Xem đầy đủ chức năng : Anh hai may mắn !!
heo dễ thương
25-08-2008, 06:06 AM
Dường như hai ta chung dòng máu
Tình thân nguyện sẽ mãi đẹp màu
Em quý anh không phải chuyện hư ảo
Chính vì vậy xin hãy nhớ về nhau.
motsach_theky
25-08-2008, 07:16 AM
anh đọc rồi em à
anh cảm động lắm
anh sẽ mải yêu quý em
em gái đáng yêu của anh
anh không biết nên nói gì
mong là em sẽ hiễu tình cảm của anh
nhé
em gái
heo dễ thương
26-08-2008, 08:52 AM
Một cõi u buồn chi niềm vui
Cuộc đời cay đắng có lắm mùi
Chua chát đau đớn ai hiểu được
Một nỗi nhớ thương mãi không nguôi.
nguyenphuong
26-08-2008, 07:59 PM
một niềm đau chôn vùi trong dĩ vãng
một cuộc đời bất hạnh đang cô liêu
chát đắng cuộc đời hỏi mấy ai vui
khôn nguôi một nỗi nhớ đã chôn vùi
heo dễ thương
31-08-2008, 07:30 AM
Một nỗi sầu ai nào có hiểu
Thân nữ nhi vui ít buồn nhiều
Đã bao ngày chẳng có tin tức
Lòng lo lắng như đốt như thiêu.
nguyenphuong
31-08-2008, 08:10 AM
thân tôi một kiếp ko nhà
lang thang một kiếp bôn ba cuộc đời
nam nhi lãng tử thân phù du
tìm người vô tình đánh cắp tim ta
heo dễ thương
31-08-2008, 08:21 AM
Mơ một giấc mơ đầy huyền hão
Tiếc nhớ làm gì thêm khổ đau
Đời người oan trái là thế đó
Mơ nhiều đau nhiều chẳng nhớ nhau.
nguyenphuong
31-08-2008, 08:29 AM
một giấc mơ giấc mơ ko có thật
một niềm thương nhớ chờ mong
một tấm lòng trong trắng ko phai
yêu một người mãi mãi yêu ai
heo dễ thương
31-08-2008, 08:33 AM
Mới nghĩ ra dạng thơ này hay lém !Thử làm coi xem seo !
Mơ về ai ai nào có biết
Hỏi lòng ta ta có thật lòng
Hỏi thượng đế thượng đế có hiểu
Hỏi bạn đời bạn đời thấu chăng?
nguyenphuong
31-08-2008, 08:57 AM
có phaỉ em tiên nữ giáng trần
người mà thượng đế ban cho tôi
có phải em người thiếu nữ kiêu xa
ngưồi mang đến bên tôi hạnh phúc cuộc đời
langtungheo...
01-09-2008, 01:31 AM
Mình Anh !
Có lẽ nào em chẳng đến chiều nay
Để ghế đá hàng cây đơn lẻ
Cánh phượng rơi đầy và tim anh đang khóc
Cảnh vật im lìm trong lặng lẽ mình anh
Lật lại từng trang trong nỗi nhớ mênh mang
Hương hoa sữa còn ngập chàn trong trang sách
Anh mải tìm một trời kí ức
Thấy thoáng buồn trước cái gọi Ngày xưa
heo dễ thương
03-09-2008, 06:47 AM
Thôi chán mấy thể thơ này rồi !
Giờ qua thể loại vui hơn nói về chủ đề của tuổi học trò nha !
Một chút phấn vương tóc ai đó
Đã làm tôi lòng đầy lắng lo
Hỏi vì sao phấn nỡ bám bụi
Vào dáng ai trông đầy kiêu sa.
heo dễ thương
04-09-2008, 10:55 PM
Một cuộc đời có biết bao kỉ niệm
Nhiều hồi ức biết phải làm sao tìm
Tôi quay bước nhớ về thời áo trắng
Mới ngỡ ngàng kí ức đã nhạt phai.
nguyenphuong
23-09-2008, 07:56 AM
một dòng lưu bút viết ngang tà áo
để lòng ai nỡ vấn vương
một chút tình thơ thời hoa phượng
một chút tình sao ai nỡ vấn vương
congchuahongtra
20-04-2009, 08:51 PM
Xuân đi để lại mai vàng,
Hạ đi để lại bướm vang thướt tha.
Thu qua để lại muôn hoa,
Đông qua để lại muôn ngàn tuyết rơi.
lamvulove
22-04-2009, 03:56 AM
Dường như hai ta chung dòng máu
Tình thân nguyện sẽ mãi đẹp màu
Em quý anh không phải chuyện hư ảo
Chính vì vậy xin hãy nhớ về nhau.
Anh không muốn mình chung dòng máu
Để tình thân che lấp tình yêu
Anh không quý em để tình hư ảo
Được yêu nhau là ta mãi có nhau ?
hihi.lâu wa' không đối thơ với nhau nhỉ ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.