Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tình Yêu-Cô Đơn



Cô Đơn
23-08-2008, 09:31 PM
Đêm Buồn

W.Germany trong đêm buồn tĩnh lặng
Ngắm ánh trăng ngàn khi đã bước thu sang
Lòng miên man trong nỗi nhớ vô vàn
Tôi cô độc như cánh chim lẻ bạn

Trăng đêm nay như lời than oán
Ai đã vô tình cắt nửa mảnh hồn trăng
Mây yêu ơi ! Xin hãy đến lại gần
Cho vui vẻ nửa vầng còn sót lại

Và giờ đây trong đêm dài hải ngoại
Chỉ có thu buồn ru nửa mảnh hồn thôi
Em ra đi tôi thương xót khôn nguôi
Và chết lặng trong thu sầu đưa lối

Bao năm qua lòng vẫn buồn vời vợi
Những ánh sao trời là tâm sự của lòng tôi
Đêm từng đêm gởi cho áng mây trôi
Lời buồn tủi của cuộc đời người viễn xứ
CĐ 30/10/06

em chua biet yeu
24-08-2008, 01:52 AM
Đã nghe rồi những lời người muốn gửi
Nỗi chông chênh lạnh lẽo đêm trăng mờ
Sự cô đơn của 1 kẻ dại khờ
Đêm trăng sáng hững hờ lòng băng giá

Cuộc đời này đêm buồn ngày hối hả
Quên hết rồi vất vả những ngày qua
Nhưng ngờ đâu khi nhìn ánh trăng tà
Lòng ai lại vỡ òa bao kí ức

Lòng đau nhói như bóp nghẹt lòng ngực
Người yêu xa nên tim lại ướt nhòa
Rồi lại ngẫm người có nhớ đến ta
Và như thế..hóa ra...thành cô lẻ

Thôi mong sao người xa đừng như thế
Hãy ngắm trăng và nghĩ tới ngày về
Sẽ có ngày tròn lại chữ phu thê
Hạnh phúc đến cận kề thôi người ạ

Cô Đơn
25-08-2008, 07:15 AM
Cánh Lan Rừng

Tôi yêu em như lan rừng thơm ngát
Tinh khiết trong ngần ,không danh lợi bon chen
Trong âm u xanh thẫm cũa rừng đêm
Lan tõa ngát một mùi hương diù diụ

Tóc em bay như cành lan iểu điệu
Từng sợi nhung mềm như lan thoãng hương bay
Trong đêm thu anh hôn khẽ mái tóc dài
Như gió thoãng ,cánh lan lay nhè nhẹ

Nhưng giờ đây trong đêm dài quạnh quẽ
Ngắm cánh lan rừng, anh khẻ gọi tên em
Gió mùa thu xe thắt lạnh từng đêm
Lòng da diết nhớ về em bên ấy

Từng giọt mưa nơi phương trời hãi ngoại
Như giọt sầu réo rắt xé tim anh
Em ra đi gieo nỗi khỗ cho anh
Tình ngăn cách như lan tàn rũ cánh

Hoa lan xưa giờ đây nơi xứ lạnh
Thoãng hương nồng đâu còn nữa em ơi
Tôi với em đã cách biệt phương trời
Lan chết lạnh khi hai người hai lối …

Cô Đơn
10-09-2008, 03:58 AM
Đêm Buồn Tình Nhớ

Tôi lang thang khi hoàng hôn xuống
Trên bầu trời lấp lánh vạn vì sao
Bóng thân quen như vẩy tay chào
Cùng nhẹ bước theo tôi trong vô định

Bước chân đi mà không cần suy tính
Đi về đâu ? và định hướng phương nào ?
Ngước lên trời muốn hỏi những vì sao
Xin chỉ lối đưa đường cho tôi nhé

Tôi với em cuộc tình hai lối rẽ
Như sao trời chỉ soi sáng đêm đen
Nhớ thương em anh trúc cạn nỗi niềm
Trong đêm tối với vì sao quen thuộc

Mãi miên man mà không dừng chân bước
Nghe tâm hồn trống trãi lạ làm sao
Đêm hôm nay như thổn thức tuôn trào
Từng kỷ niệm như hiện về trong thực tại

Giãng đường xưa anh vẫn cò nhớ mãi
Gỡi cho em những dòng chữ hẹn hò
Em cất vào trong đôi mắt âu lo
Nhìn quanh quất coi có ai trông thấy

Sau giờ học anh vẩn chờ em đấy
Trao lá thư , em chỉ khẻ mĩm cười
Đưa mắt nhìn và nói nhỏ với tôi
Chiều thứ bãy anh chờ em trước cỗng

Tôi đứng đây như người trong cõi mộng
Khẽ nhìn em khuất bóng dưới hiên nhà
Từng dãy nhà ký túc xá xa xa
Tôi quay gót trỡ về trong vui sướng

Ngồi trên xe mà lòng mừng vô tưỡng
Hẹn với em trong những buổi cuối tuần
Xuân , hạ , thu tàn , rồi lại tới đông
Theo năm tháng tôi càng yêu em mãi

Chia tay em vào mùa thu khắc khoãi
Trong đêm thâu tôi đau khỗ nghẹn ngào
Trên tay cầm chiếc khăn trắng em trao
Mà khoé mắt rưng rưng đôi dòng lệ

" Chiếc khăn tay chĩ hồng thêu chặc "
" Nơi quê nhà em mãi đợi chờ anh "
Đọc dòng thơ tôi quặn thắc tim lòng
Em yêu hỡi ! Tình nồng anh vẫn vậy

Bao năm qua nơi phương trời hãi ngoại
Vẫn yêu em trong xa vắng đoạn trường
Sao em đành phãn bội lại lời thương
Trên khăn trắng em trao anh ngày đó

Tim lòng anh muôn đời xin đễ ngõ
Chờ đợi em trong suốt kiếp đau buồn
Bỡi kiếp nầy không trọn vẹn yêu đương
Xin thượng đế ban cho anh kiếp khác

Xẽ cùng em trọn đời hợp tác
Nối tơ tình đến vạn kiếp mai sao
Tình của anh như muôn lượn sóng dâng trào
Và vĩnh viễn yêu em như một hằng số

Đêm đã tan vầng thái dương vừa ló dạng
Xoá tan đi một đêm tối ưu buồn
Chiếc áo choàng đã ước đẫm mù sương
Tôi quay gót trỡ về nơi ẩn trú...

CĐ 17/09/06 Một đêm buồn

Đêm Buồn Tình Nhớ

Tôi lang thang khi hoàng hôn xuống
Trên bầu trời lấp lánh vạn vì sao
Bóng thân quen như vẩy tay chào
Cùng nhẹ bước theo tôi trong vô định

Bước chân đi mà không cần suy tính
Đi về đâu ? và định hướng phương nào ?
Ngước lên trời muốn hỏi những vì sao
Xin chỉ lối đưa đường cho tôi nhé

Tôi với em cuộc tình hai lối rẽ
Như sao trời chỉ soi sáng đêm đen
Nhớ thương em anh trúc cạn nỗi niềm
Trong đêm tối với vì sao quen thuộc

Mãi miên man mà không dừng chân bước
Nghe tâm hồn trống trãi lạ làm sao
Đêm hôm nay như thổn thức tuôn trào
Từng kỷ niệm như hiện về trong thực tại

Giãng đường xưa anh vẫn cò nhớ mãi
Gỡi cho em những dòng chữ hẹn hò
Em cất vào trong đôi mắt âu lo
Nhìn quanh quất coi có ai trông thấy

Sau giờ học anh vẩn chờ em đấy
Trao lá thư , em chỉ khẻ mĩm cười
Đưa mắt nhìn và nói nhỏ với tôi
Chiều thứ bãy anh chờ em trước cỗng

Tôi đứng đây như người trong cõi mộng
Khẽ nhìn em khuất bóng dưới hiên nhà
Từng dãy nhà ký túc xá xa xa
Tôi quay gót trỡ về trong vui sướng

Ngồi trên xe mà lòng mừng vô tưỡng
Hẹn với em trong những buổi cuối tuần
Xuân , hạ , thu tàn , rồi lại tới đông
Theo năm tháng tôi càng yêu em mãi

Chia tay em vào mùa thu khắc khoãi
Trong đêm thâu tôi đau khỗ nghẹn ngào
Trên tay cầm chiếc khăn trắng em trao
Mà khoé mắt rưng rưng đôi dòng lệ

" Chiếc khăn tay chĩ hồng thêu chặc "
" Nơi quê nhà em mãi đợi chờ anh "
Đọc dòng thơ tôi quặn thắc tim lòng
Em yêu hỡi ! Tình nồng anh vẫn vậy

Bao năm qua nơi phương trời hãi ngoại
Vẫn yêu em trong xa vắng đoạn trường
Sao em đành phãn bội lại lời thương
Trên khăn trắng em trao anh ngày đó

Tim lòng anh muôn đời xin đễ ngõ
Chờ đợi em trong suốt kiếp đau buồn
Bỡi kiếp nầy không trọn vẹn yêu đương
Xin thượng đế ban cho anh kiếp khác

Xẽ cùng em trọn đời hợp tác
Nối tơ tình đến vạn kiếp mai sao
Tình của anh như muôn lượn sóng dâng trào
Và vĩnh viễn yêu em như một hằng số

Đêm đã tan vầng thái dương vừa ló dạng
Xoá tan đi một đêm tối ưu buồn
Chiếc áo choàng đã ước đẫm mù sương
Tôi quay gót trỡ về nơi ẩn trú...

CĐ 17/09/06 Một đêm buồn

smallsun
11-09-2008, 12:41 AM
Vì người?...
Hay tại vì ta?
Thời gian mòn mỏi _chén trà...
lạnh tanh
Ta_người.....
duyên nợ mong manh
Nhìn nhau nghẹn đắng long lanh...
lệ trào

Cô Đơn
20-09-2008, 06:23 PM
Cô Đơn xin cảm ơn 2 bạn đã ghé qua đọc và còn để lại cho mình bài thơ rất hay ,kính chúc 2 bạn luôn vui,mạnh khoẻ..

Chia Tay Mùa Hè

Hè đã đến phượng hồng khoe sắc thắm
Tiếng ve sầu như khúc hát tiển đưa nhau
Ta chia tay trong giây phút âu sầu
Ba tháng tới là chuỗi ngày ta đôi ngã

Sân trường giờ đây , vang lên lời từ tạ
Cùng tiếng ve kêu tôi cảm thấy nảo lòng
Em đi rồi , tôi mang nỗi nhớ mênh mông
Mượn cánh phượng ép vào trang nhật ký

Quyển lưu bút tràn ngập lời tế nhị
Cùng vần thơ mang mực tím học trò
Chia tay lần nầy tôi cảm thấy âu lo
Sau ba tháng , ta có còn gặp nhau nữa ?

Ve sầu ơi ! xin đừng kêu vang nữa
Giọng mi buồn ta héo hắt tâm cang
Chia tay nhau mới biết được đá vàng
Lòng chung thủy , không thay bằng câu nói

Người ra đi lòng tôi buồn vời vợi
Đọc thơ nàng cho vơi nỗi nhớ thương
Xóa thời gian bằng khúc hát đoạn trường
Mùa hè đó là ngày xa nhau vĩnh viễn .

CD 19/10/06

kimanhvang
21-09-2008, 04:21 AM
Thơ của bạn hay lắm ! Kimanh thăm nhà bạn không có gì chỉ để lại mấy vần thơ làm quà tặng bạn nha !



Anh có nghe



Anh có nghe
tiếng lòng em réo gọi
Giữa không gian khoảng cách có ngắn dần
Trái tim em
lửa tình lung chín đỏ
Bến lòng anh có thấy nỗi nhớ mong

Anh có nghe
quê mình vang tiếng hát
Nắng gợi vàng trên cánh bạc lung linh
Lá vàng rơi nắng hạ đã phai tàn
Tình mùa cũ còn vương trên
màu mắt

Anh có nghe
nàng thu đang kể chuyện
Gió cuộn mình cùng nốt nhạc du dương
Giọt sương tròn tan vào lòng đất mẹ
Hoa cỏ may
bay phơ phất bên đường

Tiếng côn trùng
thúc giục ngọn cỏ hoang
Thu đương tới giữ chân nàng ở lại
Để màu về mang hương thầm trên lá
Trải màu thu trên cánh bướm rợp rờn

Em ...
đi tìm một ngọn gió mang theo
Trái tim anh khát nắng vàng rộn rã
Kết mộng duyên cùng sợi tình siết chặt
Để lòng anh nhuộm đỏ thắm tình em ...

Kimanh

Cô Đơn
07-10-2008, 06:30 PM
CẢm ơn KAV nhiều vì đã ghé qua và để lại bài thơ hay quá ,chúc KAV vui vẻ hp nha

Tâm Tình Với Biển

Biễn nhớ ai mà dập dồn sóng vổ
Phãi có cùng cãnh ngộ với riêng ta
Xa người yêu làm lữ khách không nhà
Ta cô độc nơi quê người xứ lạ

Bạn bè ư ? chỉ toàn là ... xa lạ
Nên không cùng ta chị ngã em nâng
Không thể cho ta kết nghiã kim bằng
Bởi họ sống như khô cằn của sa mạc

Ta xa lánh lòng người đen bạc
Coi nặng bạc tiền hơn nhân nghiã lương tri
Ganh tị bon chen , quên đạo lý là gì
Nên cuộc sống của ta không có người tri kỷ

Biễn có biết vì sao ta hữu ý ?
Ngồi một mình ngắm hãi lý trùng khơi
Bởi tôi và em đã cách biệt hai nơi
Nên tôi mới ngó về phương trời xa thẵm

Tôi yêu em như Biễn yêu bờ cát trắng
Nhưng cuộc đời cay đắng lắm Biễn ơi
Biết nói sao cho Biển hiểu lòng tôi
Thôi hẹn lại lần sau tâm sự nhé ...

Cô Đơn
07-10-2008, 06:35 PM
Nếu Anh Không Về


Nếu một mai anh không về hẹn ước
Em đừng hờn, vì thế cuộc đã đỗi thay
là chìm sâu vào giấc ngũ lâu dài
Là vĩnh viễn hết ưu hoài đau khổ

Xin đừng trách sao đời anh vắng số
Hảy vui mừng vì anh có chỗ nghĩ yên
Trúc bỏ đi những si,ái,buồn phiền
Anh sẻ được về miền vĩnh cữu

Phiá trời xa thương tình ...em nhắn nhủ
Ngũ đi anh , một giấc ngũ yên lành
Thanh thản lòng dưới nấm mộ còn xanh
Em sẻ đến bên anh đễ trồng cành Lan tím

Cám ơn em ! Anh sẻ nằm im tiếng
Dưới nấm mồ có sắc tím hương bay
Ngào ngạc thơm như làn tóc em cài
Anh đã yên giấc nồng say...khi em đến

Cô Đơn
07-10-2008, 09:26 PM
Tạm Biệt Nhé

Tạm biệt nhé người anh yêu nhỏ bé
Khi đêm về anh sẻ cố tìm quên
Một bóng hình trong tìm thức đã khắc tên
Hai thế hệ…nhưng bồng bềnh như một

Anh cố giữ cho cãm tình đừng bồng bột
Bỡi tim lòng dại dột chẵng chịu nghe
Đã yêu em trong nghịch cãnh cách chia
Nên đau khỗ khi trăng khuya toả sáng

Anh vẫn biết tình em mang năm tháng
Khó phai mờ theo dĩ vãng của thời gian
Anh cố ngăn cho suối lệ đôi hàng
Để chãy ngược vào địa đàng tâm khãm

Người yêu nhỏ với tâm hồn lãng mạn
Đừng cợt đùa trước tình cãm của lòng anh
Anh sẻ quên trong ngất ngưỡng năm canh
Một tình yêu đã trọn dành cho em đó

smallsun
08-10-2008, 02:20 AM
Những kỉ niệm vẫn vấn vương 1 thuở
Để bây giờ quay trở lại buồn thương
Nhớ mộng mơ của 1 buổi mưa tuôn
Nhớ hơi ấm ai trao ai đêm lạnh

Khi tất cả đang dường như vắng lặng
Nghe rõ ràng tiếng ai đó gọi nhau
Rôi cứ thế thao thức mỗi đêm thâu
Có bóng người....lệ sầu trên khoé mắt....

smallsun
08-10-2008, 02:25 AM
Những kỉ niệm vẫn vấn vương 1 thuở
Để bây giờ quay trở lại buồn thương
Nhớ mộng mơ của 1 buổi mưa tuôn
Nhớ hơi ấm ai trao ai đêm lạnh

Khi tất cả đang dường như vắng lặng
Nghe rõ ràng tiếng ai đó gọi nhau
Rôi cứ thế thao thức mỗi đêm thâu
Có bóng người....lệ sầu trên khoé mắt....

ChangKhoAnhKiet
12-10-2008, 03:11 AM
Tâm Tình Với Biển

Biễn nhớ ai mà dập dồn sóng vổ
Phãi có cùng cãnh ngộ với riêng ta
Xa người yêu làm lữ khách không nhà
Ta cô độc nơi quê người xứ lạ

Bạn bè ư ? chỉ toàn là ... xa lạ
Nên không cùng ta chị ngã em nâng
Không thể cho ta kết nghiã kim bằng
Bởi họ sống như khô cằn của sa mạc

Ta xa lánh lòng người đen bạc
Coi nặng bạc tiền hơn nhân nghiã lương tri
Ganh tị bon chen , quên đạo lý là gì
Nên cuộc sống của ta không có người tri kỷ

Biễn có biết vì sao ta hữu ý ?
Ngồi một mình ngắm hãi lý trùng khơi
Bởi tôi và em đã cách biệt hai nơi
Nên tôi mới ngó về phương trời xa thẵm

Tôi yêu em như Biễn yêu bờ cát trắng
Nhưng cuộc đời cay đắng lắm Biễn ơi
Biết nói sao cho Biển hiểu lòng tôi
Thôi hẹn lại lần sau tâm sự nhé ...

Chào cd. Thơ của anh bạn hay lắm!!! Tôi thấy hoàn cảnh mình giống nhau, cho họa vài dòng chung nhé...

Anh nhớ ai mà tâm sự cùng biển
Hay buồn phiền vì ngang trái tình yêu
Có tôi đây ta nói hết mọi điều
Cùng quên đi những thăng trầm anh nhé

Tôi tủi thân vì phận mình cô lẻ
Cũng từng đêm lệ đổ vì một người
Oán sự đời sao chia cách hai nơi
Hay tại ai quên rồi lời hẹn ước

Tình cờ đây ta gặp nhau bất chợt
Tâm sự đi cho vơi bớt nỗi sầu
Tôi với người có chung một niềm đau
Bởi thế nhân do lòng người sâu hiểm

Đã lâu rồi kêu con tim im tiếng
Đừng vội tin lời chót lưỡi miệng đời
Yêu thật lòng thì cũng vậy mà thôi
Được chi đâu khi người ta không nhớ

Một lần thôi trao con tim lầm lỡ
Tự bây giờ ta hãy sống tốt hơn
Ráng làm sao qua được nỗi u buồn
Rồi ngày mai tìm một con đường mới...

Anh Kiệt
10-12-08

em chua biet yeu
13-10-2008, 05:16 AM
Biển vẫn hát khúc tình ca vang vọng
Chở thuyền về với cát trắng vàng pha
Đã lâu rồi thuyền với cát cách xa
Cả hai buồn rồi xót xa tình ý

Biển vẫn biết thuyền - bến là tri kỉ
Thuyền phải đi,bến vẫn mãi đợi chờ
Một người buồn nên đã viết thành thơ
Người còn lại cũng vu vơ thi sĩ

Tình yêu là gì mà lòng luôn suy nghĩ
Rồi lại buồn khi người ấy chia xa
Rồi trái tim...nhỏ giọt máu nhạt nhòa
Bờ mi đó cũng lại pha ngọc bích

Trái tim non ta nghe như chắc nịch
Rướm máu rồi nên cảm giác buông xuôi
Đừng đừng nhé hỡi người bạn ta ơi
Hãy sống tiếp và hãy tin tình đến

Đừng tan vỡ 1 lần rồi rời bến
Để cát vàng chờ đợi mãi thuyền xa
Hãy nhớ nhé những lời nói này nha
Nếu là thuyền - ắt có nơi để đậu.

_tuyệt_tâm_
13-10-2008, 11:02 AM
Em ra đi giữa một chiều mưa lạnh
Gió thu buồn đưa chiếc lá vàng bay
Bao ân tình vụt xa khỏi tầm tay
Mưa đưa tiễn một cuộc tình cay đắng.

Con thuyền nhỏ chòng chành xa bến vắng
Dòng sông buồn con nước não nề trôi
Yêu thương xưa tựa mây khói tan rồi!
Chiều tơi tả đưa em về bến mới.

Cánh chim trời bay về đâu rất vội?
Chỉ hai ta ôm trọn cuộc chia ly
Ôi!Không gian yên ắng đến lạ kỳ
Chèo khua nước lao xao trong suy tưởng

Chiều chậm buồn đôi bóng về hai hướng
Tiễn em đi mưa nhòe ướt tâm hồn
Anh một mình lặng lẽ nỗi cô đơn
Em xa mãi biết bao giờ gặp lại

_tuyệt_tâm_

Cô Đơn
18-10-2008, 07:41 PM
CD xin chân thành cảm ơn TT,Em Chưa biết yêu và Anh Kiệt nhé ,cảm ơn nhiều vì đã ghé qua đọc vài dòng tâm sự của mình.Thơ của các bạn hay lắm,Mình làm quen nhé AnhKiet
chúng ta cũng có hoàn cảnh giống nhau...

[CENTER]Tâm Tình Với Biển 2


Tôi trỡ lại với Biển đầy gió lộng
Sóng dập diù làm xao động lòng tôi
Từng cánh hãi âu xa tít chân trời
Tôi đứng đợi như tình ai vẫy gọi

Trời trong xanh mây giăng trùm khắp lối
Như cuộc tình mong mõi bến bờ xa
Tôi cô đơn như một kẻ không nhà
Nên đến Biễn thã hồn qua bên ấy

Nước vẫn xanh như tình anh mãi mãi
Trọn kiếp người luôn thất bại với tình yêu
Anh yêu em như sóng nước thủy triều
Dâng cao mãi như cánh diều lộng gió

Trái tim anh chỉ còn một lối ngõ
Đễ đón mừng cô bé nhỏ vào thăm
Cho đời anh không gía lạnh âm thầm
Và vơi nhẹ cõi lòng người xa xứ

Sóng Biển hôm nay không còn giận dữ
Vỗ êm đềm như tình sử Chúc Lương
Gỡi đôi lời với Biển đến một phương
Rằng tôi đã yêu thương người em gái...

hãy thường xuyên ghé qua,cùng mình tâm sự nhé các ban.

Cô Đơn
18-10-2008, 07:53 PM
Tình Yêu Vĩnh Hằng

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay vút tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẫn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...

heocon_kc
18-10-2008, 09:01 PM
Ánh trăng sáng soi qua rèm cửa sổ
Phải trăng hiền đến tâm sự cùng ta
Phía vườn xa cánh hoa nào rơi vội
Hoa xa cành hoa hỡi có vui chăng?
Gío mời trăng vi vu cùng sao sáng
Chỉ còn ta một mình khóc thương ta
Ta cô đơn lỗi vì ta hay tại
Do cuộc đời ôi bạc trắng như vôi

Cô Đơn
20-10-2008, 10:15 PM
Nếu Mai Nầy 1

Nếu một mai anh không còn viết nữa
Lời tự tình cô độc giữa Trăng khuya
Và buồn thương từng kỷ niệm của thu, hè
Hay xuân đến và đông che tuyết giá

Nỗi nhớ thương với chuỗi ngày nghiệt ngã
Lữ khách buồn lã chã giọt sầu rơi
Ngất ngưỡng say trong những tối mưa rơi
Đễ chờ đợi vầng Trăng nơi xa xứ

Tâm sự kín của cuộc đời lữ thứ
Là kỷ niệm buồn của quá khứ sầu đau
Là trái ngang, là cay đắng ...dãi dầu
Là nhung nhớ của mối tình sầu chia cách

Chắc có lẽ em không còn oán trách
Sự chung tình của lữ khách phương xa
Và cảm thông cho một kẻ không nhà
Luôn mong mõi một ngày ta tương hội

Nếu em đọc được những dòng thơ trôi nổi
Của trái tim nồng không chia phối tình em
Xin đừng quên một kẻ đứng bên thềm
Luôn cầu chúc cho em tròn hạnh phúc

kimanhvang
21-10-2008, 05:52 AM
Em nghe lòng bối rối
vì ai hỡi người ơi
anh như cánh chim bay
xa, xa mãi tận miền kí ức ...

Chỉ còn em ôm trong lòng nỗi nhớ
lấp lỗ hổng trái tim hóa đá tự bao giờ
chỉ còn em chân lạc bước cô đơn
mang nước mắt chẩy thành dòng suối nhỏ

Em biết
Tất cả sẽ qua đi
như phù sa từ thượng nguồn chảy mãi
rồi cuối cùng cũng ra được bể khơi
như nhành hoa rực rỡ muôn nơi
rồi một ngày cũng phải tàn phải lụi

Em biết tình mình không trẻ mãi
gió thu sang núi cũng phải ngả màu
nỗi nhớ ngày nào rồi cũng qua mau
trên đôi cánh thời gian trôi biền biệt

Và em biết
rồi một ngày tình mình về cát bụi
lòng em lấp đầy khoảng trống ...Không anh ...

Cô Đơn
23-10-2008, 04:31 AM
Nếu Mai Tôi Chết 1

Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc
Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa
Ðễ đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà
Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá

Nếu tôi chết trên vùng đầy băng giá
Không bạn bè không tiếng khóc thở than
Chỉ có vầng trăng lạnh giá với sao ngàn
Và dã thú đi tìm mồi trong hoang vắng

Nếu mai tôi chết xin em đừng cay đắng
Trước mộ phần hãy nhỏ nhẹ dùm anh
Ðể vong linh được thanh thản yên bình
Và nhẹ bước đi vào nơi hư ảo

Nếu mai tôi chết xin em đừng phiền não
Vì không còn ai ghẹo phá với em
Với những vần thơ không được ấm êm đềm
Và thơ ý không làm cho em buồn khổ

Nếu mai tôi chết xin em đừng thổ lộ
Tâm sự buồn của chính bản thân em
Và thở than với nấm mộ hoang tàn
Anh sợ lắm vì nghe những lời than oán

Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ...


Em nghe lòng bối rối
vì ai hỡi người ơi
anh như cánh chim bay
xa, xa mãi tận miền kí ức ...

Chỉ còn em ôm trong lòng nỗi nhớ
lấp lỗ hổng trái tim hóa đá tự bao giờ
chỉ còn em chân lạc bước cô đơn
mang nước mắt chẩy thành dòng suối nhỏ

Em biết
Tất cả sẽ qua đi
như phù sa từ thượng nguồn chảy mãi
rồi cuối cùng cũng ra được bể khơi
như nhành hoa rực rỡ muôn nơi
rồi một ngày cũng phải tàn phải lụi

Em biết tình mình không trẻ mãi
gió thu sang núi cũng phải ngả màu
nỗi nhớ ngày nào rồi cũng qua mau
trên đôi cánh thời gian trôi biền biệt

Và em biết
rồi một ngày tình mình về cát bụi
lòng em lấp đầy khoảng trống ...Không anh ...

mình mới dạo qua một vòng box thơ,Thấy thơ KAV và AnhKiet đặc sắc thật đấy :read: rất vui vì đc làm quen với 2 bạn

em chua biet yeu
23-10-2008, 06:35 AM
Hihi mới phát hiện ra Cô đơn có tham gia tuoitrecuoi.....^^ hèn chi thấy quen quen ^^

Nhưng mà hình như lâu rồi ko thấy post bài nữa...thấy toppic đó toàn 2 người khác post....Chắc u hẻm nhận ra thơ mình

kimanhvang
24-10-2008, 07:39 AM
( Cảm ơn cô đơn đã quá khen nha , Kim anh còn phải học hỏi mọi người nhiều lắm )





Bé yêu...



" Bé yêu chăng... những vì sao ?
Thả về màu gốm sứ
Bé yêu con thuyên giấy
Nhẹ chở những ước mơ

Bé yêu giọt sương mai
Còn vương trong ánh mắt
Bé yêu nụ tầm xuân nồng thắm
Phủ kín hồn quê hương

Bé nhớ ai mà lòng ngơ ngẩn
Viết đủ trang giấy vô lề
Bé thương ai trong triền gió bấc
Áo lạnh phai mờ trong tuyết sương

Bé cảm ơn một vì sao khuê
Mang hương trời dào dạt
Để lòng bé hương ngàn bay phất phới
Tìm về nơi ai đứng đợi chờ ...


( Hoa Ly : Viết cho ngày cuối cùng của tuổi 19
24/10/08 )

beomatdo
24-10-2008, 08:33 PM
Đêm không trăng trời buồn không sáng
Sông không thuyền lỡ chuyến đò ngang
Sống không yêu kiếp sống hoang tàn
Yêu không nói muôn vàn đau khổ.

Cô Đơn
24-10-2008, 10:04 PM
Hì Tại Dạo này Mình bận quá nên không có ghé qua tuoitrecuoi,nhưng mình vẫn xuất hiện trong maiyeuem.net mà ^^ bên này cũng gặp bạn biết mình,vui thật đấy ,..các bạn hãy thường xuyên ghé qua làm thơ cùng mình nhé

NẾu mai tÔi chẾt 2


Nếu mai tôi chết khi mùa thu đến
Xin em đừng tiếc núi xót thương tôi
Đừng khóc than trong đêm vắng không người
Và than trách sao đời tôi vắng số

Nếu mai tôi chết vào mùa mưa lá đỗ
Giọt mưa buồn xẽ khóc hộ cho em
Xóa tan đi những đau khỗ bao đêm
Hạt mưa đó xẽ thay cho dòng nước mắt

Nếu mai tôi chết trong gió mùa đông bắc
Xin em đừng đễ lạnh lẻo cô đơn
Và đêm đêm không đau xót u buồn
Hãy tìm hơi ấm khi mùa đông giá lạnh

Nếu mai tôi chết không là điều bất hạnh
Mà đó là sự giãi thoát bãn thân tôi
Mang khỗ đau hận tũi hết kiếp người
Đời phiêu bạc nơi phương trời đất khách

Nếu mai tôi chết xin em đừng oán trách
Vì lời yêu chưa tõ ngõ cùng em
Chỉ bên nhau trong những phút yếu mềm
Anh xẽ mãi đem theo vào lòng đất

Nếu mai tôi chết trong men sầu chất ngất
Xin em đừng hờn trách người đi
Nỗi đớn đau trong thống khỗ ai bi
Lòng tan nát bỡi kiếp người bạc mệnh

Nếu mai tôi chết , thương tình em hãy đến
Trước mộ phần xin đễ 1 đoá Hoa Lan
Đừng thở than trước nấm mộ hoang tàn
Xin vui vẻ với vong linh người đã khuất …

Cô Đơn
24-10-2008, 10:21 PM
CÓ BUỒN
Em có buồn ngày mai không còn nữa !
Biển rì rào bờ cát ướt đôi vai
Biển lặng im chiều buồn khô tiếng sóng
Sóng lặng rồi chiều chợt tím lòng ai ?

Em có buồn dìu tôi vào dĩ vãng
Và làm tôi chìm vào trong sầu thẳm
Hỏi lại lòng lệ đắng cũng vì ai ?

Em có buồn ngày mai tình tan vỡ
Một ngày mai tình kia không còn ở
Em nói rằng tình ấy chẳng được lâu !

Em có buồn ngày mai là bóng tối
Rồi ngày mai đời buồn chân chợt mỏi
Ánh mắt em ngơ ngẩn suốt đời tôi

Em có buồn ngày mai là quên lãng
Ngày mai sau đời buồn trong trầm lặng
Một mình em , mình em vắng xa tôi !
Em có buồn , có buồn , buồn không em ?

Cô Đơn
24-10-2008, 10:31 PM
Nếu Mai Tôi Chết 4

Nếu mai tôi chết ai là người xây nấm mộ
Cỗ quan tài ai đóng hộ cho tôi
Ai là người thương nhớ từ xa xôi
Và ai khóc cho bạc phần người cô lẻ


Nếu mai tôi chết xin mọi người tha thứ
Lầm lỗi những gì khi còn ở dương gian
Hãy gởi theo tôi vào nấm mộ hoang tàn
Những đau khổ dỡ dang trong cơn mê tình ái

Nếu mai tôi chết sẽ âm thầm nhận lấy
Những cuộc tình đau đớn cách ngăn
những chia ly trong uất nghẹn âm thầm
Những khốn khổ của đời người hiện có

Nếu mai tôi chết xin riêng mình tôi đó
Mang hết những gì của khổ ải đem đi
Đói khát, chia ly, vỡ mộng xuân thì
Gom tất cả làm hành trang theo xuống mộ

Nếu mai tôi chết thế nhân ơi đừng sầu khổ
Hãy tống tiễn những gì trong cay đắng xót xa
Vào mộ phần tôi cho thế sự ôn hoà
Tôi sẽ giữ vĩnh hằng nơi huyệt lạnh .

(CD)

chảnh kiêu kì
25-10-2008, 07:32 AM
trời thơ gì mà dài mà lại hay vậy trời nghe ma xúc động ghê

tinhyeu_nuocmat2005
27-10-2008, 05:26 AM
đọc thơ bạn thật hay nhưng buồn wa đi !bạn à mình thật chẳng biết phải nói thế nào nữa,mình chỉ bjx cầu chúc cho bạn gặp được nhiều niềm vui ,,,và sẽ viết lên những vần thơ vui thôi, đừng bi quan và đừng viết những vần thơ buồn thế này bạn nhé !

pe' ngóc^^!
27-10-2008, 10:38 PM
ngày nhớ anh

ngày hôm nay là ngày trời đẹp
bỗng dưng em lại nhớ đến anh
nhớ đến cảm giác ở bên anh
nhớ đến nụ cười trên môi anh
nhớ đến đôi mắt sáng của anh
nhớ rất nhiều thứ của anh
bởi vì em đã yêu anh rồi...

pài nì còn cùi bắp lém có zì mí anh chị sửa chửa nhe...>"<

tinhyeu_nuocmat2005
29-10-2008, 04:57 AM
lúc anh đi rồi em có buồn không?
giã biệt chiều mưa anh nghe lòng thổn thức
mảnh băng đen em có cài trên ngực
giữ trọn xót xa khi tan vỡ cuộc tình.
(trích : trò chơi cuối cùng )

Cô Đơn
30-10-2008, 01:32 AM
^^ cảm ơn lời chúc của tinhyeu_nuocmat dành đến với Cô đơn nhé!


Nếu Mai Tôi Chết 5



Tác giả: Cô Đơn

Nếu mai tôi chết trên núi đồi hoang vắng
Chỉ có Mây ngàn và cỏ dại tiễn hồn tôi
Nơi hoang sơ không một bóng chân người
Tôi sẽ lặng lẽ về bên kia miền thế giới

Đi như thế không làm cho mọi người mệt mỏi
Chuẩn bị đồ ...lo tẩn liệm một đám tang
Giọt lệ rơi cho số kiếp quá phũ phàng
Hay nghe được những lời người than vãn

Nếu mai tôi chết là cõi lòng thanh thản
Không đau buồn không lạnh lẻo ...cô đơn
Không luyến thương hay thù hận oán hờn
không lo lắng cho nhọc nhằn của thể xác

Nếu mai tôi chết như bụi mờ của sa mạc
Sẽ tan biến nhanh vào quỷ đạo của thời gian
Hồn phiêu diêu như từng đợt sóng ngàn
Đưa đẩy mãi về phương trời ...phiêu lãng

Kiếp nhân sinh sẽ không còn khổ mạng
Cho cuộc đời tan nát mộng duyên xinh
Mong thế gian có cuộc sống yên bình
Và dương thế hết cực hình...Đau khổ

Cô Đơn 11/01/07


ngày nhớ anh

ngày hôm nay là ngày trời đẹp
bỗng dưng em lại nhớ đến anh
nhớ đến cảm giác ở bên anh
nhớ đến nụ cười trên môi anh
nhớ đến đôi mắt sáng của anh
nhớ rất nhiều thứ của anh
bởi vì em đã yêu anh rồi...

pài nì còn cùi bắp lém có zì mí anh chị sửa chửa nhe...>"<

^^ không có j đâu, bạn nên làm nhiều và theo đúng cảm xúc của mình là được thôi mà! chúc bạn mau thành công

Cô Đơn
30-10-2008, 11:54 PM
Đêm Đầu Thu

Đêm đầu thu gió rít từng cơn lạnh
Mưa xạc xào như xé nát trời đêm
Chung quanh tôi gió réo rắc bêm thềm
Lòng chợt nhớ về ngày xưa củ

Tiếng mưa rơi như lời ấp ủ
Trong cõi lòng của kẻ sống xa quê
Không gian đêm vang tiếng gió tư bề
Như xé nát một màng đêm tĩnh mịch

Tôi ngồi đây mà tâm hồn vô định
Đưa mắt nhìn vào tận cỏi hư vô
Nghĩ về em nơi chốn xa mờ
Tôi chua xót cho kiếp người bạc phận

Vì hiếu nghĩa cũng đành chấp nhận
Phãi hy sinh hạnh phúc bãn thân mình
Gần nửa cuộc đời sống kiếp điêu linh
Tôi thầm trách sao mình bạc số...

Cô Đơn
31-10-2008, 12:06 AM
Vì Sao Em Ơi ???...

nhớ em nhiều nhưng không dám nói
Sợ nghỉ rằng anh dối gạt tình em
Lời con tim đâu thể sánh kim tiền
Anh buồn lắm vì tơ duyên đôi ngã...

Ai hiểu thấu cho lòng anh...em hả ?
Ai thương tình khi anh quá nhớ em ?
Ai cảm thông mình chia cách biên duyên ?
Ai an ủi cho nỗi niềm...buốt giá ?

Muốn viết cho em những lời anh đã
Yêu thật nhiều trong nghiệt ngã tình si
Nhưng lòng em đã hiểu được những gì ?
Sao nở thốt " Yêu , Si " bằng quán tính ???

Anh chua xót cho hậu duyên tiền định
Nhưng không cùng tâm tính tương thông
Xa cách nhau thì mong nhớ trùng trùng
Khi đối diện thì mong lung...hờn trách...

Gió Bụi
31-10-2008, 12:56 AM
Ta ước gì mình được chết sớm hơn
Cho mãnh vỡ cuộc đời không còn châm chích
Cho những lo toan sẽ không là vết tích
Xóa sạch đời bằng cái chết nhẹ tênh...

Thân xác xin nằm giữa chốn mông mênh
Có hoa cỏ cùng lá rừng phủ lấp
Mặc mưa sa với gió ngàn vùi dập
Cũng nhẹ lòng mà về với hư không ....

Còn hơn sống ôm giấc mộng viển vong
Khi quá khứ là cơn đau dài quặn thắt
Mà hiện tại Người chẳng đoái hoài ghé mắt
Ngày nối ngày cố vịn vào cái thú đau thương

Ta tiếc chi khi ta là kẻ tha phương
Thân viễn xứ yêu đương dám nào nghĩ tới
Biết nơi ấy ngươi ta có lòng mong đợi
Hay lại rồi phũi sạch vết thời gian .....

Thì chết đi hóa giải kiếp gian nan
Thôi chồng chất những nhọc nhằn trần thế
Xin một lần cho ta được nhỏ lệ ....
Dâng mẹ hiền....bỡi chữ hiếu chưa xong.

Xin một lần cho thỏa những ước mong

Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:06 AM
Đừng nói ra những lời làm lệ rơi
Vì trong tim em hình bóng anh còn mãi
Dù một thời mình yêu nhau khờ dại
Nhưng vẫn là tình duy nhất của đôi mình
Anh ơi đừng bỏ em bên bình minh
Chuyện ngày cũ bỏ ngăn tim kỷ niệm
Anh ơi đừng làm tình ta tan biến
Dẫu cách xa cũng chung một lối đi

Cô Đơn
04-11-2008, 07:58 PM
Đêm Buồn

W.Germany trong đêm buồn tĩnh lặng
Ngắm ánh trăng ngàn khi đã bước thu sang
Lòng miên man trong nỗi nhớ vô vàn
Tôi cô độc như cánh chim lẻ bạn

Trăng đêm nay như lời than oán
Ai đã vô tình cắt nửa mảnh hồn trăng
Mây yêu ơi ! Xin hãy đến lại gần
Cho vui vẻ nửa vầng còn sót lại

Và giờ đây trong đêm dài hải ngoại
Chỉ có thu buồn ru nửa mảnh hồn thôi
Em ra đi tôi thương xót khôn nguôi
Và chết lặng trong thu sầu đưa lối

Bao năm qua lòng vẫn buồn vời vợi
Những ánh sao trời là tâm sự của lòng tôi
Đêm từng đêm gởi cho áng mây trôi
Lời buồn tủi của cuộc đời người viễn xứ

Gió Bụi
05-11-2008, 02:31 AM
Gió thu ơi khi nào ngang qua đó
Cho ta gửi người ấy một mầm yêu
Dẫu biết rằng ta ôm giắc mộng cô liêu
Tình cho người mãi luôn là trọn vẹn

Ta và người chưa trao câu ước hẹn
Còn ngại ngần khoảng cách quá xa xôi
Mà tình yêu nào phải lời nói đầu môi
Lòng muốn ngỏ e sợ người chói bỏ

Yêu thương ơi xin đừng hoài làm khó
Cho ta cùng người ấy được chung đôi
Dìu dắt nhau đi trọn con đường đời
Cho tình ái đươc rạng ngời hạnh phúc.

L.Q

perfectcowboy
05-11-2008, 03:13 AM
lại một đêm mùa thu nữa trôi qua
tôi nhớ bạn trong cơn mưa nhạt nhòa
đã mấy ngày rồi chưa gặp mặt
nhớ bạn thật nhiều đành ngồi ngắm những bông hoa

những bông hoa kia òa nở_tươi roi rói
còn tôi yêu bạn chẳng lẽ không nói được một câu
những bông hoa kia không hề chúm chím e ngượng
chẳng lẽ tôi không nói để thành tình đơn phương

không ,tôi sẽ nói ra_nói ra thật chạm rãi
để cho bạn hiểu ý nghĩ một chàng trai
tôi sẽ nói rằng tôi yêu bạn
tôi sẽ nói thế khi gặp bạn ngày mai

Hoanggiang_giangcodon
05-11-2008, 06:48 AM
Ta ngậm ngùi nhìn tất cả xa ta
Bao yêu thuơng bao tình nghĩa bạn bè
Ta biến thành một kẻ cô đơn
Bao êm đẹp tháng ngày ta nhớ mãi
Khóc cho ta một đời lạc lói
Giời ăn năn hối tiếc muộn màng
Giờ ăn năn hối tiếc mưộn màng
Ta hận mình ko nghe ai khuyên cả
chỉ lao vào cưộc sống ăn chơi
mất ngừoi thân mất bạn bè
Mất ngưòi yêu đã hẹn ước trăm năm
Giờ ta xin mội người tha thứ
Chỉ một lần dù chỉ một lần thôi
Ta nguyện sẽ từ nay sữa đổi
cuộc đời mình xin hãy bỏ qua.

Gió Bụi
05-11-2008, 08:10 AM
Biết phải làm sao đây em ơi
Khi mà hai đứa đã đôi nơi
Yêu thương khi xưa còn hay mất
Để giờ gặp lại lệ tôi rơi ...

Năm tháng trôi dần tưởng là quên
Ai ngờ thương nhớ cứ trào lên
Biết làm gì đây...xa nhau quá
Bên ấy, bên này làm gì nên ..?

Bao lần tự hỏi dứt đành không
Khi em là kẻ phụ tình nồng
Phủi tay ngang nhiên em ruồng bỏ
Chơi vơi quặn thắt cà cỏi lòng

L.Q.riết rồi chẳng biết có phải là mình kg nữa..thơ chẳng ra làm sao...Nản

Cô Đơn
07-11-2008, 04:34 AM
Tình Yêu Vĩnh Hằng

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay *t tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...

Thơ L.Q hay thật đấy ,C Đ rất hi vọng còn được đọc thơ bạn trong những ngày gần đây


đọc thơ bạn thật hay nhưng buồn wa đi !bạn à mình thật chẳng biết phải nói thế nào nữa,mình chỉ bjx cầu chúc cho bạn gặp được nhiều niềm vui ,,,và sẽ viết lên những vần thơ vui thôi, đừng bi quan và đừng viết những vần thơ buồn thế này bạn nhé !

^^ cảm ơn bạn nhiều vì lời chúc nhé.CD thực sự cảm ơn rất nhiều h thì mình đỡ hơn nhiều rồi ,đa số chỉ post lại những vần thơ cũ thôi,Và chuyện của mình là 1 câu chuyện dài và buồn ,không thể viết đc thơ vui đâu,Đây là mình ,..Thông cảm nhé


Herbstliebe ( Tình yêu Mùa Thu )

Mùa Thu đến tâm hồn tôi xao xuyến
Lá thu vàng trãi rộng khắp lối đi
Cho tình thơ lên tiếng gọi rù rì
Thay lời nói của trái tim bấy lâu im tiếng

Mùa Thu ấy giờ đây đã xuất hiện
Xoá nhoà đi những kỷ niệm đau buồn
Cho tim nàng rơi những chiếc lá đau thương
Và tưới mát cho con tim đà khô héo

Mùa Thu đến cho tình yêu thơ mộng
Không đau buồn , không tiếng khóc bi thương
Hết than van và nức nỡ đoạn trường
Không tuyệt vọng vì tình yêu phãn bội

Mưa thu xuống như nước mưa rửa tội
Cho những con người phãn bội với tình yêu
Và những hành trang đau khổ trăm chiều
Xẽ chãy xuống theo dòng sông định mệnh

Ðể mọi người không còn những ý tưỡng
Mưa thu rơi là tiếng nói u buồn
Cho tình đời hết những chuyện vấn vương
Và chào đón một tình yêu vừa chợt đến...

Cô Đơn
07-11-2008, 04:42 AM
Tơ Lòng

Yêu em lắm nhưng lòng không dám ngỏ
Bởi đời mình như ngõ tối mù xa
Không thễ cho em những giây phút ngọc ngà
Vì hai ta như ngân hà …khoãng cách

Đêm từng đêm tim lòng anh tự bạch
Sao cuộc đời cứ thữ thách mãi tình yêu
Em vô tư trong trắng yêu kiều
Và đâu biết những điều anh khó ngõ

Sợ mất em nên âm thầm đứng ngó
Cho cõi lòng không vò võ buồn thương
Biết không em ?anh đoạn thắt can trường
Sầu lẻ bóng nơi phố phường hãi ngoại

Đêm hôm nay sao u buồn trống trãi
Sao cũng tàn trăng cũng mãi bỏ ta
Lê bước chân trong đêm tối xa nhà
Ta cô độc nhớ người em gái quá

Ta đã say trong men tình nghiệt ngã
Hay tim lòng chưa vá được vết đau
Bóng hình xưa vẫn chưa thễ phai màu
Nay lại lạc bước vào…bi ai tình ái…

Cô Đơn
07-11-2008, 05:00 AM
Tình Đêm Nơi Phố Biển

Nhớ không em trong đêm dài phố Biển
Mình đã cùng trò chuyện dưới mái hiên
Quán hàng đêm với le lói ánh đèn
Anh thật sự khát thèm ...tình em đó...

Vòng tay anh muôn đời luôn để ngõ
Chờ một tình em có rỏ không em
Trời chớm thu se thắt lạnh trong đêm
Anh gói trọn nỗi niềm ...Tình huyết thắm...

Đi bên em dưới sao trời lồng lộng
Trao người tình nóng bỏng những nụ hôn
Dép trên tay anh khẻ hỏi ôn tồn
Những đá nhọn có làm em thương tổn ???

Ở bên em tôi buồn vui lẫn lộn
Buồn là vì tôi phãi sớm ra đi
Mang hành trang nơi đất mẹ tình si
Thái Hoà hởi !!!...có hiểu những gì nhung nhớ ???...

Gió Bụi
07-11-2008, 06:48 AM
Một mình dạo biển đêm
Chân trần in trên cát
Phải chăng là gió hát
Thương tình ta lao đao

Hỡi con sóng bạc màu
Có yêu bờ cát mịn
Mà muôn đời bịn rịn
Vỗ về hoài chẳng xa

Sóng quả thật đào hoa
Hứa hẹn cùng ghềnh đá
Để ngàn năm biển cả
Bào mòn những phôi pha

Cũng như là chúng ta
Yêu đạm đà thắm thiết
Ngỡ như tình bất diệt
Cũng đến lúc lìa xa

Một dĩ vãng nhạt nhòa
Một tương lai nhạt nhẻo
Một hiện tại sầu héo
Một tình đầu chia li

Ngày nào em bước đi
Anh chết lặng bên đời
Giữa một chiều biển khơi
Âm thầm cùng biển khóc

L.Q

Cô Đơn
25-11-2008, 08:39 PM
Đường Thiên Lý

Trên đường dài Kẻ độc hành Chợt gặp
Người độc hành Đầy ắp Những thương đau
Bạn và tôi Cùng chung một gánh sầu
Trong muôn kiếp Tưởng chừng không dứt được

Tôi hiểu bạn Mối tình sâu non nước
Bạn hiểu tôi Mộng ước đã bay xa
Hai chúng ta Lạc lõng buổi xa nhà
Tình bằng hữu Ủi an khi mưa nắng

Ừ phải đấy Dù vai oằn gánh nặng
Những chàng trai Hãnh tiến cuả tương lai
Vững tâm lên Luyện thêm cả trí, tài
Xoay vận nước Đổi thay Thời cuộc mới

Con đường dài Đi hoài Rồi sẽ tới
Mặt trời lên Tan biến tuyết, băng, sương
Bạn cùng tôi Khởi điểm Ở hai đường
Nay gặp gỡ Tình cờTrên một lối

Tiến tới nhé Quê hương mình Ngóng đợi
Bàn tay này Trí óc Với tin yêu
Dù khó khăn Vất vả Hãy còn nhiều
Cứ vững tiến Kiên trì Không nản chí

Chúng ta đi Chẳng ngại Đường thiên lý
Đi tới cùng Đi tới đích đặt ra
Dặn dò nhau Cùng tương kính Thật thà
Không bỏ cuộc Không ngập ngừng Tiến mãi

Cô Đơn
29-11-2008, 11:41 PM
Về Quê Mẹ

Sao bao năm rời xa quê củ
Nay trỡ về trong hoàn cãnh khác xa
Quê hương nay đã thay đỗi quá đà
Bối cãnh đó làm cho tôi thêm bỡ ngỡ

Khắp phố thị người đông không thể tã
Hai bên đường nhà san sát đã mọc lên
Lòng bỗng nghe xao xuyến lạ thường
Tôi đang tĩng hay mơ trong thực tại

Nhìn người thân mà lòng tôi như ngây dại
Nước mắt trào ,không nói được thành câu
Tay trong tay vui sướng đến nghẹn ngào
Người vẩn thế ,nhưng tóc màu đã bạc

Quê tôi đó vẩn bóng dừa xanh che mát
Những ngôi nhà thay đổi quá khác xa
Bởi vì tôi bao năm tháng xa nhà
Giờ trỡ lại như một người xa lạ

Mẹ tôi đó nước mắt rơi lã chã
Trong vòng tay , tôi nước mắt chãy dài
Mẹ đây rồi , mẹ kính yêu ơi
Con bất hiếu đã trỡ về thăm mẹ

Tôi nất lên như là một đứa trẽ
Sao bao năm xa vắng mẹ già
Nhưng trong lòng tôi cãm thấy xót xa
Mẹ tôi đó , không còn như ngày xưa nữa

Bát canh rau , Mẹ cho tôi từng bữa
Như ngày nào trong lứa tuổi ngây thơ
Bao nhiêu năm tôi tha thiết mong chờ
Ngồi bên mẹ ,trong bữa cơm canh ngọt

Và giờ đây tôi không còn mơ ước
Con đã về bên cạnh mẹ, Mẹ ơi !
Lòng của tôi vẫn xúc động bồi hồi
Nhìn dáng mẹ mà tuôn rơi dòng lệ cãm

Tình mẩu tử là thiêng liêng cao cã
Con suốt đời mang nặng nghiã ân sâu
Mẹ của con nay đã bạc trắng mái đầu
Không biết mẹ,sống còn bao lâu nữa

Mẹ tiễn tôi trong một chiều mưa đổ
Của sài thành đông đúc lại người qua
Vẩy bàn tay khô héo của mẹ già
Tôi nghẹn khóc không dám quay đầu nhìn lại

Vào cửa cách ly , Mẹ vẩn còn đứng mãi
Mắt vẩn nhìn khi tôi khuất vào trong
Cãnh chia ly , tôi nước mắt lưng tròng
Như ngày củ Mẹ tiển tôi ra đi lần trước...

CD 30/08/04

phuongtim
30-11-2008, 07:20 AM
Ước gì như ngọn nến hồng
Thắp lên cho sáng cõi lòng âm u
Ước gì như lá mùa thu
Rơi đi phiền muộn sương mù trong em

Đường về cỏ lót chân mềm
Mây như nệm ấm bên thềm hoa mơ
Ước gì anh mãi là thơ
Về theo nắng ấm lững lờ bên sông

Trôi theo từng bước phiêu bồng
Để em nghe mát ngọt lòng mỗi khi
Đời em đã nát xuân thì
Tàn canh thổn thức ... thơ ghi đôi dòng

Cô Đơn
30-11-2008, 09:59 PM
cảm ơn PT nhé! lại gặp PT bên này,chúc PT vui

Nếu Mai Tôi Chết 6

Nếu mai tôi chết trên khô cằn sa mạc
Xác thân nầy sẻ trôi dạt về đâu ?
Hay vùi chôn dưới cát bõng cằn sâu ?
Hay là để làm mồi cho hoang thú ?

Đêm hoang liêu với muôn ngàn tinh tú
Và lạnh lùng với sức nóng đã ngũ yên
Mãnh hồn đơn trong im lắng của thiên nhiên
Sẻ vui vẽ với nỗi niềm vừa trút bỏ

Ai sẻ khóc cho linh hồn cô đơn đó ?
Ai đau buồn mà nhỏ giọt sầu đau ?
Ai than van và thương xót kêu gào ?
Ai sẻ nguyện cầu cho vong hồn siêu thoát ?

Nếu mai tôi chết là rời khỏi xác phàm nhơ nhớp
Là thoát khỏi vòng trần lụy khỗ đau
Không buồn lo,không thương nhớ âu sầu
Không si mê với sắc màu ân ái

Tôi sẻ chết nhưng linh hồn tôi mãi
Mong cho đời mau chóng đỗi thay
Đễ nhân sinh được no ấm lâu dài
Và vĩnh cữu hết ưu hoài ...khỗ ãi

Cô Đơn 18/04/07

Cô Đơn
30-11-2008, 10:05 PM
Nếu Mai Tôi Chết 8


Nếu mai tôi chết trong rừng thông xanh ngát
Oan hồn nầy sẽ trôi dạt về đâu ?
Ai ma chay khi thân xác úa màu ?
Ai tốt bụng đào hố sâu để vùi lấp ?

Nếu mai tôi chết là thoát cảnh đời dồn dập
Trút bỏ xác phàm để chấp cánh bay cao
Về một nơi không có những âu sầu
Là thoát được sự khổ đau của nhân thế

Xin Thượng Đế hãy cho con để
Những nỗi buồn vào hoả bễ thiêu đi
Đừng cho con nhớ tới những gì
Bao thảm cảnh ai bi khi còn nơi dương thế

Chắc có lẽ cũng không phải dễ
Quên được một người mà tâm để bấy lâu
Là hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
Là vũ khí dệt tình đau nơi xa xứ …

Nếu mai tôi chết ,xin gởi vầng Trăng bất tử
Bài thơ tình mang sắc ngữ nhớ nhung
Lời yêu thương điệp điệp trùng trùng
Làm kỷ cảm mối tình chung…đời viễn xứ

Cô Đơn

Cô Đơn
30-11-2008, 10:11 PM
Nếu Mai Tôi Chết 7



Tác giả: Cô Đơn

Nếu mai tôi chết trong đêm tàn gọi sáng
Xin mọi người đừng tẫn liệm xác thân tôi
Hãy để cho tôi chờ đợi gặp một người
Dù người ấy xa vời trên thượng giới

Xin hãy để nỗi nhớ thương đến khi đêm tối
Trăng sẽ về nơi ngõ lối thân quen
Là lòng tôi đã trúc được nỗi niềm
Một tình cảm đã ẩn chìm trong tâm khảm

Nếu mai tôi chết Nguyệt ơi có sầu thảm ?
Có nhớ người ngồi ảm đạm dưới Trăng ?
Đêm từng đêm hay thủ thỉ thì thầm
Những ký ức thăng trằm nơi đất mẹ

Và những khi gió thu về khe khẽ
Trăng mỉm cười với lời lẽ ủi an
Tâm sự đời tôi chỉ có ánh Trăng vàng
Mới hiểu được sự phũ phàng đời cô lữ

Nếu mai tôi chết Nguyệt ơi hãy tha thứ
Những lỗi lầm mà không tự phát sinh ra
Soi sáng bên tôi trên nấm mộ xa nhà
Là tôi đã ôn hoà thiên thu giấc điệp

Cô Đơn 17-06-07

Cô Đơn
04-12-2008, 01:42 PM
Nếu Mai Tôi Chết 8

Nếu mai tôi chết trong rừng thông xanh ngát
Oan hồn nầy sẽ trôi dạt về đâu ?
Ai ma chay khi thân xác úa màu ?
Ai tốt bụng đào hố sâu để vùi lấp ?

Nếu mai tôi chết là thoát cảnh đời dồn dập
Trút bỏ xác phàm để chấp cánh bay cao
Về một nơi không có những âu sầu
Là thoát được sự khổ đau của nhân thế

Xin Thượng Đế hãy cho con để
Những nỗi buồn vào hoả bễ thiêu đi
Đừng cho con nhớ tới những gì
Bao thảm cảnh ai bi khi còn nơi dương thế

Chắc có lẽ cũng không phải dễ
Quên được một người mà tâm để bấy lâu
Là hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
Là vũ khí dệt tình đau nơi xa xứ …

Nếu mai tôi chết ,xin gởi vầng Trăng bất tử
Bài thơ tình mang sắc ngữ nhớ nhung
Lời yêu thương điệp điệp trùng trùng
Làm kỷ cảm mối tình chung…đời viễn xứ

Cô Đơn

phuongtim
05-12-2008, 01:10 AM
Con tim em đó , cả trời thu
Nhuộm tím hoàng hôn , phủ sương mù
Con tim em đó , vàng lá úa
Nhịp đập buồn tênh, như lá thu

Có phải anh muốn làm mây xanh
Làm cơn gió thổi đến mộng lành
Làm nắng xuyên qua hồn sương lạnh
Hay lót chân em ... thảm cỏ xanh

Cám ơn anh đó người tri kỷ
Như nắng về đây sưởi hồn thi
Như con bướm trắng rào thưa đậu
Thả nhẹ hương thơ ... lời thầm thì

PT cũng ko ngờ lại gặp CD , mình có duyên ghê ha ^^

Cô Đơn
23-04-2009, 06:46 AM
Khói Thuốc

Tôi nhớ em thã hồn theo khói thuốc
Nhìn sợi mơ màng trong nỗi nhớ miên mang
Vầng khói ơi ! Xin đừng quá nhanh tan
Cho tôi gỡi tâm tình vào đó với

Ở nơi đây mà lòng buồn vời vợi
Đau xót ngập lòng em đễ lại cho tôi
Người giờ đây chắc cũng đã quên rồi
Đâu còn nhớ ..Ta ngày xưa chung lối

Tình của hai ta ,sao em mau quên vội
Khoát áo theo chồng anh cay đắng xót xa
Xé nát tim anh nơi đất khách xa nhà
Tình em đó sao mà mong manh quá

Bao năm qua nơi phương trời xứ lạ
Từng giọt sầu khi hè đón thu qua
Nhớ về em từng đường nét mặn mà
Anh cô độc tim lòng đau khỗ quá

Nước mắt rơi cho cuộc đời nghiệt ngã
Đau khỗ tình vẫn chất chứa nặng mang
Tình yêu ơi ! Sao lại quá bẽ bàng
Mượn khói thuốc thã , tan tình theo mây gió

03/10/06

luckymiu
24-04-2009, 01:44 AM
chào cô đơn! nghé vô nhà bạn mình cũng có bài thơ để lai.mình mơi tập sáng tác,ko đc hay lăm chớ cười heng!

Mối tình đầu sẽ đưa em đi
Chẳng còn chi đâu nưa hơi ngươi ơi
Sẽ đưa em vào trong ánh nắng chiều

Dể ngày mai em hóa thành cát bụi
Trong nắng chiều em hoài nghĩ về anh
Dêm lang thang trong gió bấc lạnh lùng

Em đi tìm môt hình bóng đã xa
Anh là chút nắng hơi gió ấm ban chiêu
Sưởi ấm tim em trong mối tình thơ dại

Môt mối tình sâu lắng lòng em
Môt mối tình anh không đap lại
Cho lòng em tê tái mãi người ơi.

Cô Đơn
08-02-2015, 03:52 AM
Nếu Mai Nầy

Nếu mai này em theo người về xứ lạ
Cuộc tình sầu anh biết trả lại cho ai
Hay nhớ nhung canh cánh u hoài
Về bóng dáng của một người em gái

Em ra đi anh ưu sầu khắc khoãi
Bởi trong lòng anh mãi mãi nhớ thương
Mang tình em trong suốt các nẻo đường
Làm hành trang trong đêm trường cô lẻ

Và những khi gió thu về khe khẽ
Anh tưởng chừng em nhỏ nhẹ bên tai
Đáy mắt anh giữ vẹn bóng hình ai
Trong giấc ngủ em thường hay ẩn hiện

Nếu một mai anh là người đưa tiễn
Em theo chồng là vĩnh viễn sẽ rời xa
Tim vỡ tan theo những vết xe hoa
Lòng tan nát khi kiệu hoa đầy xác pháo

Anh bơ vơ trong khung trời ảo não
Lệ đôi dòng khi nhạc khúc tiễn đưa em
Bầu trời xanh bỗng vụt hoá bóng đêm
Anh chết lịm bởi tim lòng tan biến