lythienphong
24-08-2008, 07:42 AM
Cảm thương số phận của Lệ Thanh
Tài thơ tuyệt mĩ kiếp mong manh
Chẳng may mắc phải bệnh khó chữa
Từ giã cưộc đời lúc tưổi xanh
Hôm nay có kẻ nhớ tới ông
Viết đại bài thơ tỏa tấm lòng
Mong sao kiếp sống đừng phụ bạc
Gieo bao đau khổ cho ngưòi dân
Ôi Hàn Mặc Tử , ôi Phong Trần
Kiếp trời đã định chẳng ai mong
Ra đi để lại niềm thương nhớ
Cho kẻ si tình Hàn Lệ Phong
Vần thơ rơi lệ lòng tri kỉ
Ưót nhòe trang giấy mực còn ghi
Đời là kiếp sống đầy sống gió
Hạnh phúc riêng ai , có được gì ?
Tài thơ tuyệt mĩ kiếp mong manh
Chẳng may mắc phải bệnh khó chữa
Từ giã cưộc đời lúc tưổi xanh
Hôm nay có kẻ nhớ tới ông
Viết đại bài thơ tỏa tấm lòng
Mong sao kiếp sống đừng phụ bạc
Gieo bao đau khổ cho ngưòi dân
Ôi Hàn Mặc Tử , ôi Phong Trần
Kiếp trời đã định chẳng ai mong
Ra đi để lại niềm thương nhớ
Cho kẻ si tình Hàn Lệ Phong
Vần thơ rơi lệ lòng tri kỉ
Ưót nhòe trang giấy mực còn ghi
Đời là kiếp sống đầy sống gió
Hạnh phúc riêng ai , có được gì ?