Xem đầy đủ chức năng : Đời
Đã bảo là ko nắm được gió, thì cũng đừng có cố. Nhận ra rằng có những điều phải tốn bao công sức để muốn quên đi thì nay đã thực sự quên rồi. 17 năm có phải là quá đủ? Hay thực chất chỉ là quãng thời gian tự trấn an bản thân bằng thứ ngôn ngữ giả tạo và vỏ bọc an toàn?
Này là chờ đợi, này là mong ngóng, này là hạnh phúc, này là bình yên... Này là nụ cười, này là giọt nước mắt 17 năm với đủ những trạng thái cảm xúc vốn có. Tất cả hòa lại như những hạt cát, và cứ thế trôi tuột.
Sẽ là bao nhiêu ngày tiếp theo cảm nhận sự đơn độc? Khi bàn tay xòe ra ko ai nắm lấy, khi câu hỏi vang lên rồi dội lại chính mình, khi nhận ra mình đang bước những bước chậm rãi và làm những việc thật ngớ ngẩn?
Ko muốn tự dối bản thân rằng "Đang rất ổn, và chẳng có chuyện j cả" mặc dù nói với tất cả rằng vẫn đang ổn. Tự biết là đang rất nản, muốn khóc nhưng ko khóc nổi, thấy mọi thứ cứ dồn nén lại và nghẹn ứ phía bên trong. Muốn cầm tất cả, vo tròn lại, và ném đi như đã từng, để lại ghét, lại làm lành, lại cười vui vẻ. Ko làm được. Có thể nhẫn tâm nếu muốn, nhưng chưa từng làm thế và cũng nghĩ ko đáng làm thế.
Ngoài trời đang mưa, nghĩ là "vì mưa, tôi sẽ hồi sinh" thế nên cố khóc. Khóc đến lặng đi, để rồi đứng lên, cười 1 cái, và thản nhiên sống. Nhưng chỉ là "muốn" và "cố" chứ ko làm được.
Nỗi buồn dù có dài đến đâu thì cũng nhạt nhòa dần. Vốn mọi chuyện tưởng rất giản đơn mà có lúc bỗng trở nên khó khăn ko ngờ. Cảm giác ấy thật kì quái, vậy mà ai cũng nói đó là thứ cảm giác hạnh phúc nhất trên đời? Càng ngày càng thấy mình lạc lối...
Rồi 1 ngày cũng sẽ buông tay, sẽ rời bỏ những thứ đang cố nắm lại. Ai mà ko từng hoang tưởng về 1 điểm tựa, 1 khuôn mặt, 1 bàn tay, 1 đôi vai...? Nhưng sao cứ phải đổi bất an này lấy bất an khác? Sao ko để những hình ảnh hoang tưởng ấy tự tìm đến mình mà cứ để chông chênh này thay chỗ chông chênh khác? Sao ko để nụ cười hiền thay thế những nụ cười buồn khuất lấp giọt nước mắt?
Chỉ thấy đau 1 cái, rồi buốt mãi phía bên trong chứ vẫn ko thể nào khóc được
Tự dưng thấy chạnh lòng và chông chênh lạ thường. Lại nhói 1 cái nữa. Ko muốn gượng dậy.
Vỡ. Niềm tin. Hạnh phúc. Nỗi buồn. Nước mắt. Thương yêu. Vỡ. Tất cả...
Sự thực cứ hiển hiện ra trước mắt, nhưng ko dám công nhận. Chỉ chực với tay lên, cầm lấy, và quăng vỡ tất cả. Đôi khi, mạnh mẽ cũng chẳng phải là tốt. Vậy mà ko hiểu sao, cứ muốn che chắn mình bằng cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy?
Ng` ta lấy thước đo j để làm chuẩn mà đặt "niềm tin" của mình vào đấy nhỉ? Có cả 1 khoảng thời gian dài rất cả tin, ng` khác nói j cũng nghe ngay và luôn nghĩ rằng đã coi nhau là bạn thì sẽ thật lòng với nhau. Vậy mà niềm tin thì cứ bị mài dần đi, bắt đầu hoài nghi với mọi thứ. Bạn bè. Gia đình. Người thân. Tình cảm. Và cả bản thân mình nữa. Có cảm giác chẳng thể tin ai được, mà cũng chẳng ai tin hoàn toàn ở mình nữa.
Nỗi buồn thì dài như gió, cứ thể thổi tan những nụ cười và phút giây cảm thấy mình đang hạnh phúc. Muốn được làm bong bóng, để nỗi buồn thổi bay lên trời, để gặp nhiều người, xa quá...
Yêu thương mong manh. Biết đâu đấy, sẽ lại có lúc buồn hơn thế này, và cũng có lúc thấy mình thật hạnh phúc. Sao lại cứ phải viết ra, rồi ngấu nghiến, rồi chìm vào và chẳng muốn thoát ra nữa?
Hạnh phúc cứ lăn, sẽ ko bắt - rồi lại để tuột nữa đâu...
Mặc dù vậy nhưng...
Nhẫn tâm, đôi khi cuộc sống này là thế! Nhưng cuộc sống cũng công bằng lắm ! Bất công chỉ là thử thách, thành công sẽ đến với những ng vượt qua đc nó
tự dưng lại thik cái bài hát này , buồn buồn :sr: cố gắng mong muốn chỉ cần có một hạt bụi cho nó bay vào mắt thôi , chỉ cần thế thôi......để nước mắt rơi......nhưng... cuộc sống mà.... ước chẳng bao giờ thành hiện thực :sr:
http://i229.photobucket.com/albums/ee17/nhac8/download_button.gif
Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đếm bao nhiêu cay
Để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh.
Mà em nào đâu khóc, bụi bay vào mắt thôi.
Bụi bay vào đêm trông ngóng chân ai qua thềm.
Em phải ước bao nhiêu câu và em phải nếm bao nhiêu đau.
Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay.
Mà anh nào có lỗi, lỗi do em ko giữ được người, vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi.
ĐK:
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.
Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về.
Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường.
Ở nơi đó còn có 1 người mong anh.
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.
Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào.
Bụi kia sao bay vào mắt làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào.
Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi.
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n2/thuvuong79288_994_225.jpg
Ừ sẽ là ngày mà một cơn gió quay về
Nhưng gió sẽ không còn lả lơi với như trước
Gió sẽ chỉ của riêng lá
Chợt muốn như một cơn gió hiền hòa chẳng làm tổn thương ai cũng không hờ hững vô tình chợt đi qua đời lá nữa
Gió trở về vì nhận ra lá ko như những chiếc lá khác
và vì gió nhận ra gió cần lá
Gió sẽ mang lá đi theo lá nhá
Dù lá và gió vẫn còn một chặng đường dài phía trước và vẫn sẽ còn nhiều trở ngại .... vẫn vững niềm tin
Gió sẽ thực hiện những lời hứa đã hứa với lá , lá cũng vậy đấy
Cái gì chứ ?
Tại sao chứ ?
Nói thế là sao ?
Nói thì thế mà lại làm khác đi
Vậy ai với ai đây hả ?
Chúng mày nói thì hay lắm
Chúng mày càng nói càng làm tao thấy kinh tởm chúng mày :so_funny:
Miệng Đời quá đắng cay..
Cũng chỉ là chuyện cơm bữa thường ngày
Vậy thì còn trông chờ làm cái quái gì nữa.......
Khóc làm gì ?
Có gì đáng để khóc đâu
Tao đang giận dữ đó... đừng có chạm vào tao.
Tao chửi đó...
Nhưng đến khi bóng đêm về thì sao ?
Mọi vật bị chìm lỉm trong bóng tối vô tận
Ta còn lại gì ngoài thân xác rã rời
Ta căm ghét...
Chán ghét cuộc đời vậy mà sao vẫn cứ mãi sống trên đời này
Chua chát quá
Cay đắng quá
Mọi người ở thế giới ảo họ còn tốt hơn là hiện thực
Ta ...
Mọi buồn phiền
Mọi cay đắng đều được trút bỏ
Thế giới này đã chẳng ai cần ta nữa...
Tại nơi này ta có nơi cho riêng ta...
Ta có chỗ trú cho riêng ta
...
Ta có bạn bè ảo cho riêng ta...
Ta có hiện thực xót xa của riêng ta...
Bù lại là ...
Cái giá phải trả là quá đắt
Thế thì ... ta nên khóc hay cười đây ?
Ta mong chờ được làm việc gì đó cho mọi người hay chỉ là vinh quang trong ảo vọng ?
Ta đang làm gì đây ?
Viết nhật ký cho riêng ta hay đang chỉ là nói ... nói hết ra những tâm tư nói hết ra những cái đáng buồn của riêng ta ?
Mọi thứ còn mơ hồ quá
Chẳng sáng được điều gì cả
Cứ như là ta mãi chìm trong bóng đêm...
Đôi lúc ta lại muốn cất tiếng cười lên
Ta sẽ cười như điên như dại để hóa thành kẻ khùng để bớt phải đau buồn ?
Có lẽ làm thế cũng chẳng khá lên là bao nhiêu
Ta đang làm gì thế này ?
Nói thì mấy ai hiểu
Không biết từ bao giờ trong tôi lại cảm thấy chán chường càng lúc càng chán chường hơn
Mọi thứ thay đổi đến ch[ó]ng mặt
Tôi không thể khóc vì nước mắt đã cạn
Không được quyền tức giận khi thấy những việc chối tai , ngứa mắt
Chỉ được quyền âm thầm trong lặng lẽ
Khóc là tốt hay xấu ? Ai có thể nói cho tôi biết được ....
Và cái giá của sự khóc lóc đau khổ là việc mắt thâm quầng
Mắt đã thâm quầng nhiều vì khóc
Càng chứng mình rằng
Tôi đã khóc...
...
Cứ sau mỗi lần uất đến nghẹn lời là một lần lại phải đau...
Tại sao ai ai cũng có thể bình thản đến thế ?
Còn bản thân tôi thì sao ?
Sống trong bóng tối rồi mọi thứ chung quanh rồi cũng chỉ sẽ chìm trong bóng tối
Tôi không hiểu hay chính tôi cố tình không hiểu
Tôi cũng chả rõ
[...]
Tôi ...
Tôi đang cố gắng...
Vậy mà những cái đưa tay để được níu giữ ... giờ cũng đã chẳng còn nữa
Rơi... rơi xuống hố sâu thăm thẳm...
Cười mà như mếu...
Do tôi hay ... ?
Có lẽ 1 phần cũng do tôi...
...
Tôi đang nói gì thế này ?
...
Tôi đã tìm cho bản thân tôi chỗ trốn tránh để rồi lại cảm thấy thật sai lầm...
Biết đến bao giờ tôi sẽ không còn sai lầm nữa đây ?
Có lẽ cho đến khi mọi chuyện về tôi chỉ còn trong dĩ vãng
Và mọi người sẽ quên ngay...
...
Sai lầm bao giờ chấm dứt ???
http://www.taochu.com/avatars/thumbs/green27.jpg.thumb.jpghttp://www.taochu.com/avatars/cute/thumbs/cute8.jpg.thumb.jpghttp://www.taochu.com/avatars/cute/thumbs/cute21.jpg.thumb.jpghttp://www.taochu.com/avatars/cute/thumbs/cute3.jpg.thumb.jpg
màu xanh.......thấy dịu mát........yên bình làm sao
saskie
27-08-2008, 03:49 AM
Đời ơi Đời đừng buồn mãi nghen Đời :hug: Cuộc sống có khi này khi khádduwwngf để mọi thứ troi qua trong đêm đen buồn thảm :hug: Tự tin lên mà sống đừng ngoảnh mặt lại phía sau :hug: bỏ qua tất cả để mà sống vui vẻ :hug: em không muốn nhìn thấy MA của em buồn thảm :hug: phải là MA biết ngẩng cao nhìn bọn nó sống chứ đừng nhìn đó rồi lại buồn ở sau lưng :hug:
Tôi ...
Tôi đang cố gắng...
ok , để ss cố gắng coi sao :sr:
saskie
27-08-2008, 04:20 AM
Không phải là sẽ cố gắng coi sao mà phải là ss sẽ như thế :hug: nói lên quyết tâm của mình chứ đừng dùng những từ ngữ mang tính chất nửa vời ss ạ :hug:
:huglove: ss sẽ như thế , và đang như thế :so_funny: nói thế thoai chứ ss hiểu ss rõ mà , ss viết ra là để xả bức xúc thoai chứ nếu tức giận mãi mau già thì chết đúng hok kưng :sr:
Cứ mãi buồn bã như thế này hoài sao ?
Có những cái điều đã làm mà lại cảm thấy bản thân cố tình làm
Tôi đang cố tình làm
Tự chuốc lấy đắng cay cho bản thân
Không khóc nhưng nước mắt lại chảy dài...
Cười mà cõi lòng đỗ vỡ
Mạng lại lag
Chán chường... lại thế
Nhàm quá rồi
Quen quá rồi
Chẳng còn cảm xúc
Thói quen chăng ?
Khó hiểu quá
Dạo gần đây thấy giống spam nhiều hơn
Nhưng wed bị khùng nên mất khá nhiều bài
Đang spam cho hết những thời gian chờ đợi chăng ?
Ừ có lẽ thế
Muốn chửi ghê
... Nản quá
Chừng nào thì có việc làm mà quên hết mọi thứ đây ?
Chắc phải off 1 thời gian tìm lại mình quá
Chắc chả ai mong mình quay lại đâu
Mọi tình cảm giờ cũng phai nhạt
Lại có thêm một người chọn offline để chạy trốn.Phải chăng vì chúng ta quá yếu đuối nên mới phải dùng cách này để chạy trốn hả MA :hug: Dù có chạy trốn hay không thì vẫn cứ mãi là MA của N nhé MA :hug: N sẽ chẳng quên MA-một người mà MA coi như một người chị,một người bạn và một người em gái :hug: Yêu MA nhiều lắm MA ạ :huglove: Liệu có ai sẽ nghĩ rằng những lời N nói với MA là giả dối không MA nhỉ :1_question: Chắc là có đấy nhỉ :so_funny: nhưng MA hiểu em mà phải không :huglove:
saskie
31-08-2008, 02:42 AM
Mai ta lại đi học roài :mecry: ôi trường ơi mai ta sẽ đến :mecry: đừng bắt dọn dẹp đầu năm là được :( mỗi một lần vào năm học mới lại phải kê bàn ghế lại rồi chuyển sách và dọn phòng giáo viên :( Chúa ơi con không muốn :mecry: chẳng lẽ nghỉ buổi đầu để đi chơi à :1_question:
éo mie , tưởng có ai đó quên mình nhưng vẫn có một con bé lại đây la liếm nhật ký cho mình :so_funny:
N thân mến của ss :sr: dường như chạy trốn nhiều quá con người ta cũng mỏi chân , lại phải dừng lại và.....quay lại cái nơi cũ để khẳng định lại mình :D. Ss sẽ ko buồn nữa , ko thèm giận ai đó vô cớ , hok thèm đổ tội cho mấy con chó mà ss khinh , hok thèm quan tâm chúng nó... bởi chúng nó deck có gì để mình phải quan tâm cả đúng ko N :hug:
Ps : đứa nào nghi ngờ lời nói của em là giả dối , đứa ấy còn giả dối hơn em :so_funny: mà hình như ss cũng đang dần nghi ngờ :so_funny: :so_funny:
N sẽ mãi là người MA sẽ ko bao giờ quên _ một người em , một người bạn , một người chị và là một người hiểu MA hơn bất kỳ ai :huglove:
bà già _ ác ma
01-09-2008, 01:39 AM
Tối qua nằm nghĩ mãi và chợt nhận ra 1 điều...
... Thật ra 5 năm nay mình ngốc thật
Chẳng là gì thế mà cứ...
Có ai làm tớ đau đâu chứ...
Có ai làm tớ buồn đau chứ...
Chẳng ai làm tổn thương tớ cả...
Tất cả là tự tớ dày vò và tự tớ mang lại cho bản thân của mình thôi.
Hờ...
Đúng là ngốc thật...
Nhưng ngốc ạ ! Từ nay tớ sẽ chẳng bao giờ làm tớ buồn đâu ! Buồn mà miệng vẫn cứ cười thì người ta lại bảo bùn quá hóa điên ...
thế thì phải thay đổi bản thân mình 1 tí thôi... vì 1 cái gì đó mà cũng chẳng rõ nữa.
Tự cố gắng...
Chào tạm biệt cái ngốc nghếch tự làm tổn thương chính bản thân của 5 năm trước kia nha. Vĩnh biệt...
http://truongton.net/forum/imagehosting/10231647b3a3daab3ec.gif
Hờ... ai đấy nhỉ ? Ai đã đem lại cho tớ cái cảm xúc ấy nhỉ ?
Lâu lắm rùi, lâu lắm rùi tớ mới được khóc...
Nếu sáng hôm sau lũ bạn không hỏi vì sao mắt sưng dù lên thì cũng chẳng nhớ hôm qua mình đã khóc...
đúng là ngốc
Khóc mãi miết... nghe radio.. những bài hát **ng chạm và khóc típ, khóc vùi ... đến khi ngủ lúc nào cũng không hay...
... chán bản thân....
vài ngày sau , ình... ngó lên thì đã thấy 2 xe tông vào nhau... về nhà suy nghĩ ra là mình có lỗi ... chán...
>>>>>>>>>>>>>>>
Một tâm trạng mới...
Một nụ cười mới
Một ánh mắt mới
Ấm áp
Dễ thương
Thân thiết
Nói chuyện thật duyên
Nhanh lắm
Chẳng còn bao lâu nữa là xong hết
Chả biết làm gì ?...
Thôi thì cứ để tự nhiên...
Bản thân cứ tự cố gắng hết sức là được rùi. hì
k_ngọc
01-09-2008, 02:15 AM
mình có giả dối hay không mình tự biết mình mà,phải không :so_funny: quay lại xuất phát điểm của tất cả :hug: gạt bỏ chuyện tình cảm sang mọt bên :hug: ta lại là ta ss ạ :hug: không cần bận tâm tới mọi thứ nữa thì rồi lại bình yên thôi :hug: sống như mình trước đây :hug: tìm lại con người vui vẻ của mình :hug: mọi thứ bình yên ss nhỉ :hug:
:kick: đã đc cái câu gần gần chấp nhận đc , vừa hỏi thằng bạn , nó pm một dòng tràng giang đại hải :so_funny:
trung_vodet: ukmt
trung_vodet: that ra
trung_vodet: yuu thay wi'
trung_vodet: thay MA gap nhiu kaj viec bun`
trung_vodet: di dau cung chan
trung_vodet: xuong
trung_vodet: j nua~ nhi ?
trung_vodet: nhiu luk
trung_vodet: sao nhi? T_T
trung_vodet: that
trung_vodet: o dien ta dc
trung_vodet: T_______T
trung_vodet: MA la n yuu chua bao h nghi ngo
trung_vodet: chi hoi bat ngo vu MA kaj nhau voi yuu
ca^u` vo^ng` trong de^m:
ca^u` vo^ng` trong de^m: the' thoai ha?
trung_vodet: co le~ thick MA 1 xiu
trung_vodet: mun MA lam em gai
trung_vodet: vi co the
trung_vodet: jup dc khi MA bun`
trung_vodet: vi minh la anh ma
trung_vodet: MA la nguoi danh da'
trung_vodet: hay bux minh`
trung_vodet: nhung de xux dong.
trung_vodet: danh da' cung chi de tu bao ve ban thun
trung_vodet: .. j nua nhi?
thế cơ đấy , deck có ai hiểu đc gì trọn vẹn về mình cả :so_funny:
k_ngọc
01-09-2008, 02:41 AM
đọc xong hiểu được chết liền :so_funny: thế rốt cuộc là vẫn chẳng ai hiểu được ss chứ gì :so_funny: vậy thì ss đừng khó hiểu nữa :so_funny:
đã từng cho ai đó thấy mình dễ hiểu , nhưng ruốt cuộc càng cố chúng nó bảo '' con điên , sao mày khó hiểu thế '' hóa ra là thế :so_funny: chấp nhận hi sinh giành tự hào cho chúng nó , mình khó hiểu mà :so_funny: bây giờ chỉ muốn gây sự với một ai đó , đánh nhau một trận là ok :so_funny: nhìn mấy kon chó ăn mặc hở hang lượn qua lượn lại chỗ ss mà bức xúc :so_funny:
k_ngọc
01-09-2008, 02:48 AM
đánh nhau với em không :so_funny: em cũng đang ngứa chân ngứa tay :so_funny: hôm nay lần đầu tiên lớp em chúng nó làm trò ngoan nên ngứa tay chân quá :so_funny: đánh nhau mà có được đôi guốc với thắt lưng rồi thì ss cứ yên tâm mà nhào vô :so_funny: chơi tới bến luôn ss ơi :so_funny:
éo rảnh , đi lượn mưa thik hơn :hug: với lại ss và iêm đánh nhau khác loz gì tự đánh mình ah :so_funny: nhìn cái hình này thế nào , đẹp chứ
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=8318&pictureid=109273
vừa đi la liếm bên trường tồn về , cũng ổn :sr:
k_ngọc
01-09-2008, 03:02 AM
coi được rồi :dance: hình tạm ổn :sr: Nhìn Gió của em đẹp hơn Mưa của ss :sr:
http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/v17.jpg
Nhìn yêu đời hơn nhiều :mpl:
:dancea sẽ đến bên em vad cố gắng rờ mó nó theo cái cách của ta :so_funny:
Có 3 điều mình chắc chắn về mình. Đó là:
- Mình đã được sinh ra.
- Mình đang sống.
- Và mình không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cái thế giới này.
---
Hờ ...hôm qua có người ... Phởn ...
Mới chập tối... đã nhắn tin kêu đi Ngủ
Lại còn cái gì nhỉ ? " Có chúc hay không thì cũng đi ngủ đây "
" Không được cười " nữa chứ !
Ngủ .. Giờ chắc vẫn chưa dậy .
---------------
Còn 1 người nữa ... cũng buồn cười không kém .
Điện thoại nói chuyện ... bố về ... hẹn lúc khác
Lý do :" Sợ bố ... Bắt Lấy Vợ "
Ôi trời !
--------------
Đúng là ... Hôm qua là ngày đẹp nhất ở hht
--------------
Quen 2 người ở hht ... thì cả 2 đều làm mình lăn ra cười .
--------------
Vui thật... Thế mà có người kêu :" Buồn như chó cắn luôn ấy "
P.s : Đang nghe Enrique hát ... Thích ... dã man luôn
[delete]
Mẹ.
Quan tâm ng` ta đánh giá thế nào về mình ko phải là nghĩa vụ của con:)
Con yêu mẹ lắm. Con sẽ sống tốt, vì con và vì gđ mình nữa. mẹ phải tin con gái mẹ chứ:)
Có những người đi hết quãng đời để tìm kiếm người bạn đời của mình nhưng lại không bao giờ tìm thấy. Họ không bao giờ tìm thấy.:sr: Cô và tôi đã tìm thấy, chỉ là chúng ta chỉ có được họ trong một khoảng thời gian ngắn hơn chúng ta mong muốn mà thôi. Thật là buồn, nhưng cuộc sống là như vậy.:so_funny: Vì thế hãy can đảm lên, hãy đi đến bất cứ đâu, gặp bất cứ người nào cô muốn, Holly, và hãy luôn tin tưởng rằng cô đã từng có một người rất yêu cô và cô cũng rất yêu người ấy ":sr:
P.s: những dòng sau là viết thêm để tặng cho 1 đứa con gái đang thay đổi...
Có 1 đứa con gái nói rằng vì mình mà nó đang học cách thay đổi
Ngày xưa , con Alek hình như cũng như thế , nó thay đổi vì đâu , ko ai bik , người ta chỉ bik nó mang máng giống MG , chứ ko bao giờ nó có thể ( sr mày nha Alek , mang mày ra làm ví dụ :so_funny: ) , lúc đó MG giận nó lắm , giận vì tại sao nó lại cứ phải như thế , cứ làm chính mình đi theo con đường của mình có phải tốt ko. Tại sao cứ để ng` ta nhìn vào và hỏi " Sao con Alek giống MG quá dzậy " ng` ta hỏi vậy chứng tỏ rằng Alek là bản nháp của MG , nếu thực sự lúc đó nó có bản lĩnh thì ng` ta sẽ hỏi " sao MG giống con Alek quá dzậy "
Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa , thì sự thay đổi đó vẫn đừng đi ngược lại bản chất của mình , vì như thế , có 1 ngày khi em nhìn lại , em sẽ khóc rất nhiều , vì đã trót nhỡ đánh mất nhiều thứ....
Thà rằng ngay từ ban đầu , bản năng của em là như thế , còn nếu như em ko là 1 ng` mạnh mẽ , mà lại muốn mình là ng` mạnh mẽ , thế khác nào em khoác lên 1 ng` gầy gò bộ áo giáp của siêu nhân , em có thể khiến ng` ta ngưỡng mộ ban đầu nhưng sau đó chính em lại thấy mệt mỏi với chính mình , lúc đó em muốn cởi bỏ bộ áo giáp đó , nhưng em ko đủ can đảm , em sợ ng` ta thấy em ko mạnh mẽ nữa , em sợ ng` ta coi thường mình
Ss là 1 ng` mạnh mẽ ,những đâu đó lẩn khuất bên trong vẫn là 1 tâm hồn yếu đuối , ss sống như 1 ng` mạnh mẽ và khóc như 1 ng` yếu đuối , nhưng ss luôn tự hào vì cả 2 điều đó đều tồn tại trong bản chất của ss , ss ko bắt mình phải giống 1 ai , ko bắt mình phải mạnh mẽ như thế nào , đơn giản bởi vì , mọi việc cứ theo lẽ tự nhiên
Ngày hôm qua , em chỉ có thể nói những câu như " vâng , ạ , dạ thưa " , em trong mắt mọi n`g thật ngoan
Ngày hôm nay , trong ngôn từ của em đã bắt đầu là những " đ' " , những "loz" , những " con mịe "
Em à , ng` ta đánh giá 1 con ng` mạnh mẽ ko phải qua những ngôn từ như thế , ss đôi khi cũng chỉ bức xúc lắm mới dùng những lời lẽ ko hay đó .....
Ng` ta đánh giá 1 ng` mạnh mẽ và bản lĩnh thông qua cách nhìn cuộc sống của ng` đó , em sẽ mãi chỉ là con bé yếu đuối khoác lên mình chiếc áo giáp ko vừa ng` mà thôi
Em thay đổi , nhưng có nhiều cách để thay đổi lắm
Viết bài này ko chỉ riêng cho 1 ng` , mà còn viết cho nhiều ng` _ những ng` hàng ngày vẫn ăn to nói lớn dù bản lĩnh của mình chẳng đi đến đâu , muốn đc vị nể nhưng liệu họ có bik rằng sau lưng , ng` ta vẫn cười khảy bảo rằng " yếu mà cứ đòi ra gió "....
quả thật là rất ít khi vào topic đọc nhật ký của người khác , hoặc có chăng chỉ là vào của những người mà mình thực sự quý mến mà thôi. Nhưng khi vào đọc topic này , thấy có 1 điều gì đó khiến mình chùn chân , và suy nghĩ lại chính mình.
Đọc bài viết này của ss Kiu , mình biết ss viết về ai , con bé đó là mình :so_funny:
Em đã từng nói với ss rằng '' ss là người bóc mặt nạ bấy lâu em đeo , và bây giờ , em là em của trước đây '' , em thay đổi hok phải vì ss , hok vì bất kỳ ai cả , vì chính em :sr:
ss nói đúng ,em đã từng thấy mệt mỏi với chính mình , với lyly của ngày trước kia. Mọi người nhận xét lyly của ngày trước là một cái nick tiểu thư , tính cách thì bạo lực , mạnh mẽ nhưng sống nội tâm. Và bất kỳ ai khi quá quen với lyly đều biết vậy. Và Đời của bây giờ cũng thay đổi hok nhiều với lyly của ngày trước , chỉ là ăn nói chững chạc hơn 1 chút , hiền hơn 1 chút , mạnh mẽ và sống nội tâm .
Có thể câu nói của em khiến ss nghĩ sai lệch đi một chút , nhưng em hiểu điều ss nói. Em vẫn là con bé lyly của ngày trước kia , khác chăng chỉ hiền hơn 1 chút và sống Đời thực hơn 1 chút.
ss là người đầu tiên em mà em ngưỡng mộ , có lẽ là những bài viết rất thực của ss bên 4rum hht này bà cả bên buzz . Ss thaibaongoc cũng từng nói với iêm rằng , ss ấy cũng ngưỡng mộ ss. Cái ngưỡng mộ của iêm dành cho ss và nhóm MG vẫn như vậy thôi , nhưng ss ah , em hok phải là một bản nháp của MG , em là một lyly_Đời và chỉ có một , em hok phải bắt trước bất kỳ ai đó để làm cho ai đó phải ngưỡng mộ và tôn sùng mình.
Cuối cùng cùng cũng mò về đến nhà.
Tự nhiên đổi học nhóm lên 1h. Làm lỡ hết kế hoạch của mình. Trưa vừa nắng vừa gió, lại ko đc ngủ. Bực bội thế ko biết.
Mà đen đủi thế nào trưa nay bọn MTV lại show mấy cái bọn Rock tạp nham ấy lên. Mấy đứa hâm chẳng hiểu thích gì mấy cái thứ nhạc nửa rock nửa Rap ấy. Chen chúc nhau mà xem. Mà mấy band trên MTV h toàn kiểu mắt tô đen thăm thẳm, tóc tai vừa ngắn vừa xì tai, mặc mấy kiểu áo đen toá loạ với cả quần jeans, bo bó, cũng ầm ầm với cả rầm rầm. Bó tay.
Tưởng có time để làm một giấc ai ngờ nhạc chướng tai quá ko ngủ nổi. Cái bài gì mà ko có thằng Vocal, toàn là từ guitar đến Drum rồi từ Drum tới Keyboard rồi lại về Guitar. Mà công nhận cái thằng Gui nó đánh làm mình hãi quá, đóng góp một phần lớn trong công cuộc toát mồ hôi mà đi ngủ của mình.
Cái đoạn thằng Drummer tự sướng. Dã man thật. Nó đánh cỡ gần 10 mins thì phải mà nó cứ tỉnh bơ thế nào. Đại khái là rất chuẩn và rất là khiếp. Tay giơ lên mà phát ra cũng 3 tiếng, dàn trống nhìn ko xuể...
Thế là đờ đẫn vác mp3 lên sân thượng ngủ, kệ bọn hâm kia thác loạn. Công nhận sân thượng nhà thằng này mát dã man. Lúc nào cũng mát, ở đâu cũng mát.
Chỉnh chế độ repeat. Đến bài Believe và play. Sau đấy thì ngủ dưới cái gió và tí nắng trưa. Gà gật đến 2h hơn thì bị con Phương lên đá mông gọi xuống học. Học thì ít thì tám thì nhiều. Chóng cả mặt.
Hôm nay phát cái bộ ôn tập thi tốt nghiệp rồi. Nhìn quyển Sử mà ngán quá đi.
Tình hình là mình đổ rầm rầm David Archuleta rồi. Chưa bao h thấy ai cover lại Imagine mà hay đến như thế. Tuyệt vời đến mức ko biết nói gì hơn. I love U, David Archuleta:">
Mà để cái font Trebuchet này người khác có đọc đc ko nhỉ. Ko khéo bị del bài cũng nên.Thôi kệ.
P.s: Mẹ ạ. Nỗi ám ảnh thất bại làm con tan ra từng ngày. Nhưng con ko bỏ cuộc đâu. Yêu mẹ
_me^zai_
03-09-2008, 09:08 PM
1. Hôm nay “ ông già” nghỉ học. Mọi bữa đi học toàn oánh nhau vì tội nói nhiều. Hôm nay thì chẳng có ai chọc chửi cả. Nhớ kinh.( Hình như bị sốt huyết, sốt rét gì ý. Hôm nọ trời nóng điên lên đc. Thế mà luôn mồm kêu lạnh. Bó tay)
2.Mấy bữa nay bị ngộ lưu bút nặng. Sáng nào cũng vác mấy quyển về. Đêm hôm cặm cụi ngồi viết viết, mắt thì díu lại, ngáp lên ngáp xuống, vậy mà cứ phải cố viết cho xong. Sáng lại ì ạch đem lên phát cho từng đứa, nhận lại đợt hàng mới để tối lại làm con ong chăm chỉ. Ám ảnh đến độ đêm ngủ cũng nằm mơ ngập trong đống lưu bút. Hãi.
3.Dạo này mình phờ phạc lắm nhá. Soi gương thấy như già đi mấy tuổi':>. Thế mà hôm qua có ng` khen càng lớn càng xinh mới kinh. Ngại thế:">
4.Vẫn lại là chuyện học hành thôi. Đôi khi cảm thấy cố gắng thế nào cũng ko đủ. Đôi khi thấy mình như bất động nhìn cs cứ trôi đi. Thế mà có những ng` sống như thời gian đầy trong tay họ vậy... Nhiều khi tự hỏi có phải mình quá tham lam, quá quyến luyến với thời gian?
“Thế giới quá rộng lớn. Những con người bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi trên khắp các con đường. Thế rồi tình cờ, hai trong số họ gặp nhau. Nói với nhau vài câu rồi rời đi. Giúp đỡ nhau tí chút để trở thành bạn bè. Hay nhiều rung động, yêu thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới khó khăn và thiêng liêng làm sao.” – Dạt vòm
[Phan Hồn Nhiên].
P.s: I love U:">. Vẫn là Davil Archuleta thôi. Hị hị :">. Hát hay ko ngôn từ nào diễn tả nổi.
_me^zai_
03-09-2008, 10:21 PM
Có những ngày chênh vênh quá.
Úp mặt vào gối mà khóc ko ra nước mắt.
P.s: Người ta nói những nụ cười mà ta có đc phải đánh đổi bằng nước mắt của người khác. Mẹ đã khóc cả đời người để giữ gìn nụ cười của bố. Liệu mình có đủ can đảm khóc để đảm bảo nụ cười cho một ai đó?
mệt thật...............khai giảng đã xong , đi con guốc 5 phân mà thấy mình sao cao giả taok thế :so_funny: ước gì cao thêm tầm 5 phân nữa , mai sua mặc áo dài khỏi đi guốc , đi dép lê cũng ổn roài :so_funny:
anh đào nở muộn
05-09-2008, 06:41 AM
Tại sao người lớn lại như thế nhỉ :meo: tại sao họ luôn bắt kon cái họ phải làm theo ý mình. Con ghét mẹ , ghét bố , ghét tất cả mọi người :meo: hãy để con làm những gì mà kon cho là tốt với con :D đc hok mẹ
lừa_đảo_tiểu_thư
05-09-2008, 06:49 AM
nếu không như thế thì đã không phải là người lớn :hug: MA cũng đã từng nói với em thế cơ mà MA :hug: người lớn luôn ích kỉ :hug: nhưng những gì người lớn làm đều là muốn mình tốt :hug: đừng trách họ nhiều quá MA ạ :hug:
:meo: ghét quá cơ :meo: nhưng cũng iêu quá :so_funny: nói cho đỡ tức mồm , dù sao thì papa và mama vẫn luôn luôn muốn mình đc hạnh phúc :sr:
Trưa nay sang nhà cô chú ăn cơm. Cái nhà này buồn cười lắm. Ko bao h có tiếng cãi vã hay la hét. Chỉ có những lời nói, những lời nói làm khiến ko gian có trọng lượng hơn.
Bữa cơm nặng nề. Tràn mùi sữa và tiếng khóc nấc của con bé.
Thế đấy.
.
.
.
Thỉnh thoảng cứ như thấy lại mình ở đâu đó. Lục lọi...
Từng giai đoạn. Hứng khởi. Bình thản. Chán nản. Thờ ơ. Lại hứng khởi. Luẩn quẩn.
Giật mình nhận ra đã quên nhiều thói quen. Kiểu dần dần nhạt nhạt, rồi mất hẳn.
Nên chấp nhận những khoảng ko với những mối quan hệ tương đối về một khía cạnh nào đó.
Ko miên man, cho cảm xúc uống thuốc ngủ hạng nặng, lười nghĩ và cũng không ép mình phải nghĩ.
anh đào nở muộn
06-09-2008, 01:52 AM
Đối với mình đàn ông quyến rũ nhất khi kết hợp 3 thứ: Black vest. White shirt. Black necktie :so_funny:
Cá tính và ấm áp :sr:
Hình như ng` đàn ông ấy chỉ xuất hiện chập chờn trong cơn mộng mị :so_funny:
*Nếu anh ko phải một giấc mơ*. Em cá rằng em sẽ là ng` hạnh phúc nhất trên đời :hug:
Bao h anh mới thôi ám ảnh giấc mơ của em. Bao h anh mới hiện hữu đây :so_funny:
Mình từng nói là mình thik anh Cường , đến bây giờ vẫn thik. Nhưng cái thik ấy giảm đi đôi chút , đó chỉ là cái thik của 1 đứa em gái dành cho một người anh trai mà thôi. Có lẽ anh Cường là người hiếm hoi trong 4rum này mà mình yêu quý , và cũng hiếm hoi lắm khi mình và anh ấy nói chuyện đc với nhau lâu đến thế. Long Quân của ngày xưa và bây giờ mình thấy khác nhau nhiều quá :meo: hok dám tin.
Mình rất quý ss thaibaongocdaly. Có thể là ss ấy vui tính , hok thì cũng vì cách ss ấy khuyên mình khi mối tình đầu tan vỡ :sr: Nhưng giờ đây , hok thấy nick ss ấy onl , sao mình thấy trống vắng
................. và còn nhiều người nữa , những người đã t8m ở 4rum này từ xưa , và bây giờ đã change nick hok vào 4rum nữa. tất cả mọi người , luôn ở trong trái tim MA :huglove:
Dạo gần đây cảm thấy chán tất cả mọi thứ
Lên mạng chỉ là không thể rời đi
Tìm việc làm để quên
Nay đã thoát khỏi chuyện chờ chuyện đợi
Nhưng những cái mong chờ vẫn chưa thể có
Rắc rối...
Mạng gần đây lại càng lúc càng tệ
Mà bản thận cũng không thể kiểm soát nổi
Có lúc vượt qua khỏi mà cứ tự nhiên như không
Thay đổi ??? Chỉ là nói dối
Chẳng gì là thật cả ?
Phải học thôi
Cứ nhay nhưa hoài
Đến phát chán
Nên cứ long bông lêu bêu hoài
Không làm gì mà đòi hỏi này nọ
Vậy mà chả hiểu sao mình cứ sống ???
Vậy mà nói là thế này thế kia
Vào diễn đàn chủ yếu chỉ là chơi và tìm hiểu nhưng giờ khi mà diễn đàn càng lúc càng đông thì lại chàng chán diễn đàn
Đông quá thì vui thiệt nhưng vắng có khi lại
Nghĩ được nhiều điều...
Cảm ơn những ai đã đọc bài của tui lắm
Không nghĩ đến thì lại được
Chờ đợi 1 điều riêng hay rồi cũng chỉ là ảo tưởng ???
lãng mạng thật chả bù với tôi gió chỉ là gió !!! thịt chó vẫn là thịt chó chán thật !!! vẫn chỉ là biến thiên áp lực thôi ^V^
nhưng hôm nay yếu cũng phải ra gió cho bằng bạn bằng bè chứ nếu không nó nói mình có thù với văn chương nữa kakaka
gió chả tốt cũng chả xấu nhỉ !!!
sáng sớm ngắm mặt trời mọc trên biển ngửa cổ lên trời nhắm mắt lại thả hồn rong gió biển ôi....cuộc đời còn gì đẹp hơn
buổi tối đi chơi chút xíu àh ....gió... trúng gió rồi .......
gió phức tạp thật nên đừng gắn tình cảm vào cơn gió giả dối kia nhé ^^
Hờ
Hôm nay sao nhỉ
Đang còn nằm ngủ thì trời đã mưa
Buổi sáng mà cứ mưa suốt, tạnh rồi lại nhẹ nhàng râm rang
Ôi !!! Mưa kìa
Một mùa mưa buồn
Ảm đạm quá
Gần trung thu rồi
Muốn chơi lông` đèn quá
Nhớ những mùa trung thu trước, mình có 2 chị cùng ngồi nói chuyện
Trung thu này ... tẻ nhạt .buồn hiu hắt
Chán quá
........
Nhận ra 1 điều
Cuộc sống này khó sống quá
Cố làm mọi thứ những vẫn không thỏa mãn được nó
Nó đứng cao nhất như những ngôi sao trên trời cao .khó lòng để người ta với tới
.........
Ngay bản thân cũng không hiểu thì có ai hiểu được chứ
Tự hào vì chẳng ai hiểu được con người thật ư ?
Cố tỏ ra lạnh lùng
Mạnh mẽ
Gặt hái được gì ?
Đau trong cô đơn
Uhm
Như killlove nói
Không buồn nữa nhưng cảm thấy trống rỗng và cô đơn
Một cảm giác lạ
>>>>>>>>>>>>>.
Why bảo mình là người dễ tha thứ
[Dễ tha thứ]
Đúng không nhở ?
Mình cũng chả biết , chỉ là mình hành động theo những gì mình suy nghĩ
Làm theo con tim ....
..........
Cuộc sống này
^^
Có nên swear nó không ???
Lạ lẫm
Con người ta sống mà cứ như đang tự hành hạ mình vậy
Thật không đáng
Hồi trước từng bảo mình không cần điều ước ......
..Nhưng bây giờ thì cần nhiều điều ước ....
Không phải ước cho bản thân...nhưng cảm thấy cần nó .......
anh đào nở muộn
10-09-2008, 03:59 AM
đang cảm nhận hạnh phúc à ?
Có không ? Hay chỉ là tự mình hoang tưởng nên thấy vậy ?
Khoảng cách ư ? Bây giờ thì đang cảm nhận nó này
Hình như ..... mọi cố gắng đang quay lưng lại đạp đổ chính tôi ...không những đạp đổ mà còn lấy đống vụn đó ném vào mặt tôi nữa ấy chứ
...........
Có cảm giác ..sống không còn được bao lâu nữa
thế thì nên làm những gì nhỉ ?
Không có mục tiêu để hướng tới .. đầu óc đang trống rỗng .....
........
Có nhiều ác mộng .giật mình tỉnh giấc không nhớ mình mơ gì ....
Thiếp ngủ .. lại có cơn mộng khác [khiếp] lại tỉnh dậy
Ngủ tiếp .. và lại thấy
Sợ........
Hôm qua ứ dám ngủ .. nằm đây nghe mưa rơi
Nhớ .........
Tâm trạng hoang mang
Sợ .......
2 h sáng mệt mỏi ..nhắm mắt ngủ ....không còn mơ nhưng cảm nhận có cái sợ hãi đang len lỏi
6h rồi .. dậy thôi..không muốn ngủ ....
Hôm nay có bình yên không nhỉ ?
Người Việt Nam rất có tinh thần hơi hơi đờn kết và có cái sự tò mò luôn đi liền với cái đoàn kết ấy
Hôm nay có một kụ già bị đâm xe , đầu đập xuống đất...........và ngất
Những chiếc xe đi lại như chẳng thấy gì
Hok ai thấy hay quan tâm đến kụ
Mình dừng lại , đỡ kụ ấy lên và có thêm vài người nhấc chiếc xe máy ra khỏi người kụ
chợt trong số người đứng xem , có một người nói mình rănf '' con điên , quan tâm chuyện thiên hạ ''. Mình quan tâm một chuyện thiên hạ cơ đấy , thật đáng cười và khinh bỉ :so_funny:
Tự nhủ lần sau , nếu thấy một ai đó tương tự , chẳng nhẽ mình coi như hok nhìn thấy và quay mặt đi
Lúc đấy , chắc mình hok còn là mình nữa
anh đào nở muộn
11-09-2008, 12:57 AM
Có lẽ mình nên biến mất 1 thời gian ! ?
Có nên hay không ?
..............
Hôm nay chưa thấy mưa
Trời bắt đầu có nắng .... không cảm thấy lạnh .. ấm hơn 1 tí
Ấm bên ngoài ^^
.........
Chỉ chờ rút ống ra ... đem về nhà
Từ lúc nằm xuống - có thở tí nào đâu mà đợi .
95% ư , còn 1 tia hy vọng - mỏng manh ...
Nhưng chắc bây giờ thì hết rồi, không còn gì là hy vọng - nhỏ nhoi cũng không .
Lại một người nữa rời khỏi thế giới này
........
Đó có phải là sự giải thoát không ?
Cần tìm lại gì cho chính bản thân bây giờ ?
Có phải là .....
...........
Chỉ là gió thoảng nhưng sao để lại nhiều dư âm quá
^^
em ghét anh.............ghét nhất trên đời
một câu quá đủ rồi
Có một người đang giận tôi
Tôi hok hiểu họ giận tôi vì lẽ gì
Họ nói rằng tôi yêu họ hok thật lòng , họ nói rằng tôi yêu họ như yêu một người qua đường
Phải chăng tôi yêu họ như vậy :so_funny:
Yêu nhau mà còn nghĩ vậy thà chia tay cho xong
Chợt tôi ghét tất cả mọi thứ
Gần đến trung thu rồi , cái trung thu năm ngoái và năm nay sao khác lạ đến thế
Năm ngoái trung thu , mình có C
Năm nay trung thu.........chắc phải một mình nếm cái hương vị ngọt của bánh trung thu
muốn............:chayle::chayle:
Rời xa Đời một chút thôi , chỉ là một chút , mong manh........hư ảo
lừa_đảo_tiểu_thư
16-09-2008, 04:11 AM
Mai Anh ơi Trăng vỡ rồi :khocnhe: Bóng đêm tràn về ngày càng nhiều Mai Anh ơi :khocnhe: sợ lắm :khocnhe: một mình trong đêm tối :khocnhe: ghê :khocnhe:
Này thì ốm nhớ :khocnhe: Này thì mưa nhớ :khocnhe: Hôm qua ốm mà đội mưa đi nhớ :khocnhe: về đến nhà hôm nay đau buốt đầu nhớ :khocnhe:
La liếm tí thôi xong rồi lướt đây :khocnhe:
trăng vỡ nó lại lành mà :om: bóng đêm thì cũng có lúc trời sáng :om: dừng sợ , có Mai Anh ở đây mà :hug:
ốm mà vẫn còn cố đi cho lắm vào :huglove: đừng buồn , đừng nghĩ gì cả Ngọc ơi :hug:
Ps : có nên xóa cái topic này đi hok nhỉ :sr:
lừa_đảo_tiểu_thư
16-09-2008, 04:19 AM
Không biết cũng như không hiểu trong đầu đang nghĩ gì cả nữa :khocnhe: muốn bước ra khỏi bóng đêm nhưng đêm dài quá :khocnhe: bao giờ mới hết đêm đây :khocnhe: Muốn không đi mưa nhưng không hiểu sao khi đó xuống đường thấy trời mưa mà nhất định không chịu quay ngược lên phòng lấy ô :khocnhe: vì muốn thế hay vì sao không biết nữa :khocnhe:
p.s: nếu cảm thấy hok còn lưu luyến nữa thì xoá :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.