PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Chờ



Tháng Tư
23-08-2008, 09:27 PM
Thôi người nhé em ko thể chờ nữa
Chờ làm chi khi người có lên đâu
Chờ làm gì khi người dối gạt em
Chỉ mình bơ vơ bên máy tính

Thôi nhé người ơi chào tạm biệt
Xoá nick người luôn del cả số
Xoá cả mail xoá thương nhớ
Xem như người chưa từng quen em

minhdang255
23-08-2008, 09:51 PM
Em đừng hờn đừng giận anh nha
Chỉ tại bởi vì má anh la
Làm sao anh lên online được
Thất hẹn với em anh buồn mà
Biết là em sẽ chờ sẽ đợi
Nên lòng anh cũng có xót xa
Xin em hãy hiểu mà thương cảm
Đừng giận đừng hờn xoá tình ta

Tháng Tư
23-08-2008, 10:00 PM
Anh bảo là anh cứ bận hoài
Lòng em thương cảm biết hay chăng?
Ngồi chờ anh từ lúc sáng đến tối
Chờ hoài mòn mỏi thấy mà thương

minhdang255
23-08-2008, 10:38 PM
Anh biết em thương anh nên mới vậy
Ngồi đợi chờ nghe thật xót thương thay
Đừng giận anh xin em hiểu lòng này
Muốn lên lắm nhưng mà lại bận quá

forlove
24-08-2008, 01:16 AM
Em ơi đừng trách anh lỗi hẹn
Chuyện chúng mình em nỡ del hết sao?
Xe chết máy anh biết làm thế nào
Để em chờ hoài, em hờn em dỗi!
Nhưng em ơi anh đâu nào có lỗi
onlne rồi mà chẳng thấy em đâu
ka ka... anh chơi game một mình vậy!

Tháng Tư
24-08-2008, 03:09 AM
Không chờ nữa tức là ko đợi nữa
Nick xoá rồi dt cũng del luôn
Thôi chào nhé anhminh foru xít
Chào lần cuối như thể không quen nhau