PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ nè hay lém



emgaihaybuon
08-08-2005, 12:03 AM
cổng trường đại học cao vời vợi
10 dứa leo vào 9 dứa rơi
giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị lệ em rơi

Việc học ngày nay đã khác rùi
10 thèng đi học 7 thèng ngu
2 thèng còn lại vô lớp ngủ
còn lại thằng kia chẳng biết gì :lol:

trên trời có 1 vì sao
dưới dất co1 mình tao anh hùng
anh hùng thì mặc anh hùng
tao dây lên tiếng anh hùng fai im

Người ta di học có dôi
tôi đây đi học ôi thôi fat sầu
1 mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng ....2 đúa ...lại càng sầu thêm.

1tay làm chẳng nên non
4tay chụm lại nên sòng tiến lên

thằng cho vay là thằng ngu
thằng trả lại là thằng dại

trên dời rẻ gì =tô mì
em dây ko tiec mời anh ăn cùng
giờ dây anh dã ăn rui
2000 anh nhớ trả giùm em nhá

thi dua ta quyết thi dua
thi dua ta quyết tiến lên hàng dầu
hàng dầu rồi biết di dâu
di dâu ko bit hàng dầu cứ di

con người càng lúc cáng dông
Lý thong thi nhìu Thach sanh thì ít

Di thi dể bít fong thi
Vo thi dể bit dể thí thui mà

Khi xưa vác bút theo thầy
bi giờ em lại vác cày theo trâu

em oi co nhớ quê nhà
Chắc em ko nhớ
nhưng anh vẫn nhớ quê nhà của em


Quân tử đắn đo là quân tủ dại
quân tủ làm dại la quân tủ khôn

Thu di để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng đứa con
thu di nối típ thu vế
thằng cu nối típ thằng cu ra đời .................................................. .................................................. ......................... :cool1: :cooll: :madsung: m

ui em mấy núi cũng trèo
dến khi em chửi mấy dèo anh cũng dong!!!!!!

Hom wa anh dến nhà em
ra về mới nhớ dể wen 5000
anh quay trở lại vội vàng
em còn ngồi dó ,5000...mất tiêu

trường Tân Phú vừa rộng vừa dẹp
gai tân phu vừa dẹp vừa dê

học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng di học9 thằng chơi
3 thang den lop23thang ngu
con lai thang kia cung gật gù

người di 1 nửa hồn tôi mất
1 nửa hồn kia......dứng chửi thề!!!!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Tom_jery ne neu ban co len mang thi hay gap minh nah minh co chueyn mươn noi voi abn do

congchuarungxanh
13-08-2005, 05:33 PM
Em đã khóc , làm sao anh biết được
Khi cô đơn em đứng giữa cuộc đời
Sao anh biết khi mà lệ em rơi
Là những lúc em cần anh sưởi ấm

Sự thù oán khổ dau hay bất tận
Những bao la vô vị của cuộc đời
Em một mình nếu được anh cảm nhận
Em sẽ cười trên nước mắt thôi rơi

Môt lần thôi , nếu một lần anh biết
Có lần em đã lạc lõng vô hồn
Đẩy cô độc bỗng nhiên đi tìm chủ
Một người thôi , người xua bao cô đơn

Vì điều ấy chỉ mình anh làm được
Khi xấu xa đang tranh bước em về
Khi lòng người chỉ còn có u mê
Là khi ấy em cần anh sưởi ấm

ko có ai đối lai sao ?