Xem đầy đủ chức năng : Cùng làm thơ với sao băng nhé!
sao_bang205
23-08-2008, 01:34 AM
Tự Sầu
Trăng thanh gió mát còn nghĩ chi
Phải chăng lòng nghĩ quá kiêu kỳ
Đời vui say tửu, say nhân thế
Gió thoảng đưa hương một chữ bi
Lòng vui chợt dạ buâng khuâng nhớ
Thoáng đãng đêm trăng lá xanh rì
Có phải tâm nhân đa sầu quá
Chuyện thường nhân thế đó là chi.
hiepsivodanh
23-08-2008, 07:27 AM
Trăng thanh gió mát sao lại kô nghĩ
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng được gì
Ước rằng đời chúng mình sẽ có đôi
Cùng nhau ngâm thơ dưới bóng trăng làng
Thế đó ta còn nghĩ để mà chi.
sao_bang205
12-09-2008, 08:54 AM
Khác Đời
Hi ông ngất ngưỡng thật khác đời
Tài hoa bản lĩnh tụ một nơi
Làm quan thăng gián sang mấy bận
Nhưng vẫn vui cười chẳng buôn lơi
Lên chùa cung, kiếm, bên hai ả
Thong dong tự tạo tựa đi chơi
Từ quan bò cưỡi mo cau đậy
Rằng để đậy che cái miệng đời.
sao_bang205
26-09-2008, 10:15 AM
Vẽ Tranh...
Bút đây hoạ cảnh nước non
Đường mòn giữa lối xanh non ruộng đồng
Hàng tre đưa đẩy ngóng trông
Dòng sông nước chảy mêng mông giọt tình
Nắng vàng nhẹ thoảng bình minh
Xanh mây, xanh nước,... xanh tình nước non
Trăm hoa đua khắp đường mòn
Trời cao quang toả vẫn tròn vẫn xinh
Ngọc trong kẽ lá lung linh
Thoáng qua gió thổi rung rinh cựa mình
Điểm thêm một chút giọt tình
Hoà tranh nhân thế tự mình lưu linh.
Hoài Niệm Ấu Thơ
Khi xưa thơ ấu thường đi chơi
Long nhong khắp xóm bước khắp nơi
Đến trường mẹ chở xe đạp chạy
Hôm mưa tầm tả tấm tơi bời.
Khi xưa thường rủ ra suối chơi
Chân đất xăn tay xới cát tơi
Giữa cồn cát nổi xây nhà nhé
Cát đây bùn lấp tạc tượng người.
Nào đây đất sét cùng chơi thôi
Điện thoại ta đây đã xong rồi
Đi nào trời nắng phơi khô nhé
Xong rồi gọi điện mời nhau thôi.
Lâu lâu lại rủ lên núi chơi
Líu lo chim hót nhoẻng miệng cười
Chồi mồi, táo chín... ta cùng hái
Thông bẻ cùng chơi tiếp lên đồi.
Chán rồi rủ nhau lên thác thôi
Cầm môi, cầm muỗng,... cầm cả nồi
Rồi thì bật lửa đây dầu muối
Nào ta lội xuống bắt tôm thôi.
Ôi! ôi! thơ ấu của tôi ơi
Giờ đây hụt hẫng lòng chơi vơi
Khi nào mới thể quay lại nhỉ?
Mãi mãi trong tôi vẫn một hồi.
Kí Ức Trong Tôi
Quê tôi một thoáng quê nghèo
Quê tôi một thoáng eo sèo nước mây
Người quê má đỏ hây hây
Lòng quê sâu nặng ngất ngây tấm lòng.
Bao năm tôi vẫn ngóng trông
Ao sâu cá lội, ruộng đồng lúa xanh
Dòng sông nắng rọi long lanh
Bèo trôi sóng gợn anh anh nỗi buồn.
romantic guitar
17-10-2008, 02:25 AM
HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG
Quê hương xứ sở yêu kiều,
Quê hương ,chan chứa bao điều nhớ thương;
Quê hương lưu luyến vấn vương,
Khi xa quê nhớ mái trường mến yêu.
Lòng tôi ,thương lắm những chiều...
Cùng em dạo bước bao điều dấu yêu.
Tình tôi muốn nói nhiều điều,
Mà sao vương vấn thật nhiều ưu tư.
Romantic guitar
--**Thơ sao băng thật ấn tượng ! cố gắng phát huy nhé.. ^_^ **--
sao_bang205
17-10-2008, 06:26 AM
HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG
Quê hương xứ sở yêu kiều,
Quê hương ,chan chứa bao điều nhớ thương;
Quê hương lưu luyến vấn vương,
Khi xa quê nhớ mái trường mến yêu.
Lòng tôi ,thương lắm những chiều...
Cùng em dạo bước bao điều dấu yêu.
Tình tôi muốn nói nhiều điều,
Mà sao vương vấn thật nhiều ưu tư.
Romantic guitar
--**Thơ sao băng thật ấn tượng ! cố gắng phát huy nhé.. ^_^ **--
Thanks bạn ^^
Quê tôi thì lắm diệu kỳ
Cho dù giản dị nhưng triền kỳ mến thương
Quê tôi chẳng ngớt yêu thương
Tình quê sâu nặng vấn vương tơ lòng.
Cô Đơn
18-10-2008, 07:44 PM
Chào các bạn,chào Sao Băng, thơ mình dở lắm chẳng dám cùng làm với ban.Thôi thì mình cũng xin góp bài ,có gì chỉ giúp mình nhé :
Một Đêm Dài Không Ngũ
Đêm khuya trằn trọc nghĩ suy
Về người em gái tình si trong lòng
Quê nhà em có nhớ mong
Hay là dạo bước trong khung trời hồng
Tàn đêm anh vẫn ngóng trông
Về nơi xa thẵm quặn lòng nhớ thương
Hôm nay thứ bảy đêm trường
Sao mai ló dạng anh còn ngồi đây
Bên em là đã ban ngày
Bên anh sắp sáng ...nhớ ai đêm buồn
Giọt nồng còn đọng hơi sương
Mềm môi nhưng vẫn sầu vương nhớ nàng
Bình minh chim đã hót vang
Ánh hồng tõa sáng xua tan đêm dài
Chuông ngân như tiếng thở dài
Trúc lời tâm sự như bài thánh ca
Đêm nay TRĂNG cũng xa ta
Buồn cho cái kiếp không nhà...xa em
sao_bang205
05-11-2008, 05:52 AM
GÍO ĐÔNG
Bà có nghe chăng luồng gió đông
Lạnh đến tái tê đến chạnh lòng
Mặc gió, mưa phùn, mặc băng giá
Ngọn lửa thương yêu vẫn mặn mà.
Lúa vẫn xanh giữa đồng lúa xanh
Sóng vẫn gợn giữa hồ lung linh nắng
Mây trắng bay hay là bông tuyết trắng
Ánh đèn vàng hay là nắng chứa chan.
Cháu đứng đây giữa trời gió lộng
Dang tay rộng ôm mây trắng bềnh bồng
Tâm cháu hiện: "cháu ôm bà tóc trắng"
Ôm cả quê nhà... cháu cứ mong.
Một luồng gió lạnh bà nghe không
Nhớ đến quê hương cháu ấm lòng
Xa xa sâu thẵm tâm cứ ngóng
Bà ơi! nơi ấy bà có mong?
Thu đã đi xa mang theo cả vạt nắng
Năm đi năm lại vẫn đôi lần
Vẫn lãng mạn lá rơi, gió và nắng
Thu xưa thu tới có khác chăng?
ĐÔI LỜI DƯỚI MƯA...
Mưa rơi ướt đẫm giọt buồn
Từng dòng nước chảy như luồng vào tim
Ngóng trông tôi mãi kiếm tìm
Hồi xưa niệm đó như chìm trong mưa
Mơ màng mộng giấc ban trưa
Giọt thưa vang vọng tiếng người tôi thương
Bà tôi già vẫn tinh tường
Ngoại ơi! có biết? con thương ngoại nhiều
Giữa đồng dáng ngoại liêu xiêu...
Qua phone ngoại bảo bao điều dặn con
Cháu ơi cháu hãy chăm ngoan
Học chăm, học giỏi cành xoan... ngoại chờ
Giọng bà cười ấm như mơ
Sớm về với ngoại, ngoại chờ cháu nghe
Mưa rơi tí tách sau hè
Nghe như sâu thẳm về tim biển buồn
Nước ơi xin chảy ngược nguồn
Cho tôi nhắn gửi luồng thương nhớ người.
vanthiep
05-11-2008, 07:52 AM
chào sao Băng thơ của bạn rất hay ,mình không biết lam thơ nhưng mình cũng thử làm một bài bạn xem nhá,
ĐI LÍNH
Hai năm đi lính tạm xa nhà
Khi về thôn xóm nở đầy hoa
người yêu bế con ra chào chú
đau lòng chú nắm mẹ cháu ơi
Gió Bụi
05-11-2008, 09:26 AM
Mẹ ơi con đã trở về
Thăm lại đồng lúa con đê đường làng
Con về thăm lại hoa xoan
Trưa hè gió rụng tím sân nắng vàng
Ghé thăm con nước đò ngang
Gian nan nhẫn nại đưa đoàn người đi
Đón đưa bao cuộc chia ly
Ngàn năm một bóng thầm thì cùng sông
Con về thăm cụm hoa hồng
Trước sân ngày ấy mẹ trồng tiễn con
Xin hôn lên những lối mòn
Vướng trên đời mẹ bạc vì đời con.
L.Q
kimanhvang
06-11-2008, 01:01 AM
Saobang ơi KAV nè... KAV cứ nghĩ không biết đây có phải nhà của Saobang mà mình quen ko hôm nay đọc thấy đúng là thơ của saobang rồi ^^
Con không hiểu lòng con khát những gì
Mà nhấp nhô lùa về theo làn sóng
Những kí ức của một thời...sóng nổi lên gợn gợn
Mang tình về nhức nhối tận trời xanh...
Tâm hồn con kìa đang rơi lan tan
Muốn thôi thúc lòng con trở về quê mẹ
Con không hiểu hay là không dám hiểu
Sợ kí ức đổ về tê tái con tim ?
romantic guitar
06-11-2008, 09:10 PM
GỬI HUẾ NỖI NHỚ
--** Thân tặng Sao Băng **--
Nhớ buồn ,nỗi nhớ sao mộng mơ
Thương chiều phố nhỏ mưa hững hờ.
Thương tà áo trắng em thuở ấy,
Mang nỗi niềm riêng ai ngóng chờ.
Huế chiều mưa bay ,mưa mãi rơi
Cuốn theo cơn gió cánh chim trời.
Xao xuyến nỗi lòng theo khúc nhạc,
Ai hát mang tình sao chơi vơi.
5-11-2008
Romantic guitar
kimanhvang
07-11-2008, 03:30 AM
(Thân tặng Sao băng )
Xa quê
Chén nước ấm nồng, con khát
Tình quê mẹ bát ngát những mùa trăng
Ai về bên ấy sóng dâng
Nghe câu hò cũ ngân vang bốn miền
Con đi nhớ lắm mẹ ơi
Những chiều quê mẹ mây bay tím trời
Hoàng hôn nặng cánh chim bay
Nghiêng nghiêng chao nắng say miền tự do
Lúa xuân đứng đợi bao ngày
Mang về quả chín mùa vàng giấc mơ
Tháng tư gió thổi hong khô
Chỏng chơ đùm rạ cong mình giòn tan
Những đêm vớt bóng trăng tàn
Bên mùa lúa chín dệt vàng đồng xa
Trầu không lan mọc thềm nhà
Mẹ chăm mẹ bón mượt mà tốt tươi
Đưa tay con hái mẹ lo
Trầu không giành để chị hai lấy chồng
Con đi đã mấy mùa trăng
Chị hai giờ đã theo chồng sang sông
Giờ nay tất tả con về
Chao ơi chỉ thấy cõi lòng nao nao
Những ngày thơ ấy đâu rồi
Chỉ còn thoang thoảng trong tim một thời ...
Cô Đơn
07-11-2008, 04:40 AM
Tơ Lòng
Yêu em lắm nhưng lòng không dám ngỏ
Bởi đời mình như ngõ tối mù xa
Không thễ cho em những giây phút ngọc ngà
Vì hai ta như ngân hà …khoãng cách
Đêm từng đêm tim lòng anh tự bạch
Sao cuộc đời cứ thữ thách mãi tình yêu
Em vô tư trong trắng yêu kiều
Và đâu biết những điều anh khó ngõ
Sợ mất em nên âm thầm đứng ngó
Cho cõi lòng không vò võ buồn thương
Biết không em ?anh đoạn thắt can trường
Sầu lẻ bóng nơi phố phường hãi ngoại
Đêm hôm nay sao u buồn trống trãi
Sao cũng tàn trăng cũng mãi bỏ ta
Lê bước chân trong đêm tối xa nhà
Ta cô độc nhớ người em gái quá
Ta đã say trong men tình nghiệt ngã
Hay tim lòng chưa vá được vết đau
Bóng hình xưa vẫn chưa thễ phai màu
Nay lại lạc bước vào…bi ai tình ái…
sao_bang205
07-11-2008, 06:47 AM
Mẹ ơi con đã trở về
Thăm lại đồng lúa con đê đường làng
Con về thăm lại hoa xoan
Trưa hè gió rụng tím sân nắng vàng
Ghé thăm con nước đò ngang
Gian nan nhẫn nại đưa đoàn người đi
Đón đưa bao cuộc chia ly
Ngàn năm một bóng thầm thì cùng sông
Con về thăm cụm hoa hồng
Trước sân ngày ấy mẹ trồng tiễn con
Xin hôn lên những lối mòn
Vướng trên đời mẹ bạc vì đời con.
L.Q
Dù cho nước chảy đá mòn
Mẹ ơi! tình mẹ mãi còn trong con.
Rất vui vì bạn ghé thăm topic của sao băng.
Gió Bụi
07-11-2008, 08:22 AM
TÌNH NGOẠI
Vai gầy bạc màu áo mỏng
Tiên con ra bến sông buồn
Run Run ôm chầm đứa cháu
Ngoại già nước mắt trào tuôn
Ra đi làm kẻ tha phương
Gắn lên đời Ngoại canh sầu
Thương con vần hoài biền biệt
Lệ nhòa mòn mỏi đêm thâu
Ngoại ơi trong cuộc bể dâu
Thân con vẫn là viễn xứ
Quê nhà quạnh hiu một bóng
Ai cùng Ngoại trải tâm tư
Xã hội mãi hoài lắc lư
Xô con xa vòng tay Người
Thân con sống cùng bảo táp
Cuộc đồi tợ cánh bèo trôi
Tuổi thơ có Ngoại bên nôi
Hát ru ca dao tình Mẹ
Công Cha ví như núi Thái
Ước gì bây giờ được nghe
Lớn khôn con mồ côi mẹ
Đau lòng chẳng biết mặt cha
Gian nan một đời khổ nhọc
Tràn đầy tình Ngoại bao la.
L.Q
pe' ngóc^^!
07-11-2008, 11:33 PM
đời tui thiệt là cay đắng
cay đắng vì chỉ biết có mình anh
tại vì tui ngốc nên tui mới yêu anh
nên giờ đây tui chỉ là trò cười cho thiên hạ...
bài nì còn sai sót nhìu lém có gì góp í nhe...>"<
sao_bang205
02-12-2008, 03:46 AM
HỎI TRĂNG...
Trăng tròn nhiều lúc cũng lạ thay
Đêm sao chẳng sáng chỉ mây bay
Ngước lên hỏi Trăng vì sao thế
Trăng chỉ mỉm cười lạ lắm thay.
Trăng bảo Trăng tròn chưa chắc sáng
Trăng bảo Trăng khuyết chưa chắc đen
Người say chắc gì đã say men
Phỏng đoán thì chắc chi sự thật.
Chớ nhìn đời chỉ bằng đôi mắt
Hãy nhìn đời bằng cả con tim
Hãy mở lòng ra chớ lặng im
Đừng để dối gian mãi kiếm tìm.
sao_bang205
02-12-2008, 03:58 AM
THUYỀN GIẤY
Thật đáng yêu... trẻ thơ... những nụ cười
Em như thuyền giấy nhỏ đơn côi
Thuyền giấy em trôi dòng lạc lõng
Sông ơi sao nỡ... cuốn em trôi.
Thuyền cứ trôi mưa dầm... em... ướt đẫm
Cứ nổi bồng bềnh giữa cõi xa xăm
Thuyền cứ trôi lượn mình theo con sóng
Em biết đâu... ngày mai... em có còn...
Em cũng ước mơ.. ước mơ em... giản dị
Đời ơi xin hãy... tặng em... điều diệu kỳ
Em muốn mình - một con tàu vững trãi
Neo giữa biển... có bến... có đường đi...
dungnhinanh_em
02-12-2008, 04:41 AM
Ai ngồi lặng lẽ giữa đêm
sao trời lạnh giá sương đêm cũng về
để nghe tiềng gió đêm hè
nhớ ai! ai nhớ mùa hè đã qua
Gió thổi sao lạnh giữa bờ vai
ai mãi ngồi đây với đêm dài
sao đêm không mờ như muốn nói
cớ sao ai buồn ngồi mãi đây
Tôi buồn gió thổi trời đổ mưa
tí tách hạt mưa với gió lùa
ông trời có hiểu đừng mưa nữa
tôi buồn tôi hiểu đừng lệ tuôn
...lA.nh...
02-12-2008, 06:49 AM
Ai ngồi lặng lẽ giữa đêm
sao trời lạnh giá sương đêm cũng về
để nghe tiềng gió đêm hè
nhớ ai! ai nhớ mùa hè đã qua
Gió thổi sao lạnh giữa bờ vai
ai mãi ngồi đây với đêm dài
sao đêm không mờ như muốn nói
cớ sao ai buồn ngồi mãi đây
Tôi buồn gió thổi trời đổ mưa
tí tách hạt mưa với gió lùa
ông trời có hiểu đừng mưa nữa
tôi buồn tôi hiểu đừng lệ tuôn
hỡi người lặng lẽ giữa đêm
cho em ngồi với để đêm thêm dài :kissing:
dungnhinanh_em
02-12-2008, 10:33 PM
hỡi người lặng lẽ giữa đêm
cho em ngồi với để đêm thêm dài :kissing:
đêm đông cô lẻ lắm ai
chờ làn hơi ấm bờ vai người về
...lA.nh...
03-12-2008, 07:28 PM
đêm đông cô lẻ lắm ai
chờ làn hơi ấm bờ vai người về
em về sưởi ấm cho ai ?!
chăn đơn....gối chiếc....đợi ai bây giờ
...thờ ơ....người đã phụ tình
.....trăng tan nửa mãnh....1 mình đợi ai?
bù nhìn
04-12-2008, 05:59 AM
LỖI HẸN !!!
Em đã hẹn, nhưng rồi sao không đến ?
Để nắng buồn rơi đọng chiều không tên
Gió vi vu, bên phố vắng u phiền
Niềm khao khát trông em từng giây phút
Có những lúc tim lòng nghe thổn thức
Ước mơ thầm hình bóng người anh yêu
Thời gian trôi niềm mong nhớ thật nhiều
Đường vắng lặng, cho tình lên gối mộng
Thiếu vắng em, gió chiều buông lắng đọng
Cơn bão lòng như dầy xéo tim anh
Mây mù giăng nghe thoảng giấc mơ màng
Vài giọt nắng, lung linh chiều phố vắng
Ghế công viên, vần thơ buồn, lệ đắng
Nghe lòng buồn xa vắng nỗi niềm đau
Em nơi đâu, cho giọt nắng gọi sầu
Con phố hẹn vẫn đông người qua lại
Anh đứng đợi, dấu chân người con gái
Em vô tình quên lãng giờ hẹn nhau
Để anh chờ quên cả nỗi niềm đau
Cho giọt nắng thôi về trên lối nhỏ ...
WOLF
7:12PM Ngày 20 Tháng 8 Năm 2008
dungnhinanh_em
04-12-2008, 09:08 AM
em về sưởi ấm cho ai ?!
chăn đơn....gối chiếc....đợi ai bây giờ
...thờ ơ....người đã phụ tình
.....trăng tan nửa mãnh....1 mình đợi ai?
Đợi người xa khuất chân mây
Người vui nơi ấy có hay tôi buồn
Trăng lạnh người lẻ mưa tuôn
Chăn đơn gối chiếc vẫn luôn đợi người
phuongtim
05-12-2008, 01:12 AM
Thu điểm trang đời nên lá bay
Nhẹ nhàng từng chiếc cứ rơi dài
Hồn em khắc khoải theo nỗi nhớ
Chớp mắt lệ tràn em nhớ ai
Thu khoác lên hồn chút heo may
Lạnh lùng theo gót dáng trang đài
Tình ơi thu phủ vàng trên lối
Bến xưa ngày ấy chẳng còn ai
bù nhìn
06-12-2008, 05:27 AM
CHIỀU MƯA THU !!!
Nhớ chiều Thu lá vàng rơi trước ngõ
Anh tỏ lời, em cúi mặt quay đi
Sợ mắt anh trông thấy được những gì
Như e thẹn, em vội vàng lẫn tránh
Gió Thu sang thổi vào lòng hơi lạnh
Có nào bằng nỗi lạnh lúc cô đơn
Từ xa em lòng vương vấn gợi buồn
Dòng kỷ niệm u hoài theo năm tháng
Sầu cô lẻ trong chiều Thu nhạt nắng
Công viên buồn ngồi đếm hạt mưa rơi
Lá Thu bay theo gió cuốn rụng rời
Giọt mưa ướt, thấm vào lòng nỗi nhớ
Còn đâu nữa Thu nào trên phố nhỏ
Nụ hôn đầu hai đứa mặn nồng trao
Để giờ đây trôi dạt bến bờ nào
Người mỗi ngã, theo dòng đời định mệnh
Hè vừa sang, gió Thu giờ lại đến
Lá vàng rơi, từng lá rụng lìa cành
Thấy tình buồn như bọt biển mong manh
Gió vi vu gợi thêm niềm đau xót ...
Còn đâu nữa, khi tình yêu đã trót
Lỡ làng rồi, buồn nuối tiếc đơn côi
Một lần xa niềm thương nhớ khôn rời
Lòng héo úa, mưa Thu về quạnh vắng ...
WOLF
04:30' Ngày 15 Tháng 8 Năm 2008
dungnhinanh_em
09-12-2008, 05:34 AM
Ánh nắng buồn còn vương trên khung cửa
Anh kiếm tìm một nỗi sầu xa xôi
Năm tháng qua đi có bao giờ trở lại
Cố níu kéo thời gian đang vội vã.
Để trả lại cho em những dại khờ
Trả lại cho em cả nỗi nhớ ngu ngơ
Và tất cả nỗi lòng ... chưa kịp ngỏ...
giang đa đa
10-12-2008, 12:17 AM
" Là tôi
là em
là tất cả
cuối cùng không là gì cả... "
Anh không về
bến đợi mênh mông
Nghe con sóng ghìm chết bờ cát trắng
Con sóng ấy bỗng ồn ào tàn nhẫn
Giết đời mình...
Diết cả trái tim
Anh không về... bến đợi cứ
lặng im
Giọt nước mắt...
trải hương thầm
trên má.
trượt lăn dài...rơi...
về trăng
miền xứ lạ
dập tắt những ngọn sáng
trong đêm
Anh không về...
chiều nay...
con sóng xuống vực sâu
con sóng
thả
rơi về khe núi biếc...
Đợi chờ anh
Bước chân ai...
bỏ ngỏ
phố vắng cong minh... phố thây
bơ vơ...
Anh không về ...
trời nắng gắt... giòn tan
Mái tóc mây thiếu xanh
dần chết héo ...
Giữa cuộc đời em không còn trọn vẹn
Em Sa mình ...
Em
Hóa cát hư vô...
kimanhvang
10-12-2008, 04:05 AM
THUYỀN GIẤY
Thật đáng yêu... trẻ thơ... những nụ cười
Em như thuyền giấy nhỏ đơn côi
Thuyền giấy em trôi dòng lạc lõng
Sông ơi sao nỡ... cuốn em trôi.
Thuyền cứ trôi mưa dầm... em... ướt đẫm
Cứ nổi bồng bềnh giữa cõi xa xăm
Thuyền cứ trôi lượn mình theo con sóng
Em biết đâu... ngày mai... em có còn...
Em cũng ước mơ.. ước mơ em... giản dị
Đời ơi xin hãy... tặng em... điều diệu kỳ
Em muốn mình - một con tàu vững trãi
Neo giữa biển... có bến... có đường đi...
Ngày buồn mắt cũng buồn theo
Sao ơi... lặng một khúc sông chẩy đầy
Đời xin hãy tặng em tôi
Những ngày vui chứ đừng buồn như tôi
Thuyên kia xin cứ xuôi dòng
Chở em cập bến vườn hồng trong mơ
Nhưng lúc lệ rơi
tặng em tôi bờ vai
để em có bến vỗ về...chia sẻ
Những lúc em buồn xin cuộc đời ban tặng
Cho em tôi một khoảnh khắc bình yên
Hoa ly L
sao_bang205
20-04-2009, 02:32 AM
Thùng rác thời gian...
Hôm nay tôi chẳng phải tôi
Hôm nay tôi ghét chính tôi vô cùng...
Tôi buồn tôi khóc tôi nghe
Tôi vui tôi kể bạn nghe với mình
Lòng quyết vậy đã lặng thinh
Vậy mà lại viết linh tinh thế này
Ai làm tôi nhói con tim
Lòng đau tê tái xác thân không hồn
Gượng cười cố nén đau thương
Thương ai, ai biết biết ai thương mình
Thế gian thật lắm cái tình
Người ôm không hết kẻ vờ vứt đi
Tôi thương đời để làm chi
Để ôm trái đắng sầu bi về mình.
sôn gô ku
21-04-2009, 08:10 AM
Thấy các bạn làm minh cung thử làm bài thử xẹm nhưng thơ mình nó buồn buồn sao ậy
Phải chăng" người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" :
Nhớ em
Anh nhớ em!!!
Đồi bạch đàn thẫn thờ đứng lặng
Đêm thì vắng ngắt
Trăng thì miên man
Anh nhớ em!!!
Lung linh huyền ảo nụ cười
Vầng trăng khuyết nhìn ai đơn lẻ
Có lẽ nào Anh buồn đến thế
Ngắm nửa vầng trăng
Không chất chữa đủ nỗi niềm
:wish:
kimanhvang
21-04-2009, 07:51 PM
Đừng khóc...em ơi
đừng buồn em ơi
dù cuộc đời có nhiều lúc trái ngang
mưa rơi, bão táp
rồn rập đổ về... muốn đè chặt đời em
hãy đứng lên bằng đôi chân và lòng dũng cảm
em sẽ vượt qua bão tố cuộc đời
Ngày mai xin trời nắng...
cho em tôi ấp áp bờ môi
có vòng tay yêu thương... gia đình no đủ
có mẹ, có cha,
có tiếng nói tiếng cười
có trái tim đong đầy pha lê hay màu gốm sứ
có tiếng cười nở rộ bờ mi
Mr.Ngọc
22-04-2009, 06:49 PM
Anh buồn , là cạn chén nồng
Để quên
Những u sầu trong tim đang chiếm
Để say
Quên mình còn lưu luyến
Khi tỉnh
Biết lặng câm đã vùi chôn
Đêm nay dù rằng có dài hơn
Chén cạn mãi
Mà chẳng say một chút
Chỉ thấy mình càng tỉnh hơn
Nhu nhược
Lại mượn rượu giải sầu
Có ai muốn tha thứ cho anh đâu
Những nỗi lòng
Vẫn từng ngày âm ỉ
Sầu ơi
Đừng bên ta mãi nhé
Ta chẳng mong
Sẽ làm bạn tốt của mi
sao_bang205
29-04-2009, 09:54 AM
Bỗng dưng lại thấy chơi vơi giữa đời...
Một mai tôi mở mắt ra
Những gì tôi thấy chỉ là hư vô.
Nghe gì đây tôi buổi sáng nay
Thì nào tôi biết tôi có hay
Vẫn thường tôi bước bên người đó
Giờ thì cô lẻ với gió mây.
Nhớ không ba những ngày thơ ấy
Cha con mình chân bước tay trong ta
Dậy đi ba để tiếp bao ngày
Câu chuyện về gia đình thân yêu ấy.
Nghe không ba con gọi ba đấy
Ở bên ba con vẫn đứng đây
Ba cứ ngủ chẳng thèm nhìn con nữa
Con giận ba rồi ba có hay?
Nhớ không ba những ngày con bé
Ở bên ba con cứ mãi khóc nhè
Con lắc đầu khóc hoài không ăn nữa
Ba dỗ dành một tí nữa thôi con.
Nhớ không ba những chiều hôm ấy
Chở con đi sương ướt đẫm vai gầy
Chờ đón con giữa tối lạnh sương bay
Lớp tan con thấy... mắt mình cay cay.
Dậy đi ba! ba ngủ lâu rồi đấy
Ba về xem Ngũ Sắc ra hoa này
Mới hôm nào... nó lớn nhanh ba nhỉ?
Đơn côi con nhủ lệ hoen mi...
thocon1989
30-04-2009, 05:02 PM
thỏ không biết làm thơ,mới tập viết thử à, sao băng có gì thì góp ý cho mình nha. Mà thích thơ tự do à, chẳng có quy luật nào cà
Mưa
Buồn
Lòng hiu quạnh
Em đang nhớ đến ai
Em cũng không biết nữa
Một câu hỏi
Không ai trả lời
Bâng khuâng
Em vẫn muốn đi
Đi tìm một chân trời
Bình yên
Giữa trần gian tăm tối
Liệu có thành hiện thực
Hay chỉ là ảo ảnh...
Mắt_lưu_ly
30-04-2009, 07:55 PM
bâng khuâng
một buổi chiều mưa rơi trên phố
bước bên mưa lòng chợt nhớ tới ai
bâng khuâng nỗi nhớ sao da diết
tiếng mưa thì thầm gọi tên anh
một sớm nắng trải dài ấm ấp
lấp lánh những giọt sương ban mai
bâng khuâng thả hồn trong mơ mộng
mơ về những buổi sớm bên nhau
tối nay trăng sáng soi lối nhỏ
trăng tròn in bóng dưới dòng sông
bâng khuâng khẽ chạm, trăng tan biến
hạnh phúc phải chăng cũng thế thôi
Shin9xSad
30-04-2009, 08:53 PM
Bâng Khuâng Chiều Hòang Hôn
Chiều hoàng hôn ta lặng đứng nhìn nơi
Những con sóng ào ạt ngoài biển khơi
Thấy bâng khuâng tội lỗi niềm chát đắng
Thời tình xưa ta đã quá buông lơi.
Ngày xưa ấy 2 ta ngắm hoàng hôn
Hoàng hôn tím khắc sâu trong tâm hồn
Giờ mình anh đâu đó nơi khắp khốn
Ngắm hoàng hồn với cõi lòng cô đơn
Em ơi này hoàng hôn sắp tan đi
Anh cùng thế phải quay mặt ra đi
Để lại đây kỉ niệm tình chôn dấu
Nỗi bâng khuâng với hoàng hôn biệt li.
Mắt_lưu_ly
02-05-2009, 07:39 PM
hoàng hôn
nếu ai hỏi em thích lúc nào nhất
em sẽ nói em thích nhất hoàng hôn
bình minh kia dẫu có tươi đẹp
vẫn là sự mở đầu đầy mệt mỏi.
tia nắng cuối còn vương còn vấn
chẳng nỡ khuất phía sau chân trời
mà đâu là chân trời anh nhỉ
đâu là giới hạn của tình yêu.
hoàng hôn hôm này không có nắng
chỉ có mưa giăng lối em về
giật mình nhận ra hè đã đến
lại một mùa nữa đã trôi qua.
kimanhvang
02-05-2009, 07:40 PM
Bỗng dưng lại thấy chơi vơi giữa đời...
Một mai tôi mở mắt ra
Những gì tôi thấy chỉ là hư vô.
Nghe gì đây tôi buổi sáng nay
Thì nào tôi biết tôi có hay
Vẫn thường tôi bước bên người đó
Giờ thì cô lẻ với gió mây.
Nhớ không ba những ngày thơ ấy
Cha con mình chân bước tay trong ta
Dậy đi ba để tiếp bao ngày
Câu chuyện về gia đình thân yêu ấy.
Nghe không ba con gọi ba đấy
Ở bên ba con vẫn đứng đây
Ba cứ ngủ chẳng thèm nhìn con nữa
Con giận ba rồi ba có hay?
Nhớ không ba những ngày con bé
Ở bên ba con cứ mãi khóc nhè
Con lắc đầu khóc hoài không ăn nữa
Ba dỗ dành một tí nữa thôi con.
Nhớ không ba những chiều hôm ấy
Chở con đi sương ướt đẫm vai gầy
Chờ đón con giữa tối lạnh sương bay
Lớp tan con thấy... mắt mình cay cay.
Dậy đi ba! ba ngủ lâu rồi đấy
Ba về xem Ngũ Sắc ra hoa này
Mới hôm nào... nó lớn nhanh ba nhỉ?
Đơn côi con nhủ lệ hoen mi...
Sao nhà mình mấy hôm nay đi đâu rùi ý nhi? Chúc em những ngày vui vẻ nhen !
gẩy nắng vào thơ bởi nhớ thương
chữ yêu sao ôm trọn hững hờ
để ngày đêm tôi mang thương nhớ
một người xa lắm đến ngẩn ngơ
sao_bang205
19-05-2009, 11:37 PM
Tạm biệt nhé tôi - tuổi 16
16 trăng tròn lắm ước mơ
Cũng lắm suy tư lắm đợi chờ
Lắm thương, lắm nhớ... vui, buồn có
Cũng lắm muộn phiền lắm âu lo.
16 trăng tròn cũng mộng mơ
Bước đến thơ ca cũng thẩn thờ
Xoáy đời cuồn cuộn in hằn vết
Có lẽ thế mà chững chạc hơn...
16 trăng tròn, ôi 16!
Thấm thoát thoi đưa thuở ngày đầu
Ngẫm sao nực cười: nhanh thế nhỉ?
Bâng khuâng tôi đứng luyến tiếc chi...
Gìơ thôi đành nhé! thôi đành nhé!
Tôi tạm biệt tôi của một thời
Tôi ơi! chào nhé... tôi... chào nhé
Chào nhé tôi ơi! chào nhé tôi!
19/5/09
Sao nhà mình mấy hôm nay đi đâu rùi ý nhi? Chúc em những ngày vui vẻ nhen !
gẩy nắng vào thơ bởi nhớ thương
chữ yêu sao ôm trọn hững hờ
để ngày đêm tôi mang thương nhớ
một người xa lắm đến ngẩn ngơ
Dạ vâng, em cảm ơn chị, chị cũng thật vui chị nhé!
nangnhat_chuaphai
20-05-2009, 07:58 AM
sao băng rơi xuống thềm nhà
giật mình tôi ngỡ như là dáng em
thân quen một thủa bên thềm
dâu ngờ sao lại êm đềm nhà bên
hì mình đùa vậy thui
nữa nha có nghe hông báo cho mình với nha
sao_bang205
20-05-2009, 10:55 PM
sao băng rơi xuống thềm nhà
giật mình tôi ngỡ như là dáng em
thân quen một thủa bên thềm
dâu ngờ sao lại êm đềm nhà bên
hì mình đùa vậy thui
nữa nha có nghe hông báo cho mình với nha
"Sao băng rơi xuống thềm nhà"
Êm đềm sao nổi vỡ nhà đó nha
Một mình ngấm ánh sao xa
Ngẩn ngơ ngó lại hoá ra cạnh nha... (may là nhà chưa đổ hihi ^^)
Hihi, cám ơn bạn nhiều nhé! sao băng cũng giỡn thui ^^ bạn làm tiếp nhé!
nangnhat_chuaphai
21-05-2009, 06:57 AM
dáng nàng thong thả di trong nắng
trông sa anh tưởng dáng nàng kiều
đêm về mơ mộng bên em đó
để được bên em đến suốt đời
bạn nè mình làm vậy thui chứ đùưng nghĩ bậy tội nghiệp mình lắm mừ
Shin9xSad
29-05-2009, 02:55 AM
Nhắm mắt lại trong khoảng đêm đơn côi
Chợt cảm thấy tia sáng nào le lối
Khẽ nhìn lên thấy một ngôi Sao Băng
Rớt tia sáng khắc sâu trong lòng tôi...
Shin9xSad
29-05-2009, 03:11 AM
hoàng hôn
nếu ai hỏi em thích lúc nào nhất
em sẽ nói em thích nhất hoàng hôn
bình minh kia dẫu có tươi đẹp
vẫn là sự mở đầu đầy mệt mỏi.
tia nắng cuối còn vương còn vấn
chẳng nỡ khuất phía sau chân trời
mà đâu là chân trời anh nhỉ
đâu là giới hạn của tình yêu.
hoàng hôn hôm này không có nắng
chỉ có mưa giăng lối em về
giật mình nhận ra hè đã đến
lại một mùa nữa đã trôi qua.
Hoàng hôn đẹp như là em vậy đó
Bởi lúc này em chằng còn đắng đo
Lòng thanh thản trong cái nhìn ánh mắt
Sự mệt mỏi bị nắng hoá thành tro.
tia nắng cuối còn vương còn vấn
như tình anh mãi thành mãi chân
Và em này tình yêu vô bến
chẳng bao giờ biết nghĩ dừng chân.
Con đường mưa làm em thấy lạnh
bởi lúc ấy có sự mong manh
ừhm đúng thế mùa hè đã đến
Và nắng hè suoi am tim em ...
kimanhvang
09-06-2009, 02:09 AM
"Sao băng rơi xuống thềm nhà"
Êm đềm sao nổi vỡ nhà đó nha
Một mình ngấm ánh sao xa
Ngẩn ngơ ngó lại hoá ra cạnh nha... (may là nhà chưa đổ hihi ^^)
Hihi, cám ơn bạn nhiều nhé! sao băng cũng giỡn thui ^^ bạn làm tiếp nhé!
Sao ơi về Matnau mau chị bảo nì
Ngày mưa
Lại một ngày
con nhạn ấy chơi vơi
Trời không gió mà vô hình có gió
Muốn vùi đôi cách
về nơi ảo ảnh
nắng gặp mưa nắng rách tả tơi
Ngoài trời tán phượng đỏ tươi
Tiếng ve giục lệ chiều rơi lã chã
Góc phố lòng em mưa buồn trở lại
Cho một ngày dài
mưa ghìm chết tình em
Và rồi
Em khóc
Gió lặng nghe
Mây lặng nghe
Chỉ có anh là người không hiểu
Có một người rơi lệ vì anh...
HL
nangnhat_chuaphai
10-06-2009, 07:03 AM
Ngày mưa
Lại một ngày
con nhạn ấy chơi vơi
Trời không gió mà vô hình có gió
Muốn vùi đôi cách
về nơi ảo ảnh
nắng gặp mưa nắng rách tả tơi
Ngoài trời tán phượng đỏ tươi
Tiếng ve giục lệ chiều rơi lã chã
Góc phố lòng em mưa buồn trở lại
Cho một ngày dài
mưa ghìm chết tình em
Và rồi
Em khóc
Gió lặng nghe
Mây lặng nghe
Chỉ có anh là người không hiểu
Có một người rơi lệ vì anh...
HL
em đừng trách đừng giận hờn vô cớ
đừng đổ thừa lỗi tất cả tại anh
chỉ tại em là không cho anh biết
noi đi em chứ giư mãi thêm buồn........hi
sao_bang205
16-06-2009, 05:56 AM
Sao ơi về Matnau mau chị bảo nì
Ngày mưa
Lại một ngày
con nhạn ấy chơi vơi
Trời không gió mà vô hình có gió
Muốn vùi đôi cách
về nơi ảo ảnh
nắng gặp mưa nắng rách tả tơi
Ngoài trời tán phượng đỏ tươi
Tiếng ve giục lệ chiều rơi lã chã
Góc phố lòng em mưa buồn trở lại
Cho một ngày dài
mưa ghìm chết tình em
Và rồi
Em khóc
Gió lặng nghe
Mây lặng nghe
Chỉ có anh là người không hiểu
Có một người rơi lệ vì anh...
HL
Em về rùi nì :)
Mưa rơi...mưa rơi...
Sao cứ rơi lã chã...
Lòng người buồn... ướt đẫm khoé mi xa
Là tại mưa hay tại người rơi lệ
Tí tách chợt buồn... người hỡi hết buồn chăng?
Mưa rơi chợt thấy bâng khuâng...
Tạnh mưa tứ phía trời giăng nắng vàng...
induoc
17-06-2009, 09:51 AM
Lòng buồn thoáng chút mưa rơi
Ào ào trút xuống cuộc đời lạnh tênh
Thoáng buồn một chút ngó nghiêng
Ngỡ rằng em đó để lòng bâng khua
Mắt_lưu_ly
18-06-2009, 08:53 PM
lại một mùa mưa nữa đã về đây
con phố buồn ngân lên bản tình ca ảm đạm
hạt mưa rơi mang theo ngàn nỗi nhớ
khẽ hứng hạt mưa hay hứng nước mắt rơi
dù có cố gắng vượt qua cơn mưa
em cũng ko thấy được cầu vồng
tình đôi ta đã theo mưa trôi mãi
cầu vồng tình yêu nào đâu dành cho em
hoxuanhuong
20-06-2009, 11:25 PM
lại một mùa mưa nữa đã về đây
con phố buồn ngân lên bản tình ca ảm đạm
hạt mưa rơi mang theo ngàn nỗi nhớ
khẽ hứng hạt mưa hay hứng nước mắt rơi
dù có cố gắng vượt qua cơn mưa
em cũng ko thấy được cầu vồng
tình đôi ta đã theo mưa trôi mãi
cầu vồng tình yêu nào đâu dành cho em
Hãy nhắm mắt lại mà mơ em nhé !
Sau cơn mưa bầu trời lại sáng.
Cầu vồng xuất hiện ánh hào quang,
Rồi tình yêu sẽ dịu dàng gõ cửa
Em đừng buồn,Tình yêu đến rồi đây !!!:hihi::hihi::hihi::hihi:
webtran
21-06-2009, 02:07 AM
Mình mới lam thơ hà có j cho ý kiến nha
Một mình lặng lẽ bước lang thang
Lạc bước vào nơi nhân gian cảnh
Thả hồn vào khung cảnh nhân gian
Bỗng giật mình nghe tiếng trúc reo(vui)
Ta tự hỏi vi sao trúc reo (vui)
Mỗi khi gió đến quanh vườn trúc
Trúc ơi cho ta biết vì sao thế
Trúc cười trúc bao gió niềm vui
sao_bang205
27-07-2009, 06:05 PM
Tôi muốn làm cơn mưa
Đều đều rơi tí tách
Hạt mưa rơi liền mạch
Một bản tình mong manh
Tôi muốn làm mây xanh
Lượn lờ trôi trong nắng
In dòng sông phẳng lặng
Rợp bóng đời bâng khuâng
Tôi muốn say một lần
Hoà mình bay theo gió
Uốn mình qua lối nhỏ
Cỏ trải đường tôi đi
Tôi muốn khúc tình si
Trên trang giấy cầu kỳ
Đâm chồi hoa Ngũ Sắc
Xoá nhoà phút chia ly.
@ Anh LK: hihi em lại quen bên TV rồi ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.