PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ru Em Giấc Ngủ Ngon



mây_lãng_du
27-08-2008, 12:48 AM
Nhắm mắt vào rồi ngủ đi cô bé
Quên cuộc đời để chìm đắm giấc ngủ say
Hãy mộng mơ về những chàng hoàng tử
Cưỡi bạch mã đón công chúa về cung
Hãy ngủ đi quên cuộc sống buồn nản
Chẳng có gì mà phải thức thâu canh
Ta thương em thương giọt lệ sầu cay
Gạt đi rồi ngủ ngon nhé,bé yêu!


Cho em này bé ngoan của chị!

mây_lãng_du
27-08-2008, 05:02 AM
Mở mắt ra đã ba giờ rồi đó
Bé ngồi đó thao thức mãi làm chi
Ngủ đi em lấy sức mai vui đùa
Muộn phiền mãi mẹ chẳng thích đâu em

Tình đầu lỡ rồi còn có tình sau
Đừng buồn thương vấn vương nữa em ơi
Còn chị đây nguyện đời bên em mãi
Đừng vì tình mà đánh mất giấc ngủ ngon

Ngủ đi rồi khi nắng mai tỉnh giấc
Cuộc đời hồng sẽ về lại bên em
Mang cho em món quà của Thượng Đế
Một chàng trai xứng đáng với tình em

mây_lãng_du
27-08-2008, 02:40 PM
Thương em ru giấc ngủ ngon
Thương em mong giấc ngon tròn cho em
Thần mơ ai mang lại cho em nhé
Mộng cỏ hoa đầy ong bướm vây quanh
Những giấc mơ sao cho thật ngọt lành
Ru em tôi ngủ trong vành trăng non

Trăng lên cao em tôi tuổi mười tám
Đầy mộng mơ và u sầu vây quanh
Chỉ xin sao giấc mơ mãi ngọt lành
Em tôi ngủ tim sẽ lành vết thương.

mây_lãng_du
29-08-2008, 05:40 AM
À ơi bé ngủ cho ngoan
Trời xanh đang đợi bé vào làm thơ
Mây trắng đang trôi lững lờ
Khung trời thơ mộng chờ mong bé vào

Nhắm mắt đi rồi mộng mị trôi qua
Sáng bình minh tương sáng chờ em mà
Níu giữ chi những gì trong quá khứ
Quên hết đi cho giấc ngủ bình yên

P.chi
30-08-2008, 02:09 PM
À ơi bé ngủ cho ngoan
Trời xanh đang đợi bé vào làm thơ
Mây trắng đang trôi lững lờ
Khung trời thơ mộng chờ mong bé vào

Nhắm mắt đi rồi mộng mị trôi qua
Sáng bình minh tương sáng chờ em mà
Níu giữ chi những gì trong quá khứ
Quên hết đi cho giấc ngủ bình yên

Ầu ơ bé ngủ cho ngoan
Chim oanh vang tiếng líu lo diệu dàng
Ầu ơ ôi những thiên đàng
Say sưa giấc mộng chứa chang tình nồng.

dungnhinanh_em
30-08-2008, 10:28 PM
Đá cuội

Ta ru ta quên hết đời sầu muộn
Ta ru đời thôi hết những trái ngang
Ru trái tim đau sau những lỡ làng
Còn ru mãi cho hồn thôi lạc lối

Ngủ yên đi này con tim đá sỏi
Nhớ nụ cười ai vừa nở đây thôi
Mà tại sao vội quá ,tắt đi rồi
Mình không gặp vì đời hai lối rẻ

Mình ta nơi đây ngày qua lặng lẽ
Cất tiếng ru hời trong nổi cô đơn
Người xa rồi còn ta mãi tìm quên
Chưa quên được khi lòng còn tiếc nuối

Nước mắt trong tim nay thành đá cuội
Phong ba rồi, thôi còn tiếc nuối chi
Đời đắng lặng ,ta đã biết còn gì ?
Như là nước biển muôn đời vẫn mặn

Những gì ta đã cho và đã nhận
Mong quên đi cho tim được bình yên
Giông tố qua đi mong hết ưu phiền
Vì ngày cũ lập rồi bia tưởng niệm

saskie
31-08-2008, 03:02 AM
Ngoan ngoan nào em ngủ đi em
Để sớm mai thức dậy nắng thêm vàng
Để bầu trời xanh trong cao vời vợi
Để ước mơ mình tung cánh bay cao

Ngủ đi em cho hết mộng đêm dài
Để dĩ vãng kia trôi theo dòng quá khứ
Cho tương lai ngập tràn ánh bình minh
Cho câu chuyện tình hai đứa mình
Sáng trong ngọt lịm mật tình yêu

mây_lãng_du
05-09-2008, 09:01 AM
Đưa em vào xứ sở những giấc mơ
Thêu mộng ước cho ngày mai tươi sáng
Lang thang bước giữa đồng đầy cỏ hoa
Tìm cho mình chàng hoàng tử xứng đáng
Trên thảo nguyên xanh ngát màu cỏ mới
Chàng hoàng tử bạch mã đi tìm em
Giữa bốn bề biển xanh và sóng nước
Có chàng trai ngẩn ngơ nụ cười em
Ngủ đi nhé nào ngủ nào bé ơi
Cuộc sống mới đang chờ em kìa bé.

mây_lãng_du
05-09-2008, 09:21 AM
Ta xin đời ru ta ngủ đời nhé
Giấc ngàn thu cho ta khỏi trông mong
Ngày mai đây dù có thật tươi sáng
Vẫn muốn ngủ một giấc ngủ thật say

Ta xin đời cho ta vào cõi mê
Lạc bước về chốn bồng lai tiên cảnh
Vui đùa chơi cùng chúng bạn ngày trước
Nhớ lắm rồi ôi những ngày là mây

Đời hỡi đời ngủ một giấc ngàn thu
Để ngày sau khi thức dậy chấm hết
Những bộn bề lo toan của cuộc sống
Để lại đây chút dư vị cho thế gian

Ta muốn mơ cho muộn sầu bay mãi
Đừng phiền ta bởi ta chẳng trông mong
Để ta sống quãng ngày ta là mây
Lãng đãng bay chẳng cần bận tâm chi

Xin đời đó ru ta ngủ đi mà
Chút ân thừa chẳng lẽ lại khó ban
Một chút thôi cho ta ngủ mãi mãi
Khỏi muộn phiền khỏi mang nợ thế gian

lừa_đảo_tiểu_thư
04-10-2008, 11:17 AM
Ngủ ngủ ngủ
một giấc ngủ chẳng muộn phiền
Mơ mơ mơ
cõi mơ đầy sương mù
Chập chờn
Bóng hình quen
Thoáng qua
Hình chợt mất
Quay ngoắt
Lại chập chờn
Thôi đừng mơ
Giấc ngủ ngon
Thôi đừng nhớ
Lệ không rơi

lenicka
28-10-2008, 10:06 AM
Tiếng gõ canh năm trời hửng sáng
Giấc ngủ kia chưa sâu đã phải thức
Em tôi ngủ chưa kịp mơ đã tỉnh
Mộng chưa tròn sao nói tiếng yêu thương

Thôi đành ru giấc ngủ đêm sau nhé
Mộng an lành bên khung vành trăng non
Tuổi mộng mơ vẫn còn kịp mơ tiếp
Giấc mơ dở bỏ nó đi thôi em
Bên đời kia còn bao người chờ đón
Cứ bình thường rồi khắc có người thương

cơn_gió_nhỏ
10-02-2011, 03:42 PM
Đêm nay chẳng ánh trăng tròn
Đêm nay chẳng có muộn phiền bi ai
Đêm nay vẫn một đêm dài
Mơ người kết tóc se duyên cùng mình

Này cô em, đêm rồi, khuya rồi đấy
Đắp chăn vào, nhắm mắt ngủ đi em
Bạch mã kia, ngày mai chàng sẽ đến
Không cần ngóng trông, đừng muộn phiền

Lời hẹn ước trăm năm trời chứng giám
Dù cho chàng chẳng lỡ may quên mất
Ông trời kia sẽ hướng chàng về đây
Về với em, với ái tình chẳng dứt
Xây mộng ngàn năm, chẳng phai mờ.