Tháng Tư
27-08-2008, 08:17 PM
Vẽ vào đêm
Một ánh mắt cười
Giọt sương đọng
Nghìn vầng trăng ẩn khuất
Phía sau đêm
Có nỗi niềm xuôi ngược
Thở vào hơi khuya
Chút mặn
Chút nồng
Vẽ vào ngày
Một ánh mắt âu lo
Bươn chải quá
Ơi bàn chân lam lũ Vẽ vào ngày
Một bóng cây trú ngụ
Dưới mặt trời có thấy những vì sao?
Vẽ vào tôi
Một ánh mắt khát khao
Trên bức tranh vẫn còn nhiều mảng trắng
Vẽ vào những giấc mơ
Vô tình đâu biết Vẽ vào mẹ tôi màu nắng vạc chiều tà...
Một ánh mắt cười
Giọt sương đọng
Nghìn vầng trăng ẩn khuất
Phía sau đêm
Có nỗi niềm xuôi ngược
Thở vào hơi khuya
Chút mặn
Chút nồng
Vẽ vào ngày
Một ánh mắt âu lo
Bươn chải quá
Ơi bàn chân lam lũ Vẽ vào ngày
Một bóng cây trú ngụ
Dưới mặt trời có thấy những vì sao?
Vẽ vào tôi
Một ánh mắt khát khao
Trên bức tranh vẫn còn nhiều mảng trắng
Vẽ vào những giấc mơ
Vô tình đâu biết Vẽ vào mẹ tôi màu nắng vạc chiều tà...