PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng Trống



dunghoitaisao
21-08-2008, 06:25 PM
Con đường này có xa lại gì đâu
Sao chiều nay bánh xe như chùng lại
Mọi người sao mang nét mặt chua cay
Tôi cũng thế nào có ai hiểu được
Khi trường tan vào buổi chiều hôm trước
Tôi lao nhanh một mạch chạy về nhà
Lòng nghỉ thầm chắc sẻ có người ta
Đang đứng đó chắc là trông tôi lắm
Rồi về đến tôi chìm trong sâu thẳm
Có ai đâu chỉ có một mình thôi
Và chiều nay lòng tôi không dám vội
Cứ đạp xe vòng hết mọi con đường
Tôi thấy sợ nhưng cũng quay về hướng
Khung trời buồn với khoảng trống không anh.

dunghoitaisao
21-08-2008, 07:22 PM
Mấy đêm rồi tôi thức trắng canh thâu
Một khoảng trống lạnh lùng và băng giá
Nơi xa kia chắc bây giờ người đã
Ngủ say rồi với giấc mộng bình yên
Tôi ước gì mình là một kẻ điên
Không phiền muộn để cuộc đời thanh thản
Để không thấy trong lòng mình chán nản
Chán cuộc đời và chán cả bản thân
Tôi gụt đầu và cứ mãi phân vân
Quên hay nhớ?thật lòng tôi không biết
Chỉ biêt rằng lòng còn đao da diết
Khi nghe ai thoáng nhắc đến tên người.

dungnhinanh_em
21-08-2008, 08:00 PM
Vắng anh rồi, anh biết em buồn lắm,
Nhưng em ơi lỗi đâu phải nơi em.
Dẫu biết rằng xa em anh sẽ nhớ,
Nhưng bên em anh vẫn nhớ em nhiều.

Hỡi người yêu xin em chớ trách,
Phút bên em anh mãi hững hờ.
Bởi anh muốn được ngắm em ít phút,
Để hình em trong mắt mỗi khi xa.

Hạnh phúc đâu chỉ bên nhau ta mới có,
Hạnh phúc có khi ta nghĩ đến nhau.
Vậy em ơi hãy đừng buồn em nhé,
Khi đôi ta vẫn phải cách xa nhau!

dunghoitaisao
22-08-2008, 08:38 PM
Thôi anh nhé từ đây xin trả lại
những vòng tay âu yếm của ngày xưa
Em sẻ quên dù ngày nắng hay mưa
Con dường củ sẻ xóa tên anh mãi
Em sẻ quên cái con đường ngang trái
Đường đắng cay mà mình đã đi qua
Để anh về bên cạnh của người ta
Không ray rức vì còn người đang khóc
Em chấp nhận em chỉ là con ngóc
Tự cho mình là một kẻ thông minh
Đem chân thật đổi lòng tin giả dối
Đem ngọt ngào để đổi lấy chua cay

dungnhinanh_em
22-08-2008, 08:53 PM
Ôi một mỗi tình mãi chẳng có tên
để một ngày kia tình chia hai ngả
ôi tình khờ ai kêu sao ai oán
vậy cuộc tình sao ai mãi lặng im

cười lên đi cười lên đi đừng khóc
để nụ cười cứ mãi ở trên môi
vì hoa vàng nở sớm sẽ phai phôi
thay tìm mình bằng bất kì hình thức

dunghoitaisao
22-08-2008, 09:19 PM
Ta vẫn âm thầm trong bóng đêm
Tâm tư ray rức một nổi niềm
Ta buồn ta khóc và ta biết
Đã để mất rồi một quả tim

Ôi nhớ làm sao! nhớ một người
Một người nơi ấy rất xa xôi
Một người nay chẳng cần ta nửa
Đã ném tim ta vỡ mất rồi.

Ta nghe đao xé trong lòng ngực
Vì một người thôi, một người dưng
Ta tự trách mình sao dại quá
Sao dễ tin người để khổ thân

Nước mắt rơi rồi nước mắt khô
Lòng ta còn khổ đến bao giờ
Ta biết làm sao làm sao để
Qua khỏi biển đao chẳng bến bờ

Thôi nhé từ đây thôi vĩnh biệt
Đường đời hai đứa lối đi riêng
Ta tự nhủ lòng thôi mãi mãi
Chẳng nhớ thương ai chẳng muộn phiền.

dungnhinanh_em
23-08-2008, 03:57 AM
Tự kiếp nào ta đã gặp nhau
Xui mong nhớ đến tận ngàn sau
Người nhớ ta chăng ? Người yêu dấu !
Nỡ đành sao ? Lỡ mối duyên đầu

Tự bao giờ ta mắc nợ người
Mà vươn vấn mãi suốt một đời
Trả hoài không hết trong đau khổ
Mắt nọ , môi kia , tiếng nói này!

Lòng si nặng trĩu mỗi bước chân
Cho thêm phiền lụy cõi phàm trần
Người cho ta vay ta gian dối
Đường tình ta thành kẻ đa truân

Biển nào chứa hết lệ thế nhân
Tình yêu luôn sẵn những hao mòn
Làm sao , làm sao ta trả hết
Trả hết cho vơi nỗi nhọc nhằn !

dunghoitaisao
25-08-2008, 08:34 PM
Có bao giờ anh cảm thấy đôi ta
Không thiết tha như những ngày mới gặp
Hai suy nghỉ cứ lệch về hai ngã
Hai hướng đời cách biệt quá xa xăm

Thà một lần anh cứ nói với tôi
Rằng tim anh đã không còn tôi nửa
Đừng buôn chi với những lời gian dối
Ru lòng tôi với một chút hương thừa

Hơn một lần tôi bắt gặp nơi anh
Sự thay đổi mà tôi không ngờ tới
Sự thay đổi âm thầm không tiếng nói
Mà tôi đau như chưa một lần đau

Xin anh đừng, đừng hỏi tại vì sao
Mà hảy hỏi góc công viên chiều ấy
Xem ai ngồi phía sau băng ghế ấy
Khi vòng tay anh ôm chặt một ngươi.

dungnhinanh_em
29-08-2008, 11:26 AM
Vì sao?


Em cứ để lòng mình nương sóng vỗ
Mạn thuyền neo động vọng cõi lòng chao
Rồi hơ hển bảo chăng là thô lỗ
Không em ơi!- Tình vấy bóng trăng vào…

Trong hư ảo có gì không thể tỏ
Bóng hình ai mờ hiện vẫy tay chào
Mỉm cười duyên e ấp bỗng hư hao
Môi mím lại tim mình sao vụng trải…

Cứ tự trách, nỗi đau vừa gậm nhấm
Môi mắt mờ- không hiểu tại vì đâu?
Chốn xa xăm hư tưởng biển thay dâu
Thương mặt đất bỗng xoi mòn quên lảng

Hãy hồn nhiên, không chim buồn bay mất
...Chuốt lời ca mật ngọt lắm em ơi!
Nhởn nhơ bay con bướm nhỏ ven đồi
Thênh thang mộng mở hồn hoa cánh lượn…

Em...
Con bướm trắng,
vương ngàn trăm nỗi nhớ
Cho chiều nay,
Đâu thể hỏi vì sao!

dunghoitaisao
08-09-2008, 10:05 PM
Xin mây che dùm ta vùng trời củ
Che dùm ta từ sâu thẳm tâm hồn
Cho nổi buồn vĩnh viễn được vùi chôn
Để nước mắt không còn bên ta nửa

Gió ơi gió hãy thổi nhiều hơn nửa
Cuốn trôi đi những câu nói không còn
Cho tai ta không còn nghe vang vọng
Một giọng cười với câu nói yêu thương

Ta cuối đầu xin mưa ở ngàn phương
Hãy về đây xoá dùm ta nổi nhớ
Xoá kỉ niệm mà ta quên không nở
Dù thời gian đã phai lãng đi nhiều

Ta đã trả, trả cho người tất cả
Cái gọi là kỉ niệm lúc còn yêu
Vậy tại sao tại sao người không trả
Cứ giữ hoài nơi ấy trái tim ta.

dunghoitaisao
01-10-2009, 09:53 PM
Lâu lắm rôì cứ ngở đã lãng quên
Những gốc phố, con đường và...tất cả
Một ngừơì quen đã trở thành xa lạ
Những chuyện buồn đã thành chuyện xa xưa

Nhưng ai ngờ trờì vẫn cứ đỗ mưa
Ta vẫn nhớ dù ngươì kia xa lạ
Ta vẫn yêu dù người quên tất cả
Vẫn đao lòng dù cuộc sống bình yên.