KASURA_HIP
22-08-2008, 11:08 PM
Có một cô gái trẻ
Chẳng biết khổ vì sao
Và buồn như thế nào
Khi học hành dang dỡ
Lòng luôn là bở ngở
Với những nỗi niềm riêng
Chỉ biết ôm muộn phiền
Vào trong lòng che dấu
Câm lặng và tranh đấu
Vì hạnh phúc yêu thương
Tôi bước mọi nẻo đường
Đạp bằng bao gian khó
Và sau giây phúc đó
Ngồi lại tự ngẫn ngơ
Tay viết vội lời thơ
Đêm ru hồn say ngủ
Chẳng biết khổ vì sao
Và buồn như thế nào
Khi học hành dang dỡ
Lòng luôn là bở ngở
Với những nỗi niềm riêng
Chỉ biết ôm muộn phiền
Vào trong lòng che dấu
Câm lặng và tranh đấu
Vì hạnh phúc yêu thương
Tôi bước mọi nẻo đường
Đạp bằng bao gian khó
Và sau giây phúc đó
Ngồi lại tự ngẫn ngơ
Tay viết vội lời thơ
Đêm ru hồn say ngủ