PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái thật là...ngốc xít



Mikio
22-08-2008, 09:41 AM
Con gái luôn tự hào rằng mình là những “chuyên gia” trong chuyện “tình iu”. Nhưng, có chắc vậy không?
1. Nếu con gái nghe thấy “người ta” nói rằng: Người ta không thích con gái giỏi hơn mình!

Vậy là: Chẳng bao giờ cố gắng hết mình trong bất kì việc gì: học hành, vụ ứng cử cho chức lớp trưởng hay các cuộc thi thố ở trường vì sợ...hơn người ta.

Thực tế là: Con gái đã sai lầm nghiêm trọng rồi đấy. Người ta chỉ nói là không muốn chứ có nói là không thích đâu cơ chứ. Không muốn bị thua kém ở đây đồng nghĩa với việc sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không bị...thua con gái cơ mà. Bạn càng cố gắng bao nhiêu càng khiến người ta cố gắng bấy nhiêu, như vậy cả hai mới cùng tiến bộ được chứ. Mà nói nhỏ nhé, bạn có dám tự tin khẳng định một cách chắc chắn là bạn hơn được người ta không nào?

2. Nếu con gái nghe thấy người ta nói rằng: “Cái váy hồng của Ly lớp mình mặc trong buổi tối sinh nhật hôm qua thật là đẹp”.

Vậy là: Cuống quýt hỏi xem Ly đã mua cái váy đó ở đâu, khi nào, còn chiếc nữa không và cuối cùng là ỉu xìu khi biết rằng đó là món quà mà mẹ Ly gửi từ nước ngoài về.

Thực tế là: Cái váy đó chắc gì đã hợp với bạn nhỉ? Hơn nữa, một người mặc thì nhìn còn đẹp chứ người thứ 2 lặp lại thì...dễ chán lắm. Mà người ta khen cái váy đẹp chứ có khen...Ly đẹp đâu cơ chứ, sao phải cuống quýt lên nào? Đơn giản vì trong mắt người ta, bao giờ bạn cũng là số 1 mà, thật đấy!

3. Nếu người ta vô tình nói: Một cô gái cá tính thật là hay!

Vậy là con gái: Vứt tung hết đống váy điệu đà, những chiếc áo kiểu cách, đôi giày búp bê và mấy cái kẹp tóc yêu yêu lang thang khắp nơi chọn lựa, thay vào đó là những bộ quần áo cực...ngầu, nhìn phát...sợ!

Thực tế là: Người ta vừa quay đi chỗ khác vừa khẽ lắc đầu đấy bạn ạ. Đâu phải cá tính chỉ được đo bằng quần áo thôi đâu, những cô nàng ăn mặc điệu đà một chút nhưng hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người cũng là cá tính đấy!. Hừm, có thấy...giống bạn không nào? Biết đâu người ta đang nói về chính bạn mà bạn không nhận ra đấy!

Thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng tốt bởi nó sẽ khiến bạn trở nên mới lạ và đáng yêu hơn, nhưng nhớ là trước khi thay đổi phải nghĩ xem có phù hợp với mình không và mình còn là chính mình nữa không, con gái nhé!

4. Nếu con gái nghe lũ bạn thân thì thầm: Hôm qua người ta đi chơi với một cô bé cực kì dễ thương lớp bên cạnh.

Vậy là: Sôi lên sùng sục. Vitamin ghen phát huy hết công suất, bù lu bù loa lên với người ta thậm chí còn hẹn gặp và.. mắng cô bạn kia nữa.

Kết quả là: Ôi, nếu thế thì bạn đã “khai tử” cho tình cảm của mình rồi đó. Đúng là họ có đi với nhau thật, nhưng chỉ là đi...họp các lớp trưởng ở trường thôi bạn ạ. Nếu mà không nhanh chóng nhận ra và xin lỗi gấp thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để nói câu đó nữa đâu, con trai khi giận cũng...kinh khủng lắm đấy.

Đừng ngốc xít như những trường hợp trên nữa, con gái nhé!

Cát
22-08-2008, 10:03 AM
Đâu phải ai cũng thế đâu :rain:

Mikio
22-08-2008, 10:06 AM
Người đặc biệt ko tính :D:D

red_chocolate_bar
22-08-2008, 11:04 AM
hmmm, cũng đúng, mà hơi đúng thôi :sr: . Con trai cũng nhìu khi ngố lắm chứ bộ :hihi:

Mikio
22-08-2008, 11:17 AM
Ô thế hóa ra toàn người ngố với nhau hết à :sr:

nữhiệpnáothiênquân
22-08-2008, 06:53 PM
nghe dễ thương wá :fi:

K3langthang
22-08-2008, 06:55 PM
con gái thiệt là giống những j` mikio nói

pháp sư lửa
22-08-2008, 07:53 PM
tui đồng ý với nh~ j` you nói nhưng tui thấy girl ngố 1 chứ boy nhốc 10 lận:haha:

honghanh
23-08-2008, 12:03 AM
mình cũng đồng ý với pháp sư lựa Dối khi con trai còn ngốc hơn con gái rất nhiều ấy chứ

hip89
23-08-2008, 12:13 AM
Nhất trí luôn con gái luoonlaf vậy

PeNy
23-08-2008, 12:23 AM
em xin bó tay= bó chân

Cát
23-08-2008, 02:19 AM
Người đặc biệt ko tính :D:D

Sao lại đặc biệt :anhPha:

Mikio
23-08-2008, 02:27 AM
vì xã rất là kỳ lạ và kỳ quái :so_funny:

Cát
23-08-2008, 02:28 AM
Dám bảo vợ kỳ lạ với kỳ quái hả :andon:

Mikio
23-08-2008, 06:16 AM
5. Nếu con gái nghe con trai nói: xã rất là kỳ lạ và kỳ quái

Vậy là: Chạy vào góc nhà rút cây roi mây, tụt quần, oánh con trai tơi tả :so_funny:

Thực tế là: với con trai thì sự kỳ lạ luôn đi kèm với quyến rũ, thứ gì vượt ra khỏi tầm hiểu biết là muốn tìm hiểu ngay lập tức. Hmm, người ta đang khen mà ko biết, con gái ngốc thật :sr:

mây_trắng
23-08-2008, 06:46 AM
haha ,zui quá.con gái rất ngốc xít? đúng nhưng............... con trai còn ngố hơn ,nhất là lúc tỉnh tò :sr:

pe_mom
23-08-2008, 11:35 AM
ngốc xít???nghe mà gan ruột lộn tùng phèo........tức thiệt chớ ,tuy sự thật có hơi phũ phàng nhưng.. chị em nào đồng tâm trạng với tui thì lập cái topic mới "con trai thiệt..ngố rừng!"

Mikio
23-08-2008, 11:40 AM
Chị em cứ tự nhiên :sr:

pe_mom
23-08-2008, 11:48 AM
sao tui cảm thấy là thực sự cần 1 cưộc đấu tranh chứng tỏ trí tuệ của nữ giới zậy hen...:ohno::winking:

Mikio
23-08-2008, 11:52 AM
Chứng tỏ trí tuệ? Tại sao? Có ai nói nữ giới kém thông manh hơn đâu :rain:

BaBy YoYo
24-08-2008, 05:45 AM
nghe miki nói mà bất bình wa, chị e tui nà thok minh chứ ko phải thok manh,:ex7: dzới lại đâu phải kon gái nào cũng vậy đâu
móm ơi, lập đi, tui dzô phản bác choa nghe