PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hội Cầm Thơ - Trao đổi tình củm cùng Venus nào các bạn



minhdang255
22-08-2008, 01:51 AM
Tui tự hỏi ai là người tri kỉ
Hãy vào đây đặt bút điểm danh đi
Cùng làm thơ bàn thế sự thị phi
Hay tình cảm cho thêm nhiều ý vị

Đừng hiểu nhầm nơi đây là thách đấu
Chỉ đơn thuần để trao đổi với nhau
Từng bài thơ từng ý thấm lời sâu
Những tình cảm của bạn đừng nên giấu
hehehe cùng post mấy bài thơ với Venus nào các bạn kakakak

Ngán ngẩm cái sự lo

Ở đời ngán ngẩm cái sự lo
Lo học lo hành chẳng ra trò
Lo ăn lo uống lo đủ thứ
Bạc tiền không có cũng đáng lo

Đáng lo ở chỗ cái đồng lương
Vật giá tăng cao quá bất thường
Mà lương thì lại y như cũ
Cuộc sống bây giờ thật thảm thương

Thảm thương số phận kẻ gối rơm
Dãi nắng dầm mưa đổi bát cơm
Chạy sấp chạy ngửa lo từng bữa
Giờ càng tích cực thức sớm hôm

Sớm hôm lo lắng sự bán buôn
Xăng tăng nên giá cũng tăng luôn
Hang hóa thế là đâm ra ế
Tiếng rao từa tựa giống hát tuồng.

Hát tuồng thì cũng có ông quan
Lo dân lo nước được bình an
Thế thời hiện nay đã đổi khác
Của công đút túi đặng an nhàn

An nhàn thật chẳng biết làm chi
Không lẽ ăn lương chẳng làm gì
Ngồi chơi nghĩ ra dăm điều cấm
Cấm này cấm nọ nghĩ lạ kỳ

Lạ kỳ bối rối cái sự lo
Trăm lo thân thể đã ốm o
Thôi đành cố gắng đi làm việc
Ở đời ngán ngẩm cái sự lo

Tình nhân … không hình ảnh

Em từng nói sẽ yêu anh mãi mãi
Mà bây giờ sao em lại ra đi
Để từng đêm anh nhớ buổi chia ly
Rồi cảm thấy tim mình như thắt lại

Trước mắt anh là bóng đêm sợ hãi
Của cuộc đời không nhiều nỗi vấn vương
Quá khứ kia là nỗi đau vô thường
Đã theo anh như tình nhân vụng dại

Người tình đó đã nhốt tim anh lại
Cắn hồn anh không giây phút nào buông
Tâm trí anh lại trở nên điên cuồng
Nhưng vẫn yêu … anh vẫn yêu … thầm lặng

Mưa rất lạnh và ngàn năm vẫn lạnh
Như tim anh giá lạnh bởi vì ai
Vẫn cứ đi trên con đường rất dài
Dù chỉ có một mình anh vững bước

Anh vẫn biết bây giờ em hạnh phúc
Trong vòng tay của người mà em yêu
Nhưng long anh sẽ vẫn nhớ em nhiều
Dù sống với tình nhân … không hình ảnh

Thất lễ thất lễ hìhì

minhdang255
22-08-2008, 01:58 AM
Mỗi một mùa mưa mỗi mơ màng
Mưa mịt mù man mác miên man
Mưa mộng mơ mênh mang mong mỏi
Mưa muộn màng mơ mộng mắt "mây"
^_^

minhdang255
22-08-2008, 02:31 AM
chết rùi hình như lập topic này ở đây sai rùi. xin lỗi mod nhé huhuhu nhờ mod chuyển topic này sang Vừơn Thơ Chiều Tím hộ em nhá , em không spam đâu đa tạ anh

Số nghèo

Một năm rồi lại một năm qua
Đi tìm cô vợ khắp gần xa
Thế mà tìm mãi tìm chẳng được
Chẳng lẽ ông trời bạc bẽo ta

Kiếm tiền kiếm bạc như kiếm vợ
Kiếm hoài kiếm mãi cũng không ra
Đúng là cái số nghèo mạt rệp
Thôi thì an phận sống tới già.


có bài thơ rùi hok có xì pam hehehe

doilacatbui
23-08-2008, 07:46 AM
anh bạn này cho tui làm thơ với
lưu ít câu cũng bởi vốn mộng mơ
vườn thơ nay ai đến lại mong chờ
sao lữ khách bây giờ đâu mất biệt!

minhdang255
23-08-2008, 09:03 PM
^_^
Cảm ơn bạn những vần thơ tha thiết
Cảm ơn người cũng đã biết mộng mơ
Vào đây rồi thì đừng có đợi chờ
Mà hãy nhanh để lại vài dòng chữ ^_^

doilacatbui
23-08-2008, 10:28 PM
một mảnh trăng gầy khuất trong mây
sương khuya nặng hạt rớt đong đây.!hi!
ta về đây..người đâu có thấy
để chơi vơi thơ lẻ trang này

một mảnh thơ lòng hỏi có say
bao nhiêu thương nhớ góp bao ngày
bao lần ta viết tình ngang trái
chẳng biết từ đâu bởi do ai

một khúc ca buồn vẫn du dương
tình ta xa khuất nỗi vô thường
nhạt nhoà kí ức còn vương vấn
sao vẫn chưa mờ điệu yêu thương

một mảnh mây chiều dạo bốn phương
nhẹ bay khắp nẻo biết đâu lường
tình như mây gió thường dễ vỡ
biết có khi nào nhớ cố hương

một chút hương lòng vẫn cứ bay
chìm trong cây cối tháng năm dài
chìm trong kỉ niệm rồi quên mất
để trái tim lòng bỗng nhịp sai.

minhdang255
23-08-2008, 10:36 PM
Thư gởi người con gái ...

Đôi dòng thơ anh gởi người con gái
Hãy dặn lòng đừng há dễ phôi phai
Cả đời này sẽ chẳng có một ai
Tặng cho em những dòng thơ này mãi

Nào bây giờ em hãy nhắm mắt lại
Xem người nào em nghĩ tới đầu tiên
Rồi người nào làm em nhớ triền miên
Để từng đêm em lại nằm mơ thấy

Trái tim em hỏi người nào đã lấy
Giấc mộng tình đã có mấy yêu thương
Duyên phận nào để hai đứa vấn vương
Rồi ngày tháng mơ chung đường chung lối

Anh tự hỏi đã làm gì nên tội
Mà sao em đòi làm chị của anh
Lỡ ngày mai khi duyên phận sẵn dành
Chị yêu em làm sao thay đổi được?

Duyên số trời đâu thể nào biết trước
Nên em đừng đòi làm chị anh nha
Nếu không thì anh sẽ chẳng buông tha
Mà đánh cắp trái tim em luôn đó

Đôi dòng thơ em đọc qua sẽ rõ
Đừng giận hờn đừng cau có không nên
Mảnh trăng vàng … một giấc mộng không tên
Gởi lại em … gởi một người con gái …