Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu hay mơ - Yêu là chờ - Yêu đến chết



canhchimma
24-08-2008, 09:18 AM
~22h 24/08/2008
Anh đã từng yêu, từng ước mơ
Cuộc đời tươi đẹp chẳng thể ngờ
Em về trong mộng, theo cơn gió
Lá vàng sắp rụng, gạ bài thơ...

Anh đã từng mơ, vì yêu em
Dại khờ chi để nay buồn thêm.
Xưa anh đã đớn đau nhiều lắm
Bây giờ trái tim đau vì em.

Em đã cho anh 1 tình yêu
Với anh tất cả đó là nhiều
Anh thề tim sẽ chờ, chung thủy
Em ghen, em giận vì yêu anh.

Đã nhiều khi giấc chẳng thể say
Mộng mị mơ man, tối- sớm -ngày
Ai kia lững thững trôi theo gió
Áo tà nhẹ bước , bước về xa.

Em ở nơi đấu? Ở nơi đâu?
Có biết tim anh nghẹn nỗi sầu
Sao anh ích kỉ, sao em ghét?
Bóng tối quanh anh đặc 1 màu.

Đêm tối Hà Thành gió mông lung
Bài thơ anh gửi xưa theo cùng
Ngâm trong cơn gió trời se lạnh
Hay chính lòng anh sắp lạnh lùng?

Xưa chốn thị thành có em tôi
Quen nhau tình cờ, có vậy thôi
Yêu nhau vừa trọn năm ngắn ngủi
Vị ngọt đầu môi, đã đắng rồi !

Anh muốn quên người đá chân anh
Nào đâu chuyện nói được là thành
Anh còn yêu lắm, quên sao được?
Đâu phải tình yêu thật mong manh?

Em gửi cho anh thứ gì đi !
Câu ca, lời nói ngọt mọi khi
Em đi, anh nhớ, rơi hàng lệ
Khí khái nam nhi, cũng ngặt vì..

Anh sợ một mai đánh mất mình
Không có em yêu, anh thất tình
Bài thơ năm trước vui là thế
Giờ cuốn về đâu, môi mắt xinh?

Em có còn yêu anh nữa không?
Hay chỉ xem anh tựa tơ hồng
Kéo kia em cắt, không lo nghĩ
Hay em chê anh , có phải không?

Hãy nói thật tâm, đừng dối anh
Tình yêu sao đã vội qua nhanh
Chiếc hôn đầu ấy không quên được
Tội lỗi chi đây , âu cũng đành !

~22h17 24/08/2008

Tình cờ - ( 1 year ago )

Em ơi chỉ là tình cờ
Ta quen nhau như trong 1 bài thơ
Rồi yêu nhau tựa một giấc mơ
Khi tỉnh lại vẫn còn em ở đó

Em chau mày nói rằng em không còn nhỏ
Anh gượng cười, anh có bảo gì đâu?
Tuổi mười năm mắt em chưa đọng một nỗi sầu
Anh yêu lắm cái nhìn trong sáng ấy

Anh thương em từ khi em biết cười như vậy
Núm đồng tiền tười tắn má thơ ngây
Anh càng yêu mái tóc tựa làn mây
Như dòng suối làm tan cơn nắng hạ
Như sưởi ấm mừa đông thôi buốt giá
Tóc em bay anh mơ thấy chiều thu..
Và anh như mơ thấy tiếng hời ru
Đưa nhè nhẹ vỗ anh vào giấc ngủ
Thật ấm lòng gió đồng quê ấp ủ
Tiếng sáo diều nghe đượm chút tình quê

Phút xao lòng và những phút tái tê
Chốn Hà thành mấy khi nào có được
Đời sinh viên anh nào đâu dám ước
Một mối tình trong sáng tựa sương mai!

Anh thương em sống giữa tiếng tàu xe inh tai
Xót cho em giữa cuộc đời nhân vị kỷ
Chốn đô thành giàu sang quyền quý
Biết tìm đâu giây phút sống bình yên?

Anh ở đây ngắm trời mây xế bóng
Mặt trời hồng mây cũng ửng hồng theo
Anh lại nhớ mắt môi em thuở ấy
Em thẹn thùng mi mắt khẽ đưa nheo..

Trời đêm vằng vặc sáng ngàn sao
Anh lại gặp em trong chiêm bao
Được hôn lên má hồng của bé
Thỏa bao tháng ngày anh ước ao...

08/08/07
TG: CanhChimMa