lythienphong
22-08-2008, 07:56 AM
Tôi muốn tặng em một bài thơ
Nhưng nay có lẽ không bao giờ
Sao em vội vã về nơi đó
Âm dương xa cách thật và mơ
Tiễn em lần cuối giọt lệ rơi
Khóc vì ai đã vội bỏ đời
Về nơi phương đó em có biết
Nhớ nhung đau xót ngập lòng tôi
Cô gái của trời em về đau
Có lẽ về nơi đã bắt đầu
Mang theo mơ ước và khác vọng
Em về để laị đây niềm đau
Tôi đứng nhìn em nữ thiên thần
Đi về chốn ấy cuối mùa đông
Em vẫn còn đây một kí ức
Giờ thì tất cả là hư không
Nhưng nay có lẽ không bao giờ
Sao em vội vã về nơi đó
Âm dương xa cách thật và mơ
Tiễn em lần cuối giọt lệ rơi
Khóc vì ai đã vội bỏ đời
Về nơi phương đó em có biết
Nhớ nhung đau xót ngập lòng tôi
Cô gái của trời em về đau
Có lẽ về nơi đã bắt đầu
Mang theo mơ ước và khác vọng
Em về để laị đây niềm đau
Tôi đứng nhìn em nữ thiên thần
Đi về chốn ấy cuối mùa đông
Em vẫn còn đây một kí ức
Giờ thì tất cả là hư không