lythienphong
24-08-2008, 07:55 AM
một ngày không có em
mây kia thôi ngừng thổi
một giờ không có em
núi đó ngóng trông ai
một giây không có em
anh cô đơn sầu nhớ
một đời không có em
anh hóa đá còn đâu
em có biết vì sao
mùa xuân hoa lại nở
trời xanh dang rộng mở
đón tia nắng ban mai
em có biết đời trai
dấn thân trong gió bão
nhưng lòng anh vẫn mãi
khắc mỗi một tên em
Han Le Phong
mây kia thôi ngừng thổi
một giờ không có em
núi đó ngóng trông ai
một giây không có em
anh cô đơn sầu nhớ
một đời không có em
anh hóa đá còn đâu
em có biết vì sao
mùa xuân hoa lại nở
trời xanh dang rộng mở
đón tia nắng ban mai
em có biết đời trai
dấn thân trong gió bão
nhưng lòng anh vẫn mãi
khắc mỗi một tên em
Han Le Phong