Xem đầy đủ chức năng : ?????
han_thien
18-08-2008, 02:17 AM
Buồn ư!ko phải,cũng ko phải vui,ko phải là cái jì đó hiện hũu nhưng tôi thích cái cảm giác này.
Ngồi nhìn ra biển,lắng nghe gió,tận hưởng mùi vị của biển cả. Mộtly cafe,nhấp môi điếu thuốc,thoang thoảng cơn gió nhẹ cùng một bài hát buồn.
Một buổi sáng chủ nhật,bật FM và nghe Q&S show(tôi thích chương trình này lắm),nhấp từng ngụm cafe đắng.
Cũng có thể đơn giản chỉ là ngồi lại và lắng nghe mưa rơi,đi dạo trong một buổi chiều đông,gió rét,hoặc ngắm bình minh trên biển
.....
Những lúc ấy cảm xúc tự dâng trào,nghĩ về những chuyện đã qua,vui,buồn.Ko biết gọi đó là cái gì nữa,nhưng tôi rất thích cái cảm giác ấy,đó như là một cách để tôi thấy được hương vị của cuộc sống,cảm nhận được sự yêu thương,san sẻ...
tốc độ
18-08-2008, 07:50 AM
Mình cũng thích cái cảm giác giống như ấy vậy. Có những lúc ngồi hoài ngoài biển mà ko biết thời gian đã hết, có những lúc đi dưới mưa mà mình cũng ko biết là mình phải về nhà gấp nữa. Mình thích la cà ngoài phố để ngắm nhìn mọi người..!!
Đôi lúc mình tự hỏi lòng rằng tại sao mình cứ thích những cái mà người khác cho rằng mình hơi ngốc,
tại sao mình cứ cố che dấu đi 1% nhỏ bé của mình làm gì? tại sao mình ko thể nào biểu lộ tình cảm của mình cho người khác biết ? Lòng tự trọng của mình lớn quá chăng? hay là mình sợ?
1% ấy là của riêng mình là cái để mỗi khi buồn buồn mình có thể nhìn vào đó mà suy nghĩ lại , bình tâm hơn.
"xin người đừng lấy đi lòng tự trọng của con, con có thể cho người lòng can đảm, tình thương và một chút hạnh phúc...!!
thi_thị_kiều_trang
18-08-2008, 08:41 AM
đó là lúc nào nhỉ, khi mà mình có thể nhìn lại quảng đường đã đi qua, cảm thấy có đủ dũng cảm để nhìn nhận mấy thứ tức cười, ngốc nghếch nhất mình đã làm...cảm thấy thoải mái để mỉm cười, thoải mái để an ủi một đứa bạn đang tổn thương.những lúc ấy thật là ngắn ngủi, những lúc ấy sao mà vô vị.gần như nó đến bất ngờ.....hay là do mình cố ý...cố ý để cho nó đến, tạo cơ hội cho nó nổi dậy, xoa dụi mấy thứ trong lòng.để rồi bao nhiêu nặng nhẹ thật là cuốn đi mất...như cái phong cảnh mình gặp trước mắt........bỗng muốn cười một cái để cảm ơn thiên nhiên tươi đẹp.muốn làm nhưng việc mà ngày thương cho là không thể............mặc mọi chuyện, mặc tất cả ..hãy cứ để cảm giác này trôi vào trong tôi!!
han_thien
18-08-2008, 07:48 PM
Muốn hoà mình trong cái cảm giác ấy mãi,ko muốn rời xa chút nào.Miệng chợt cười vì hôm nay mình đã làm được vài việc tốt.Giúp chị hang rong nhặt đồ khi chị bị ngã xe,làm cho đứa bạn hết buồn,hay đơn giản chỉ là mình chưa bao giờ vượt đèn đỏ.Rồi nhớ đến nụ cười của người ấy,trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng...
StarAlone
18-08-2008, 09:38 PM
Ngồi 1 mình cùng ly cà phê và lắng nghe những bản ballad buồn khi ta đang buồn thì còn gì tuyệt hơn điều ấy nữa
tốc độ
18-08-2008, 09:46 PM
Sáng nay mình dọn phòng mệt khờ nhưng dọn xong thấy vui vui, hihii....!!
Vừa nhận được điện thoại của nhỏ bạn nó nói là nhớ mình ghê và mình thấy thật vui, mình cũng nhớ nó nữa......!!:timvo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.