PDA

Xem đầy đủ chức năng : -+- Bạn đã xa rồi -+-



tieu_khi_vinh
22-08-2008, 10:22 PM
http://i38.tinypic.com/1pfkvp.jpg


http://i33.tinypic.com/1zvzcib.jpg

http://i34.tinypic.com/2pz9wdi.jpg

http://i36.tinypic.com/51wnl1.jpg

http://i37.tinypic.com/1zamq1.jpg

tieu_khi_vinh
22-08-2008, 10:31 PM
Khăn tang,tôi quấn lên đầu đưa bạn ra nghĩa trang buồn
Trời ơi, biết sẽ từ đây ta xa nhau mãi mãi thôi
Bạn ơi! Nghĩa trang cô vắng một vùng đất yên giấc ngũ
Còn tôi, tranh đấu thời gian rêu phong dấu vết trong lòng



( Tin Memorial )
http://i37.tinypic.com/20p6hk6.jpg



( Danny Memorial )
http://i37.tinypic.com/so47yp.jpg

1...2...3 Đó là những con số mà tôi đây vẫn đếm từng ngày. Một con số nó biểu tượng cho một ngày dài, ảm đạm và cô đơn trong cuộc đời của tôi tự bấy giờ. Những ngày tháng này ôi sao là khó khăn cho một con người với một trái tim và một tâm linh bé nhỏ như tôi mà dễ dàng vượt qua. Có phải đây là một sự thử thách đến với tôi? Hay là một sự thật mà tôi đây phải cam lòng và phải đương đầu?

Ông trời có bất công với tôi chăng? KHÔNG!!!! Đối với tôi mà nói thì tôi không có nghĩ như vậy. Tại vì có câu " Trong tối tăm sẽ có chi phối - Người hữu duyên sẽ có tương phùng"

Giữa hai bạn và tôi là một khoãng khung gian vô tận, nhưng giữa tim chúng mình vạn lý vẫn kề bên. Chúng ta nay âm dương cách biệt, sanh ly tử biệt là quy luật tự nhiên. Điều đó chứng tỏ là duyên tình bạn bè của chúng ta nay đã tận cùng, nên tôi đây đành chấp nhận thương đau trước sự thật. Sự thật luôn luôn là phũ phàng.
Tôi tự nhủ rằng: Nam nhi chí tại tứ phương - Đầu đội trời chân đạp đất - Máu đổ không rơi lệ. Nhưng cớ sao lệ này đã bao đêm trường ướt đẵm rèm mi vì hai bạn? Và cớ sao tôi lại gục ngã và không thể vượt qua cơn bão lòng của chính mình?

Trời ơi ai thấu lòng tôi
Ai thông ai hiểu " Xa Rồi" bạn ơi
Nhớ từng tiếng nói làn hơi
Nhớ sao là nhớ một thời có nhau

tieu_khi_vinh
22-08-2008, 10:36 PM
Nu cuoi............

Anh mat ngay do van luon o trong tam tri cua toi

Nhung khi doi dien voi ban, co sao ban lai bat tinh,bat dong, khong mot loi noi du chi la mot loi " CHAO" cho toi truoc khi ban da di xa.

Tren tay toi mot nen nhan xin thap cho ban voi tam long chan thanh, voi hai dong le chung minh cho tinh ban cua chung ta trung trung kiep kiep chang bat phai.

Buon lam!! Khi nhin bat hinh nay toi that la buon.


http://i33.tinypic.com/2zheirc.jpg
Đời như ánh đèn

Chơi vơi trước gió

Cũng như ánh trăng

Lúc cạn lúc đầy

Lầm lỗi chi đâu nở đọa đầy
Ai kia nỡ cuớp mất đời trai
Tuổi xanh phơi phới hồn nhiên mấy?
Thân nhân phụ mẫu sống lầm than


Quen biết làm gì rồi xa nhau?

Đẻ nay đôi ngã rẽ thêm sầu

Đừng quen đừng biết đừng tương ý

Quen rồi sao lại phải xa mau?

tieu_khi_vinh
22-08-2008, 10:48 PM
Hinh bong ai kia chang phai nhoa
Tung dem noi nho tran van vuong
Co quen ma long sao chang dut
Tim lai niem vui trong giac mo



Hai ban ra di nhu mot con gio thoang
Cung nhu hoa ngan chom no roi tan
Cuoc doi trai tre, co sao doi bac menh
Ra di bo lai bao ke xot sau thuong.


http://i35.tinypic.com/r9lcwp.jpg

Ngay 26 Thang 2 Nam 2008

Ngay roi ngay
Va thang roi thang
Dem dan troi
Khung troi biet ly
Thu va Dong
Xuan ha giao mua
Den bao gio
Va hoai mai mai
Ki uc do
Dau chang vui sau
Lang tham toi dem thoi gian
Thu di Dong lai diep trung bat ngung

Ngay 12 Thang 2 Nam 2008

-+-Vi Sao-+
May lan da khoc vi ban oi!
Bia kin mo^.. sau^ mot quan~ doi..
Tu nhu~ long.. minh.. cho luu luyen
Ban khuan goi nho le cu roi

Vi ai vi sao va tai dau?
Thien cao no~ cuop tuoi xanh mau..
Ko hieu toi ko the nao hieu
Bat cong toi o*? , ban di mau.

http://i36.tinypic.com/21o0olt.jpg

Bạn tôi ở duới mồ hoang
Chớ thuong và nhớ bàng hoàng vấn vuong
Chớ hoen mi uớt dêm truờng
Chớ nên khóc số phận duờng bạn di

Bạn là chim trắng là mây
Lang thang khắp chốn dó dây vô ngừng
Là hoa tuoi sáng trong sân
Là Trăng rực sáng tung bừng chốn nay.

Troi da khuya roi .... Trong can phong tam toi chi minh toi va toi. Oi, lam sao de nham duoc doi mat, va lam sao day de yen tinh khi nam xuong va thang giac vao con ngu me?

That kho .... Kho qua ban oi, hom nay tam tu cua toi chan chua vo cung. Cam giac cua toi bay gio khong the ai thau ro. Buon va buon ghe lam.....



Lam sao day
Con tim da chet moi mon
Lam sao day
Vet thuong trong long nang triu
Lam sao day
Sau vuong to nui song ngan
Lam sao day
Toi day phai biet lam sao?



Co tinh quen lang di nhung ki niem trong dem toi, va co tinh quen lang di nhung giay phut chan hoa. Nhung roi lai duoc loi cuon theo noi buon, khien minh toi phai tim den mot noi vang ve de ve~ len tam su va xua tan noi niem .....

Hom nay ngoai troi anh ngyet xa mo, chi lap lanh nhung vi sao co le. Minh toi va toi chi biet ngoi noi day ma ngam mot khung canh im liem ve giua dem khuya. Tu nhu rang: Truoc mat toi la hai ban dang dung nhin toi,va toi ngoi noi day nhin ra la doi dien voi hai ban. Co the noi nhung khi toi nho ve hai ban, cai noi ma co the giup toi giai toa duoc noi buon do la truoc the^m nha cua toi, vi toi von la mot nguoi da sau, toi muon tim mot noi yen tinh de tram cam .....


http://i38.tinypic.com/bfjpy0.jpg
( Danny )


Dem nay trang sang ban oi
Anh den am dam nhuom mau dem khuya
Ben them toi mot minh toi
Sau vuong nang triu, le loi bong hinh


Co khoc thi ban cung da xa
Co buon thi cung chang tuong phung
Co thuong co nho cung vay thoi
Tha ta phong kin noi buon day tim



http://i36.tinypic.com/ibxvkw.jpg
( TIN )

tieu_khi_vinh
22-08-2008, 10:57 PM
http://i36.tinypic.com/i5807a.jpg

( Bàn thờ của TIN (VINH) )



Buồn lắm bạn ơi hỡi người ơi
Lấy ai tâm sự nói ra lời
Chạnh lòng tìm kiếm dư âm củ
Chỉ khiến lòng đau lệ cứ rơi


http://i37.tinypic.com/52jo06.jpg

^^ZhiXiang^^
23-08-2008, 09:39 AM
hehe, tuy ko quen biết nhưng tôi hiểu được cái cảm giác khi người bạn thân ko còn ở cạnh mình nữa. Tôi và một người bạn cũng coi nhau như anh em. Tiếc là ngày tháng ngắn ngủi. Nhưng tôi cảm thấy mình hên hơn cậu ở chỗ là người anh em của tôi chỉ mất tích thôi. Cho nên tôi vẫn còn hy vọng tìm lại người ấy.

*vô tình*
23-08-2008, 02:28 PM
Omg... I'm so sorry, I lost one of my best friends recently too
reading this sturred up my memory and tears kept on running... You're a good friend
ps: The topic Danny made in Album Hình... should I lock it?

tieu_khi_vinh
23-08-2008, 03:59 PM
Hôm trước em có vào blog của anh , đọc đc bài anh viết nên cũng biết chuyện
Cố gắng lên anh nhé.........................!!! :om::om::om:



Vậy sao?? em có vào Blog của anh nữa hả?? heheheheh
Vậy tại sao kô add anh?

tieu_khi_vinh
23-08-2008, 04:05 PM
Zhixiang- Mất thì cũng là mất , dù cho mất tích hay cũng đi xa cũng là mất , nhưng cũng tùy theo tình thâm giao độ mứt nào thôi :D cám ơn người anh em đã chia sẽ


Vo tinh- Xem ra hoàn cảnh của anh và em giống nhau quá ha?? :D
Em thấy anh quá là bi quan kô vậy? ehhehehe
Cũng như câu, đa sầu đa cảm, câu này có thể ví về anh hihihiihh

Ừm...người đã xa, dư âm vẫn còn lại, chỉ khiến lòng thêm buồn thôi, nên anh nghĩ có gì em cứ khóa lại topic đó đi, cám ơn em

tieu_khi_vinh
23-08-2008, 09:16 PM
http://i33.tinypic.com/23i6j36.jpg


( Giây phút bên nhau- mà làm cho tôi rất là khó quên )








Giây phút sau cùng khi tôi còn đứng bên bạn trước khi thi thể của bạn được đưa vào 2 cánh cữa sắc để thiu thân.









Hai cánh cửa sắc đã hé mở
Chờ đón thi thể bạn của tôi
Thân nhân bè bạn trong phút cuối
Tiếc nuối không đành phút biệt ly

Cửa sắc khép lại lòng đau nhói
Xin đừng khép lại cánh cửa ơi
Cho tôi một phút để lưu luyến
Bên bạn của tôi phút này thôi

Hãy nói một lời một lời gì
Để thôi vương vấn bạn ra đi
Giờ đây còn thấy gương mặt ấy
Rồi khi cữa khép mãi phân ly

Cầu xin thượng đế lòng hiếu sanh
Cho bạn tôi sống, xa tôi đành?
Trời ngưng đất cũng chẵng xoay chuyển
Vĩnh biệt từ đây, vĩnh biệt sao?

^^ZhiXiang^^
23-08-2008, 09:44 PM
Đau lắm phải không? tôi hiểu được cái cảm giác đó. Đau gia đau giết, mà vết thương lòng này nó bám theo mình dài đăng đẳng, đến bây giờ có khi tôi đóng cửa phòng lại hét thật lớn cho đỡ buồn. Có khi mình cũng giận lắm, giận mình ngày xưa tại sao ko đối sử tốt với người đó hơn, giận mình trước lúc xảy ra chuyện tại sao ko ở cạnh người bạn thân, có thể mọi chuyện đã khác đi.
Nhưng mà người tính ko bằng trời tính, cũng biết mình ko phải là thần thánh nên đành chịu.
Mà tại sao lại nói chuyện buồn này với 1 người đang buồn như ông vậy. Thôi ko nói nữa, cũng ko muốn làm cho ông đã buồn lại buồn thêm.

*vô tình*
23-08-2008, 11:31 PM
Vo tinh- Xem ra hoàn cảnh của anh và em giống nhau quá ha?? :D
Em thấy anh quá là bi quan kô vậy? ehhehehe
Cũng như câu, đa sầu đa cảm, câu này có thể ví về anh hihihiihh

Ừm...người đã xa, dư âm vẫn còn lại, chỉ khiến lòng thêm buồn thôi, nên anh nghĩ có gì em cứ khóa lại topic đó đi, cám ơn em

Đâu phải con người sắt đá đâu mà ko biết đau chứ... một thời gian em còn quay lưng lại bỏ mặc mọi thứ bên cạnh... em còn tưởng làm như vậy sẽ giữ đc hình ảnh của nó lâu dài hơn. Nếu có đau, ông anh cứ khóc... cầm cự lại khó thở mờ hen ^.^
I think the live you live now is not only for yourself but for Danny and Tin also...

??*tÌm lẠI*??
24-08-2008, 12:47 AM
>"<...đừng buồn nữa anh VIn....khỉ đít đỏ lúc nào cũng cười muh :)..nếu anh buồn mãi bạn anh cũng ko vui được đâu :huglove: cố lên nào

tieu_khi_vinh
24-08-2008, 05:28 PM
Zhixiang - Cũng như câu " Trong tối tăm sẽ có chi phối - Người hữu duyên sẽ có tương ngộ "
Nên tui nghĩ giữa tôi và bạn tôi duyên cũng đã tận :D nên sẽ kô bao giờ có cái sự trùng phùng đó đâu ... Mà cám ơn ông bạn đã chia sẽ nhé ..... " Better in time" <--- hehehehehe, cũng đừng buôn nữa , cười lên cho đời nó tươi rối hehehehe


Votinh - Em nói đúng lắm ....... uhm anh hiễu mà , mà tại sao bạn của em lại bị mất vậy ???



Envi - hahahhaa rồi đó ...thấy anh cười toe toét chưa ?? :D
Thì ra nick này , vậy mà vào lại HHT kô nhân ra em.......

tieu_khi_vinh
24-08-2008, 05:53 PM
http://i33.tinypic.com/k2hdn9.jpg

Làm sao đây
Đã quen nhau
Chẵng lẽ chấp nhận ?
Gạt nước mắt
Thôi không buồn
Buồn nữa bạn ơi!
Rồi thời gian
Cũng sẽ phai
Phai vần tâm sự
Vì kiếp người
Đâu một kiếp
Một kiếp mà thôi ?



Kiếp này đây
Ta kô duyên
Nên tình huynh đệ
Tôi cam lòng
Những giây phút
Ngắn ngũi mà vui
Hẹn kiếp sau
Nếu cơ duyên
Ta mãi huynh đệ
Và thời gian
Đừng ngắn ngũi
Như kiếp này đây

tieu_khi_vinh
24-08-2008, 06:07 PM
Ta bước đi trong cơn gió chiều

Nghe lòng man mác cùng mùa thu

Nhìn hàng cây nghiêng nghiêng bóng nắng

Chiều thu này sao thấy nhớ thương ghê!



Dường như ta còn vương vấn mãi

Những kỉ niệm mùa thu bên bạn

Ta thật lòng nuối tiếc thời gian

Vì giờ đây chỉ còn là kỉ niệm



Bạn bè ơi gọi về năm tháng ấy

Có khi nao nguôi nhớ ngày xưa

Những kỉ niệm có bao giờ quên được

Ta thật lòng nuối tiếc thời gian....



Mang nỗi nhớ thiết tha và trìu mến

Ta bước đi trong chiều thu hôm ấy

Nghe trong lòng dư vị của thời gian

Bạn bè ơi ta nhớ mãi không quên.

Ngẫm nghĩ rằng…
Nếu sống trên đời không có bạn
Ai sẽ cùng tôi đi suốt quãng đường dài
Là con người chúng ta cần đoàn kết
Tô điểm cho đời thêm rạng ngời
Vì vậy bạn ơi, này bạn ơi
Đừng có bao giờ xa cách tôi
Không phải anh em nhưng tình như ruột thịt
Tôi có thêm bạn đời thêm tươi

tieu_khi_vinh
24-08-2008, 06:18 PM
Rồi cũng có ngày ta chia tay
Chỉ còn lại tôi ngồi nơi đây
Luôn chúc cho bạn được siêu thoát
Một ngày không xa lại sum vầy
Bạn ở phương âm,tôi dương trần
Vì trái đất ta vẫn xoay vần
Nghĩa là ta vẫn còn gặp lại
Thì tình bạn bè mãi bất phân

tieu_khi_vinh
12-12-2008, 12:02 PM
2 Năm


Nhất nhật vắng bạn ngỡ thiên thu
Hai năm thấm thoát cũng qua rồi
Từng đêm tự nhốt trong đêm tối
Vì đời bạc trắng tợ như vôi


Tội lắm bạn ơi! Đã xa rồi
2 năm cũng thế tưỡng chừng phai
Vì đời đen bạc luôn oan trái
Cớ sao nỗi buồn vẫn còn đây

jaychou
12-12-2008, 12:24 PM
cô liêu tình lich 1 bóng hình
phút lát bồi hồi nhớ bạn thân
Gió đời thấp thoáng bụi trần
mưa gió bão táp cùng vượt qua !!!


làm chơi với đại ka mấy câu chơi.... :phu:..... ko biết đại ka lại gặp phãi chuyện này......... uhm buồn phãi buồn sống phãi sống thôi......... vì chúa muốn mình sống....... sống đễ giữ mãi tấm lòng..... sống đễ nhớ người anh em...... ....merry X'mas :huglove:

tieu_khi_vinh
15-12-2008, 10:21 AM
Jchou- Hhehehhe mụ nội mày khoẻ kô?? Lâu kô gặp mày rồi... Ôi!!! Sao ta nhớ tháng ngày đó cùng mày vượt wa sóng gió và bom đạn hehehe, một thời gian hồ và gian truân...Mày cũng làm thơ hay wa ta..nhìn cái mặt vậy ai ngờ cững thông minh dzữ hehehe :P



Phút cuối bên bạn

Không đành lòng, tôi cất bước ra đi
Dù nước mắt tôi, đã hoen đẫm bờ mi
Nắm lấy đôi tay,bạn hiền ơi phút cuối
Rồi khi ngoảnh mặt,kể từ đây phân ly

Có phải ngày mai,bạn xa thật ra rồi?
Có nghĩa bây giờ,chúng ta vẫn còn đây
làm sao? làm sao? cho một ngày vô tận
Trước khi sát bạn được đưa vào nghĩa trang


Tình nhân dễ kiếm - Tri kĩ khó tìm

Nếu đời tôi tìm ra được hai người tri kĩ như hai bạn - thì ngày đó nụ cười sẽ thay thế vết thương của lòng tôi

tieu_khi_vinh
23-12-2008, 02:26 AM
Chỉ đêm này thôi nhé

Lại một đêm nữa, tôi nhớ bạn
Ngoài trời giá rét, thấu nhân gian
Trước sân mình tôi và điếu thuốc
Khơi lại kĩ niệm, một mình ta

Lạnh lắm bạn ơi, đêm thật lạnh
Lạnh cả tâm hồn,lạnh trái tim
Lạnh cả bàn tay,lạnh khung cảnh
Một đêm xin nhé,chỉ một đêm


http://i42.tinypic.com/24dnbpe.jpg


NGày 22 tháng 12 , 3:22 AM Có phải nỗi nhớ tự tìm đếm đêm khuya? Hay là tư tưỡng vấn vương mỗi đêm về?

tieu_khi_vinh
24-12-2008, 11:12 AM
Nếu tôi biết rằng...


Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.


Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói "Mình yêu thương, quý bạn lắm!", dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười,và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói "Mình xin lỗi!", "Tha thứ cho mình nhé!", "Cảm ơn", hay "Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!". Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!


Bạn là tài sản của tôi





- Thế nào là 1 người bạn? Đó chính là người bạn dám thổ lộ bản thân mình.
- Niềm vinh quang của tình bạn không phải là ở vòng tay giang ra, không phải là ở nụ cười thân mật, cũng không phải là sự vui vẽ bên nhau, đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng mà ng này cảm nhận được khi phát hiện có ai đó tin tưởng ở mình và vui sương với sự tin cạnh đó trong tình bạn hữu.



- Với 1 người bạn thật tình, mình có thể nói thật lòng về 1 điều ngốc ngếch nào đó bởi vì bạn là 1 ng đáng tin cậy.
- Khi niềm vui đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi. Ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.
- Tin tưởng lẫn nhau là trụ cột của tình bạn.
- Bạn là ng dến với mình khi mọi ng bỏ đi.
- Có tình bạn là có được chiếc chìa khoá mở vào tâm hồn của ng khác.
- Tôi tin cậy ng đã giúp tôi vượt qua nỗi sầu muộn, những ngày đen tối hơn là những ng chung vui với tôi, những ngày huy hoàng thịnh vượng.
- Tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan đi mọi buồn phiền và khuyên nhũ ta khi bất hạnh.
- Trongười bạn tôi, tôi thấy 1/2 của bản thân tôi.
- Mỗi người bạn là một pho sách nếu bạn biết cách đọc nó.
- Tình bạn chân thành là 1 cái cây mọc chậm và phải thử thách nó, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó.
- Không ai toàn điện cả. Bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
- Tình bạn lí tưởng chỉ có những người bạn tốt và những ng có cùng đức tính tốt. Hãy duy trì một cuộc sống tốt đẹp với bạn bè, đó là ưu điểm của tình bạn.
- Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa... Nếu không tình bạn không thể nẩy sinh hoặc tồn tại.
- Hãy tìm nhữngười bạn mới nhưng phải giữ bạn cũ

Bạn mới là bạc, bạn cũ là vàng.

tieu_khi_vinh
27-12-2008, 02:49 PM
Giáng sinh lại đến


Lại là một mùa giáng sinh cũng đến như những năm... Ôi chao ơi , sao cái giáng sinh này thật là buồn và cô đơn biết bao. Ah.... mày biết không hả Tin và Danny?? Có lẽ là thiếu hai đứa tụi bây nên hơi buôn thôi. Dẫu rằng năm này bạn bè của tao chúc mừng và đổng đủ cũng như gởi những vòng tay ấm cho xoa dịu nỗi u sầu và lạnh lẽo của mùa giáng sinh, nhưng !!! Tao chưa thỏa mãng và tình cảm vẫn chưa đong đầy khi thiếu hai đứa mày, giá gì có hai đứa bây ở đây trong ngày giáng sinh thì tao sẽ không cô đơn như thế đâu. 2 đứa mày biết không??? Tao và bạn tao có ghé đến Park của tụi bây để thiết kế và sữa xoạn cho chổ bọn bây phong phú thêm đó......Như vậy cũng vui rồi, Hi vọng hai thằng mày sẽ yên giấc ngũ khi những tình cảm ở dương thế vẫn thuộc về hai đứa mày.


To TIN: Mày nhớ cái mùa giáng sinh đó mày và tao và anh tao cùng nhau đi qua Louisana không??? Thật là vui và thật là khó quên , thời tiết của Louisana thật là lạnh , lạnh thấu xương tủy thấu tim gan, mình qua đó đúng một tuần cho đến khi Newyear luôn nhớ không?? Có phải rất vui trong cái đêm NY mình chơi pháo kô? Mày rất là háo hức và tha hồ quạy phá với những hoa pháo. Rồi cũng lúc về lại Tallahassee thì mày và tao lại rất buồn và cứ tiếp tục đi học cũng như mọi ngày
http://i39.tinypic.com/2z8b902.jpg





To Danny: Có lẽ mùa giáng sinh đó gia đình mày đi Atlanta, tuy rằng tao chưa có thân với mày cho lắm , mà tao nhớ mày có nói đi Atlanta mua bánh về cho tao và thằng Tin, thế là đến khi bọn tao hỏi bánh đâu , mày lại ú ớ và nói "đớp hết rồi" thế là tao và thằng Tin nghĩ mày đã lừa bọn tao... hahahahha, Thằng khốn nạn!!!! Giá gì quen biết mày sớm hơn có lẽ trong kĩ niệm của tụi mình hẳn sẽ vui hơn nhiều..... Hãy yên giấc ngũ đi nhé....Bạn của tôi!!!! Nên nhớ nơi đây tao sẽ mãi nhớ đến tụi mày, bạn bè bao la, muôn nơi dẫu có, nhưng hai đứa mày mãi nằm trong cái địa vị quan trọng của tim tao. I love you Nigger......

http://i40.tinypic.com/n5ggfc.jpg

tieu_khi_vinh
07-01-2009, 10:00 PM
http://i43.tinypic.com/jhwll0.jpg





Đường trường ta mạnh bước

Tôi mạnh bước lê chân qua giấc mơ
Chốn phong trần, phong kín tợ bài thơ
Ngỡ như chừng, không vần và lạc lối
Lấy hào quang khuất bóng tối mà thôi

Bước cứ bước, đoạn đường ta cứ bước
Lấy đường trường như thể soi tấm gương
Dõi mắt biếc, đừng nhìn lui má tới
Mỗi bước đường,dẫu quyện bấy buồn vơi



http://i39.tinypic.com/2iqjx2x.jpg
Giây phút mà làm cho tôi khó quên nhất

tieu_khi_vinh
01-02-2009, 12:48 AM
Rồi cũng lại một mùa xuân, một năm mới đến rồi 2 tụi bây ơi !
Nhớ năm mới nào đó cùng tụi bây đốt pháo và mừng đón giao thừa , ngược lại năm này ôi sao là chạnh lòng khi thiếu vắng hai đứa mày trong cuộc chơi !!!!



http://i43.tinypic.com/2mxpssy.jpg



http://i41.tinypic.com/rbwtiv.jpg


To Tin: Ước nguyện của tao bấy lâu nay là được đi đến và được hiện diện trước ngôi mộ của mày ... Có lẽ ròng rã 1-2 năm nay tao luôn luôn muốn đến viến thăm .... Nhưng tiếc thay nơi chốn của mày quá là xa xôi và cơ hội đi xa cũng rất là hiếm hoi , bỗng hôm rày nghe tin là sẽ đi Misisippii , Biloxy .... Thì lòng xao xuyến và rất là vui mừng .... mừng là vì cuối cùng cũng đã được đến thăm mày sau 1-2 năm xa cách .... Chỉ cần ... chỉ cần xoa vào tấm bia của mày ... Chỉ cần tặng mày bó hoa hay là nén nhan và ngồi tâm sự với mày đó là những gì tao ao ước ...... Nhưng tiếc thay cơ duyên đã tận hay ý trời ???? Có lẽ cơ hội ngàn vàng nay không đến rồi .... Tao không đến đuợc nghĩa trang của mày ... Nhưng!!! thật là bất ngờ và có lẽ là thiên ý .....

Lúc đến Biloxy ...Tao có ghé vào ngôi chùa .... Với một sự bất ngạc .... trước mắt tao là mày !!! Trước mắt tao là hình mày ... À ..thì ra đây chính là chùa VẠN ĐỨC .... Đã từng nghe ba má mày nói có lưu hình của mày lại ở chùa này để siêu độ ... Vậy mà tao quên ...Nhưng cũng may vì cuối cùng đã được thắp cho mày nén nhan ......



http://i39.tinypic.com/345or4k.jpg

tieu_khi_vinh
01-02-2009, 10:21 PM
Bạn đã chết rồi


Chiếc phone bỗng rớt vô tình
Khi tôi hay biết bạn mình tử vong
Lời kia tôi có tin không
Đây là giã dối phải không hỡi người
Thản nhiên tôi vẫn gượng cười
Không đâu bạn vẫn bên đời cùng tôi

Mới hôm cùng bạn hàn huyên
Nụ cười tiếng nói còn nguyên vẹn mà
Cớ sao nay bạn đi xa
Thiên cao vô tận mình ta lẽ buồn
Bạn ơi mi ướt lệ tuôn
Bạn ơi mi tim nhói và muôn giọt sầu
Tìm đâu tôi biết tìm đâu
Tìm đâu dĩ vãng bên nhau bóng hình


Trong ta luôn mãi gắn liền
Tiếc thương , hồi tưỡng , nỗi niềm sầu vương
Giờ đây cô vắng sân trường
Dư âm tìm kiếm giấc mơ đên dài

Ngày 7 tháng 4 năm 2008




http://c1.ac-images.myspacecdn.com/images01/5/l_801e17668e80453e186fa23447a55ee8.jpgNơi tại nạn đã xãy ra ( I-10 )

tieu_khi_vinh
01-02-2009, 10:41 PM
Hôm nay tôi buồn, buồn ghê lắm
Xót xa tìm đến trắng đêm dài
Màn đêm sợ quá thôi đừng đến
Cho ta một phút được bình yên

Hôm nay bạn đã, đã xa rồi
Bạn ơi! chết rồi? chẵng về sao?
Trên chiếc băng ca đến nhà sát
Đắp mãnh bông-sô máu chãy dài


Hôm nay bạn nằm ở nhà sát
Dưới ánh đèn màu thật tái tê
phương xa đã chết, tôi nào biết?
Ở nhà trông ngóng sao chẵng về?

http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images01/121/l_0d56e9c205b0add268ac17dea9f55932.jpg

luvucarzy
16-04-2009, 05:51 AM
Chia bùn nha... hix hix cãm động quá....ma sao gìơ này mới post lên

Hix hĩ... sao ban ấy ra đi dậy......

??*tÌm lẠI*??
16-04-2009, 06:53 AM
Envi - hahahhaa rồi đó ...thấy anh cười toe toét chưa ??
Thì ra nick này , vậy mà vào lại HHT kô nhân ra em.......

Người đã khuẩt...nhưng vẫn còn hiện diện trong tim người còn sống...hoa nở rồi hoa tàn..
Ai cũng vậy thôi Vin hiểu ko ^^! em thay nick từ lâu rùi mà anh ! Bạn anh sẽ rất vui khi anh mãi nhớ đến họ như vậy đấy :) Dạo này anh khoẻ ko? lâu rùi ko gặp anh..Vin dùng nick nào thế hử../.khỉ đít đỏ ;))