Xem đầy đủ chức năng : chưa có chủ đề mọi người đối rối đặt hộ cái tên
sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 10:03 AM
đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
trái tim thổn thức chờ đợi người xưa
một đêm thức trắng mong chờ
bao nhiêu kỉ niệm tan vào hư vô
mưa ơi sao cứ rơi hoài
như từng giọt lệ thấm vào tim anh
mong sao cho bớt mưa buồn
ngày mai trời sáng em về với anh
tình buồn thấm mãi trong anh
sao không chia sớt cùng anh hỡi người
em đi sao chẳng một lời
đêm nào cũng vậy anh nằm cùng mưa.
.......s_t_l_l
________________________________
sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 09:27 PM
trời xanh có hiểu nỗi lòng .......
cơn mưa mang những nội tâm xa mờ
giá như hồn biết làm thơ
thì ta với gió sẽ chờ đợi nhau
giá như mưa ướt nỗi sầu
thì ta với nước chung màu nhớ nhung
thế nhưng ngay cạnh chỗ nằm
đêm nay nỗi nhớ chập chờn bay quanh
dù cho gió lạnh lòng ta
dù cho buồn tủi ngập tràn yêu thương
.......s_t_l_l
_____________________________
A-n-H43v3r
06-04-2005, 09:47 PM
Chờ Em Trong Mưa hả hehe :D
Mưa gieo nỗi nhớ vào lòng
Biết người nơi ấy còn mong còn chờ??
Tôi gởi vào những vần thơ
Viết trong đêm vắng mịt mờ mưa rơi
Nỗi niềm thương nhớ chơi vơi
Người nơi ngàn dặm phương trời xa xôi
Ngày nào mơ ước có đôi
Bây giờ ngồi ngắm mưa rơi... chợt buồn...
matbuon
07-04-2005, 07:22 AM
Mưa ơi.. sao cứ rơi hoài
Cho lòng ai đó nhớ hoài đến ta
Ta nào có mưốn thế đâu
Chỉ tại mưa đó..mưa sầu biết không
Mưa ơi xin mưa đừng rơi
Để cho người được mãi cười tươi vui
Để ta được thấy nụ cười
Rạng rỡ trên môi của người mưa ơi
Mưa ơi xin hãy chuyển lời
Tấm lòng ta đó cho người biết đi
Ta nào có mưốn ra đi
Chỉ do số phận chia li đôi đường
matbuon
sat_thu_lanh_lung
07-04-2005, 09:50 AM
đại dương ơi... xin cho tôi hỏi nhé
cơn sóng nào.. đã vật vã tim tôi
để đòi tôi... thêm hai chữ đơn côi
và cứ mãi... lênh dênh theo dòng biển
nếu tôi đòi... biết chăng người sẽ chả
chả quá khứ... hiện tại và tương lai
chả cho tôi... trong những lúc đêm dài
và xin trả... một nụ hôn vĩnh biệt
nhưng trả rồi... tôi cũng vẫn là tôi
vậy xin người... dữ dùm tôi quá khứ
hiện tại này... thì tôi vẫn mang theo
tương lại đó...vẫn là tương lai đó
.......s_t_l_l
___________________________
daithieugia789
02-05-2005, 08:12 PM
yêu làm chi để đời thêm khổ
xa em rôi anh hận cả đời trai
yêu làm chi cho tim đau nhói
vì em đã theo người tình giàu sang
anh đành vậy làm người lặng lẽ
để mai này anh thấy đời đẹp hơn
dòng thác đổ cuốn rôi nỗi nhớ
cơn mưa rào chỉ làm ướt lòng tôi
.....
thotinh_online
08-05-2005, 04:43 PM
ướt lòng tui chứ không ướt áo
Ôi cơn mưa xuất phát từ đâu?
Bang_chủ_cái_bang
08-05-2005, 05:38 PM
trời đất có kiểu mưa gì lạ ghê
muội đây chưa thấy bao giờ huynh ơi
bữa nào huynh muội ta rảnh
dẫn muội đi coi cái kiểu "mưa lòng" với nha
quanbacongtu
08-05-2005, 07:50 PM
làm sao hiểu nổi mưa lòng
Chỉ biết nó vẫn quay vòng trong ta
Mưa lòng thật lắm xót xa
Làm tim ta phải già vì thời gian
Mưa lòng mưa thật dã man
Làm tim ta phải vỡ tan vì tình
thotinh_online
09-05-2005, 03:36 AM
hih,mưa Lòng là loại mưa chi
Mưa lòng là loại mưa gì biét không
Bang_chủ_cái_bang
09-05-2005, 06:07 PM
hiiiiii caca nói mà không biết
để muội phải tốn công chờ với đợi
thotinh_online
09-05-2005, 10:34 PM
ái già huynh có nói đâu đâu
Em nhìn lại cói mấy cái câu
Của ông thiên hạ đệ nhất ngọc
Ông ấy nói dóc thế mới sầu
Bang_chủ_cái_bang
09-05-2005, 11:14 PM
hi..hic chẳng biết ai dóc ai đây
cũng là cùng một câu nói
sao huynh không kiếm câu nào hay hơn ?
để muội phải nể ông anh của mình
thotinh_online
10-05-2005, 03:41 AM
ái dà thôi được tối ngày mai
Chờ huynh ở chổ có lai rai
Huynh đưa xe đón em ở đó
coi trận mưa lòng có thích không
ái dà thôi được tối ngày mai
Chờ huynh ở chổ có lai rai
Huynh đưa xe đón em ở đó
coi trận mưa lòng có thích không
Bang_chủ_cái_bang
12-05-2005, 04:48 AM
giả sử em ngồi trong xe
em có biết được mưa lòng không anh?
giả sử không có trận mưa
em có biết được lòng anh thế nào?
thotinh_online
12-05-2005, 04:37 PM
Giả sử em ngồi trong xe
Em sẽ nghe thấy tim anh mưa lòng
Mưa lòng nó cứ lòng thòng
Muốn coi cũng khó đừng hòng nghe em
Bang_chủ_cái_bang
13-05-2005, 03:58 AM
a ha ông anh của em
vậy là anh lại lừa em
đã không cho biết mưa lòng
thì em đây cũng chẳng thèm nữa nghen
thotinh_online
13-05-2005, 08:02 PM
lừa là lừa thế nào
Em có bị làm sao
Hãy ông anh vào ngục
Sẽ nghe tiếng mưa lòng
tiếng đói bụng đóm à
Bang_chủ_cái_bang
13-05-2005, 10:03 PM
a ha ha anh hai
em cũng từng nghe thấy
tiếng mưa lòng như thế
tưởng mưa lòng thế nào?
hóa ra chỉ là thế
vậy thì em cũng biết
khỏi cần anh hai lừa
thotinh_online
13-05-2005, 10:31 PM
í giời ơi đừng mơ
Chỉ có ở bên thơ
Em mới nghe vu vơ
Bang_chủ_cái_bang
13-05-2005, 11:06 PM
em đây vì mộng mơ nhiều
nên bây giờ em mới yêu thơ
có lẽ nghe câu vu vơ
nên mưa lòng em đã nghe chăng?
thotinh_online
15-05-2005, 04:09 AM
Mưa lòng em có nghe chăng
ghe vào trong ngực là xong ấy mà
ngực anh đã bầy sẳn ra
Mưa lòng trong đó nhưng mà phải ghé vô
Bang_chủ_cái_bang
26-05-2005, 02:31 AM
híc em phục bác lắm bác ơi
mưa kiểu gì mà hay rứa bác?
lúc em đói hình như đã nghe
hic
Cong tu
27-05-2005, 11:56 AM
đã lâu nghe bác tho tinh
tính vừa phóng khoáng lại thêm đa tình
cho em xin tí đa tình
để cho em đỡ lẻ loi một mình
Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 08:59 PM
công tử hào hoa trâng phong nhã
lỡ nói lời mà hổng biết quê thay
bác ơi bác nói em muốn xủi
vì kiếp bác đã đa tình từ lâu
Narcisus
01-06-2005, 07:05 AM
nếu ai thực sự lẻ loi
thì xin háy đếm vì sao trên trời
bầu trời luôn là nơi rộng mở
để những linh hồn bớt nỗi đơn côi
tomato123
05-06-2005, 07:24 AM
Nhớ Em đặt tên như vậy đi
Narcisus
06-06-2005, 08:11 AM
kẻ quỷ sầu kia sao vô tình
muốn câu bài phải tính đúng sai
sao ai ai nỡ câu bài ẩu
để hứng làm thơ phải ngậm ngùi........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.