hiepsivodanh
23-08-2008, 07:53 AM
Thơ tình khóc lệ ước đẫm bờ mi
Môi kia vương vấn thì chẳng còn chi
Đời Tôi chỉ là một khúc nhạc buồn
Em hát lên chỉ khiến Em thêm sầu
Đời Tôi như một vần thơ hay si
Em đọc rồi chỉ khiến Em thêm bi
Thà rằng Em cứ ngoãnh mặt ra đi
Cho bớt lệ sầu,cho bớt tình nghi
Thơ sầu tình bi xin tiễn Em đi
Về phương xa đó Em sẽ hạnh phúc
Mong đời Em đừng như cuộc đời Tôi.
Môi kia vương vấn thì chẳng còn chi
Đời Tôi chỉ là một khúc nhạc buồn
Em hát lên chỉ khiến Em thêm sầu
Đời Tôi như một vần thơ hay si
Em đọc rồi chỉ khiến Em thêm bi
Thà rằng Em cứ ngoãnh mặt ra đi
Cho bớt lệ sầu,cho bớt tình nghi
Thơ sầu tình bi xin tiễn Em đi
Về phương xa đó Em sẽ hạnh phúc
Mong đời Em đừng như cuộc đời Tôi.