Xem đầy đủ chức năng : Câu thơ đã cũ
Câu thơ đã Cũ
24-08-2008, 12:07 AM
Câu thơ đã cũ cho Tình
Giấc mơ đã cũ cho mình với ta
Thôi đành tỉnh giấc xót xa
Thôi đành hát một khúc ca ngậm ngùi…
=== Vân Lam. 24-08-2008 ===
câu thơ cũ cho tình yêu xa cách!
giấc mơ đầu nay đã cách chia xa
người khuất bóng dưới màu thu tim tím
thôi ta đành lặng lẽ khóc thu qua!
bóng bay
04-07-2009, 10:59 PM
Đã cũ rồi một câu thơ
Đã xa xăm lắm giấc mơ của mình
Bao giờ tim lại bình minh
Hong cho khô những giọt tình hư phai
câu thơ đã cũ cho ai
tháng năm thôi cũng ngắn dài theo nhau
dấu câu ở cuối nối đau
xuống dòng cả những vệt sầu trong tim
bóng bay
04-07-2009, 11:24 PM
Là câu thơ cũ đi tìm
Dấu nhau ở đáy trái tim hững hờ
Chưa tròn câu chữ mà như...
Trăm năm rồi chẳng còn chờ bóng ai
đừng mơ nữa giấc mộng dài
quên đi lại nhớ , phí hoài câu thơ
dẫu rằng như vẫn đợi chờ
dấu rằng con chữ chưa mờ tên nhau
bóng bay
04-07-2009, 11:39 PM
Hỏi này yêu dấu về đâu
Để câu thơ cũ qua cầu gió bay
Ầu ơ trong giấc mơ này
Tìm trong bóng bước chân ngày hôm qua
luckymiu
05-07-2009, 01:32 AM
câu thơ đã cũ ta làm mới đi
ngậm ngùi trong sự chia ly
ngày mai đâu biết mình ở chốn nao
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:34 PM
câu thơ đã cũ
làm chi cho đủ hời người
nếu như tình thế trời ơi
sao không bỏ quách cho thơ hẹn hò
éc_min
07-07-2009, 01:43 AM
Câu thơ đã cũ mất rồi
Nụ cười đã cũ lạc trôi xa vời
Hỏi ai đi khuất bên đời
Có về lần nữa chắp lời ru đêm
bóng bay
07-07-2009, 06:12 AM
Ai còn nhớ nổi câu thơ
Cũ hoen từ thủa ngày xưa cuộc tình
Ai còn nhắc chuyện đôi mình
Mùa trăng cũ đã tan hình bóng quen
Chí của Nở
08-07-2009, 12:41 AM
Ai còn nhớ nổi cơn mơ
Mốc meo ngày cũ, câu thơ nghẹn lời
Giọt mưa ngày cũ xa vời
Để người tìm mãi nụ cười đơn côi
éc_min
08-07-2009, 12:54 AM
Viết hoài một đoạn thơ tôi
Cũ xanh một mảng màu trời hanh hao
Ai còn nhắc chuyện ngày nao
Nhớ đem thơ cũ về trao cho người
Chí của Nở
08-07-2009, 12:58 AM
Đem thơ cũ - đốt đi rồi
Còn đâu mà đợi, mà chờ được trao
Còn đâu thơ cũ hanh hao
Còn đâu nước mắt người trao cho người
Gió Bụi
08-07-2009, 05:19 AM
Câu thơ đã cũ lâu rồi
Tình ngày xưa ấy bên đời chia ly
Vần thơ còn những dòng si
Mà người biền biệt tiếc gì hôm nay
L.Q
lukhachmuathu
08-07-2009, 08:03 AM
Tiếc cho một mảnh thơ côi
Tiếc cho một chiếc lá trôi theo đời
Còn không cơn gió không lời
Để ta dạo khúc ru hời tháng năm
...
Lost.
08-07-2009, 08:06 AM
Gõ vào tim những thanh âm
Vọng câu thơ cũ - tình trầm hôm qua
Trái tim riêng giữ thật thà
Soi gương hờ hững như là sắp ngoan !
THIÊN TỬ
08-07-2009, 08:10 AM
Viết lại câu thơ -Tình trôi mau
Thêu lại niềm tin - Để tôn thờ
Nhắm lại nhớ câu -Yêu người mãi
Để rồi nhận ra - Không ngày mai!!!!!!!!!!!
lukhachmuathu
08-07-2009, 08:27 AM
Nhịp thơ bỏ lỡ mất rồi
Còn đâu lời cũ - còn lời cho nhau
Còn lời cho những nỗi đau
Cho xa cách lắm - mưa mau lại về
...
THIÊN TỬ
08-07-2009, 08:31 AM
Nhịp thơ bỏ lỡ mất rồi
Còn đâu lời cũ - còn lời cho nhau
Còn lời cho những nỗi đau
Cho xa cách lắm - mưa mau lại về
...
Mưa về làm chi - Đẫm cơn mê?
Thà đau lòng thế - Để học khôn!
Một lần được đau - Để nhung nhớ
Nhớ lại một lần - Đã từng yêu:vui:
lukhachmuathu
08-07-2009, 08:39 AM
Nhớ câu thơ cũ ngại lời
Nhớ xa xôi ấy đầy vơi trong lòng
Biển dài bao nỗi chờ mong
Sóng âm thầm vỗ, đợi trông mùa dài
...
Lost.
08-07-2009, 08:58 AM
Ngày mai phố dấu gót hài
Nhắc câu thơ cũ có vài bước chân
Ở lại - cũng chẳng thật gần
Bước đi - chưa chắc muôn phần cách xa !
lukhachmuathu
08-07-2009, 06:34 PM
Tìm hoài dấu vết xa xưa
Bài thơ viết vội giấc trưa không tròn
Phố dài mỗi bước chân mòn
Nhịp gieo mỗi nhịp vuông tròn vần thơ
...
Lost.
09-07-2009, 08:22 AM
bẻ đôi cũ kỹ câu thơ
đặt lên thuyền gió xuôi bờ sông xanh
lam chiều lớp khói mỏng manh
nghe trong niềm nhớ chòng chành bóng ai
Kiều nữ
09-07-2009, 08:55 AM
Đôi lòng lệ cũ phôi phai
Vần thơ ai để trôi dài theo mưa
Cũ mèm một ký ức xưa
Người đi, kẻ ở ngang mưa phố trầm
Đại gia
09-07-2009, 09:02 AM
Ai còn hát khúc tình thâm
Nghe trong mưa nắng giọt thầm mi ai
Mong câu thơ cũ bớt dài
Mong ngày mai nhé - dấu hài đừng quên
Kiều nữ
09-07-2009, 09:05 AM
Nhớ mà, có lúc nào quên
Câu thơ xưa cũ gọi tên nhau về
Nhắc nhau giữ mãi câu thề
Nhắc mùa giữ nắng cho hè còn xanh
Đại gia
09-07-2009, 09:09 AM
Cơn mưa rớt vội qua mành
Vỡ đôi nỗi nhớ hoá thành chiêm bao
Và câu thơ cũ hư hao
Bóng ai như thể thủa nào còn đây !
Kiều nữ
09-07-2009, 09:12 AM
Khúc tình đầu dạo hương say
Chắp đôi vần lạc để ngày đừng trôi
Vần thơ cũ kỹ xa xôi
Gieo hoài chẳng nổi nhịp rơi mất rồi
Đại gia
09-07-2009, 09:15 AM
Em về bỏ giấc mơ côi
Ngày mai phố sẽ lạc rơi một người
Câu thơ mùa cũ tan trôi
Dấu yêu ở lại bên đời với ta
Kiều nữ
09-07-2009, 09:17 AM
Người đi bỏ phố - rất xa
Còn đâu dạo khúc tình ca mùa dài
Vần thơ cũ đã phôi phai
Đem theo chẳng thể nguôi ngoai nỗi niềm
Đại gia
09-07-2009, 09:20 AM
Biết rồi , còn lại ưu phiền
Ghép vào vết nứt những miền không nhau
Câu tình người bỏ đi đâu
Vụn tan trong trái tim sầu riêng mang
totram
09-07-2009, 09:24 AM
câu thơ tuy đã cũ rồi
nhưng tình nhân thế vẫn hoài như thơ
xin một lần được biết yêu
xin một lần biết nỗi đau thơ tình
Kiều nữ
09-07-2009, 09:26 AM
Vần thơ gửi lại mùa sang
Nhịp gieo - gãy nhịp còn màng nữa sao
Đâu nào có với lên cao
Chỉ là giữ chút hư hao mùa về
Đại gia
09-07-2009, 07:39 PM
Giữ cho nhau trọn câu thề
Cho mùa ngừng lại - cho hè đừng trôi
Muộn màng giấc trắng đêm trôi
Cũ mèm một khúc thơ côi không còn
Biển Chiều
11-07-2009, 08:33 PM
câu thơ đã cũ theo thời gian
sao ta vẫn giữ từng mãnh vở hoang tàn
giờ ta nhìn chiều hoàng hôn tím
ta ngỡ ngàng cứ nghĩ tình vừa qua như con gió thoáng
Kiều nữ
11-07-2009, 09:08 PM
Viết cho nhau một khúc mòn
Ngày xa xôi đó có còn thương không
Tìm đâu ở chốn mênh mông
Câu thơ ngày cũ đợi trông tình về
maivandung
11-07-2009, 09:41 PM
ta đề tặng em mấy vần thơ
ngượng ngùng không gửi để tôn thờ
em nỡ về đâu trong xa vắng
Để lại vần thơ nỗi xác xơ.........
Kiều nữ
11-07-2009, 10:00 PM
Vần thơ đâu em chờ đây
Anh đem đi mất hao gầy thân em
Cũ rồi những giấc mơ đêm
Cũ rồi thơ ấy để em mỏi mòn
Đại gia
13-07-2009, 06:18 AM
Hết rồi nhịp dạo vuông tròn
Câu thơ đã cũ, người còn viết không
Hết rồi những phút ngóng trông
Câu thơ viết vội cho lòng quặn đau
Kiều nữ
13-07-2009, 06:49 AM
Viết gì cho phút không nhau
Thơ tình chẳng đủ dịu đau mùa dài
Khúc mềm xưa đã phôi phai
Cũ dài một khoảng mây bay qua trời
Đại gia
13-07-2009, 06:56 AM
ở đây dấu đã phai phôi
trái tim ngấn cận qua đời nỗi đau
câu thơ cũ đã lạt màu
góc trời riêng lạnh không nhau nữa rồi
Kiều nữ
13-07-2009, 06:58 AM
Còn đâu thơ cũ đưa nôi
Giấc mơ đã cạn, phai phôi dấu mòn
Phố xưa nay cũng chẳng còn
Nhịp thơ ai dạo - chân son bước thầm
Đại gia
13-07-2009, 07:04 AM
đêm dài lạc một cung trầm
tình yêu vẫn cứ ươm mầm vết đau
quanh co phố nhỏ vắng nhau
câu thơ dạo ấy cứ nhầu nhĩ thôi !
Kiều nữ
13-07-2009, 07:15 AM
Rồi thì một khúc thơ côi
Ru lòng kẻ ở, ấm hồn người đi
Bận lòng nhau nữa mà chi
Đi về phương ấy - biệt ly mất rồi
Đại gia
13-07-2009, 07:19 AM
uh thì thôi , uh chia đôi
chén ly bôi cuối mặn môi đắng lòng
tiếng cười nhỏ xuống long tong
câu thơ cũ kỹ ru vòng dây oan
Kiều nữ
13-07-2009, 07:23 AM
Ru lòng cho nhẹ mùa sang
Ru đêm cho mắt khẽ khàng - nhìn nhau
Ru ngày êm những vệt đau
Ru người nỗi nhớ úa màu thời gian
Đại gia
13-07-2009, 07:28 AM
mùa này mưa rớt vội vàng
câu thơ ướt sũng - bước ngang cuộc tình
hư vô một dấu vết hình
quán quen phảng phất chút mình xa xưa
Kiều nữ
13-07-2009, 07:34 AM
Thơ lạc trong những cơn mưa
Chút tình dang dở cũ xưa mất rồi
Còn đâu chút nhớ - phai phôi
Để thơ đi mãi bên đời - không nhau
Đại gia
13-07-2009, 07:42 AM
gặp nhau sao vội qua mau
tóc mây giờ đã qua cầu áo xanh
câu thơ nhỏ giọt mong manh
ghép hoài chưa thể đủ thành lời nhau
Kiều nữ
13-07-2009, 07:48 AM
Thôi đành đem những nỗi đau
Ghép vần vội vã, nát nhàu thơ yêu
Vần thơ cứ mãi liêu xiêu
Thả vào cơn gió, nâng diều thương mang
nghe chừng phía ấy có mưa
nơi này con nước cũng vừa lênh đênh
câu thơ con chữ gập ghềnh
thả con thuyền giấy đưa tình sang bên
Nơi nào con nắng gọi tên
Nơi nào nỗi nhớ chênh vênh gọi mùa
Nơi nào nỗi nhớ lạc mưa
Câu thơ tan vết cũ xưa mất rồi
Ở lại ngoan nhé tình ơi
Ngày mai nắng lại xanh ngời tiễn nhau
Câu thơ vội , chẳng tròn câu
Nhắn lời hẹn lại mùa sau đừng sầu
éc_min
15-07-2009, 06:47 AM
Hẹn tình cũ ở nơi đâu
Phố mưa dài lắm bạc đầu vần thơ
Người đi mất, kẻ vẩn vơ
Để đêm dài quá ngẩn ngơ đợi mùa
Mùa này phố đón sao thưa
Mảnh trăng cong chở 4 mùa đi qua
Câu thơ vấp bước la đà
Tình ơi tình có bước qua lần nào
Dịu dàng Hà Nội
15-07-2009, 06:58 AM
Ai ơi mùa đã về chưa
Lửa lòng ai đốt cho vừa ái ân
Trăng thu vàng một khoảng sân
Gió thu thảng thốt : Ai cần người xưa !
éc_min
15-07-2009, 07:02 AM
Bao giờ tình hết hư hao
Thì thơ mới hết xanh xao bên người
Bao giờ phía ấy nắng cười
Bên này mưa sẽ trả lời cho nhau
Dịu dàng Hà Nội
15-07-2009, 07:15 AM
Phố rêu phong kín tâm tình
Thơ đau rũ bỏ cả tình cả ta
Say đi đàn khúc tiên ca
Tỉnh ra còn lại ta và bóng thôi...
Đại gia
15-07-2009, 07:19 AM
Lạc vần một khúc thơ côi
Bỏ vào nỗi nhớ một thời đã yêu
Phố dài con nắng liêu xiêu
Còn đâu mà nhớ còn gì mà thương
Kiều nữ
15-07-2009, 07:39 AM
Vẫn còn đấy những vấn vương
Câu thơ mùa cũ lạc đường tìm nhau
Chờ mong cho đến ngày sau
Ai về tô lại bảng màu yêu thương
bóng bay
18-07-2009, 08:03 AM
Biết rằng thôi chẳng vấn vương
Biết rằng tình chẳng tỏ tường nơi nhau
Dẫu cho vun xới từ đầu
Thì câu thơ cũng nhạt mầu dấu yêu
LuuDuLuong
19-07-2009, 06:04 AM
Người đi chốn cũ đìu hiu
Câu thơ xưa ấy như liều thuốc đau
Dẫu rằng mai có gặp nhau
Thì thôi xin hết ngày nào tương tư
Đọc câu thơ cũ lòng vương vấn
ngẫm lại sự đời mà vấn vương
câu thơ giản dị...người say mộng
kẻ sỹ mượn thơ...ngồi ngấn ngơ
LuuDuLuong
20-07-2009, 06:29 AM
Mong chi kí ức đợi chờ
Nửa đời về gặp bơ vơ hồn mình
Giở trang thơ cũ lặng thinh
Người về hôm trước duyên tình phai chăng?
biển trong chai
20-07-2009, 07:18 AM
lãng quên đã mấy mùa trăng
nhắc lời cũ kỹ - ngỡ ngàng trong nhau
câu thơ nếu lại bắt đầu
thì đừng vương nữa vạt sầu hôm qua
Nắng trong Mưa
20-07-2009, 07:28 AM
Thà rằng mùa cứ đi xa
Cho thơ hết giữ khúc ca không lời
Mùa sang vẫn mãi đầy vơi
Biển đang nổi bão - sóng rơi vào bờ...
Tia nắng số_9
20-07-2009, 07:35 AM
Lạc lòng về lại với thơ
Ngồi cười với những giấc mơ của mình
Ngồi vun lại ký ức xinh
Ngồi khâu vá lại cuộc tình vỡ tan
Nắng trong Mưa
20-07-2009, 07:42 AM
Đến rồi nhịp bước mùa sang
Cơn mưa trĩu nặng vương mang giọt sầu
Làm sao thơ trọn một câu
Cho mùa đừng vội - mưa ngâu sẽ buồn
Tia nắng số_9
20-07-2009, 07:49 AM
Chiều xa vọng vỡ tiếng chuông
Ngược chiều gió thoảng cuối đường dấu quen
Câu thơ nhớ nhớ quên quên
Phố xưa vắng một bước mềm chân ai
Nắng trong Mưa
20-07-2009, 07:54 AM
Nhạt màu gió cũ phôi phai
Buộc mây vào nắng cho ngày đừng trôi
Vẹn nguyên một vết thơ côi
Đem về hong nắng để thôi dại khờ
Tia nắng số_9
20-07-2009, 07:58 AM
Một ngày gió sẽ hững hờ
Thả mây trong bóng nước mờ trôi xuôi
Câu thơ nguyên vẹn trên môi
Dấu tình thì đã mờ rồi còn đâu
Nắng trong Mưa
20-07-2009, 08:03 AM
Đếm thời gian chắc còn lâu
Vết tình còn đọng khắc sâu trong lòng
Lục tìm trong những nhớ mong
Câu thơ vụn vỡ - còn trông làm gì...
LuuDuLuong
21-07-2009, 07:24 AM
Lỡ làng khúc hát chia ly
Đem về trêu gió nhắc gì yêu thương
Người mai đôi ngã đôi đường
Thì câu thơ ấy vấn vương thêm buồn!
lukhachmuathu
21-07-2009, 07:51 AM
Giọt sầu nào lặng lẽ tuôn
Đếm bao nhiêu buổi cho buồn ướt mi
Một ngày lạc dấu chia ly
Vần thơ ai viết gì còn gì cho nhau
...
Cô dâu mới
21-07-2009, 07:56 AM
Chưa biết bắt đầu từ đâu
Giật mình con chữ ngắt câu xuống dòng
Câu thơ nặng trĩu oằn cong
Giấc mơ vừa kịp 1 vòng dây oan
lukhachmuathu
21-07-2009, 08:10 AM
Ta đem một khúc xuân vang
Dạo tình tươi mới, rộn ràng câu thơ
Muộn mằn chi nữa giấc mơ
Ngày qua hết nửa, vẩn vơ làm gì
...
Cô dâu mới
21-07-2009, 08:18 AM
Níu mùa đừng vội tan đi
Gọi tên nhau cũng bởi vì còn yêu
Ngày mai dấu nắng quạnh hiu
Lại về thơ - nhắc đôi điều như quên
LuuDuLuong
23-07-2009, 07:26 AM
Ngổn ngang ngày tháng chông chênh
Tìm về chỉ thấy lênh đênh nỗi buồn
Sầu như nắng đổ chiều buông
Câu thơ để lỡ thêm buồn tâm tư
lukhachmuathu
23-07-2009, 07:43 AM
Gửi theo gió những phong thư
Dấu yêu chưa dứt, tương tư vẫn còn
Câu thơ viết vội - chưa tròn
Tìm đâu vết cũ lối mòn ngày xưa
LuuDuLuong
23-07-2009, 08:02 AM
Yêu thương muốn mấy cho vừa
Có chăng rèm bóng song thưa một mình
Lạnh lùng khép cánh cổng xinh
Câu thơ thôi đã về dinh cùng người!
lukhachmuathu
23-07-2009, 08:16 AM
Giọt nắng nào có còn tươi
Như đem nụ mới mỉm cười với nhau
Biết đâu còn được ngày sau
Câu thơ ngậm đắng úa màu thời gian
...
LuuDuLuong
23-07-2009, 08:39 AM
Duyên âu cũng đã lỡ làng
Chút thơ còn lại khuyết tàn ngày sau
Mong gì chút nắng hanh hao
Thời gian chắn nỗi khát khao ngày mùa!
...
mariana_kumi
24-07-2009, 02:58 AM
Viết cho em câu thơ tình...đã cũ
Để em về còn nhớ lúc bên nhau;
Để ngày mai dẫu kỷ niệm phai màu
Ta vẫn có một chút gi.... để nhớ! :))
maivandung
26-07-2009, 07:42 PM
Thôi hết rồi phong thơ tình thứ nhất
Viết tặng em trong suy nghĩ miên man
Viết ra đây những gì là sự thật
Viết bằng hồn, bằng máu của tâm can
Còn gì em phong thơ tình anh mới viết
Hai chữ tình còn vỏn vẹn tim đau
Em nỡ xé toang chữ tình duy nhất
Để tim anh tan nát mộng yêu
Serenade
26-07-2009, 08:21 PM
Khép câu thơ cũ lại chưa
Thời gian thì sắp vẹn vừa tháng năm
Ruổi rong tình một chốn nằm
Thong dài những nốt nhạc trầm u mê
Khép câu thơ cũ , rồi về
Miranda
27-07-2009, 07:42 AM
Khép câu thơ cũ, rồi về
Ân tỉnh giống một cơn mê nửa vời
Gọi nhau chi nữa , hỡi người
Gọi nhau khi lá mùa rơi ngập hồn
Trăm năm chưa tỉnh dại - khôn
Lost.
27-07-2009, 07:53 AM
Trăm năm chưa tỉnh dại khôn
Rêu mờ xa xót vẫn còn xót xa
Câu thơ cũ kỹ hư nhoà
Mà nghe tâm tưởng vẫn là trinh khôi
Loanh quanh cười gượng gạo thôi...
Serenade
27-07-2009, 08:47 PM
Loanh quanh cười gượng gạo thôi
Nhìn theo bóng của mình ngồi đếm đong
Câu thơ viết để hư không
Mắt cay một thủa nghe lòng trắng trơn
Khép lại thôi những tủi hờn
Eros_Destiny
28-07-2009, 06:27 PM
Câu thơ đã cũ rồi sao?
Vậy thì hâm nóng đi nào bạn ơi
Buồn vui kiếp sống bên đời
bạn mà vui vẻ thì mời mình vô
Serenade
01-08-2009, 04:58 AM
Người đi bỏ phố chẳng về
Câu thơ từ đấy cứ lê thê dài
Chưa đành lòng khép vì ai
Hững hờ con chữ ngã nhoài thênh thang
Nắng trái mùa
02-08-2009, 07:21 AM
Khép lại đi khép lại thôi
Hết mùa rồi đấy - cứ ngồi trông mong
Thơ vốn cũ nặng cấn lòng
Đừng chờ nữa để oằn cong tháng ngày !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.