chaulong_551989
19-08-2008, 07:52 AM
Hoa hồng nở hoa hồng lại tàn
Đời hồng nhan có tàn không ai ?
Kiếp cave nào có vui hởi người,
Thân tàn ma dại cuộc vui tàn
Cái tuổi nó đuồi cái xuân đi
Nhan sắc không còn biết tìm ai
Kiếp người ngắn ngủi lắm ai ơi
Hãy tránh xa cơn mê ái tình
Tiền trao thân chẳng giử được đâu
Đừng dựa dẫm vào người ta nhé
Đừng đi con đường tắc nhé bạn
Hãy tự đứng lên bằng sức mình
Xin hãy tránh xa kiếp cave bụi trần
(gửi cho ai nhầm chân xa bước, Quay lại là bờ)
Đời hồng nhan có tàn không ai ?
Kiếp cave nào có vui hởi người,
Thân tàn ma dại cuộc vui tàn
Cái tuổi nó đuồi cái xuân đi
Nhan sắc không còn biết tìm ai
Kiếp người ngắn ngủi lắm ai ơi
Hãy tránh xa cơn mê ái tình
Tiền trao thân chẳng giử được đâu
Đừng dựa dẫm vào người ta nhé
Đừng đi con đường tắc nhé bạn
Hãy tự đứng lên bằng sức mình
Xin hãy tránh xa kiếp cave bụi trần
(gửi cho ai nhầm chân xa bước, Quay lại là bờ)