PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi người một giấc mơ - tiểu quỉ



tiểu quỉ
23-08-2008, 08:02 AM
http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Moi%20nguoi%20mot%20giac%20mo.wma

Tặng một người :)

anny N
23-08-2008, 11:55 AM
Ờ , cái mặt này chả biết đơn phương là gì , cho nên hình như chưa nhập tâm đc vào bài hát cho lắm :-"

Ko biết do người hát , hay vì mình quen nghe Cổ tích anh dzà em rầu cho nên thấy cái này nó...

Mỗi người một giấc mơ thầm kín
Hai người cùng giấc mơ nồng ấm
Sẽ một người thứ ba lặng đứng bên lề ...chua xót:nhi:

Đoạn này ý hả? :think:
Chuối ko thể tả đc :gian:

Đùa chứ, hồi trưa có nghe ca sỹ hát rầu mờ , dzẫn chả thích :-"
Thích cái kia hơn :-" Nhí nhảnh iu iu nghe mà thấy mềnh như trẻ lại :blushing:


Tóm lại là : Cái đồ kẻ thứ...4 lắm chuyện :so_funny:

tiểu quỉ
23-08-2008, 12:06 PM
Kẻ thứ 5 còn lắm chuyện hơn :gian:

2 câu thôi :gian: Bỏ câu đầu ra :gian: đồ ... ko biết đếm :so_funny:

anny N
23-08-2008, 12:15 PM
Thì..cũng do cái kẻ thứ 4 vẽ ra thì kẻ thứ 5 mới hóng theo :blushing:

Ko bik đếm cái gì :gian: Nghe cả câu đầu nó mới trọn vẹn , nó mới....mới trôi theo nhạc khi nghe :-"
Với lại , ko thích số 2 , thích số 3 hơn , thế nên lấy 3 chứ hok phải 2 :gian:

Mà tiện thể đang lướt sóng về chủ đề đơn phương , em thắc mắc luôn là cái CK của chị là ngụ ý gì :nhi: :so_funny:

tiểu quỉ
23-08-2008, 12:25 PM
Chẹp... tiết mục tâm sự dzề đêm àh :nhi:

Cái "Nếu yêu thì phải nói" thì để lâu rồi, có lúc bỏ ra rồi vừa để lại tức thì, cũng ko nhớ vì sao lại bỏ zô nữa =)) Nhưng đại để nó xuất hiện sau khi đọc " Không sao cả , vì anh yêu em ! " Teppi post bên Truyện ngắn, và Neuyeuthiphainoi là nick của một ai đó, tác giả của một bài mà trong đó có câu "thề với người rằng chẳng ngóng chẳng mong, nguyền với tình rằng chẳng thương chẳng nhớ" <~ hay đọc lung tung, và đôi khi có việc gì đó "gợi ý" mình liên tưởng trở lại bất chợt.

Còn nguyên đoạn dưới là lời thơ dịch nhạc phim Như sương như vũ lại như phong (hôm kia có ứa làm nhớ đến bài này), còn nữa nhưng chỉ "mò" được khúc đầu thôi.

anny N
23-08-2008, 12:39 PM
Dzề đêm cảm xúc dạt dào thế còn zi :nhi: ( Với lại , đang ở nhà 1 mình , hok ai gọi , hok ai ca cải lương , hok ai bắt đi dọn nhà , thái thịt dzí nấu cơm nữa :blushing: ) cho nên cái cảm xúc hiện h lại càng đc thả tự do hơn trong đêm tối lặng thing... - phải tận dụng thời cơ cái chớ :blushing:

( =)) =)) =)) )

Cái thơ thẩn gì đấy thì em hông ý kiến :-"

Cơ mà phải thú thật với chị là cái câu xanh xanh trên kia ý , em cũng thấy từ lúc trc khi chị bỏ ra rầu lại bỏ vào rầu , ơ cơ mà cái lần đầu tiên ý khi em đọc cái câu đó....em giật bắn mình luôn...
Cứ như là.....Chẹp,chưa zi đã giật mình , mà cũng chẳng hiểu tại sao :blushing:

Hông lẽ..mình cũng..đơn phương :nhi:
Hông...Cũng chẳng nhất thiết phải đơn phương đâu nhỉ? :nhi:


=))

TLH
23-08-2008, 12:44 PM
Dở hơi, thấy nó giống lảm nhảm dzề đêm hơn :so_funny:


Tâm shự mờ hok lảm nhảm...sao gọi là tâm shự :nhi: :xao:


Ai đang tâm sự thế??? :nhi: Cho hóng hớt cái coi... :nhi:


Rồi ! Xong !!! Kẻ thứ...6 chính thức xuất hiện :so_funny:

Mình ghét số 6 :|

Bà lài lúc nào nói gì cũng có nghĩa đen đi kèm dzí nghĩa bóng ;)) =)) Thế ngồi chờ thêm tí đê,dám chắc kẻ thứ 7 sẽ sắp xuất hiện đấy :so_funny: Rầu túng mềnh cùng nhau tâm shự chủ đề đưn phương 8->

Lần này là đen thật, ko có bóng :nhi: cơ mà cũng đã dự trù cả việc sẽ có ng` hiểu sang bóng :-" thanh giả tự thanh :-" Cơ mà con bé này ko biết cách on 2 nick cùng lúc hở, sao phải nhảy ra nhảy vào thế kia :nhi:

Lost.
23-08-2008, 11:20 PM
mềnh chẳng là kẻ thứ mấy mình chỉ là đứa phán - tụi này dở hơi :3nhay:

Dám chắc mình nghe bài này thứ 2 sau cái đứa post , căn bản cài đặt hht ở ngoài những thanh công cụ trong trang chủ iGoogle - nó cập nhật bài mới - chọt đúng lúc nó mới nhảy lên - hay ho :3nhay: <~~~~ khoe / xong :chayle:

thằng_nhỏ
23-08-2008, 11:27 PM
Cái ứa dở hơi nhất đã vào rồi đấy :so_funny:

Xem lào... Ú 7d nhá: dzà dơ dở dài dày dằng dặc - xin chúc mừng :clap: Cái Mai sau mỗi lần gặp mình lên chấm, còn cái Ú thì lên dê :so_funny:

con nhỏ
23-08-2008, 11:36 PM
ờ cảm ơn :gian: :icon_slap:

tằng tằng lên cấp cũng vui :so_funny: đến lúc nó không đếm đc chắc nó gọi mình là ....... vân vân dê quá :meo:

:so_funny:

căn gác nhỏ
24-08-2008, 12:34 AM
Vào đòi nợ mới ược :D:D:D

tiểu quỉ
24-08-2008, 12:59 AM
Vào đòi nợ mới ược :D:D:D


Ân tình này nguyện xin kiếp sau đền đáp :timvo: :timvo: :timvo:

Còn kiếp này thì quên đi nhé :gian: :so_funny:

buồn vương xứ lạ
24-08-2008, 01:22 AM
Bớ người ta , có kẻ muốn ăn dzan kìa :D:D:D

con nhỏ
24-08-2008, 09:14 AM
ờ ờ đúng òy - không những ăn dzan mà còn ăn nhiều thứ khác nữa - không tốt không tốt
pi ét nick bác s già muôn đời củ chuối =))
:so_funny:

căn gác nhỏ
24-08-2008, 09:41 AM
Nhắc tới ăn , lại cảm thấy thèm :D:D:D
con nhỏ , ăn gì dzị ta?:D

Vệ Tư Lý
24-08-2008, 10:26 AM
Dạo nì ko off,ko ai song ca hết quỷ ui :sr:

TLH
24-08-2008, 01:11 PM
Tham gia mới :D:D, nghe từ chiều bài này mờ cũng ứ xèm dzả nhời, giờ thấy xôm mới nhảy vào =))

bebadboy87
25-08-2008, 12:54 AM
Nghe thôi nhá ............................




Tham gia mới :D:D, nghe từ chiều bài này mờ cũng ứ xèm dzả nhời, giờ thấy xôm mới nhảy vào =))
Cám ơn Hờ nào đã lôi Topic này lên để tớ có thể thấy và vào nghe... Cám ơn...

TLH
25-08-2008, 05:08 AM
Ờ, ko có gì đâu, Tép cứ nghe thoải mái đi :D

căn gác nhỏ
04-09-2008, 07:35 PM
Nghe mới , nghe mới ( hát lại bản tình ca đòi nợ ) :D:D:D