DarkMythology
18-08-2008, 06:44 AM
Chia tay ừ thế thì chia tay
Chẳng phiền, chẳng nói, chẳng ai hay
Bước đi đầu chẳng buồn quay lại
Hai năm chỉ đổi lấy một ngày
Chia tay đơn giản là chia tay
Là cố dẫm lên những tháng ngày
Yêu thương xưa cũ tình dang dở
Tan thành từng giọt, từng giọt say
Chia tay chẳng khóc, chẳng lệ cay
Chẳng nhớ thương ai suốt đêm ngày
Chẳng mơ về em trong giấc ngủ
Nhưng sao thấy vắng một bàn tay
Thôi nhé ta về kiếp gió mây
Lãng du mặc kệ tấm thân gầy
Chẳng buồn nhưng vấn vươn đôi chút
Chia tay sao lại là chia tay
Tình đến bên đời trời ngất ngây
Tình đi sương phủ, mây giăng đầy
Tình đến tình đi tình cứ thế
Trời thu thay áo,lá thu bay....!
Chẳng phiền, chẳng nói, chẳng ai hay
Bước đi đầu chẳng buồn quay lại
Hai năm chỉ đổi lấy một ngày
Chia tay đơn giản là chia tay
Là cố dẫm lên những tháng ngày
Yêu thương xưa cũ tình dang dở
Tan thành từng giọt, từng giọt say
Chia tay chẳng khóc, chẳng lệ cay
Chẳng nhớ thương ai suốt đêm ngày
Chẳng mơ về em trong giấc ngủ
Nhưng sao thấy vắng một bàn tay
Thôi nhé ta về kiếp gió mây
Lãng du mặc kệ tấm thân gầy
Chẳng buồn nhưng vấn vươn đôi chút
Chia tay sao lại là chia tay
Tình đến bên đời trời ngất ngây
Tình đi sương phủ, mây giăng đầy
Tình đến tình đi tình cứ thế
Trời thu thay áo,lá thu bay....!