tốc độ
27-08-2008, 11:24 PM
E thích đi dưới mưa, e thích cái cảm giác lạnh run người, e thích cái cảm giác da thịt mình chạm vào những hạt mưa. Và cũng vào 1 ngày mưa chúng ta quen nhau.
Lúc đó e thấy a thật vô duyên, nhưng sự có mặt của a cùng với những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn thì e thấy đó là điều dĩ nhiên trong cưộc sống của e.
E chưa bao giờ gọi a là a cả mà chỉ gọi là Vô Duyên hoặc Người Dưng hay là ấy, còn không thì e kêu thẳng tên a. E thích thú với cách xưng hô của mình, e thấy mỗi khi e gọi a như thế thì a chỉ cười mà thôi. Đến lúc e gọi là a thì vì sao a ko nghe thấy.............!!!
E vui đi chơi cùng người con trai khác, e kể với a về những suy nghĩ của mình, về những người mà e gặp, e thích, e buồn thì e trút hết nỗi buồn cho a......!!! A chỉ lặng im với những cảm xúc của e. E chưa bao giờ hỏi a đang nghĩ gì..!!! E không hề biết a khó chịu khi e nói đến người khác, e không biết là a yêu e........!!!
E vô tình làm a đau và bây giờ e cũng đang đau, rất đau a ạ. Không phải là e thương hại a, không phải là e cảm thấy mình có tội mà e cảm thấy tận sâu trong tim mình có cái gì đó đang kêu gào, rên rĩ, đang xác muối tim e vậy.
Có phải đây là cái giá mà e phải trả ko a ? Bao ngày qua e cứ mãi đi tìm hạnh phúc, e cứ mãi vui đùa với tình cảm. Cũng có những lúc e cảm thấy mình đã yêu thật lòng, đã có những lúc cô đơn e nhìn lại quá khứ nhưng tất cả đã qua rồi thì e thấy lòng mình lại rỗng tếch, không biết mình phải làm gì nữa thì e lại muốn gặp a.........!!!
E nào đâu biết rằng những ngày tháng bên a thì a đã ở trong tim e lúc nào e ko hay biết, giật mình tỉnh mộng thì a đã ở 1 nơi rất xa, quá xa....!!!
A ơi, chúng ta có thể như ngày xưa mà, e có thể chờ đến ngày a trở về bên e, ngày a thực hiện được ước mơ của mình và về bên e.
E sẽ không làm a đau nữa, e sẽ chỉ mãi là của mình a mà thôi...!!!
Nhưng sao a lại ko cho e một cơ hội ? ko cho tình cảm của mình 1 cơ hội hả a ? Liệu chúng mình có thật sự vui khi phải xa nhau như vậy ko a ? Liệu ngày mai của hai đứa có hạnh phúc khi ko có nhau ko a ?
A, e sẽ chờ câu trả lời của a...............!!!
Lúc đó e thấy a thật vô duyên, nhưng sự có mặt của a cùng với những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn thì e thấy đó là điều dĩ nhiên trong cưộc sống của e.
E chưa bao giờ gọi a là a cả mà chỉ gọi là Vô Duyên hoặc Người Dưng hay là ấy, còn không thì e kêu thẳng tên a. E thích thú với cách xưng hô của mình, e thấy mỗi khi e gọi a như thế thì a chỉ cười mà thôi. Đến lúc e gọi là a thì vì sao a ko nghe thấy.............!!!
E vui đi chơi cùng người con trai khác, e kể với a về những suy nghĩ của mình, về những người mà e gặp, e thích, e buồn thì e trút hết nỗi buồn cho a......!!! A chỉ lặng im với những cảm xúc của e. E chưa bao giờ hỏi a đang nghĩ gì..!!! E không hề biết a khó chịu khi e nói đến người khác, e không biết là a yêu e........!!!
E vô tình làm a đau và bây giờ e cũng đang đau, rất đau a ạ. Không phải là e thương hại a, không phải là e cảm thấy mình có tội mà e cảm thấy tận sâu trong tim mình có cái gì đó đang kêu gào, rên rĩ, đang xác muối tim e vậy.
Có phải đây là cái giá mà e phải trả ko a ? Bao ngày qua e cứ mãi đi tìm hạnh phúc, e cứ mãi vui đùa với tình cảm. Cũng có những lúc e cảm thấy mình đã yêu thật lòng, đã có những lúc cô đơn e nhìn lại quá khứ nhưng tất cả đã qua rồi thì e thấy lòng mình lại rỗng tếch, không biết mình phải làm gì nữa thì e lại muốn gặp a.........!!!
E nào đâu biết rằng những ngày tháng bên a thì a đã ở trong tim e lúc nào e ko hay biết, giật mình tỉnh mộng thì a đã ở 1 nơi rất xa, quá xa....!!!
A ơi, chúng ta có thể như ngày xưa mà, e có thể chờ đến ngày a trở về bên e, ngày a thực hiện được ước mơ của mình và về bên e.
E sẽ không làm a đau nữa, e sẽ chỉ mãi là của mình a mà thôi...!!!
Nhưng sao a lại ko cho e một cơ hội ? ko cho tình cảm của mình 1 cơ hội hả a ? Liệu chúng mình có thật sự vui khi phải xa nhau như vậy ko a ? Liệu ngày mai của hai đứa có hạnh phúc khi ko có nhau ko a ?
A, e sẽ chờ câu trả lời của a...............!!!