PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vậy thì sống tốt một chút hả !?



Silent*
20-08-2008, 09:14 PM
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/01.jpg?t=1216694373
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/02.jpg?t=1216694375
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/03.jpg?t=1216694378
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/04.jpg?t=1216694384
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/05.jpg?t=1216694382
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/06.jpg?t=1216694382
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/07.jpg?t=1216694383
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/08.jpg?t=1216694385
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/09.jpg?t=1216694510
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/10.jpg?t=1216694511
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/11.jpg?t=1216694513
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/12.jpg?t=1216694513
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/13.jpg?t=1216694515
http://i113.photobucket.com/albums/n220/MrJonFoo/The%20Life%202/14.jpg?t=1216694516

Cuộc sống này vốn đã rất công bằng, chỉ có bản thân chúng ta - không biết cân đo đúng mức, đến khi vô tình mắc phải tai kiếp - lại quay đầu than trách với cuộc đời .

Hạnh phúc, may mắn, tình yêu - bạn biết chăng, nó như là 1 chuyến xe buýt ! Khi 1 chuyến xe buýt tới trạm, bản thân ta nếu có chuẩn bị thì sẽ bắt kịp nó, còn bản thân 1 người nếu không có sự chuẩn bị gì cả thì khi xe đến, dừng lại đợi và đến khi xa khuất người ta vẫn ngẩn ngơ ?!

Vậy thì tại sao lại than trách cho số phận của mình? Trong khi chính bản thân mình đã chưa từng chuẩn bị cho nó ! Vậy thì - sống tốt một chút hả?!

Tóc rối
20-08-2008, 09:21 PM
Đã từng được nghe câu chuyện mà những cái hình mình họa kia nói đến . Một câu chuyện bên đạo , dạy cho con người ta phải biết sống thế nào , và đôi khi , là phải chịu những khổ nạn của mình , có vượt qua thì mới đến được hạnh phúc !
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Có những người chỉ biết than trách mà quên đi mình cần làm gì , mình phỉa làm gì , để đạt đến mục đích mình đã đề ra , quên đi cả chí hướng và niềm tin hi vọng của mình , sống vô nghĩa <~~~ như chính con bé đang viết những dòng này :D

bebadboy87
20-08-2008, 09:31 PM
Hôm qua mới xem một bộ phim nói về chúa. Ý nghĩa của toàn bộ phim rút ra được là :

Khi bạn cầu xin chúa sự thành công - chúa sẽ không cho bạn địa vị và chức tước mà thay vào đó chúa cho bạn cơ hội để làm nên thành công. Cũng như vậy - khi bạn cầu xin chúa sự giàu sang - chúa sẽ không cho bạn tiền bạc, của cải mà thay vào đó chúa sẽ cho bạn cơ hội để trở nên giàu sang.

Mọi thứ - mọi thứ luôn luôn - luôn luôn phụ thuộc ở chính bản thân - nghị lực và cách làm của bạn. Đừng than trách chúa hay cuộc đời quá bất công khi bản thân còn chưa cố gắng hết sức.

*[£iµ £i€]*
20-08-2008, 11:21 PM
Sống tốt???
Sống sao là tốt hả Xù?

ketty_mim
20-08-2008, 11:50 PM
Đã từng được nghe câu chuyện mà những cái hình mình họa kia nói đến . Một câu chuyện bên đạo , dạy cho con người ta phải biết sống thế nào , và đôi khi , là phải chịu những khổ nạn của mình , có vượt qua thì mới đến được hạnh phúc !
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Có những người chỉ biết than trách mà quên đi mình cần làm gì , mình phỉa làm gì , để đạt đến mục đích mình đã đề ra , quên đi cả chí hướng và niềm tin hi vọng của mình , sống vô nghĩa <~~~ như chính con bé đang viết những dòng này :D

sống tốt là vậy à......mình sẽ cố gắng