PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyền hình cáp



BaBy YoYo
28-08-2008, 04:39 AM
Đơn giản là vì, ba mẹ vừa lắp đặt truyền hình cáp cách đây không lâu...

Trước khi lắp, chị Hai và nó đã năn nỉ dữ dội lắm, nào là mắc cáp, sẽ coi được nhiều kênh nước ngoài, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, và trên hết là rèn luyện khả năng Anh ngữ. Mẹ đã cắt internet gần cả tháng nay rồi, chẳng có gì để giải trí, hai chị em cứ thui thủi suốt...Sau màn "khổ nhục kế", cuối cùng ba cũng chấp nhận...

Thật là thú vị. Có quá nhiều kênh hay đến mức không biết xem kênh nào...Chị Hai và nó thì luôn bất đồng ý kiến, nên lúc nào chị Hai cũng xem ở phòng khách, cho nó xem một mình ở phòng ngủ. Một hồi buồn buồn, nó cũng...năn nỉ chị vào xem chung, và chấp nhận xem kênh Discovery thay vì HBO - kênh "ruột" của nó.

Những tưởng có truyền hình cáp, sẽ học hỏi được nhiều hơn...

Dần dà, nó "nghiện" bật tivi như nghiện internet như dạo trước. Nhiều lúc bật lên mà cũng chẳng buồn coi, nằm trên giường mở điện thoại nhắn tin hay chơi games offline trên máy vi tính. Quá nhiều kênh, không có sự lựa chọn thích đáng cũng là một sai lầm lớn. Những bộ phim Việt cứ chiếu đi chiếu lại, chương trình ca nhạc và những bộ phim hoạt hình cũng thế...

Hè, ba mẹ và chị Hai đi làm suốt, chỉ có mình nó trong căn nhà vô hồn cùng với ba chiếc tivi. Khi thì nó xem tivi ở phòng khách với chị Hai khi ba mẹ đi ăn đám cưới ở dưới quê chưa về, khi thì nó chạy qua phòng mẹ xem tivi cùng khi ba và chị Hai đều bận đi công tác. Và có khi nó chỉ xem tivi một mình, trong phòng của nó...

Lắp đặt truyền hình cáp, thú vị thật đấy. Muốn xem ca nhạc ư? Có ngay. Muốn xem phim Việt, phim nước ngoài? Đủ cả. Còn phim hoạt hình thì sao? 24/24 tại Disney Channel. Đôi khi thú vị còn hơn là lướt web ấy chứ! Thỉnh thoảng lại xem những kênh của Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng ít ra cũng khám phá đôi chút về nền văn hóa, cũng như dự khác biệt trong những mẩu quảng cáo của họ với nước Việt mình...

Có truyền hình cáp, nhưng chưa bao giờ nó học được tiếng Anh trong khi xem tivi cả. Phụ đề nhan nhản ra, dại gì mà phải căng óc suy nghĩ xem từ họ đang đọc là từ gì, nghĩa thế nào, phải hiểu ra sao cơ chứ?

Có những đêm, nó ngủ quên khi tiếng truyền hình còn âm ỉ, chị Hai đi làm về, ngồi coi đôi chút, rồi cũng tắt...

Ba mẹ thì cũng coi tivi ở phòng riêng...

Tivi ở phòng khách là dành cho những lúc 2 chị em bất đồng quan điểm, hoặc nó muốn "thay đổi chút không khí" khi xem tivi, hay lý do chính đáng nhất là để tiếp khách...

Những thành viên trong gia đình xa nhau dần dần để gắn bó với thành viên mới: Truyền hình cáp...

Nó mê mẩn trong các bộ phim nước ngoài vào giờ tan học, ba mẹ thì thường xuyên xem kênh thuần Việt, chị Hai thì luôn muốn mở mang tầm hiểu biết bằng kênh Discovery, thỉnh thoảng xem các kênh thời trang quốc tế nữa...

Bạn bè qua nhà đôi lúc cũng thắc mắc: "Nhà mày làm gì lắm tivi thế? Để một cái ở phòng khách cho cả nhà coi chung, có phải vui vẻ hơn không?". "Nhưng mỗi người một ý thích. Bộ tao phải gồng mình xem cải lương chỉ vì ba mẹ tao muốn thế à?". "Cũng đúng, nhưng mày thấy có vui hơn khi xem một mình thế này không?".

Ừ nhỉ. Đâu có vui vẻ gì. Xem thì thú vị thật đấy, nhưng xem một mình chán lắm cơ! Sao lại đổ lỗi là truyền hình cáp làm gia đình xa nhau chứ! Quan trọng là nó có muốn "xích lại gần" hay không thôi mà...

********

Mấy bữa nay, tivi trong phòng nó "ngưng làm việc"...

Tivi trong phòng ba mẹ thì "trùm mền" cả ngày...

Chỉ có duy nhất chiếc tivi ở phòng khách, là phát ra âm thanh râm ran. Cả gia đình ngồi coi, và vì vậy, phải xem kênh "HTVC Gia đình" cho đúng điệu!

Xem chung vậy mà thú vị phết!

Twinkle®