PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đếm Tiền



Ozhi
23-08-2008, 01:29 AM
*Chùm thơ mùa bão giá*

Một lẻ hai xu năm sáu xu
Lanh khanh tiền chẵn bảy ba bù
Ba đồng mười cắc tiền vừa lẻ
Nửa ổ bánh mì chấm vạn thu


10:30 am
22/08/08

tommy1473
23-08-2008, 09:43 PM
nửa ổ bánh mì chấm vạn thu :D
số tiền cho mượn chắc bị xù
bây giờ ngồi đây mà tiếc rẻ
nên đành oán trách phận phù du :so_funny:

forlove
24-08-2008, 12:23 AM
Một ổ bánh mì bẻ làm đôi
Em thì một nửa, nửa cho tôi
Chúng mình đâu phải " tình thương mến"
Chỉ vì bão giá cũng đành thôi...hic!

mây_lãng_du
24-08-2008, 03:38 AM
Một ổ bánh mì bẻ chia đôi
Tôi nửa em nửa đôi ta sống
Tình tràn đầy tim mang chia nửa
Em bên này sống tôi chết phía bên kia.

Ozhi
24-08-2008, 05:11 AM
Phận phù du mượn tiền còn chưa trả?
Ổ bánh mì sao lại bẻ làm đôi?
Tiền tôi mượn em có trả dùm tôi?
Mà đòi tôi chia đôi mì không thịt!

Thôi em nhé vì là mùa bão giá!
Bánh mì tôi xin em giữ trái tim thôi!

mây_lãng_du
24-08-2008, 05:51 AM
Bánh mì khô đồ nuôi tôi sống
Em chẳng quen biết đòi chia đôi
Tình tôi đấy đầy tràn em không muốn
Vậy nhìn đi em bão giá mà