PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥♥♥♥Mộng Tưởng♥♥♥♥♥



dothutruc_1994
20-08-2008, 01:15 AM
Sương đã tan màn đêm dần buông xuống
Cho những cây cỏ buồn hưởng ánh bình minh
Ai đã yêu, mới hiểu được những kẻ thất tình
Tự vùi vào yêu, cho là duyên trời số kiếp

Rồi lâm ly như chuyện tình Lan Điệp
Khi bị thất tình bỏ lên chùa cắt tóc đi tu
Rồi ra đi trong một chiều thu thanh thản
Tiếng để đời cho muôn người cùng tiếc thương

Hạnh phúc khi yêu, khổ đau tình ly biệt
Uống cạn chén nồng cho thỏa chí nam nhi
Ngòai tiếng "yêu" còn hiểu được điều chi
Đâu biết cuộc đời còn rất nhiều thơ mộng
:flower:

lamvulove
20-08-2008, 07:41 AM
Sẽ chẳng còn là cuộc sống mộng mơ
Khi mà tình yêu đã trở thành vô cảm
Sẽ chẳng còn gì là những vần thơ
Khi em viết nên nhưng lời ảm đạm

Chuyện tình đẹp như mối tình Lan - Điệp
Không muốn thay lòng nên tìm chốn thiền môn
Để chân tu là mộ vùi chôn
Cuộc tình chung thủy trong chiều thu bất diệt

"Hạnh phúc khi yêu, khổ đâu tình li biệt"
Là lẽ thường trong kiếp sống nhân gian
Chí nam nhi đâu phải chỉ thứ cao sang
"Yêu là sống, là để lòng được sống"

Ừ thì sống còn nhiều điều thơ mộng
Nhưng thơ mộng nào cũng xuất phát từ tình yêu
Khi nắng mai buông nhẹ bóng chiều
Sẽ là lúc em thấy mình vô cảm