tốc độ
24-08-2008, 05:27 AM
Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra ở thế giới này, ở nơi này, ở gia đình này.......chưa ???!!
Heo cũng đã tự hỏi mình nhiều lần câu hỏi ấy nhưng câu hỏi này không có câu trả lời...!!!:nhi:
Rồi một ngày heo bước đi theo sau lưng Ba và thử ướm bàn chân nhỏ bé của mình vào đôi chân to lớn của Ba thì heo có cảm giác an toàn, bình yên và ấm áp. Theo sau lưng Ba heo nhận ra mình thật may mắn khi được làm con của Ba, của Má, làm e gái của a mình......!!!
Heo không được phép lựa chọn gia đình mình sinh ra nhưng heo được phép đón nhận tình cảm của gia đình mình, của những người xung quanh, được phép yêu thương và nâng niu cuộc sống của mình.:winking:
Hệt như những chiếc chuông gió cực kỳ nhạy cảm
Trái tim tuổi mới lớn luôn ngân rung, xao động theo nhịp điệu bốn mùa.
Nụ cười cho mùa xuân, giấc mơ cho màu hạ ,
nỗi nhớ cho mùa thu và giọt buồn cho mùa đông...!!
Thường là vậy nhưng nhiều khi không chỉ vậy......!!
Có khi nào bạn tự hỏi mình rằng một giờ trôi qua mình đã làm được gì chưa??!!!
Trong một giờ ấy bạn có làm cho ai phải khóc không ? có làm cho ai cười không ? và có làm cho mình thấy vui hơn không ?
Nếu lỡ làm cho ai đó phải khóc thì bạn hãy chạy ngay đến bên họ và nói lời "xin lỗi" đi.
Nếu làm cho ai cười thì vô tình bạn cũng đã làm cho mình cười rồi đấy...!!
Nếu ngồi đây mà than vãn về cuộc tình của mình thì tại sao bạn ko nhìn về phía một cánh cửa khác mà cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng...??!!
Thời gian sẽ không chờ đợi một ai và nó cũng vô tình như chính bản thân nó vậy, nếu có dự định cho một giờ sắp tới thì tại sao bạn không thực hiện nó ngay bây giờ ???!!!:nhi:
Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình
một cảm giác kỳ lạ mang tên Tình Yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giớ xung quanh bạn đã đổi thay...!!
Heo cũng đã tự hỏi mình nhiều lần câu hỏi ấy nhưng câu hỏi này không có câu trả lời...!!!:nhi:
Rồi một ngày heo bước đi theo sau lưng Ba và thử ướm bàn chân nhỏ bé của mình vào đôi chân to lớn của Ba thì heo có cảm giác an toàn, bình yên và ấm áp. Theo sau lưng Ba heo nhận ra mình thật may mắn khi được làm con của Ba, của Má, làm e gái của a mình......!!!
Heo không được phép lựa chọn gia đình mình sinh ra nhưng heo được phép đón nhận tình cảm của gia đình mình, của những người xung quanh, được phép yêu thương và nâng niu cuộc sống của mình.:winking:
Hệt như những chiếc chuông gió cực kỳ nhạy cảm
Trái tim tuổi mới lớn luôn ngân rung, xao động theo nhịp điệu bốn mùa.
Nụ cười cho mùa xuân, giấc mơ cho màu hạ ,
nỗi nhớ cho mùa thu và giọt buồn cho mùa đông...!!
Thường là vậy nhưng nhiều khi không chỉ vậy......!!
Có khi nào bạn tự hỏi mình rằng một giờ trôi qua mình đã làm được gì chưa??!!!
Trong một giờ ấy bạn có làm cho ai phải khóc không ? có làm cho ai cười không ? và có làm cho mình thấy vui hơn không ?
Nếu lỡ làm cho ai đó phải khóc thì bạn hãy chạy ngay đến bên họ và nói lời "xin lỗi" đi.
Nếu làm cho ai cười thì vô tình bạn cũng đã làm cho mình cười rồi đấy...!!
Nếu ngồi đây mà than vãn về cuộc tình của mình thì tại sao bạn ko nhìn về phía một cánh cửa khác mà cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng...??!!
Thời gian sẽ không chờ đợi một ai và nó cũng vô tình như chính bản thân nó vậy, nếu có dự định cho một giờ sắp tới thì tại sao bạn không thực hiện nó ngay bây giờ ???!!!:nhi:
Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình
một cảm giác kỳ lạ mang tên Tình Yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giớ xung quanh bạn đã đổi thay...!!