PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chông Chênh



Tháng Tư
21-08-2008, 05:07 AM
Chông Chênh chân bước hồn đã mất
Khoảnh khắc buồn vui có sá chi
Bình minh buông lơi trong tầm mắt
Lác đác trong tim tiếng cõi lòng

lamvulove
21-08-2008, 06:55 AM
Chân bước chông chênh tình đã mất
Hai nhà gần lắm chẳng thèm đi
Hoàng hôn ảm đạm trong tầm mắt
Sơ xác vườn yêu, sơ xác lòng

hoang hon mau tim
21-08-2008, 09:21 AM
bên thấp bên cao , thế bập bền
trách mình nông cạn phải chông chênh
nước đổ lá khoai , tình có vội
để mãi vui đùa thoáng gió mây

Tháng Tư
21-08-2008, 07:13 PM
Chông chênh gập ghền người xiêu vẹo
Trách tình tựa áng mây buồn trôi
Trách đời đen bạc tựa như vôi
Trách ta chông chênh tình hư ảo

KASURA_HIP
23-08-2008, 01:12 AM
Chông chênh đôi chân trên bước đường
Lặng lội đi tìm những yêu thương
Đi hết quảng đường - chân đã mỏi
Muốn quay lưng lại nhưng xa rồi

Chông chênh chân bước một mình
Tìm đâu cho thấy thâm tình thưở xưa
Nhớ sao những lúc chiều mưa
Chông chênh ta đứng hết mưa mới về