Xem đầy đủ chức năng : Viết tiếp khổ thơ sau giùm tớ nhé !
celine_boy1080
21-08-2008, 09:19 PM
Vào một ngày đẹp trời, có một cậu chàng tập toẹ làm thơ :5:, hì lụi viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết...Suốt cả buổi trời làm được có 2 khổ thơ như vậy :mecry: hic hic.mọi người ơi , giúp tớ làm tiếp cho bài thơ có một cái kết hay nhé....:winking:
Anh trở lại một buổi chiều cớm nắng
Lặng hàng cây , cơn gió cũng thôi đùa
Dài bóng nắng sân trường im lặng quá
Dội vào tim một ký ức đã xa...
Từng ghế đá , từng căn phòng vẫn vậy
Chỉ kỷ niệm xưa đã phủ bóng bụi mờ
Lòng cuộn nhắc gọi tên từng người bạn
Có cái tên nào cứ nhói mãi chẳng tan...
...
...:1_question:
minhdang255
22-08-2008, 01:30 AM
Nhớ ngày xưa còn chung trường chung lớp
Em dịu dàng lại thêm nét dễ thương
Đã làm cho anh để ý vấn vương
Và khắc một bóng hình trong tim mãi
Anh đặt bút viết tên người con gái
Cùng với anh giải câu đố trong thơ
Những hôm nào anh cứ mãi ngẩn ngơ
Em đã nắm tay anh mà dẫn lối
Thời gian qua mái trường đều không đổi
Mỗi cuộc đời có phương hướng khác nhau
Kỉ niệm xưa như một phép nhiệm màu
Mà anh sẽ không bao giờ quên được ^_^
king_hell
27-08-2008, 09:08 PM
thôi đành way lưng tìm em trong dĩ vãng
thời hai đứa cùng bước chung trên kon đường
thôi đành way lưng tìm em trong giấc mộng
để mãi được iu em trong giấc mộng tàn
bít em đi về nơi xa xăm ấy
lòng anh tan nát theo những cánh thư
chỉ mong một lần em way trở lại
để đôi mình chẳng kòn kách xa
spcial_one
29-08-2008, 09:25 AM
thời gian đi cuốn chôi theo lỗi nhớ
nhưng trong anh lỗi nhớ vẫn còn
nhớ ánh mắt em kiêu kỳ là thế
mà đêm về lệ ướt nhoè đôi mi
có mot ngay trong khoảng khắc chia ly
tên của anh sẽ nhòa theo năm tháng
nhưng tim anh lỗi nhớ vẫn còn.
heo dễ thương
02-09-2008, 03:11 AM
Một ai đó sao lòng chợt quên mất
Kỉ niệm xưa cùng người ấy đâu rồi
Tôi đau lòng mà nghĩ về quá khứ
Lòng mỉm cười với một nỗi riêng tư.
HanMacTu_part2
11-09-2008, 06:25 AM
Người ấy đi bỏ quên một thứ
Là lời tình người viết trong thư
Để hôm nay hoài ôm trong mộng
Một bức tình thư chữ giá như:
Giá như người ấy đừng đến đây
Chẳng cằm tay tôi đưa thư này
Có lẽ đời tôi vui hôn nhỉ
Có lẽ đời tôi nào xót cay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.