Tháng Tư
26-08-2008, 08:17 PM
Nếu mai này tình ta đôi ngã
Không hẹn hò ko chất vấn yêu thương
Không cùng nhau đi trên con đường vắng
Đêm tịch liêu anh có biết hay chăng?
Nếu mai này đôi đường ko chung bước
Cơn mưa rào thiếu vắng chút ban mai
Ngày dài lắm riêng mình em hiêu quạnh
Phảng phất buồn anh có biết vì sao?
Nếu mai này em vô tình nhìn thấy
Tay trong tay anh bước đi cùng ai
Sẽ đau lắm nhưng em ko còn khóc
Thầm chúc mừng anh hạnh phúc yêu thương
Ngày 27/8 by chảnh
Không hẹn hò ko chất vấn yêu thương
Không cùng nhau đi trên con đường vắng
Đêm tịch liêu anh có biết hay chăng?
Nếu mai này đôi đường ko chung bước
Cơn mưa rào thiếu vắng chút ban mai
Ngày dài lắm riêng mình em hiêu quạnh
Phảng phất buồn anh có biết vì sao?
Nếu mai này em vô tình nhìn thấy
Tay trong tay anh bước đi cùng ai
Sẽ đau lắm nhưng em ko còn khóc
Thầm chúc mừng anh hạnh phúc yêu thương
Ngày 27/8 by chảnh