42 AM
Nắng chiều



Chiều buồn
vương nắng
Mây dạt về tận cuối bãi nương
Có cô bé thả hồn theo sóng
Chân bước ngập ngừng...
Cô đi tìm một nửa...
Nắng buông mình trên tà áo tinh khôi
Về đi cô bé ngốc ơi
Ngắm chi cánh nhạn lẻ loi giữa đời
Sang sông gặp chuyến đò giời
Chặt ngang con nước để rơi một ngày...!

kimanhvang
11-03-2009, 02:24 AM
Ai ca khúc hát
vô tình
ai oán
mang siêu hình
siết chặt nhân gian
ngày mưa nỗi nhớ thêm dày
bước chân người về
nghe lòng buồn thăm thẳm
gió nhớ ai
mà vi vu mãi thế
mây nhớ ai
mà nhây nhớt cõi trần
sóng nhớ ai
mà nuốt cả đại dương
lòng ta nhớ ai...
mà ồn ào đến lạ !

kimanhvang
14-03-2009, 04:08 AM
" Chỉ là ảo ảnh thôi"



Mưa rơi trên thảm lá gầy
tình yêu ngày nào đứng bên bờ vực thẳm
trái tim người ôm trọn miền băng giá
mùa ái tình vĩnh viễn trôi qua

Em không trách anh làm cho nắng phôi pha
khi lòng người không một lần
Ngoảnh lại
chỉ trách cuộc đời nỡ chôn vùi hiện tại
mi ướt nhạt nhòa giọt lệ đắng cay

" Em chờ anh
chờ một ngày mai !
mang nắng về xóa đi bao lạnh lẽo
để trái tim
không còn khô héo
giây phút êm đềm trở lại trong từng bước chân quen..."

Nắng khô thay áo đổi màu...
em biết rằng mình đang mơ tưởng
bởi...
có bao giờ anh còn trở lại!
chỉ ngày ngày xa cách em thôi

Tình yêu là gì?
sao chỉ làm trái tim này yếu đuối
tiếc nuối làm chi
khi mảnh tình đã hóa mong manh
cố nuối kéo thêm đày đọa lòng nhau
khi hai trái tim không còn chung lối


10/3/09
Hoa Ly

kimanhvang
11-04-2009, 11:54 PM
Nếu một ngày người không trở lại



Thời gian trôi như con thuyền xuôi theo quá khứ
Nắng gầy tan vụn nát dưới hoàng hôn
Tuổi trẻ chìm dần lặng lẽ hư không
Chỉ còn là vết nứt xám xì trên gò má
Trái tim rồi hóa thành băng giá
Giữa cuộc đời không nối thoát cho ai
Ngày mai
Quá khứ rỗng không, chân trời xa mù mịt
Tíc tắc đồng hồ trôi qua vừa khít
Một cuộc đời quặn thắt những khổ đau
Ngoảnh lại làm chi còn đâu nữa trước sau
Người ấy đi rồi thời gian là vô nghĩa
Mưa tan vào lòng mang bao thấm thía
Vị đắng ân tình mặn chát bờ môi
Người xa xăm mãi tận chân trời
Giấc mơ thủa nào mưa chôn vùi tất cả
Giữa khoảnh khắc hai bên bờ ánh sáng
Còn lại gì chập choạng những trắng đen
Mặc bão lòng hay cố để quên
Cho mối tình ... Vẹn tròn hai số phận ...!

kimanhvang
01-05-2009, 09:26 PM
Giây phút...




Lại một ngày em đặt bút trước anh
ném tâm tư vào ngôn từ mạo nhận
chỉ là giấy thôi
trắng ngần
không những đường nguệch ngoạc
Chẳng phải thơ đâu chỉ là những nhớ thương


Cuộc đời vờn em như mèo vờn chuột
đem tặng em cả vườn kí ức
có trắng có đen
có mưa có nắng
có lúc trầm, lúc bổng
có lúc êm đềm, phẳng lặng
nhưng đôi khi giông bão hoang tàn


Người ta bảo em điên
em cũng biết nhưng không hề trách mắng
chỉ có anh hiểu rằng... tâm trạng
biến em thành một cô bé ngẩn ngơ ...


Hoaly

nhocngayxua
02-05-2009, 06:09 AM
sợ u luôn, tui tên nguyễn minh quyền, dân bảo lôc. bài thơ hay, cứ như viết cho tụi khá khen
Bóng em trước mắt sao xa mãi
Vì tình dang dở hay vì ai
Em đi để mùa thu ở lại
Hoài niệm một thoáng lá vàng bay

kimanhvang
02-05-2009, 07:26 PM
@ Nhóc ! Bạn quá khen rui. HL biết thực lực của mình đến đâu mà



cố quên đi một người mà sao lòng này vẫn nhớ
cố chắn ngang dòng cảm xúc nhưng sao lòng vẫn không thể bình yên
đã hứa với lòng không mong ngóng người ta nhưng sao vẫn ngóng hoài , ngóng mãi
cố quên đi số liên lạc của người ta để người ta được yên tĩnh một mình mà sao vẫn cứ nhẫn tâm làm ồn để anh phải lo lắng???



Thôi người ơi ...
đừng về nơi bóng tối
con phố buồn heo hắt những vòng tay
thôi người ơi
về đi đừng suy nghĩ
để cuộc đời không ánh sáng soi đường
thôi người ơi về bên em người nhé
đừng nghĩ nhiều để lạc những bước chân ...
thôi người ơi giữ vầng trăng ở lại
bên tình em
trở lại
với nhớ thương... !


Hoa ly

kimanhvang
23-05-2009, 08:23 PM
chỉ là một giấc mơ thôi mà sao vẫn cố đắm chìm? Để rồi khi giấc mơ ấy kết thúc lại cố đuổi theo một cái gì đó thuộc về hư vô. Thế giới này có quá nhiều đường net. " Tất cả chỉ là hư ảo, những giấc mơ hão huyền... Sóng và gió chỉ mang đến những hoang tưởng... Và cuộc đời kia sao mà khắc nghiêt...!


Vết thời gian



Tự khi nào có những cơn mưa
Có tia nắng nhuộm vàng mái đỏ
Cho lá rơi bồn chồn nỗi nhớ
Và nàng thu đứng lặng ngẩn ngơ?

Tự khi nào nỗi nhớ thành thơ
Xếp ngôn từ vào trong tâm trạng
Đem thời gian nén tình đè chặt
Xuống hư không, cát bụi theo về

Chẳng khi nào đâu... hết những dấu yêu
Và em biết chiều buồn rơi nắng
Cuộc đời vô hình đè trái tim rất nặng
Đau đáu trong lòng một nỗi hư không

Đừng buồn em, anh nhé!... Bởi em mãi chờ mong...
Không muốn quên cứ theo về một hướng
Và anh đừng nói em là hoang tưởng
Khi cứ ôm chặt vết bóng thời gian...

HL

kimanhvang
30-05-2009, 09:37 PM
Khi gió không gom lại bình yên



Thời gian...
tìm lại một ngày tháng tư
khi bình yên ngự trị... bờ mi dài chợt rủ
tháng tư về giữa ngày hè sôi động
không bình yên...
sóng đổ
vỡ tung... trái tim nhỏ một người...

Ngoài kia khi khúc nhạc giao hòa...
mùa của những tiếng ve và cách phượng
đang rơi... loang loáng giữa hòa hoa
trưa hè oi ả
chiều buồn gắt nắng
mưa lại về ngập cả con tim

Ừ thì mưa cứ rơi... cứ buồn, cứ về nơi... người ạ
thế giới này sụp đổ riêng ai
chẳng còn gì để luyến tiếc ...ngày mai
khi thời gian bằng vô nghĩa

~~~~~~~~~~~~~~~

kimanhvang
25-06-2009, 12:01 AM
Gió tình
Gửi anh MQN

Mặt trời gọi sớm mai thức giấc
Bình yên còn ngủ trên bờ mi cong
Gió tình ơi em ngự ở nơi đâu
Để mùa tàn cỗi lá...
Hay giờ này em mang bao băng giá
Cuốn trôi đi nửa ấy xa xôi...
Ta gọi em sao em cứ mải chơi ?
Bỏ mặc ta giữa cuộc đời chỉ mình ta chờ đợi
Ta cần em... Em nơi nào mau tới
Rồi đi ngay ta hứa... không níu giữ tình em
"...Ta muốn hỏi em
Người nắm giữ trái tim ta
Giờ này ở đâu
Bình yên hay đớn đau hả gió...?"


Hai cánh gió cùng chia làm hai nửa. Một nửa ở bên em, một nửa bên anh. Hai nửa còn lại hòa làm một . Là cầu nối giữa anh và em ... Bay đi bay đi hỡi ngọn gió tình hãy đến bên anh nhắn với anh rằng ta rất nhớ anh
25/6/09
Hoaly

kimanhvang
01-09-2009, 09:18 AM
Mình xa nhau thật rồi phải không anh
Còn lại gì khi tình yêu trở thành dang dở...
Như dòng sông bên bồi bên lở
Thời gian vô tình miệt mải cuốn đi

Những cơn mưa mang nặng giọt chia ly
Lan tan vào lòng người... Lạnh cóng!
Gió tình ơi nay gió còn mong ngóng?
Hay quay về khóa chặt lòng anh!

Thời gian vô tình chẳng gom lại đâu anh... !
Em sợ ngày mai mình không còn gặp lại
Một lần xa, rồi thì xa mãi mãi
Hai đứa mình chẳng tìm lại được nhau

Vậy thì thôi hãy giết chết niềm đau
Đừng cam chịu... giao ngày mai vào tay ác quỷ !
Giữa lấy nhé anh cho dù nay cũ kỹ
Cũng phải tìm dù ngược cả thời gian!

kimanhvang
14-09-2009, 11:55 PM
Mình chẳng thể có nhau


Em biết rằng mình chẳng thể có nhau
Gió đã mang “ Phận” mình đi biền biệt
Tình yêu ơi … Người ở đâu có biết
Chiếc lá nhuốm vàng đang phải quoắt que


Hai đứa mình thôi giờ đã so le
Không một cặp như ngày nào được nữa
Chẳng phải tại anh, tại em hay tại tình nhạt lửa
Chỉ tại mình… Chẳng thể có nhau !


Dẫu biết rằng mình chẳng thể có nhau
Như lá hiểu thu rời xa cây mãi mãi
Tại sao em chỉ gượng cười thôi nhỉ
Nghĩ về anh lòng đau nhói xót xa


Thế gian này còn lai... Chỉ mình ta !!!

kimanhvang
03-12-2009, 04:46 AM
o0o Em-Thu 20 o0o




Gió hòa mình theo lớp lớp sóng xanh
Mặt hồ lấp lánh thảm màu ánh bạc
Hạ võ vàng, sen hồng xơ xác
Nắng tàn theo sải cánh chim bay

Mùa thu trở lại sớm nay!
Mang hương thơm trên từng cánh bướm
Em- Thu 20 đơm chồi mơn mởn
Có vương lại gì khi sắc thu tan?

Hay chỉ về như một chút nắng vang
Cho lòng người cảm thấy mình trống trải
Rồi trôi xa bỏ lại bao tê tái
Lặng lẽ rải đầy, những mảnh vàng rơi…?


Hoa ly

qminhnguyen
05-03-2010, 05:29 PM
Tôi nhớ ngày xưa sáng đến trường
Qua ngõ nhà em nắng mới vương
Chênh chếch trên cành hoa bưởi trắng
Bước chậm để nhìn dáng yêu thương

Em thường chải tóc bên cửa sổ
Nắng sớm len vào hôn tóc em
Nghe chút ghen hờn cùng nắng sớm
Bước chậm nhìn em để nhớ thêm

Không hiểu yêu em tự lúc nào
Đêm về vương vấn dạ nao nao
Hơn chục cánh thư chưa dám gởi
Làm sao em hiểu được, làm sao !

Ba tháng hè trôi theo phượng hồng
Hơn chín mươi ngày mãi ngóng trông
Đầu năm học đến lòng rộn rã
Mơ được nhìn em thoả nhớ mong

Cửa sổ nhà em vẫn im lìm
Khép kín, chợt nghe lạnh xoáy tim
Khi biết em đã sang nhà mới
Cùng ai đâu đó đẹp tơ duyên

Một nỗi nghẹn ngào, một nỗi đau
Tình đầu tan vở, máu tim trào
Tình câm chưa ngỏ, sao em hiểu
Chậm bước nên tình mãi lao đao

MQN

qminhnguyen
16-07-2010, 09:42 AM
Khi em thấy những chùm hoa phượng tím
Nở trên cây là biết đã hè
Ở Cali sẽ không có tiếng ve
Như em đã từng được nghe một thuở

Đến Cali để biết Sài Gòn nhỏ
Vẫn yêu thương vẫn luôn nhớ quê nhà
Đến Cali đừng quên phố Bolsa
Ngày lễ hội nơi đây tưng bừng lắm !

Đến Cali mùa hạ vàng nắng ấm
Ghé biển chơi nghe sóng vỗ dạt dào
Bờ cát kia tiếng gió vẫn xôn xao
Lời tình tự ngàn năm sau cũng thế

Có bao giờ em đã nghe ai kể
Đến Cali là đi dễ khó về
Đến Cali rất có thể say mê
Là Thủ Đô của người Việt viễn xứ.

Bài hát nào làm bâng khuâng quá khứ
Mỗi mùa hè nghe lại thoáng tương tư
Vội ra đi quên câu nói giã từ
Tuỗi học trò của tôi không còn nữa !

MQN

kimanhvang
14-02-2015, 08:31 AM
Em buồn quá anh ạ... và em lại trở về đây. muốn tìm gặp anh một lần. Bao năm qua em đã phung phí thời gian.

kimanhvang
14-02-2015, 08:33 AM
Hạ Long vào đêm



Hạ Long trời vào đêm .
Ánh đèn khua buồn bã .
Ánh đèn vàng leo lét phố thưa.
Chiếc xế hộp lắc lư cua vòng rồi rẽ.
Để lại ngã ba buồn im ắng giữa phố mưa


Hạ long vào đêm.
Gió biển thôi không cồn cào.
Chỉ hăng hắc vị xa xăm mằn mặn.
Tiếng lặng lẽ thở dài cuả những toà nhà thấp cao.
Xen với tiếng nhạc xập xình vang ra từ một vài quán bar đèn nháy cầu kì


Hạ long vào đêm
Sóng hát du theo bước chân người cô đơn
Thẫn thờ muốn tung ra cả tâm hồn vào biển.
Có con thuyền ai chong ánh nến
Nằm lặng im giữa bóng nước mênh mông...


Góc phố đông
Đèn xe vẫn đi về tấp nập ...
Ai thút thít với tiếng cười, ai xuôi ai ngược
Con phố vắng hoang vu
Con phố lắm dại khờ


Hoa Ly- 2015

hoamytrang14
17-02-2015, 06:43 PM
nhắn ai cùng với mỵ châu
trắng trời mơ ước câu sầu thiên thu
trời xanh xanh thẳm một màu
trăng soi đáy nước trông trời xuân thu
trơi chớm rét tình trong trang vở
thắm trời chiều hồng nhạn bay xa
trời xuân mới đơm hoa kết trái
nở mùa đào thơ mộng tuổi xanh
trong trời mơ cánh hồng đào đón gió
trời năm nay thêm lộc biếc trên cành
bông mẫu đơn bây giờ đang nở
nhớ kiếp hồng quân chỉ nở một lần

kimanhvang
03-03-2015, 09:36 AM
Chiều xám hoàng hôn

Ru tình về đâu ơi thân cò lả
Cái lạnh cô đơn đến hồi đổ chuông
Hoàng hôn về trên con phố lạ
Mùa đông sầu, giăng kín nỗi niềm riêng...

Mái tóc đen tuyền lẫn màu xam xám
Thắt đuôi loan giấu kín cả hồ chiều
Nắng nhạt rơi chọn làm bờ đỗ tạm
Mấy sợi vàng khoe với gió liêu xiêu

Đây đó dòng người đi về lặng lẽ
Vết thời gian trượt từng tiếng thở dài.
Nghe thanh âm như góc chiều than thở...
Luyến tiếc gì bạc trắng cả phố đông...

Có nỗi niềm bung ra lan vào gió
Nghe chơi vơi hương sắc lạnh giữa trời
Bước chân ai chợt bỗng thành gẫy nhịp
Vội vàng đi dưới bóng đổ chiều hoang

Hoa ly

hoamytrang14
07-03-2015, 09:50 PM
trăm năm còn có gì đâu
hoa sơn mây phủ trắng mái đầu
kinh qua gian khổ mới hiểu lòng nhau

hoamytrang14
07-05-2015, 02:52 AM
lung linh đáy nước in trời
mây bay hạc lánh về nơi hồng trần
chìm đáy nước trắng trời mơ ước
cánh hồng đào mơ lộc biếc xanh
trong trang vở trời lung linh nước
hồng mơ phai thiên hạ thanh bình
tình học trò còn trong ngăn cặp
nhớ ô mai trong trắng thơ ngây
hé cánh liếp mẹ hiền mong đợi
trời trong xanh câu hát trong lành