PDA

Xem đầy đủ chức năng : sẽ không khóc nữa



hoang hon mau tim
20-08-2008, 06:33 AM
:dan:
sẽ không khóc vì anh nữa đâu
dẫu ngày mai tóc có phai màu
thì dĩ vãng vẫn đậm sâu
không nhạt nhòa trong tim ta nữa
ta đã có những gì có thể
còn không thể thì cố làm chj
có mấy khi đời được như ý
nên khóc làm gì vì đời đổi thay

lamvulove
20-08-2008, 07:25 AM
Sẽ chẳng là em được nữa đâu
Khi em không khóc, tóc phai màu
Khi mà dòng lệ ngưng không chảy
Là lúc em quên mối tình đầu
Sẽ chẳng là em - tím đậm sâu
Khi hoàng hôn xuống bóng chiều mau
Khi em không khóc là đến lúc
Sẽ chẳng là em được nữa đâu

heo dễ thương
20-08-2008, 08:16 PM
Một giọt mưa dài lăn trên má
Có phải là em hoàng hôn xa
Một màu tím buồn lan trăm ngã
Tím hoàng hôn đã giữ chặt tim ta.

Nước mắt em rơi đẫm cây lá
Chuyện gì xảy đến với em ta
Hoàng hôn tía một mình quê nhà
Lo lắng cho em từng phút xa.