PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mây và Núi



fly_sky_93
21-08-2008, 08:21 PM
Núi

Núi vẫn thế, xanh ngát, vững chãi vươn tới tận trời xanh...

Có ai biết núi nhớ - núi buồn...

Mây đến bao phủ dịu dàng quanh núi...

Núi biết cảm giác yêu...

Núi biết cảm giác được yêu...

Gió mang mây đến bên núi...

Nhẹ nhàng - ấm áp...

Mây vẫn bên núi mỗi ngày...

từng ngày, từng ngày trôi...

Bỗng...

mưa...

Mưa đến mang cho núi nguồn sống mới...

Núi gặp mưa thêm xanh tốt muôn phần...

Nhưng...

mưa đến...

gió thổi mây đi...

núi chợt nhận ra mình mất mây rồi...

Núi muốn gặp mây...

muốn gặp mà lại không tìm...

Lòng tự tôn của núi quá cao...

Núi vẫn đứng yên...

Núi đợi một ngày...

một ngày nắng đẹp...

Gió lại đến...

Thổi mây...

Về bên núi...

Như ngày xưa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là 1 chút cảm xúc của Fly trong 1 đêm ko ngủ đươc. va^n~ còn 1 số phần nữa... Hi vọng kả nhà mình đọc xong cho Fly nhân xét của mình để các tác phẩm sau của Fly có thể hoàn thiện hơn. Thanks kả nhà trước.

mây_trắng
21-08-2008, 08:39 PM
sẽ có một ngày gió đưa mây về bên núi mãi mãi bên núi ,hãy ở bên núi mây nhé..................

rimikio
22-08-2008, 04:58 AM
núi ơi , núi hãy chờ đợi rồi một ngày mây sẽ quay về thôi ^^........

Silent*
22-08-2008, 05:01 AM
Bạn ơi đây là truyện hay là thơ vậy? Nếu còn phần truyện thì bạn post lên nha ! Còn nếu cứ vầy thì Teddy sẽ move qua Box thơ nhé !

fly_sky_93
22-08-2008, 08:22 AM
Bạn ơi đây là truyện hay là thơ vậy? Nếu còn phần truyện thì bạn post lên nha ! Còn nếu cứ vầy thì Teddy sẽ move qua Box thơ nhé !

Mình cũng hem bik nó nà kái j` nữa. Chắc là... mà mình cũng chịu thui. các bạn vào đọc thử rùi trả lời hộ mình ná hỳ hỳ :D

fly_sky_93
22-08-2008, 08:31 AM
Mây

Mây xanh nhẹ trôi...

Mây vô tư yêu đời...

Mây nương theo cơn gió...

Gió nhè nhẹ thổi mây...

Mây bay, mây bay...

Ồ, Núi !

Núi vững chãi, cao lớn mà mềm yếu, đơn độc...

Mây muốn bên núi...

bao bọc núi dịu dàng, nhẹ nhàng...

Bỗng...

Mưa...

Núi gặp mưa...

căng tràn sức sống.

Núi thêm một chút vững chãi...

bớt một chút yếu mềm...

Mây biết...

Núi cần mưa hơn mây...

Mây cũng biết...

Gió đang đợi mây...

Gió nhè nhẹ thổi mây...

Mây bay, mây bay...

Gió mang mây rời xa núi...

Dù vậy...

dù đau khổ...

dù có tội với gió...

Mây vẫn mong một ngày...

một ngày đẹp trời...

Mây lại gặp núi...

lại được bên núi...

như ngày xưa

gooddythin_nd1996
19-10-2008, 04:54 AM
fic của bạn có thể coi là thơ, mà là truyện cũng được, mình nghĩ vậy!
Rồi sẽ có 1 ngày mây sẽ được gặp núi!