goldgoatking90
20-08-2008, 03:40 AM
Ngẩn mặt nhìn trời hỏi tại sao ?
Biét yêu là khổ lại lao vào
Biết người ta yêu yêu kẻ khác
Biết tình làm phận mình lao đao
Ngẩn mặt nhìn trời hỏi tại sao ?
Trời - Trăng , đêm - sáng chẳng gặp nhau
Phải chăng vì tình không trọn vẹn
Có phải vì yêu tự thuở nào !
Biét yêu là khổ lại lao vào
Biết người ta yêu yêu kẻ khác
Biết tình làm phận mình lao đao
Ngẩn mặt nhìn trời hỏi tại sao ?
Trời - Trăng , đêm - sáng chẳng gặp nhau
Phải chăng vì tình không trọn vẹn
Có phải vì yêu tự thuở nào !