PDA

Xem đầy đủ chức năng : Huyền bí Ai Cập



Tháng Tư
26-08-2008, 07:48 PM
Nói đến Ai Cập, người ta nghĩ ngay đến những kim tự tháp là nơi chứa đựng bao điều huyền bí. Nhiều người có “máu du lịch” và ham muốn tìm đến những miền đất kỳ thú luôn mơ ước trong đời một lần được đặt chân đến Ai Cập.

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235365sm.jpg
Đến với Ai Cập là đến với thung lũng các ông hoàng ở Luxor để tận mắt chiêm ngưỡng những chứng tích sống động của lịch sử cổ đại với lăng mộ, vườn tược và những di vật hàng ngàn năm tuổi, khám phá những sa mạc mênh mông với những ốc đảo xanh rì và chiêm ngưỡng dòng sông Nile...

Thường tour đến Ai Cập kéo dài khoảng 11 ngày. Song thời gian đó chẳng thấm vào đâu để khám phá xứ sở thần bí này. Băng qua cả châu Á, đi hết châu Âu mới đến được đất nước Ai Cập. Đến đây, du khách Việt Nam đã ở cách quê nhà bốn múi giờ, nếu là mùa đông thì cách năm giờ.

Điểm dừng chân đầu tiên của tour Ai Cập sẽ là thủ đô Cairo nằm giữa sa mạc mênh mông với hàng ngàn ngọn tháp cổ và những kim tự tháp mang nhiều huyền thoại về các vị paraoh nổi tiếng, với bảo tàng xác ướp cùng những báu vật của họ. Cả thủ đô Cairo có hơn 1.000 nhà thờ mang nhiều màu sắc, hơn 1.000 tòa tháp cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Chính vì thế mà Cairo còn được gọi là “Thành phố ngàn tháp”.

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235366sm.jpg
Qua mỗi triều đại trong lịch sử, tháp nhà thờ Hồi giáo đều mang phong thái khác nhau: tháp của vương triều Patimah thế kỷ 10-12 mang phong cách thuần phác cổ xưa; tháp của vương triều Aaibu thế kỷ 12-15 có đỉnh tròn theo kiểu mũ vua được chạm khắc tinh xảo; tháp của vương triều Mameluke thế kỷ 13-26 tinh tế, cao vút uy nghi; tháp nhọn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ thời đế quốc Aosman nhỏ và cao chót vót; các tháp thời nay có dáng vẻ trang nghiêm, trong đó cao nhất là tháp Cairo trên đảo Zammali thuộc sông Nile...

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235367sm.jpg
Từ Cairo, du khách sẽ được cưỡi lạc đà (4 USD/giờ/con) đi thăm kim tự tháp. Trên đường đi, du khách có thể nhập đoàn cùng các đoàn lữ hành đến từ khắp nơi trên thế giới. Đường đi mất khoảng bốn giờ, tuy vậy dọc đường có những trạm cung cấp thực phẩm với giá rẻ. Nằm rải rác trên đường là các làng sakkara, bán đủ loại hàng lưu niệm, thực phẩm, đặc sản Ai Cập... Điều đặc biệt là người bán hàng ngồi chồm hổm, vì vậy sakkara còn được gọi là chợ chồm hổm.

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235368sm.jpg
Sau khi thăm kim tự tháp, khách có thể ghé thăm bảo tàng al-Mathaf al-Masri để xem xác ướp Ai Cập nổi tiếng thế giới từ thời Amara, hơn 2.000 năm trước Công nguyên; xem múa bụng kiểu Ai Cập rất đặc sắc tại các câu lạc bộ múa bụng; thăm khu đền Hồi giáo Islamic Cairo, một di sản văn hóa thế giới từ thời Trung cổ đến nay vẫn nguyên vẹn và thưởng thức đặc sản Ai Cập trên những thuyền lớn dọc theo sông Nile; ở khu phố Khan al Khalichi có vô số quà lưu niệm bằng châu, ngọc.

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235369sm.jpg
Xuôi sông Nile, xuống phía nam Ai Cập, khách sẽ đến thành phố Luxor lộng lẫy. Tại Luxor, du khách có thể cảm nhận được bầu không khí Ai Cập cổ xưa, thuần túy. Luxor được mệnh danh là “Thung lũng của những nữ hoàng” với một tổng thể di tích, gồm: đền Luxor, đền Karnak, đền Hatshepsut, thung lũng các vị vua, bảo tàng xác ướp Ai Cập... Đây là một quần thể kiến trúc có vẻ ngoài giống nhau nhưng mỗi cá thể đều có những nét độc đáo riêng biệt.

Thành phố Ismailia, cách Cairo khoảng 120km là nơi dừng chân tiếp theo của du khách. Thành phố hiện ra như một đóa hoa khổng lồ, với sắc màu rực rỡ của nhiều khu vườn. Du khách sẽ còn có dịp đặt chân đến con kênh đào Suez, điểm nối giữa hai châu lục Á - Phi.

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235370sm.jpg
Một cù lao trên sông Nile xinh đẹp Ảnh: Internet


Nếu muốn tìm hiểu về đời sống của cư dân Ai Cập cổ đại, mời bạn hãy đến làng Pharonic, nơi có thắng cảnh tuyệt đẹp, nằm trên ngọn đồi Jacob bên bờ sông Nile huyền thoại. Chuyến hành trình sông Nile kết thúc tại điểm hùng vĩ nhất của dòng sông, đoạn chảy qua thành phố Aswan. Tạm biệt Aswan - thành phố của đập High Dam và hồ Nasser, của đài tưởng niệm Unfinished Obelisk, của lăng Agha Khan, của đảo Elephantine, du khách trở ngược lên phía Bắc sông Nile, vùng thượng Ai Cập.

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/du-lich/40235990-235371sm.jpg
Thành phố Alexandria bên bờ biển xanh trong Ảnh: Internet


Đến Alexandria cách Cairo khoảng 220km về phía đông nam, khách sẽ được chiêm ngưỡng thành phố cổ bên bờ biển mướt xanh cây cối. Alexandria được xây dựng vào khoảng năm 329 trước Công nguyên, dưới thời đại đế Alexandros III. Alexandria tiêu biểu cho diện mạo rất “Tây” của Ai Cập song vẫn giữ được nét cổ điển.

Ở đây, du khách có thể mặc bikini nằm dài phơi nắng trên bờ biển, nhưng dân địa phương thì tuyệt nhiên không được. Đến Alexandria, du khách còn được đến tham quan Greco Roman - bảo tàng đế quốc La Mã cổ đại; lâu đài Montazah thơ mộng và mua sắm đồ lưu niệm tại chợ Khan Al Khalili, một địa danh thường được nhắc trong sách báo, phim ảnh.

Theo DUYÊN KHÁNH - Báo Cần Thơ

Cát
27-08-2008, 10:25 AM
Ai Cập thật đẹp và huyền bí.....:D

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
27-08-2008, 10:28 AM
đi Ai Cập chỉ mê vào Kim Tự Tháp mà coi :so_funny: nghe nói hoài mà sợ rắn wá ko dzám đi :so_funny:

mây_trắng
28-08-2008, 02:34 AM
mê ai cập từ lâu oài ,từ khi đọc bộ truyện nữ hoàng ai cập là mê lun ^^

†º°¨ђm_q§¨°º†
13-09-2008, 09:50 PM
hem thix Ai Cập :rang: nhưng nhìn đúng là huyền..... bí..... quá....... :hihi:

tiesto
15-09-2008, 04:34 AM
Cuộc đời tớ chỉ có một mong ước, mong ước cháy bỏng đó là được đến Ai Cập, chỉ một lần là đủ!

m2mnamtuocbongtoi
20-09-2008, 04:14 PM
oc oc cha(c' nóng lém nhẩy............... :D
trông cũng đẹp .............. :D

terutenshi49
24-09-2008, 08:35 PM
huyền bí thật , chị của mình mê ai cập lắm , còn mình thì mê hà lan hơn